Xem đầy đủ chức năng : Mưa !!!!!!!!!
chipcontinhnghick1988
26-04-2006, 06:40 AM
Anh đi rồi mưa sầu buồn lạnh băng
Người yêu hỡi về đi em vẫn đợi
Mưa ban chiều tí tách nặng hạt rơi
Mưa lạnh lùng mưa mãi chẳng chịu vơi
Làm hồn ai tan nát mệt rã rời
Góc phố quen, mờ trong màn mưa trắng
Hay lệ buồn, đã lặng lẽ mờ giăng...
Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 09:41 PM
Mưa qua rồi người còn có nhớ
Dấu chân xưa 2 đứa đi cùng
Và anh hỡi người còn có nhớ
Bóng em hiền vẫn dõi theo anh
chickenrun1984
27-04-2006, 11:45 PM
Mưa mùa hè lạnh giá trái tim anh
Những cơn mưa bất ngờ và buốt lạnh
Nó như là nỗi đau nho nhỏ
Đến bất ngờ nhưng lại làm ta đau.
Anh rất sợ những cơn mưa mùa hè
Nó hệt như những vết dao găm
Làm đau nhói những con tim bé nhỏ
Chẳng ai muốn mình bị dính mưa đâu
Mưa bất chợt khiến ta phải bỡ ngỡ
Co rúm người chạy đi tìm nơi trú thân
Một số người sẽ luôn làm như vậy
Số còn lại mạnh mẽ bước trong mưa.
Mưa mùa hè đến nhanh rùi chợt tạnh
Làm lòng người đau nhói nỗi cô đơn
ANh chỉ ước mình không phải gặp
Mưa mùa hạ lạnh lẽo và cô đơn.
Thienmy
28-04-2006, 12:51 AM
Em đã xa anh một chiều mưa
Bước chân lạnh giá con đò vắng
Trái tim thổn thức lòng lạnh giá
Em khóc thật nhiều anh có hay?
dontcry_kitty
28-04-2006, 01:22 AM
Anh chờ mưa.Em chờ ai
Con đường hai ngả chạy dài xa xăm
Mưa đi.Mưa đứng.Mưa nằm
Âm thanh khoan nhặt khi gần lại xa
Làn gió thổi.Đám mây qua
Mưa thôi nức nở sao ta vẫn chờ
Mèo Lười Cô Đơn
28-04-2006, 03:07 AM
Mưa đi rồi sao anh còn đứng
Đứng 1 mình hay đứng với ai
Đợi ai cơn mưa chiều lạng giá
Anh quay đi rồi .. giờ đứng đợi làm chi ...
*tiểu hồ ly*
28-04-2006, 03:23 AM
Xưa anh nói em như mưa mùa hạ
Cơn mưa vô tình ướt nhẹp trái tim anh
Để anh cảm tương tư từ dạo đó
Mưa mùa hè làm dịu nắng nồng oi.
Vậy mà giờ anh than mưa lạnh giá
Chằc hè qua nên nắng hết oi nồng
Để cho mưa khóc than hè không ngớt
Nước mắt buồn nên tháng bảy mưa ngâu.
khôn thế hả ngốc ?
28-04-2006, 03:25 AM
Anh ơi ! Ngày hôm nay lại thế
Em tiếc lắm, nắng lung linh ô cửa kính
Tiếc một mùa hạ bé nhỏ xa xăm
Tiếc một cơn mưa chiều cuối hạ
Tiếc một con đường mắt nhìn sâu thẳm
Tiếc cả ánh mắt anh trao hồi ấy
Chiều tím cơn mưa khẽ bên lề
Con mắt biếc thì thào trong gió
mưa ướt nhoè kỷ niệm ngày xanh
Có khi nào anh tự hỏi mình chưa
Chúng ta xa nhau vì sao thế?
Phải chăng tại em hờn dỗi những hạt mưa
Hay tại anh vô tình không hiểu
Hay chỉ bởi vì em quá yêu anh
Hương vị Đêm "ngọt ngào" trong nỗi nhớ
Sao giữa trời đêm như nước mắt em
Từ khung cửa sổ nào anh có nhìn lên
Để nhận lời chia tay viết bằng sao nước mắt?
Tự đặt câu hỏi khi em một mình ngồi
Góc phố chiều mưa ngày xưa cơn gió lạnh
Có gửi tình theo không? em nào có biết
Chỉ biết giờ em ghét mưa rơi
khôn thế hả ngốc ?
28-04-2006, 10:44 PM
Có một người ngồi lặng ngắm mưa rơi
Giọt mưa nghiêng chấm phá bức tranh đời
Nghe tình hận rớt rơi trong chiếc lá
Mưa thu về khung cảnh chợt hoang phế
Ve sầu nhỏ buồn kể lể nỗi lòng
Con thuyền xưa đã bỏ lái xuôi dòng
Để bến cũ giờ rêu phong hụt hẫng
Mưa thu về vá khâu từng khoản nhớ
Nhớ càng nhiều hận lại càng lún sâu
Như nhát dao cứa sâu những nỗi niềm
Còn rỉ máu, còn cuồng điên bối rối
Mưa se sắt, mưa vô tình lầy lội
Mưa lạnh lùng, mưa hối hả thê lương
Mưa giăng giăng, ướt sũng lối ta về
Mưa hối hả, mưa lạnh lùng trăn trở
....
Ta ôm tình ôm thu nức nở
Ngỡ đã quên nhưng sao mãi mong chờ
Chờ một ngày bình minh rạng hé
Chờ góc phố thiếu hụt những cơn mưa........
Lost.
28-04-2006, 10:56 PM
Mưa xiên nên nối nhỡ xiên
Ta nghiêng vai đỡ khối phiền khỏi rơi
Mưa về đâu nữa mưa ơi
Có về nơi ấy, đôi lời gửi theo
Trái tim rơi giữa bọt bèo
Mưa kia tuôn hết chân theo khối buồn
Tùng chiều di giữa mưa tuôn
Gột lòng rửa khối u buồn nặng mang
Mưa về cái chốn địa đàng
Còn nơi nhân thế vội vàng ta thôi.
uh_um_er_yeah
28-04-2006, 11:12 PM
Dù mưa lạnh nhưng lòng ta rất ấm
Mến thương người nhưng không dám nên lời
Thầm ao ước cơn mưa chiều dài mãi
Người và ta ướt đẫm mối tình câm
khôn thế hả ngốc ?
28-04-2006, 11:18 PM
Xin một lần nhắm mắt lại thật lâu
nghe tiếng mưa rơi trong tiếng nấc
Nghe thời gian đập nhẹ nhàng trong mưa
Nghĩ về anh nhịp đập thuở rối bời
tình em theo mưa trôi về cuối trời
Ở nơi ấy chỉ một mình anh biết
Hãy Tạnh mưa Và cháy lên tình yêu bất diệt
Soi đường cho anh trở lại bên em
Ngồi bên mưa sao bỗng thấy chợt thèm
Ánh mắt say và những lời anh hát
Bản tình ca ru sóng xô dào dạt
Mang tình em về tận cõi vĩnh hằng
Mà giờ đây em với nửa hạt mưa
Với tiếng nhạc từ bãi bờ xa đó
Khúc dạo đầu từ con tim bé nhỏ
Khẽ run lên trong tiếng gió nghẹn ngào
Mưa hãy đi đi , đi thật xa
Để bản nhạc sẽ không buồn như thế
Để đoạn kết không còn tuôn dòng lệ
Vì mưa rung lên hát "em vẫn mãi đợi anh"
Tiếng nhạc trôi theo mưa bay nhanh
Bay thật xa những điều chưa kịp nói
Hoà tan ra những điều chưa kịp hỏi
Và những điều em giấu kín nghìn năm
Ánh trăng xa mờ ảo đã yên nằm
Bỏ lại đây bản tình ca anh hát
Một chút thôi một chút đừng phai nhạt
Mở mắt nhìn mưa ,hình dung anh ở đó.
khôn thế hả ngốc ?
30-04-2006, 01:48 AM
Cây nhớ ai cây tuôn lá
Nước mắt tuôn như mưa trời rớt
Đêm nào mưa thầm rơi
Xao xác cả con đường
Em giờ buồn như một đống lá khô
Em đôi lần bước qua con phố cũ
Lặng im cùng mưa hát
"Em mãi chờ anh"
Em không nhớ anh đã thất hứa bao lần
Những lời hứa cứ hối hả mà rơi
Có cơn cơn mưa nào ác thế đâu anh
Em giờ buồn như một đống lá khô
Em thường vẽ những ước mơ bằng nước mắt
Nước mắt không màu và khô nhanh
Như những ước mơ em, và mưa tan
Hơn một lần, em muốn bay lên
Nhưng lòng em nặng những ý nghĩ
Những ý nghĩ không tiêu hóa được
Và đau...
Em giờ buồn như một đống lá khô
...buồn...rất buồn...
Nỗi buồn vọng ra từ mắt của mưa
Bao giờ mưa tạnh đây anh?
Ctrl Alt Del
30-04-2006, 06:56 AM
Ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi
Mưa rơi tầm tả ngoài đường phố
Làn gió đi qua nghe rét người
Gió và mưa kéo đến làm bão tố
Gây thất hại mùa màng, nhà cửa
Gia đình chia ly cũng vì bão tố
Mưa ơi! xin đừng đến nhé
Đừng gây thiệt hại cho người mưa nhé!!!!!!
khôn thế hả ngốc ?
30-04-2006, 07:05 AM
Giá như mưa đừng đến
Ta sẽ mãi vô tư
Trong mảnh đời bé nhỏ
Trong vòng tay mẹ hiền
Con ve sầu mãi kêu
Tiếng yêu anh vỗ về
làm chua xót lòng ai
Mưa ơi ! mưa đi nhé....
Ai mang anh đi mãi
nước mắt tựa mưa rơi
Tình tan như giọt nước
cả góc phố ngày xưa
Ctrl Alt Del
30-04-2006, 07:28 AM
Ngoài kia mưa rơi rơi rất mau
Mà qua khung cửa nắng ngang đầu
Nắng ở trong mưa hay mưa trong nắng
Ơ kìa mưa nắng ở trong nhau
..::BP::..
30-04-2006, 07:34 AM
Những cơn mưa đầu mùa
Gợi lại kỉ niệm cũ
Gợi ra mùa mưa lũ
Vui , buồn tựa như nhau
Giờ ngồi đây tôi ước
Giá như không có nước
Từ những cơn mưa qua
Bạn đã chẳng phải xa
Gia đình ... bạn bè ... tất cả ....
khôn thế hả ngốc ?
22-05-2006, 02:11 AM
Mưa rơi tầm tã ngoài song cửa
Đường phố lạnh tanh gió thét gào
Tội nghiệp bao người không chỗ trú
Lạnh run khổ sở với sầu đau
Giông tố gieo bao nhiêu cảnh khổ
Đập tan phá hoại lắm gia đình
Cửa nhà sơ tán sinh ly biệt
Bão tố gây chi cảnh tội tình
Trời cao xin đổ mưa vừa đủ
Tránh cảnh lầm than cho thế nhân
Lũ lụt xin ngưng đừng đến nữa
Chúng sinh đã khổ kiếp lầm than
Khấn nguyện ơn trên ban phước lành
Để đời bớt khổ thêm nụ cười
Tôi xin giảm thọ lòng thành khẩn
Trần thế ấm no tôi rất vui
hoahongkocodon
22-05-2006, 02:20 AM
Mưa đầu mùa chợt đến rồi đi
Mang hương vị của nỗi buồn con gái
Dẫu biết trời xanh chẳng phải là mãi mãi
Khi đám mây kia sẽ kéo đến một ngày
Đến một ngày em nghe kể về mưa
Về chuyện tình của chàng trai,cô gái
Ngày hẹn hò là ngày mưa rơi mãi
Bởi thế duyên tình tồn tại mãi với thời gian
Mặc trời mưa từng hạt cứ rơi
Mặc nỗi buồn ko gì vơi lấp
Em vẫn cứ đi và bất chấp
Bởi em đi về_về phía có trời mưa
Dam_Cong_Ninh
22-05-2006, 02:22 AM
Lời thỉnh cầu trong mưa
Ngồi đây ngắm những giọt mưa rơi
Người thương giờ ở chốn phương trời
Có biết nơi đây tôi thương nhớ
Dù em với tôi khác mộng đời
Tôi biết giờ này em đổi thay
Không còn như xưa, giống những ngày
Ta trao thề hẹn trong mưa đổ
Hai mình hôm đó uống mưa say
Tôi cầu xin mưa chỉ một điều
Một điều nhỏ xíu chằng bao nhiêu
Hãy để giọt sầu lòng tôi rỏ
Đừng làm ướt áo một người yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.