Xem đầy đủ chức năng : MỘt ThỜi ĐỂ NhỚ CẢ CuỘc ĐỜi!!!
cobe_hoahong81290
27-04-2006, 09:36 PM
chiều chiều tôi đứng nhìn em
tinh mơ em lại trông tôi rồi cười
em cười tôi lại ngại ghê
ngại vì cô bé trông xinh mỹ miều
em ơi dù có sau này
em đi lấy chồng thì hãy lấy anh nghe!:huglove:
Thienmy
28-04-2006, 12:29 AM
Chuyện này có lẽ đến sớm thôi
Anh chớ ngại chi cứ mở lời
Nếu hợp duyên em thì sẽ nhận
Còn không anh cứ ... ngại ngùng đi
hoang hon mau tim
28-04-2006, 12:40 AM
chuyện thế thôi sao anh lại ngại
một mai này có lỡ chuyến đò ngan
ai thầm trách ai khia vội vã
rồi âu sầu khi nắng đổ về đông
ghet_hoa_hong
28-04-2006, 08:08 AM
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà? "
Thienmy
28-04-2006, 07:12 PM
Này bạn ơi Con gái có lứa thì
Thời gian trôi sao lại không dám ngỏ
Đến mai đây tay đón tấm thiệp hồng
Niềm nuối tiếc có dâng trong lòng bạn?
ghet_hoa_hong
01-05-2006, 01:28 AM
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ đến em
Cho lòng anh rạo rực
Một thoáng buồn mênh mông.
Chiều một mình qua phố
Tiếc nuối ngày đã qua
Khi hoàng hôn đi xuống
Còn lại ta trong ta
Chiều một mình qua phố
Nhìn dòng đời trôi qua
Mang em về dĩ vãng
Cho tình thêm chia xa ...
Chiều một mình qua phố
Nhớ cuộc tình phôi pha
Lòng buồn anh khẽ hát
Lời bài hát - Tình xa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.