Xem đầy đủ chức năng : đêm Vắng....................!
ghet_hoa_hong
28-04-2006, 08:18 AM
Anh tìm về trong đêm vắng
trăng rơi...
.....sao rơi....
lá rơi...
anh cứ ngỡ....
......tình vẫn còn ....
Vậy mà....... buồn quá..... TÌNH ƠI....!!!
(một chút lãng ........ nhớ và đau.....)
Thienmy
28-04-2006, 07:02 PM
Đêm vắng trăng sao vẫn buồn thương
Nhớ buổi chia li vạn dặm trường
Xa anh em thấy lòng trống trải
Tâm hồn thoáng một chút vấn vương
ghet_hoa_hong
01-05-2006, 01:26 AM
Bao đêm dài suy nghĩ
U uẩn cuộc đời ta
Ôm ấp từng ngày tháng
Nghe đau khổ đi qua.
Em còn nhớ hay quên
Mỗi kỷ niệm đã qua
Đang vào trong luyến tiếc
Ảo ảnh về đôi ta.
Rồi khi tình phôi pha
Anh làm người ở lại
Để tự nhủ với lòng
Iêu để rồi chia xa ......
Bao đêm dài suy nghĩ
U uẩn cuộc đời ta
Ôm ấp từng ngày tháng
Nghe đau khổ đi qua.
Em còn nhớ hay quên
Mỗi kỷ niệm đã qua
Đang vào trong luyến tiếc
Ảo ảnh về đôi ta.
Rồi khi tình phôi pha
Anh làm người ở lại
Để tự nhủ với lòng
Iêu để rồi chia xa ......
hoang hon mau tim
02-05-2006, 01:10 AM
đã biết rằng yêu để chia xa
sao trách mãi lòng đời bạc bẽo
vậy hóa ra lòng người càng bạc
vậy trách gì .....iu để rồi xa
hoangtubanggia676
02-05-2006, 05:02 AM
trong đêm tối một mình anh lẻ bước
nhớ đến em người anh trộm nhớ mong
giờ em đã lạc chân nơi chôn khác
để nơi đây mình anh nhớ mong
nhớ những lúc mình cùng sánh bước
trên con đường cuối phố mộng mơ
nhưng bây giờ em đã xa anh
để nơi đây mình anh ôm thương nhớ
và nhớ về kỉ niệm ngày xưa
Thienmy
02-05-2006, 09:48 PM
trong đêm tối một mình anh lẻ bước
nhớ đến em người anh trộm nhớ mong
giờ em đã lạc chân nơi chôn khác
để nơi đây mình anh nhớ mong
nhớ những lúc mình cùng sánh bước
trên con đường cuối phố mộng mơ
nhưng bây giờ em đã xa anh
để nơi đây mình anh ôm thương nhớ
và nhớ về kỉ niệm ngày xưa
Trộm nhớ thương? Sao anh không nói sớm
Để bây giờ em lạc bước sang ngang?
Con đường cũ nay chỉ là kỉ niệm
Của một thời Anh - Em đã từng qua
Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 09:53 PM
Tình dù xa ...
Nhưng anh ơi xin đừng ...
.....Phũ phàng bỏ đi
Em vẫn ngồi - bùn, ngóng chông.
Chờ anh đó .... người ơi mau về
Con đường - thời xưa tuy nhạt nhoà
giờ anh đến đường xưa vẫn còn
Thienmy
02-05-2006, 09:55 PM
Thân gởi chàng trai Ghét hoa hồng
Hoa hồng nào có tội gì đâu
Tình yêu cũng chẳng là ảo ảnh
Đơn sơ mộc mạc chỉ duyên tình
ghet_hoa_hong
05-05-2006, 07:57 AM
Hoa hồng không ghét mà ghét gai
Vô tình anh bị xiên một cái
Giờ đây anh vẫn hận gai vô cùng
nguyenminhvan
05-05-2006, 10:13 PM
Tình yêu nào phải ảo ảnh đâu
Nhưng nó làm cho dạ thấy sầu
Đơn sơ mộc mạc gì gì ấy
Làm bao người khóc giữa canh thâu....
trelang
07-05-2006, 04:44 AM
Đêm vắng nghĩa là đêm không em
Đêm không em anh buồn vô tận
Thienmy
09-05-2006, 08:35 PM
Hoa hồng không ghét mà ghét gai
Vô tình anh bị xiên một cái
Giờ đây anh vẫn hận gai vô cùng
Hồng không gai, hoa hồng không đẹp
Bởi do ai lãng tử vô tình
Lòng chỉ muốn ngắt bông hoa nhỏ
Mà quên gai bảo vệ vô hình
ghet_hoa_hong
12-05-2006, 07:43 AM
nhưng anh nào có tội chi
vì yêu anh hái chẳng nhẽ là sai
giá như hoa cứ như hoa
cứ thương cứ nhớ đừng như gai hồng
Thienmy
14-05-2006, 09:57 PM
Hoa hồng vốn đẹp trong vườn thế
Anh nỡ đang tâm hái lìa cành
Cũng mai mới chỉ gai đâm nhẹ
Chớ phải tay em - chẳng đường về!
hoang hon mau tim
16-05-2006, 08:27 PM
yêu thật buồn cười bạn nhỉ
lãng tử xưa nay có chung tình
nên đừng trách vội hoa hồng nhỏ
tự bảo vệ mình là đáng khen
ghet_hoa_hong
17-05-2006, 11:01 PM
xác thịt anh chẳng sợ đau
trái tim chảy máu mầu hồng của hoa
còn lại một chút đầu gai
mang hình thánh giá trái tim anh sầu
Thienmy
18-05-2006, 02:07 AM
Trước khi nói chuyện những mối tình
Mời anh ghé lại ở trang tin
Xóa giúp dùm em dăm tin nhắn
Em gửi trả lời kẻo lại mong!
ghet_hoa_hong
26-05-2006, 08:12 AM
Cảm ơn thiên my chỉ dùm
Anh cũng muốn xóa nhưng mà được đâu
HOA HỌC TRÒ quá tải server
Đăng nhập ko được nên anh cứ buồn
Thienmy
26-05-2006, 07:31 PM
xác thịt anh chẳng sợ đau
trái tim chảy máu mầu hồng của hoa
còn lại một chút đầu gai
mang hình thánh giá trái tim anh sầu
Hoa hồng thắm đỏ kiêu sa
Tim anh rỏ máu đớn đau vì tình
Riêng em vẫn chỉ một mình
"Hoa hồng ánh lục" vươn mình cùng trăng!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.