Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thư tình



chuyentinhbuon042006
26-04-2006, 08:19 AM
đêm về khuya gió càng lạnh
đất quảng trị lấp vì sao
ngủ chua em hay còn thao thức
hãy cùng anh tâm sự đôi lòi
cho đỡ nhớ những ngay xa cách
ở nhà một mình em có buồn hay ko
riêng anh đây lòng buồn tê tái
sống như cây lạnh lẻo giữa rừng hoang
như cây thiếu nước giữa trời thiếu nắng
thôi em nhé hẹn ngày găp lại

doichoem_dh2006
26-04-2006, 08:32 AM
đêm về khuya gió càng lạnh
đất quảng trị lấp vì sao
ngủ chua em hay còn thao thức
hãy cùng anh tâm sự đôi lòi
cho đỡ nhớ những ngay xa cách
ở nhà một mình em có buồn hay ko
riêng anh đây lòng buồn tê tái
sống như cây lạnh lẻo giữa rừng hoang
như cây thiếu nước giữa trời thiếu nắng
thôi em nhé hẹn ngày găp lại
ai bảo đêm đêm đi tán gái
về khuya gió lạnh ốm thì sao
ba mẹ ở nhà em khó lắm
anh đến xách dao chém anh liền
biết là xa cách bấy lâu nay
nhưng em không nhớ tí nào anh ơi
mặc cho anh nhớ buồn tê tái
thôi thôi khỏi gặp bye bye anh

Thienmy
26-04-2006, 08:03 PM
đêm về khuya gió càng lạnh
đất quảng trị lấp vì sao
ngủ chua em hay còn thao thức
hãy cùng anh tâm sự đôi lòi
cho đỡ nhớ những ngay xa cách
ở nhà một mình em có buồn hay ko
riêng anh đây lòng buồn tê tái
sống như cây lạnh lẻo giữa rừng hoang
như cây thiếu nước giữa trời thiếu nắng
thôi em nhé hẹn ngày găp lại

Hà nội đêm nay trời trở gió
Em không ngủ được bởi nhớ anh
Quảng Trị về đêm càng hoang vắng
Anh nhớ chú ý chuyện gió sương