PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người Đến Sau



kid1412
27-04-2006, 03:50 AM
Chợt một ngày thấy lòng mình bối rối
Khi nỗi nhớ gõ cửa con tim
Thứ tình yêu tôi vẫn mãi đi tìm
Sao chợt đến làm lòng tôi đau nhói

Biết sao đây khi những lời tôi nói
Chỉ là lời của một kẻ đến sau
Thôi thầm ước cho nỗi nhớ qua mau
Để một ngày lại thấy lòng thanh thản

Và hãy coi người đó chỉ là bạn
Để khỏi ngượng ngùng khi hai mắt gặp nhau
Nói vậy thôi chứ lòng buồn da diết
Quên một người nào có dễ vậy đâu ?

Thôi chào nhé một cuộc tình vô vị
Ta sẽ mãi để người trong khoảng lặng trái tim ta ....

niemdaunayaisansechoem87
27-04-2006, 03:55 AM
thế này mà cũng kêu hay sao nhỉ
yêu một chút cho lòng ấm áp
nhưng phải trả giá bằng sự tan nát con tim
một con tim chứa trăm dòng mau
nhưng ko thể là trăm ngõ cửa tình yêu

toanvnn
27-04-2006, 06:58 AM
wow bài thơ của cô nàng này hay quá chài nhỉ hì hì chứ ký cũng sock ghê hehehehehehehe

Mua Sao Bang
22-05-2006, 10:55 AM
Người đến sau muôn đời là trể bước
Mộng thật nhiều ước mãi cùng mơ
Đem hi vọng cộng thêm nhiều khác vọng
Để trong lòng thất vọng đến ngàng sau