Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu CỦa Ta



duna_haha
27-04-2006, 08:02 AM
:drive: Tim ta chât nhưng hôn yêu rộng lớn
Yêu say sưa cuồng nhiệt bất cần đời
Từ giọng nói ,đôi mắt ,thẹn nụ cười
Mái tóc dài, bàn tay, bờ vai nhỏ.
Ta yêu nhiều nhiều nhiều lắm em ơi
Tâm hồn em tỏa sáng tựa mặt trời
Đem sức nóng đam mê lòng rạo rực
Đày ta vào ải diệu kì tình duyên.
Có những lúc nỗi nhớ chẳng thành tên
Em kiêu lắm ánh trăng rằm cao vợi
Theo làn gió bay vượt ngày không đợi
Một vì sao xanh quấn quýt thâu đêm.
Ta muốn ôm em xiết chặt vòng tay
Cứ mãi thế khi nào trời đất chết:dance:
Xuân đến chồi lay, hạ hay tắm mát
Thu ngắm lá rơi,đông sang mình sưởi
Mỗi giây đời sỏi đá muốn đua hoa.
Ta muốn kề mơn trớn bờ môi em
Mắt trong mắt trao xuân tình ngây ngất
Yêu tình tứ như ngàn ong hút mật
Rậy xung cảm từng thớ thịt làn da.:bicycle:
Ta yêu em chẳng vật chất tiền tài
Ngoài trái tim đập phồng căng sức trẻ
Luồng máu chảy cuồn cuộn vượt sóng bể
Tìm yêu thương một mái ấm êm đềm.:menu:
...:dance: :dance: :dance: ...