Xem đầy đủ chức năng : ... Nếu như ... (by Milos)
.::Milos::.
28-04-2006, 08:48 AM
Nếu như em là gió
Thì anh ...sẽ là mây
Đến tận cùng trái đất
Chúng ta cùng bên nhau!
Nếu như biển là em
Anh sẽ là thuyền lớn
Đại dương càng rộng lớn
Thuyền lại càng phiêu lưu.
Nếu như em là sóng
Anh nguyện làm loài cua
Dã tràng nhỏ xe cát
Suốt cả đời ngắm em.
http://www.hopham.net/TanMan/Nam2005/image/ThuyTien.jpg
nếu em là tia nắng
anh sẽ làm hạt sương
nếu ban mai ngừng sáng
sương cũng chẳng lung linh
Nếu em là mùa hạ
Anh sẽ làm cơn mưa
Mưa đầu mùa tươi mát
Dịu cái nắng hè qua
Nếu em là mùa thu
Anh sẽ làm chiếc lá
Gió thổi anh đi mãi
Vương vấn lòng thu xa
http://www.hopham.net/TanMan/Nam2005/image/ThuyTien.jpg
Nếu em là mùa đông
Anh xin đc làm tuyết
Dưới cái lạnh giá băng
Đc mùa đông e ấp
Nếu em là xuân mới
Anh xin làm nắng mai
Xuân tươi ngời sức sống
Yêu em thật dài lâu :huglove:
.................................................. ........
http://www.hopham.net/TanMan/Nam2005/image/ThuyTien.jpg
nếu vì em , phải chết
anh cũng sẽ cười tươi
ánh mắt xin lần cuối
mong đc nhìn thấy em!
< còn tiếp tục>
Black & White
28-04-2006, 10:57 PM
hoh ngờ cái tên Thủy Tiên cũng .... :hihi:
Nếu em là vì sao
Sao cao xa vời vợi
Anh có sẵn sàng đợi
Chờ đến lúc sao rơi
.....
.::Milos::.
29-04-2006, 09:26 AM
nếu sao xa vời vợi
ở nơi đấy xa xăm
một mình sao chơi chọi
Sao có thấy buồn không?
Cho dù sao xa mãi
Dù thời gian vô tận
Anh sẽ luôn chờ mãi
Đến một ngày...sao rơi !!!
Black & White
29-04-2006, 08:36 PM
nếu sao xa vời vợi
ở nơi đấy xa xăm
một mình sao chơi chọi
Sao có thấy buồn không?
Cho dù sao xa mãi
Dù thời gian vô tận
Anh sẽ luôn chờ mãi
Đến một ngày...sao rơi !!!
đối hay lắm :)
sao rơi.... đến bao giờ ...:rain:
*tiểu hồ ly*
30-04-2006, 12:44 AM
Ở nơi xa vời vợi
Sao lung linh trên trời
Ở nơi xa vời vợi
Một mình sao đơn côi
Nếu mà sao rớt xuống
Chắc không còn lung linh
Anh nhận ra không nhỉ
Em là vì sao rơi
.::Milos::.
30-04-2006, 02:17 AM
anh sẽ chẳng đợi chờ
đến khi vì sao rơi
anh sẽ chẳng lặng nhìn
sao nơi đấy cô đơn
Sẽ hoá thành ánh sáng
đến nơi đấy cùng sao
dù một lần loé sáng
Cũgn đc ở bên em
lãng_tử_đa_tình
30-04-2006, 03:04 AM
xin em đừng rơi nhé
hãy sáng mãi trên cao
anh ôm em và nước
yêu bóng em dạt dào
anh đập nát ánh trăng
cho em khỏi hoang tàn
vì em là đẹp nhất
mãi mãi ở trong anh
nếu như em là sao
anh xin là bóng tối
tuy anh không ngạt ngào
nhưng làm em chói lọi
.::Milos::.
21-09-2006, 09:41 AM
nếu như anh là phố
em là người bước qua
phố dài và rất cổ
người có nhớ phố quen ?
nếu người bước đi xa
chỉ còn lại phố nhỏ
phố lặng mình thỏn thức
chỉ còn lại phố thôi !
THANH THAT
21-09-2006, 12:36 PM
NẾu Em LÀ HẠt BỤi Trong GiÓ
BiẾt Anh CÓ ĐỢi Em ĐẾn NgÀy ĐÓ?
KhÔng CẦn BiẾt PhẢi ĐỢi Em ĐẾn Bao LÂu
HẾt KiẾp NÀy Cho ĐẾn TẬn KiẾp Sau
Anh SẼ ĐỢi Em DÙ TÓc SẼ ĐỔi MÀu
VÀ Cho ĐẾn Khi Hai Ta GẶp Nhau
.::Milos::.
21-09-2006, 09:05 PM
nếu ngày mai chẳng tới
và trái đất ngừng quay
mặt trời chẳng sáng nữa
lòng trăng còn giá băng ?
THANH THAT
22-09-2006, 12:35 PM
NẾu NgÀy Mai ChẲng TỚi
ThẾ ThÌ DỪng NƠi ĐÂy
ĐỂ GiỬ LẠi PhÚt GiÂy
VÌ ĐẤt SẼ NgỪng Quay
MẶt TrỜi CÒn SÁng MÃi
NhƯ TÌnh Anh VỚi Ai
NÓ CŨng SẼ LẬp LẠi
VẪn SẼ MÃi TÁi Lai
.::Milos::.
22-09-2006, 10:12 PM
"Nếu như chẳng còn thấy bóng anh nữa
Em có buồn và nhớ đến anh không ?"
"Em chẳng buồn và nhớ tới anh đâu
Nơi tim em gió mưa đã tạnh rồi"
"Vẫn mong em sẽ mãi thật vui tươi
Vì nụ cười và cả nét môi xinh
Vẫn mong em như ngày đầu anh gặp nhé
Phút ban đầu , em có nhớ không em ?"
"Với em mọi thứ sẽ mãi là kỷ niệm
Lời anh sẽ mãi là ... những thoáng hư vô thôi "
THANH THAT
26-09-2006, 11:27 AM
NẾU MAI ANH RA ĐI
THÌ EM SẼ NHỚ NHỨT ĐIỀU GÌ HỞ EM?
VÌ ANH BIẾT NẾU EM RA ĐI
ANH SẼ CHẲNG CÒN GÌ
CÒN CHĂNG LÀ GIỌT MÁU TUÔNG RƠI TRONG LÒNG
VÌ NỖI NHỚ HẰNG ĐÊM MONG
MONG NỤ CƯỜI VÀ BÓNG HÌNH CỦA EM:huglove:
THANH THAT
29-09-2006, 11:43 AM
EM HIỆN LÀ CƠN LỐC TRONG LÒNG ANH
VÀ BÂY GIỜ NÓ CŨNG ĐÃ DỪNG LẠI
SAU MỘT THỜI GIAN THIẾU BÓNG HÀI
CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU
NẾU MAI NÀY NHỮNG THỨ SẼ NGƯỢC LẠI
KHI ĐÓ ANH LẠI LÀ CƠN LỐC LÒNG EM.
THÌ EM CÓ ĐAU NHƯ ANH KHÔNG NHỈ
VÀ CÓ TIẾC KHÔNG NẾU ANH RA ĐI?
THANH THAT
05-10-2006, 12:03 PM
ĐÃ LÂu RỒi Ta ChƯa CÓ DỊp LÀm ThƠ
BỞi BÂy GiỜ Ta KhÔng CÒn MỘt Ai ĐỂ ĐỢi ChỜ
ĐÊm ĐÊm DỰa ĐẦu TrÊn Tay GỐi
NhƯng HỒn LẠi NhỚ VỀ MỘt NgƯỜi Xa XÔi:tim:
NgƯỜi :huglove: YÊu Ơi GiỜ NgƯỜi NƠi ChỐn Ấy
CÓ BiẾt RẮng Ta HẰng NhỚ NgƯỜi NƠi ĐÂy:missu:
NgƯỜi VÀ Ta KhÔng Xa GÌ Cho MẤy
NhƯng Sao Ta ThẤy NhƯ NgÀn DẬm ChÂn MÂy:timvo:
loi trai tim
05-10-2006, 08:06 PM
nếu như ngày mai em chết
ai sẽ là người đắp mộ
cỗ quan tài ai sẽ đón đưa
vòng tang trắng ai là người sẽ quấn
nghĩa địa buồn ai thắp nén nhang thơm.:sleepwell:
ai?.....ai?.........ai?..................
THANH THAT
06-10-2006, 11:09 AM
Sao CÁi CÁch LÀm ThƠ Tt ThẤy HƠi Quen....
NẾu NhƯ MỘt Mai Em MÀ CÓ ChẾt
ThÌ Anh SẼ LÀ NgƯỜi ThỨ Hai LẾt Theo Em:haha:
NẾU XUỐNG DƯỚI ĐÓ MÀ EM KHÔNG NHẬN
THÌ ANH SẼ LÀ NGƯỜI THỨ NHẤT CHUI NGƯỢC LÊN:haha:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.