socnau767
24-05-2005, 02:12 AM
Trthfg
Gởi lại em đôi dòng thơ tạ lổi,
Năm tháng dài anh vẫn mãi không ngui.
Nổi lòng sâu em nào đâu có hiểu?
Ngày anh về lệ sầu giấu trên mi!
Ngày mai anh đi,đi về đất lạ,
Chốn phồn hoa anh ngóng đợi tin ai?
Nổi cô đơn mãi theo năm tháng dài,
Tồn tại mãi trong anh đời trai trẻ!
Nhớ nghe em hãy nhớ mai nghe em!
Nơi đô thành mãi có kẻ ngóng trông
Ngày qua ngày vẫn theo dòng nổi nhớ,
Đợi chờ ngày khỏa lấp nổi bơ vơ!!!
Gởi lại em đôi dòng thơ tạ lổi,
Năm tháng dài anh vẫn mãi không ngui.
Nổi lòng sâu em nào đâu có hiểu?
Ngày anh về lệ sầu giấu trên mi!
Ngày mai anh đi,đi về đất lạ,
Chốn phồn hoa anh ngóng đợi tin ai?
Nổi cô đơn mãi theo năm tháng dài,
Tồn tại mãi trong anh đời trai trẻ!
Nhớ nghe em hãy nhớ mai nghe em!
Nơi đô thành mãi có kẻ ngóng trông
Ngày qua ngày vẫn theo dòng nổi nhớ,
Đợi chờ ngày khỏa lấp nổi bơ vơ!!!