PDA

Xem đầy đủ chức năng : BẤt ChỢt...



lucbinhtimvn
27-04-2006, 02:02 PM
Bất chợt ánh mắt ấy...
Không còn dành cho tôi
Bất chợt...lời nói ấy
Không thầm thì tên tôi
Bất chợt vòng tay ấy...
Lõng lẽo ,và xa xôi
Bất chợt giất mơ ấy
Anh gặp người khác rồi.../

cô bé mắc nai
27-04-2006, 06:05 PM
Bất chợt cơn mưa qua
Làm người ta đi mãi
Bất chợt đọng trong ta
Một tình yêu xanh mãi
Bất chợt kêu tên anh
Vọng thành tường âm mãi
Bất chợt ta thấy mình
Đối diện với hư không

LLGL

hai_kappa
27-04-2006, 08:42 PM
Tình đầu đến bất chợt
chợt đến rồi đi mãi
tình đầu như cơn gió
chợt đến rồi ra đi !Hiii

small_bear_86
27-04-2006, 09:51 PM
Bất chợt cơn gió đến
Làm dao động hồn anh
Bất chợt em thoáng qua
Cho tim anh rung động
Đập nhịp đập tình yêu
Cho tim anh nhung nhớ
Nhớ bóng dáng em qua
Và rồi em như gió
Vừa đến giờ đã xa
Để giờ tim anh đó
Bất chợt nhói lên đau ...

Mèo Lười Cô Đơn
28-04-2006, 03:34 AM
Tình như là cơn gió
Gió mát chỉ thoảng qua
Anh đến rồi lại đi
Như cơn gió bất kì

Như chiều thu ngày ấy
Như mộng mị qua rồi
Như là đêm tối dài
Không có ngày rọi nắng ...

nyka@
28-04-2006, 04:27 AM
bất chợt cơn mưa ấy
Đã xa bầu trời kia
Bất chợt tình yêu ấy
chìm vào trong lãng quên

Bất chợt mùa hạ ấy
đi vào trong giấc mơ
Bất chợt bông hoa ấy
Nát tan trong lòng ai

nyka@
28-04-2006, 10:51 PM
Bất chợt một nụ hôn
Nồng nàn trong mắt biếc
Bất chợt góc phô ấy
vắng bóng cơn mưa hạ

Bất chợt một cô bé
Khóc thầm trong ước mơ
Bất chợt phát hiện ra
Con tim ai héo mòn

N&N1112
29-04-2006, 01:54 AM
Bất chợt ta nhận ra ta
Bất chợt ta thấy người ta nhìn mình
Bất chợt thấy nụ cười xinh
Ai trao ta đó ân tình biết bao
Bất chợt ta muốn bay cao
Bay lên cao mãi hái sao trên trời
Bất chợt thấy nhớ một người
Hình như ta đã yêu rồi hay sao ?:lelele:

Lost.
29-04-2006, 05:55 AM
Bất chợt nhớ những điều mình quên lãng
Để chợt buồn muốn đập nát trái tim
Bất giác chân cư mải miết kiếm tìm
Trong vô thức những điều còn dang dở
Bất chợt hát một đoạn tình đã lỡ
Để môi mềm ngọng nghịu mãi tên ai

=Tori=
29-04-2006, 06:07 AM
Bất chợt cơn mưa đến
Trong những ngày hè chói chang
Bất chợt nỗi buồn dở dang
Được thay bằng niềm vui nho nhỏ !

Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 10:01 PM
Buổi chiều mưa .... rơi mãi
Làm em đứng ... ngần ngại
Ứơt áo biết ... làm sao
Và như ánh sáng nhỏ
Anh bước tới nhẹ nhàng
Mời cô gái bên đường
Che ô ta cùng bước

Ngày mưa rơi vẫn nhớ
Con phố vẫn du dương
Bóng anh hiền đứng đợi
Hôm nay mưa lại gọi
Mà chẳng thấy anh đâu
Anh giờ thời hạnh phúc
Bên 1 duyên tình thắm
Em ngồi hiên ..mà ngóng
Mưa rơi ... nước mắt buồn