vuha1178
26-04-2006, 06:49 AM
nếu em là sóng biển
anh sẽ làm bờ cát
dù sóng trắng xô bờ
anh vẫn mãi bên em
nếu em làm mây trôi
anh nguyện làm con gió
dưa em di khắp miền
thả hồn cùng mây gió
nếu em ko yêu anh
anh vần mãi bên em
dù giông tố dến anh
dù con tim rỉ máu
và nếu như dứng nếu...
tình anh vẫn bên em
cuộc dôi dù sóng dời
anh vẫn mãi yêu em .
anh sẽ làm bờ cát
dù sóng trắng xô bờ
anh vẫn mãi bên em
nếu em làm mây trôi
anh nguyện làm con gió
dưa em di khắp miền
thả hồn cùng mây gió
nếu em ko yêu anh
anh vần mãi bên em
dù giông tố dến anh
dù con tim rỉ máu
và nếu như dứng nếu...
tình anh vẫn bên em
cuộc dôi dù sóng dời
anh vẫn mãi yêu em .