Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : LỤc BÌnh TÍm...



lucbinhtimvn
28-04-2006, 03:00 PM
Lục bình ai thả trôi sông
Mà sao tím cả mấy dòng sông quê
Xa nhà xa mấy triền đê
Mà nghe thương nhớ lối về mênh mông...

Ai về tìm lại khoảng sông
Có hoa tim tím hương đồng ngày xưa
Sông kia giờ vắng đò đưa
Hoa kia giờ đã lưa thưa không còn...

Người xưa giờ đã mỏi mòn
Sớm trưa mong đợi...tim non xa vời
Lục bình ơi, lục bình ơi
Cho ta về lại khoảng trời yêu thương.

Dòng sông xưa mãi còn vương
Màu hoa tim tím cho buồn lòng ta
Dẫu bây giờ đã đi xa...
Lòng ta vẫn mãi yêu hoa lục bình...

:timvo: :timvo: :timvo:

hanquoc00
28-04-2006, 07:31 PM
Chuyện tình tôi chuyện tình hoa sim tím
Một chút buồn một chút tím của hoa sim
Tôi đã từng yêu loài hoa màu tím
Tình tôi buồn là màu tím của hoa sim

lucbinhtimvn
01-05-2006, 12:52 PM
Nếu ai hỏi sao tôi yêu màu tím?
Xin trả lời...tím dại,tím đơn sơ
Yêu màu tím cô đơn chiều thứ bảy
Người xa rồi...để tím mãi bơ vơ...

co_gai_mong_mo_1990
01-05-2006, 07:26 PM
tím mãi bơ vơ nhưng sẽ mãi đợi chờ
sự đợi chờ là vô bờ thương nhớ
vì tím thủy chung ko bao giờ yêu đại
yêu một lần rồi mãi khổ đau

hoang hon mau tim
02-05-2006, 12:20 AM
tím chiều buồn một nỗi đơn sơ
cho mối tình vụng dại thời mới lớn
nhưng lòng tím dầu se thắt lại
tím vẫn yêu trong nỗi đợi chờ
một lần yêu để rồi đau khổ
xót tình đầu mang vết đau thương

(*#*)chào các bạn cùng yêu màu tím chúng ta kết bạn nha

lucbinhtimvn
04-02-2007, 08:57 PM
Chiều loang tím cả dòng sông
Thuyền ai trôi nhẹ trên dòng nước êm
Cánh cò nào vụt bay lên
Một mình đơn lẻ giữa mênh mông trời

Hoa lục bình nở lẻ loi
Với màu ti'm nhạt gọi lời buồn chi
Rồi theo dòng nưới trôi đi
Để dừa mãi đứng dại si trông vời

Em cũng không nói một lời
Ra đi để lại một người ngóng trông
Mặt trời dần khuất hoàng hôn
Còn vương lại sắc tím buồn cùng ta

Mr.Ngọc
04-02-2007, 09:28 PM
Một thời trai phiêu bạt
Lạc yêu thương lục bình ở giữa dòng
Mới chớm đông
Vẫn lạnh lẽo trôi về nơi xa lắm

LụcBình
04-02-2007, 09:31 PM
Lục Bình thả xuống dòng trôi
Bơ vơ man mác tím trời nhớ nhung
Mong manh cánh nhỏ mông lung
Đan bao thương nhớ gởi cùng gió mây

lucbinhtimvn
13-12-2008, 04:15 PM
Đâu rồi thuờ yêu hoa màu tím
Gởi tình vào thơ cho trái tim rung
Đâu rồi thuở hồn nhiên ngây dại
Mơ chuyên thần tiên...Công chúa gặp...anh hùng

ừ có lẽ ngày xưa giờ qua vội
Để lại trong tim những chai sạn cuộc đời
Hôm qua lật lại nhìn trang nhật ký
Chợt giật mình...ôi cái tuổi đôi mươi...

Qua mất rồi cái ngày ước mơ bay bổng
Tình chuyện tương lai bằng lý luận ko đâu
Giờ vất vã lao thân vào cuộc sống
Hiểu được đời,,,, thì tan biến những ước ao...

lukhachmuathu
13-12-2008, 09:49 PM
Qua mất rồi cái ngày ước mơ bay bổng
Tình chuyện tương lai bằng lý luận ko đâu
Giờ vất vã lao thân vào cuộc sống
Hiểu được đời,,,, thì tan biến những ước ao...

Đừng bao giờ rời bỏ những ước mơ
Em sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nó
Cuộc sống lo toan và cũng nhiều cạm bẫy
Nếu mỏi lòng, hãy về lại bên nhau...

Mr.Ngọc
15-12-2008, 05:06 AM
Vẫn còn đó màu bằng lăng ngày cũ
Tím miên man như màu tím lục bình
Ai mộng mơ , mỗi khi đến bình minh
Không tiếc nuối những ngày yêu thương cũ..............