PDA

Xem đầy đủ chức năng : NỖi LÒng Con...



lucbinhtimvn
27-04-2006, 03:17 PM
Giật mình ...con thảng thốt nhận ra
Giữa trần gian không ai thương con bằng Mẹ...
Buồn bã ,khổ đau ,không ai người chia sẻ
Khi đơn lẻ,cùng đường...con mới gọi Mẹ ơi!

Hơn hai mươi tuổi đời...mới biết nước mắt rơi!
Mới hiểu được thế nào là cay đắng
Có lẽ... từ khi Mẹ xa ,Cha vắng
Quạnh quẽ ,cô đơn...con vấp ngã giữa đời...

Có nhiều đêm con lặng ngắm sao trời...
Tìm hạnh phúc giữa ngàn sao sáng tỏ
Vì sao nhỏ đứng bơ vơ là con đó...
Cha Mẹ ở phương nào...sao chỉ có mình con?

Tuổi hai mươi, con chẳng ước gì hơn
Chỉ muốn được chở che trong vòng tay của Mẹ
Còn tình yêu của một thời tuổi trẻ...
Đã xa rồi...nhưng lòng cũng héo hon...

Sinh con ra...Mẹ có hiểu lòng con?
Dù lý trí đến đâu ...cũng ít nhiều đau khổ
Khi niềm tin ,tình yêu trong con sụp đổ...
Yêu thương không còn...con trở về hai bàn tay trắng đời con...