It's Never Too Late
28-04-2006, 06:40 PM
MỘT NGƯỜI ANH !!! :)
Bé Liza mới 4 tuổi và đang bị mắc một căn bệnh nặng . Anh trai của Liza , 5 tuổi , cũng đã từng mắc căn bệnh này và là một trong những ca hiếm hoi được chữa khỏi . Thế nhưng , Liza lại không thích ứng được với loại thuốc mà anh cô bé đã từng dùng . Do trong máu của anh trai cô bé đã có kháng thể của căn bệnh này nên bác sĩ đề nghị truyền máu của cậu cho Liza .:gladd:
Sau khi bàn bạc với gia đình , bác sĩ đến chỗ anh trai Liza và nói :
- Em cháu đang rất cần cháu . Cháu sẽ không sợ và cho em Liza máu của cháu chứ ?
Nhưng........vâng , cháu sẽ cho . Cháu muốn cứu em gái cháu - anh trai của Liza ngần ngừ trong giây lát rồi hít thật sâu và nói dứt khoát .
Trong lúc truyền máu , cậu luôn nắm lấy tay em gái mình , mỉm cười và thì thầm với Liza : " Đừng sợ , anh sẽ cứu em . Anh là anh mà ."
Cô bé được cứu rùi ! - Bác sĩ và cả gia đình vui mừng , thở phào khi thấy gương mặt Liza hồng dần lên .
Chỉ có anh trai của Liza là mặt hơi tái đi khi nghe câu đó và nụ cười trên môi cậu chuyển thành như sắp khóc . Ngước mắt nhìn bác sĩ , giọng cậu run run hỏi :
- Cháu bắt đầu chết hả bác sĩ ?
Một cậu bé mới 5 tuổi làm sao hiểu được thể nào là "truyền máu" .:1_question: Cậu bé cứ ngỡ bác sĩ sẽ lấy toàn bộ máu của cậu truyền hết sang cho em Liza . Và dù vậy cậu vẫn sẵn sàng !!!!:huglove:
* Qua câu chuyện này , mình đã cảm nhận dược tình anh em , một tình cảm thật lớn lao và đáng chân trọng !!! Và , nếu bạn có 1 người anh , hãy làm cho anh vui nhé , bởi anh đã làm bao nhiêu điều cho bạn rùi !!!! Hãy cho mình cảm nhận và ý kiến của bạn nhé !!!:type:
Bé Liza mới 4 tuổi và đang bị mắc một căn bệnh nặng . Anh trai của Liza , 5 tuổi , cũng đã từng mắc căn bệnh này và là một trong những ca hiếm hoi được chữa khỏi . Thế nhưng , Liza lại không thích ứng được với loại thuốc mà anh cô bé đã từng dùng . Do trong máu của anh trai cô bé đã có kháng thể của căn bệnh này nên bác sĩ đề nghị truyền máu của cậu cho Liza .:gladd:
Sau khi bàn bạc với gia đình , bác sĩ đến chỗ anh trai Liza và nói :
- Em cháu đang rất cần cháu . Cháu sẽ không sợ và cho em Liza máu của cháu chứ ?
Nhưng........vâng , cháu sẽ cho . Cháu muốn cứu em gái cháu - anh trai của Liza ngần ngừ trong giây lát rồi hít thật sâu và nói dứt khoát .
Trong lúc truyền máu , cậu luôn nắm lấy tay em gái mình , mỉm cười và thì thầm với Liza : " Đừng sợ , anh sẽ cứu em . Anh là anh mà ."
Cô bé được cứu rùi ! - Bác sĩ và cả gia đình vui mừng , thở phào khi thấy gương mặt Liza hồng dần lên .
Chỉ có anh trai của Liza là mặt hơi tái đi khi nghe câu đó và nụ cười trên môi cậu chuyển thành như sắp khóc . Ngước mắt nhìn bác sĩ , giọng cậu run run hỏi :
- Cháu bắt đầu chết hả bác sĩ ?
Một cậu bé mới 5 tuổi làm sao hiểu được thể nào là "truyền máu" .:1_question: Cậu bé cứ ngỡ bác sĩ sẽ lấy toàn bộ máu của cậu truyền hết sang cho em Liza . Và dù vậy cậu vẫn sẵn sàng !!!!:huglove:
* Qua câu chuyện này , mình đã cảm nhận dược tình anh em , một tình cảm thật lớn lao và đáng chân trọng !!! Và , nếu bạn có 1 người anh , hãy làm cho anh vui nhé , bởi anh đã làm bao nhiêu điều cho bạn rùi !!!! Hãy cho mình cảm nhận và ý kiến của bạn nhé !!!:type: