Linh Lan
28-04-2006, 08:05 AM
Con trở về thăm lại mái nhà xưa
Ngỡ dáng mẹ ngày nao qua khung cửa sổ
Hạnh phúc nhỏ nhoi giờ còn đâu nữa
Sao xót cõi lòng, con thốt gọi : Mẹ ơi!
Kỉ niệm ngày xưa cha nỡ quên rồi
Rời xa mẹ cha đi theo người khác
Cha nào hay con hằng khao khát
Một mái nhà hạnh phúc đơn sơ
Cha nào hay mẹ vẫn đợi vẫn chờ
Ngóng bóng cha qua khung cửa nhỏ
Rồi một ngày mẹ không chờ được nữa...
Nơi phương trời cha có biết hay chăng?
Con dần lớn khôn theo những tháng năm
Mang trong tim tình yêu thương của mẹ
Chờ một ngày cha hiểu ra mọi lẽ
Con lặng thầm gọi khẽ: cha ơi!
Ngỡ dáng mẹ ngày nao qua khung cửa sổ
Hạnh phúc nhỏ nhoi giờ còn đâu nữa
Sao xót cõi lòng, con thốt gọi : Mẹ ơi!
Kỉ niệm ngày xưa cha nỡ quên rồi
Rời xa mẹ cha đi theo người khác
Cha nào hay con hằng khao khát
Một mái nhà hạnh phúc đơn sơ
Cha nào hay mẹ vẫn đợi vẫn chờ
Ngóng bóng cha qua khung cửa nhỏ
Rồi một ngày mẹ không chờ được nữa...
Nơi phương trời cha có biết hay chăng?
Con dần lớn khôn theo những tháng năm
Mang trong tim tình yêu thương của mẹ
Chờ một ngày cha hiểu ra mọi lẽ
Con lặng thầm gọi khẽ: cha ơi!