PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Bất Tử ( cuộc tinh giangnang )



kiếp sầu
26-04-2006, 11:59 PM
Em thân yêu !
Tôi muốn tặng cho em 1 nụ cười trăm ngàn điều hạnh phúc và một tình yêu bất diệt mà tôi dành cho em
Tu tối hôm trước đến bây giờ tôi nhớ em rất là nhiều , không hiểu sao vì tôi ghen tị với người ta hay là vì tôi ích kỉ mà tôi buồn . Tôi là gã khờ phải không em , đã biết tình yêu chỉ là đau khổ mà tôi vẫn cứ yêu em ...
Từ tối gặp em đến giờ tôi hát nhiều hơn và tôi cũng thẩn thờ nhiều hơn , có nhiều khi tôi thầm nghĩ , nếu như con người có kiếp sau tôi vẫn xin nguyện được là người yêu em .
Tôi nâng chai Bia và uống cạn nó như uống cạn mối tình cay đắng của mình .. yêu thật là khó ... để yêu 1 người không ở bên cạnh mình thật là khó phải không em ? .
Tôi hiểu em luôn hành động đúng đắng ... em luôn có suy nghĩ chính chắng hơn tôi và tôi hiểu tại sao em lại nói những chuyện không nên nói với tôi .
Tôi mong muốn sẽ gặp lại được em và chỉ để nhìn được ánh mắt và trái tim ngọt ngào của em là đủ cho tôi rồi .
Bây giờ đây có lẽ tôi không đủ can đảm để viết tiếp nữa ...vì tôi sẽ buồn nhiều hơn ...tôi sẽ cố gắng sống thật tốt và thật xứng đáng với những gì mà em đã nghĩ về tôi ... tôi yêu em ...lúc nào có thể tôi sẽ tâm sự nhiều hơn với em...
Chúc em mạnh khoẻ , cộng việc tốt , sống hạnh phúc và có một tình yêu đẹp nhé em... tôi yêu em ...

vô_ưu_thảo
27-04-2006, 01:01 AM
iu mà ko có được người mình yêu ....buồn thiệt

lãngtử
27-04-2006, 01:12 AM
Tình yêu nó luôn là vậy mà.........