mit_mc
27-04-2006, 02:03 AM
Có những chiều thu lá rụng đầy
Ngồi sau khung cửa ngắm mây bay
Con đường hun hút xa xôi ấy
Ai vội vàng ơi đến với ai.
Tôi vẫn lặng im mãi tới giờ
Con đường xưa cũ vẫn thênh thang
Vẫn chiều buông gió xào xạc lá
Vẫn chỉ mình tôi đứng với tôi.
Biết đợi chờ ai, tiễn biệt ai?
Tầu đang rời bến lệ vơi đầy
Chậm lại tầu ơi! Đừng đi vội
Đừng để đơn côi một bóng người...
Ngồi sau khung cửa ngắm mây bay
Con đường hun hút xa xôi ấy
Ai vội vàng ơi đến với ai.
Tôi vẫn lặng im mãi tới giờ
Con đường xưa cũ vẫn thênh thang
Vẫn chiều buông gió xào xạc lá
Vẫn chỉ mình tôi đứng với tôi.
Biết đợi chờ ai, tiễn biệt ai?
Tầu đang rời bến lệ vơi đầy
Chậm lại tầu ơi! Đừng đi vội
Đừng để đơn côi một bóng người...