Xem đầy đủ chức năng : nhật ký buồn
saumotloinoidoi
26-04-2006, 05:55 AM
người ta thường nói rằng khi yêu một ai đó sẽ rất vui nhưng tôi xin được nói thêm rằng nó sẽ là những nỗi buồn triền miên khi mà ta ko thể nào nopi' cho người đấy biết được tại sao chứ tại vì mình là một con ngốc mà. tại sao cuộc sống luôn bất công với mình như vậy chứ mình luôn cố gắng sống thật tốt với mọi người vậy mà tại sao mọi người lại đối sử với mình như vậy chứ bạn thân thì ko hiểu mình người mình yêu thì1 cùng ko hề biết mình đã yêu người đó và lại sánh vai bên người khác trong khi lại nói những lời yêu thương với mình. nhiều khi mình cảm thấy mình bị gục ngã mất rồi nhưng nhìn lên thì lại chảng có ai giang tay ra nâng mình đứng giậy cả vậy thì mình phải làm sao đây làm sao đây đành phải tự đứng lên thôi nhưng leiu^. mình có tự đứng lên được mãi hay ko đây rồi một ngày mình đuối sức ai sẽ là người nâng mình dậy đây liệu có ai ko hay lại một mình mình với bóng tối đây
saumotloinoidoi
30-04-2006, 01:46 AM
chẳng biết tại sao nữa? hình nhử tất cả mọi chuyện buồn và rắc rối đều đổ lên đầu mình thì phải? mình đã làm gì sai mà phải chịu như vậy chứ giờ thì mình đã hiểu tất cả bạn bè chỉ thế mà thôi đến với nhau đâu phải tấm lòng tất cả chỉ là sự giả dối bằng mặt chứ ko bằng lòng mình ghét tất cả tại sao mọi người cứ phải sống giả dối với nhau như vậy chứ sống thật lòng khó đến vậy?
saumotloinoidoi
03-05-2006, 09:13 PM
mình làm thế này là đung; hay sai đây? tại sao mình lại quay lưng với tất cả mọi người chứ mình ko nên đúng ko? nhưng mình lại ko thể quay lại như ngày xưa được nữa mình thay đổi nhiều quá nhưng sẽ chẳng ai biết được điều đó đâu chỉ có mình mà thôi và mình sẽ cố chờ để đến một ngày sẽ có một người nhìn thấy tận trái tim mình. liệu điều đấy có xa vời quá ko khi mà mình luôn dấu những điều xâu kín nhất trong lòng mình biết mình đang làm nhiều người buồn nhưng mình ko thể mình ko muôn làm1 lành với mọi người mình luôn có cảm giác như mọi người đang lừa dối mình vậy
Flamingo_K
04-05-2006, 02:18 AM
Bạn ơi, tiên trách kỷ hậu trách nhân, hãy suy nghĩ khi đóng thử vai những người bạn của mình. Đừng trách người khác mà cũng đừng buồn.
Bạn có hiểu tại sao mình phải viết nỗi buồn lên mạng không? Vì bạn không có một người bạn nào đủ tin cậy để chia sẻ. Tại sao bạn không thử tin đi dù chỉ một lần?
saumotloinoidoi
06-05-2006, 09:01 PM
hôm nay là sinh nhật mình mình biết sẽ chẳng có một người nào đến với mình hết nhưng mình ko trách mọi người vì là do mình mà mình tự ý chốn tránh sự quan tâm của mọi người bằng cách đi chơi một mình
:.>Hamyko<.:
07-05-2006, 12:58 AM
Iu 1 người là thế nào nhỉ ... chẳng biết nữa ... chỉ biết dù ta đau khổ nhưng người ấy được hạnh phúc là đủ ...
tuổi áo trắng
07-05-2006, 02:35 AM
Tại sao bạn giống mình vậy nhỉ ?Tôi yêu nhưng lại ko dám thổ lộ để phải luôn dằn vặt mình , tại sao mình ngu ngốc vậy nhỉ ? Câu trả lời là ko vẫn hoàn ko
saumotloinoidoi
09-07-2006, 05:58 AM
[COLOR="DarkOrchi/COLOR]
Thích Hải Hồng
09-07-2006, 06:41 AM
Bạn có thể có rất nhiều người bạn nhưng chưa chắc là sẽ có một người đủ thực lòng và đáng tin cậy để mình tâm sự. Có thể sẽ có người nào đó bảo rằng " trước khi hỏi vì sao mình không cóp bạn thì hãy xem lại chính bản thân mình", mình chắc rằng bạ nào cũng sẽ đồng tình với mình (nếu có bạn nào không đờng ý điều đó thì xin nói cho mình lý do với). Mình cũng không nói điều đó là sai nhưng chúng ta hãy thử nhìn theo một hướng khác, một hướng ngược lại thì sẽ thấy điều nói trên là sai ngay.
Mình cúng rất đồng cảm với bạn có nick "saumotlannoidoi" vì mình cũng đã từng trong hoàn cảnh như bạn, cũng từng đau khổ vì love, cũng đã từng thấy cuộc đời buồn tẻ vì không có bạn để chia sẻ. Nhưng bạn ơi, hãy đứng dậy, hãy bước ra ngoài đi, hãy hoạt động đi, khi đó bạn sẽ thấy cuộc đời này cũng đẹp lắm, nó không chỉ cói love, nỗi buồn,...mà nó còn rất nhiều thứ, và mình tin rằng một người bạ chân thật, một nửa còn lại của bạn đang ở đâu đó và cũng đang mong bạn đấy. Vậy thì còn chờ gì nữa hả bạn, hãy bắt đầu đứng lên và thoát ra khỏi nỗi buồn đi.
Bạn có thể cho mình là một con người nhiều chuyện, nhưng bạn ơi có thể mình sẽ là một người bạn mà bạn mong chờ thì sao. nếu không thì mình cũng không buồn đâu, nhưng mình thành thật muốn bạn sẽ thoát ra khỏi nỗi buồn ấy
saumotloinoidoi
09-07-2006, 07:43 AM
[COLOR="darkorchid"]mình cũng ko hiểu nổi mình nữa mình có thể giúp người khác giải quyết chuyện của mình một cách nhanh chóng nhưng mình lại ko thể tự giải quyết chuyển của mình dược thật là khí hiểu mình luôn nghi ngờ những người sống quanh mình chodu1 mình biết đấy là điều ko tốt nhưng ko hiểu sao mãi mà minh chẳng sửa được mình thật là ko tốt đúng ko?
Thích Hải Hồng
19-07-2006, 04:32 AM
Bạn không có gì là sai cả khi mà bạn không tự giải quyết được nhưng vấn đề của mình và cũng không cần phải áy náy khi mà bạn không thể tin tưởng vào người khác. Bạn cũng chẳng cần phải cố gắng giải quyết những vấn đề của mình một cách quá hoàn hảo vì đôi khi hoàn hảo quá cũng không tốt. "Ông trời đã sinh ra công chuyện thì ông trời cũng sẽ giải quyết nó còn không thì sẽ cho con người con đường để giải quyết nó". Có thể bạ sẽ không quan tâm đến điều này, nhưng "saumotloinoidoi" ơi, bạn hãy biết điều này " Tất cả mọi con đường đều dẫn tới Hy Lạp nhưng sẽ có những con người dầy khó khăn và cũng sẽ không ít những con đường dễ dàng, vậy thì hãy chọn lấy con đường nào phù hợp nhất với chính mình", bạn có thể không tin điều này nhưng mình tin chắc khi bạn hiểu được nó bạn sẽ giải quyết được câu hỏi trong con tim bạn
Mình cũng sẽ không lạ lắm chuyện bạ có thể giải quyết tốt những chuyện của người khác mà không thể tự giải quyết chuyện của chính mình vì người trong cuộc thường có những hướng nhìn tiêu cực và điều đó sẽ rất khó giải quyết. Từ bây giờ nếu có chuyện gì khó giải quyết bạn hãy post nó lên và mình, một người ngoài cuộc và có thêr nhiều người khác nữa sẽ giúp bạn.
Một lần nữa cho dù bạn cho mình nói nhiều nhưng bạn hãy nhớ, đừng bao giờ đánh mất lòng tin và hãy sẵn sàng đứng dậy mỗi khi vấp ngã.
SẼ CÓ RẤT NHIỀU CON ĐƯỜNG ĐỂ BẠ LỰA CHỌN, HÃY CỐ CHỌN LẤY MỘT CON ĐƯỜNG PHÙ HỢP NHẤT VỚI MÌNH.Chúc bạn may mắn!
saumotloinoidoi
19-07-2006, 07:40 AM
ừh nhưng đâu phải chuyện gì cũng nói ra một cách rành mạch được hả ban.
[COLOR="DarkOrchid"][B]mình và người ấy đã từng yêu nhau nhưng chỉ là một tháng thôi nhưng người ấy đã làm rất nhiều việc cho mình người ấy cũng luôn phải chịu nhiều đau khổ thiệt thòi mà phần lớn những đau khổ ấy là do mình gây ra cho người ây và rồi chính mình cũnG là người nói lời chia tay khi ấy mình chưa có tình cảm với người ấy nhưng rồi người ấy cũng đồng ý chia tay nhưng vẫn luôn bên cạnh mình lo lắng cho mình và làm tất cả để cho mình có thể trở lại với người ấy nhưng mình vẫn ko hề chịu quay lại tất cả là do cái tình cách trẻ con cũng như hiếu thắng của mình và rồi một năm trờ đợi đối với người ấy đã làm cho mình có tình cảm với người ấy nhưng rồi cũng vì tính cách hiếu thắng của mình mà mình đã ko chịu thừa nhận rằng mình đã yêu thậm chí còn luôn nói những câu làm cho người ấy buồn lòng và rồi khi mình đã ko còn chịu đựng được nữa thì người ấy có người yêu mới tuy vậy người ấy vẫn nói rằng nếu mình dồng ý thì người ấy sẽ bỏ người mới để quay lại với mình nhưng mình làm sao có thể làm thế được chứ mình ko thể vì người mới của người ấy là một một người tốt và mình vẫn luôn thầm tự hào với lòng mình và vững tin rằng bên cạnh mình có một người luôn ở bên mình và lo lắng cho mình nhưng rồi đến hôm nay khi mình nói với người ấy rằng có người ngỏ ý với mình và người ta là bạn của người ấy thì người ấy lại nói rằng ko liên quan đên' người ấy và mình đã nhan^. ra rằng người ây; ko còn dành tình cảm cho mình nữa mình thât" vọng và buồn quá mình phải làm sao đây?
Thích Hải Hồng
23-07-2006, 07:42 PM
Mình nói bạn cũng đừng buồn, nhưng chuyện này bạn cũng có lỗi rất lớn. Nếu khi mà bạn nhận ra rằng bạn yêu người ấy thật sự thì sự việc sẽ không diễn ra như vạy. Nhưng dù gì đi nữa thì sự việc cũng đã diễn ra, việc duy nhất bây giờ của bạn là hãy bình tĩnh trở lại và vui vẻ lên. Dù người ấy với bạn không còn có thể nào yêu nhau nữa nhưng hai người vẫn có thể là bạn. Bạn hãy quên những lỗi lầm ấy đi và tạo nên một mối quan hệ mới-bạn bè thật đẹp với người ấy. Biết đâu đấy một lúc nào đó bạn sẽ thấy bạn và người ấy làm bạn sẽ tốt hơn là người yêu.
" Mất đi một thứ gì đó cũng sẽ là một bắt đầu mới cho một thứ khác", nếu chuyện người ấy đã là quá khứ thì hãy cho nó qua và đi tìm một niềm vui khác, bạn hay cứ nghĩ rằng mình đã đặt cước sai chỗ và bây giờ thì sẽ đặt chỗ khác (nhưng phải suy nghĩ cho kĩ nhé chứ không sẽ thua sạch đấy). Bạn hãy vui vẻ lên, hoạt động đi, và một tình yêu thật sự-một tình yêu đẹp sẽ đến với bạn, sớm thôi.
À mà bạn cho mình hỏi một điều (dù bi giờ bạn đang buồn) là bạn có cho mình là nhiều chuyện không khi mình hãy khuyên bạn như vậy. Mình nói thật với bạn mình chưa bao giờ trải qua một chuyện như vậy nhưng mình đã từng không có bạn đã từng buồn. Nhưng bạn hãy tin mình đi, mình đã từng là tư vấn viên cho mấy người bạn cũng có chuyện gần giống như bạn và giờ đây họ đều giải quyết ổn hết rồi, bạn hãy tin mình đi
Từ giờ nếu có chuyện gì khó giải quyết bạn cứ nói mình sẵn sàng giúp bạn. Bạn hãy tin vào mình, còn chuyện người ấy bạn cứ làm như vậy mình tin chắc bạn se vượt qua chuyện này nhanh thôi.
saumotloinoidoi
23-07-2006, 08:11 PM
bạn nghĩ là mọi chuyện dễ dàng vượt qua như vậy sao người ấy mất một năm để yêu và chờ đợi mình nhưng mình cũng đã mất hơn một năm để yêu và chờ đợi vô vọng người ấy một năm có là quá dài ko và một năm yêu rồi thì lại dễ quên đến như vậy ư? nếu mọi chuyện cứ dễ dàng như vậy thì đã ko phải là yêu nữa rồi bạn àh !
bạn nói bạn cũng từng ko có bạn như mình nhưng mình tin chắc ràng bạn và mình là hoàn toàn khác nhau , mình co bạn thật sự là rất nhiều bạn mình đối sử với mọi người như nhau.bạn bè mình đã từng bảo với mình rằng :" mày làm gì biết ghét ai chử " vậy đấy mình trong mắt bạn bè của mình là như vậy đấy nhưng thật sự trong lòng mình lại ko được như vậy mình luôn mất lòng tin với tất cả mọi người chỉ cần họ nói một câu mà mình cảm thấy bị xúc phạm hay động chạm đến mình thôi là mình nghĩ rằng ho/ ghết mình hay là họ nói này nói nọ mình dù mình ko thể hiện ra mặt nhưng mình là thế đấy mình biết như thế thật là tồi nhưng mình ko thể nào sửa được. cũng chính vì những cách nghĩ như vậy mà mình luôn nghi ngờ tình cảm của người ấy dành cho mình dù mình biết rằng chắc chắn là người ấy thật lòng với mình nhưng mình vẫn luôn nghi ngờ để rồi..........
Thích Hải Hồng
25-07-2006, 08:00 PM
Mình biết để quên moọy người không dễ, mình không bắt bạn phải quên hết những tình cảm của bạn giành cho người ấy mà mình chỉ mong bạn hãy chuyển nó thành những kỷ niệm và cũng chuyển tình cảm ấy từ tình yêu thành tình bạn. Mình biết điều đó không dễ, nếu như bạn mất một năm mới nhận ra là mình đã được yêu và một năm nữa để yêu và chờ đợi vậy thì bạn hãy sẵn sàng dành thêm một năm nữa để đưa hai năm vừa qua vào quá khứ và tình cảm ấy thành tình bạn. Mình tin chắc rằng người ấy sẵn sàng thanhhf một người bạn với bạn. Một năm sẽ không phải là quá dài để tạo nên một tình bạn đẹp đâu bạn ạ.
Tất nhiên mình không thể phủ nhận điều mình không giống bạn, vì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" mà, nhưng mình tin chắc bạn có thể có nhiều bạn thật đấy nhưng bạn hãy xem trong số đó đã có ai thật sự nghe được trái tim bạn đang nói gì chưa, mình nghĩ à chưa chứ nếu có bạn đã không phải post tâm sự lên thế này, đúng không. Còn chuyện nếu có ai nếu câu xúc phạm bạn thì ngay cả mình cũng sẽ nghĩ như bạn mà thôi, vì đó là sự tuwqj ái trong mỗi người mà thôi, bạn không thể đặt lòng tin của mình vào ai vì sự tự ái và có cả sự tự ti của bạn quá cao, và cũng một phần nữa là vì bạn chưa thật sự có lấy một người bạn chân thành. Mình nói điều này bạn đừng giận mình nhưng chỉ đến khi nào sự tự ái và tính tự ti của bạn xẹp xuống thì bạn mới ca mới thấy cuộc đời này là đẹp và vô vàng điều thú vị. Mình biết có thể bạn không tin mình nhưng mình chỉ hy vọng một lúc nào đó bạn hãy suy nghĩ những gì mình nói và tin vào nó. Mình tin rằng rồi mọi chuyện của bạn sẽ suôn sẻ mà thôi, và mình cũng tin tưởng bạn có đủ sức để vươt qua được tất cả những chuyện này.
Bạn có thể không cần đọc những bài viết tiếp theo của mình nữa vì lý do gì đó nhưng mình sẵn sàng chia sẻ và cho bạn những lời khuyên tốt nhất khi bạn cần và mình cũng sẽ sẵn sàng đọc tất cả nhữn bài mà bạn đã post lên. Bạn hãy tin điều đó là sự thật và mình mong bạn hãy nghĩ rằng bạn có một người bạn mới quen trên Forum Hoahoctro và là người sẵn sàng nghe bạn tâm sự. Vì từ trước đến giờ mình mới gặp được một người có những chuyện gần giống với chuyện của mình, và mình cũng được giải bày tâm sự. Cảm ơn bạn nhiều lắm, người bạn mới quen!
saumotloinoidoi
27-07-2006, 07:23 AM
vậy àh ! mình cũng thật sự thấy rất vui khi mà từng ngày online lại có những dòng này của bạn trên trang web hoa học trò và chắc là mình sẽ rất buồn nếu một ngày nào đó khi online lại ko thậy những dòng chữ này của bạn nữa.
bạn nói mình ko có người bạn nào đủ tin cậy để mình tâm sự nếu như mình nói mình có thì sao liệu bạn có tin những gì mình nói ko? mình cũng có những người bạn thân thân thật sự nhóm mình có 5 người đúng vậy chúng mình chơi với nhau rất thân và trong số đó có một người mình thân nhất và người bạn ấy đối với mình cũng vậy. chúng mình àh ko mà là người bạn ấy luôn kể cho mình nghe tất cả những niềm vui nỗi buồn của mình trong cuộc sống và mình luôn dành cho người bạn ấy những lời khuyên chân thành nhất nhưng còn mình , mình cũng kể cho người bạn ấy những chuyện sảy ra với cuộc sống của mình nhưng ko kể nhiều và thành thật như người bạn ấy mình ko biết tại sao nữa. đôi khi mình cảm thấy xấu hổ với chính mình và người bạn ấy. như chuyện mình và người yêu cũ của mình mình luôn nói dối người bạn thân của mình là mình ko yêu người ta , mình cứ nói dối như thế mãi cho đên" khi mình ko thể nào chịu đựng thêm được nữa mình đã nói cho bạn ấy nghe và bạn ấy và nói với mình rằng "mày chẳng giống mày chút nào cả và người bạn ấy đã thú nhận rằng ko hiểu mình " mình cảm thấy mình thất có lõi với bạn ấy nhưng ko hiểu sao mình ko có lòng tin vào những người bạn xung quanh mình. có thể giờ mình đang tin những gì bạn nói nhưng nếu một ngày nào đó mình biết bạn ở ngoài đời mình ko dám chắc là mình có còn tin nổi những lời bạn nói nữa ko? đấy là điều mà mình cảm thấy khó lý giải ở con người mình nhất tạ sao mình lại ko thể tim dược những người sống thật sự quanh mình mình mà lại chỉ tin vao những người bạn ảo chứ?
Thích Hải Hồng
28-07-2006, 03:19 AM
[COLOR="Red"]Bạn hãy đừng bao giờ nghĩ rằng mình là một người bạn ảo, bạn cứ hãy coi mình là một người luôn luôn theo sát bạn, luôn muốn bạn vui vẻ, vậy là ổn. Còn mình có thể sau này bạn thất vọng nhưng mình tin rằng đến khi đó nhưng điều mà mình nói đã đủ giúp bạn vững vàng và không quá nhiều phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình hy vọng điều đó sẽ trở thành sự thật. Chuyện bạn với người bạn thân cũng gần giống như chuyện bạn với người yêu cũ của bạn vậy, trong thâm tâm bạn vẫn chưa thật sự tin vào những gì mà người bạn của bạn nói, và mình tin thật sự những gì cô bạn ấy nói chỉ co 80% sự thật (mình nói điều đó bạn đừng giận mình) nhưng bạn biết làm sao mình biết không vì câu nói của người bạn ấy đấy, những người thực sự đã mở lòng mình với bạn thân thì sẽ không bao giờ ngại thời gian vì người kia không tâm sự với mình và cũng sẽ chẳng bao giờ thờ ơ với người bạn ấy. Nhưng người bạn thân ấy đã thờ ơ mất rồi bạn ạ ! Bạn đừng giận vì sao mình nói xấu người bạn ấy nhưng mình nghĩ thật sự người bạn ấy vẫn chưa mở hết lòng mình với bạn và vì vậy bạn không thể tin vào người ấy, và còn một lý do nữa đó là vì bạn chưa thật sự tin vào chính mình. Mình không tin mình thì chẳng bao giờ có thể tin ai được nữa, bạn hãy dành ra một ngày, chỉ cần một ngày mà thôi bạn hãy làm tất cả những gì mình thích đừng lo lắng gì hết, rồi sau đó hãy giành ra khoảng 1 tiếng để nghĩ lại tất cả những gì mình vừa làm, và chỉ cần một tiếng nữa thôi bạn hãy tự nghĩ lại xem mình đã thật sự hết mình chưa trong thời gian vừa qua và hãy cố gắng định hướng lại mình. Vào đêm hôm đó bạn hãy làm một số bài trắc nghiệm để hiểu rõ mình hơn (mình hy vọng bạn có thể làm được tất cả những việc đó) mình tin rằng ngày hôm sau thức dậy bạn nghĩ lại ngày hôm qua và những gì mình đã nghĩ đã làm, khi đó bạn sẽ thấy tin mình hơn, thật sự tin vào bản thân mình và từ đó bạn cũng sẽ có thể phân biệt và tin được những người bạn thật sự đang ở quanh mình.
Bạn hãy thử một lần đi, nếu không có gì thay đổi thì mình nói thật chỉ còn một cách là bạn đừng tin ai cả và lần lần bạn sẽ trở thành một ... chú cún con trong vòng tay chủ, mình hy vọng bạn sẽ không làm mình thất vọng vì mình không thích chới với một chú cún đâu he..he...he...he. Mình chỉ nói vậy thôi nhung nếu bạn như vậy thật thì bạn vẫn còn một trang lưu bút tren forum này và còn mình nữa nhưng khi đó thì đơn thuốc của bạn sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu nhé.
Nhớ thử và báo ngay cho mình kết quả nhang!
saumotloinoidoi
28-07-2006, 07:03 AM
vây sao? bạn trin vào những điều đó àh còn mình thì mình ko tin mình ko tin một chút nào cả đó là những thứ rất khó thay đổi với cược sống của mình mình ko tin là chỉ có một ngày mà lại thay đổi được nhanh như vậy bạn àh
hôm nay mình đã đến thăm người bạn thân của mình nhửng mình ko cảm nhận được tình bạn giữa hai đứa mình nữa có thể là do mình quá nhạy cảm nhưng ban, đã nhận xét hoàn toàn sai về người bạn đó của mình rồi đấy bạn àh. vì tất cả những gì mình cảm nhận được từ những gì người bạn ấy làm cho mình mình tin đó là những tình cảm thật sự bởi nếu ko thật sự thì bạn ấy sẽ ko lăn, lợi ngay cả ngày mưa cũng vào nhà mình để mang cho mình gói sôi đỗ trong ba ngày thi tốt nghiệp đâu bạn àh và nếu ko thật lòng thì người bạn ấy ko bao giờ làm cho mình những thứ mình thích chỉ bằng một câu nói của mình thôi
minh` vẫn nhớ có một hôm mình bảo với bạn ấy rằng "tao thích hoa phăng nhất nhưng chưa được ai tặng cho một bó thạch thảo to cả " thế là hôm cuôi cùng của ngày thi tốt nghiệp bạn ấy đã mang vào cho mình một bó hoa thạch thảo thật to và rất đẹp nữa. mình hỏi bạn nếu như như tình cma? bạn ấy dành cho mình ko thật lòng thì sao có thể làm cho mình nhiều viẹc như thế chứ mình ko nói về vật chất mà ở đây mình nói về tình thần người bạn ấy đã làm hco mình rât nhiều thư' khác nữa mà có ngồi kể chắc chẳng bao giờ hết được mất.tất cả những gì bạn ấy làm cho mình mình đểu hiểu và cảm nhận được hết bằng con tim của mình nhưng rồi chính lý trí của mình lại bảo mình ko được tin những người xung quanh , có thể những suy nghĩ ấy mình bị ảnh hưởng từ mẹ mình vì mẹ mình lúc nào cũng nhồi nhét vào đầu mình những thứ gần giống như vậy nào là bạn thân thiết thế nó còn lật mặt hay con trai giờ toan những thằng sở khanh thằng đểu chính vì vậy có thể mình đã bị ảnh hưởng quá nhiều , dù mình biết những suy nghĩ tiêu cực như vậy là ko tốt nhưng ko hiểu sao mình ko thể thay đổi được.vậy đây" tất cẢ là như thế liệu bạn có thay đổi được một con người như vậy ko chặc chắc là ko đúng ko nào?
Thích Hải Hồng
29-07-2006, 07:55 PM
Bạn chưa làm thử thì làm sao biết nớ là không thể, cho dù nó không thể thay đổi 100% suy nghĩ của bạn thì ít nhất nó sẽ thay đổi được 50% hay 25% gì đó mình tin chắc như vậy, có thể bạn không tin nhưng bạn hãy thử làm đi, chẳng lẻ bạn không thể để nỗi một ngày để thư giãn hay sao. Bạn hãy làm thử theo mình đi, chỉ một ngày thôi nếu không làm bạn tin vào chính mình một phần trăm nào thì bạn có thể trách mình và sẽ không cần lời khuyên của mình nữa.
Mình xin lỗi vì đã nhận xét không đúng về người bạn của bạn, vậy thì xem ra bạn vẫn còn hạnh phúc hơn mình, mình đã từng có một người bạn như thế và giờ đây người bạn ấy đã rời xa mình mãi mãi chỉ sau một trận cãi nhau giữa người ấy và mình, chắc cũng do vậy mà giờ đây mình có phần hơi tiêu cực khi nhận xét về người bạn thân của bạn, cho mình xin lỗi. Nếu người bạn ấy của bạn thật sự như vậy thì bạn đã phụ lòng người bạn ấy rất nhiều và ở đâu đó trong lòng người bạn của bạn đã nhen nhóm lên sự tự ái bản thân do vậy người bạn của bạn đã nói điều ấy khi bạn tâm sự chuyện người yêu cũ, bạn cũng đừng quá buồn vì chuyện ấy, chỉ cần từ sau bạn hãy cố gắng thật lòng hơn, hay tâm sự với người bạn ấy bằng tất cả tấm lòng như người bạn ấy đã làm thế với bạn. Những điều mẹ bạn nói chưa hẳn đã đúng (nó chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó thôi), bạn phải có đủ tự tin để tự đi tìm đáp án đúng nhất cho những điều mẹ bạn đã nói, chỉ đến khi đó bạn mới có thể thực sự tin vào những người xung quanh và ngay cả bản thân mình. Quá trình để tìm ra chính xác đáp án không phải là ngắn mà phải là một thời gian dài, bạn phải chuẩn bị tinh thần và rèn sự tự tin của mình để thấy được lời nói của mẹ bạn có thể là đúng nhưng chỉ là một phần nào đó của cái thế giới này bạn nhé!
Mà bạn có thể cho mình hỏi một điều này được không, bạn có thấy mình là một kẻ dạy đời không, mình hỏi thật đó? Mình chỉ sợ rằng đến một lúc nào đó bạn cho rằng mình là một kẻ dạy đời không đáng kết bạn và khi đó mình sẽ lại mất đi một người bạn ( có thể là bạn ảo) để nói thạt lòng mình, để có thể chia sẻ những mơ ước mà mình đã để nó qua đi đến khi đó mình sẽ lại phải đau buồn như khi người bạn thân duy nhất trong đời rời xa mình mãi mãi mà đến phút cuối vẫn cho mình một lời nhẵn nhủ cho mình sống thật hạnh phúc. Bạn biết không bạn ấy đã không trách mình vì mình đã hiểu nhầm mà còn chúc mình sống vui vẻ hạnh phúc cả khi ở hơi thở cuối cùng. Mình thật sự không muốn sẽ như vây một lần nào nữa mình không muốn để người bạn ấy một lần nữa tháy mình đau khổ, nếu bạn nghĩ mình là một người dạy đời thì bạn hãy nói cho mình ngay bây giờ, đừng để khi mình đã quen rằng mình có một người bạn tâm sự thật sự, thì khi đó chắc mình sẽ sụp đổ mất. Bạn hãy giúp mình nhé! Mình xin bạn đấy, người bạn mới quen!
saumotloinoidoi
01-08-2006, 07:51 AM
vậy àh ! mình chưa bao giờ nghĩ bạn là một người dạy đời cả. Nhưng bạn bảo mình hãy để một ngày làm những gì mình thích thật sự mình cũng ko biết bây giờ mình thật sự thích làm gì nữa nếu có chắc là mình muốn rằng sẽ có đủ can đảm để chạy đến bên người yêu cũ của mình nói với người ấy rằng mình rất yêu người ấy nhưng đấy là điều ko thể đúng ko?
và cả với người bạn thân của mình nữa hinh` như mình và người bạn ấy đang ngày càng xa nhau thì phải mình đang cảm nhận được điều đó từng ngày hôm nọ mình đã ra nhà người bạn đấy chơi mình chưa bao giờ cảm thấy ngôi nhà của bạn ấy và người bạn ấy lại xa lạ đến như vậy có phải mình và người bạn ấy đang dần xa nhau hay ko?
mình là một người như vậy đấy mình luôn bi quan vào cuộc sóng với mình cuộc sống chưa bao giờ có màu hồng cả và mình cũng ko bao giờ tin vào những người xung quanh mình cả mình biết như thế là ko tốt nhưng mình ko thể thay đổi được cách nghĩ ấy của mình
Thích Hải Hồng
02-08-2006, 08:42 PM
:) Mình nói thật mình thấy bạn quá bi quan vào cuộc sống rồi đấy, hết thuốc chữa. Nhưng mình là một "bác sĩ đạt i-dzô 3007" mà, bệnh nào cũng chữa được tuốt:lelele: bạn đến nỗi không biết mình thích cái gì thì thôi chứ, nhưng là bạn hãy thử đi mua một cái đĩa nhạc của ca sĩ mà mình thích về nhà nghe rồi lấy xe đạp đi lòng vòng chơi, rồi hãy đi đến một nơi nào đó thật sôi động, hay bạn hãy đến những chỗ mà bạn và những người bạn thường đến. Đến tối về nhà bạn hãy ngồi trong bống tối và mở cái đĩa nhạc mới mua và suy nghĩ về mình của ngày hôm qua, về mình của những ngày trước đó và hãy cố định hướng lại mình. Mình không biết nó có kết quả với bạn không nhưng nó rất hiệu quả với mình bạn ạ.
Bạn có cảm giác đó là đúng thôi, vì đã lâu rồi bạn chưa có cảm giác thân thiện và wen thuộc với người bạn của mình, bạn đừng lo quá, bạn cứ thường xuyên đến nhà, thường xuyên mở lòng mình ra với người bạn ấy, mình tin chắc sẽ không lâu nữa cảm giác thân thuộc sẽ quay lại với bạn thôi.
Bạn cố gắng đừng quá bi quan nữa hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn, dù nó không thể, bạn hãy để cho mình vất té một lần và bạn cứ tiếp tục như vậy, bạn có thể té nhiều lần nhưng sau đó bạn sẽ thấy được rằng cuộc sống này có nhiều điều tệ hại nhưng cũng sẽ không ít niềm vui đâu bạn ạ. Mình quên chưa cảm ơn bạn vì bạn không coi mình là kẻ dạy đời. MÌNH THẬT SỰ CẢM ƠN BẠN!
saumotloinoidoi
04-08-2006, 07:46 AM
vậy àh ! bạn nghĩ mọi chuyện của mình có thể giải quyết nhanh như vậy sao? mình ko tin đâu bởi vì cuộc sống của mình từ trước đã rất khó khăn rồi mình còn chưa giải quyết được việc hiện tại thì đã lại có những chuyện khác sảy ra rồi. mình chưa kịp giải quyết thì ngươi bạn thân của mình lại nghĩ rằng mình quên bạn ấy chỉ vì thấy mình hay đi với một người bạn khác mình ko thể hiểu nổi người bạn thân của mình nữa bạn ấy rất tốt và với mình bạn ấy tuyệt vời về mọi mặt nhưng có đúng một chuyện duy nhất đấy là bạn ấy ko thích mình chơi thân với bất kì ai ngoài bạn ây" cho dù chỉ là thân bình thường tại sao bạn ấy ko chịu hiểu cho mình chứ mình cũng cần phải có những người bạn khác ngoài bạn ấy chứ nhất là giờ bạn ấy lại đi làm thêm đâu có thời gian để đi chơi cùng mình như trước nên mình cũng phải đi với những người bạn khác chư vậy mà bạn ấy đã cho rằng mình quên bạn ấy và ko thèm nghe mình giải thích mình quá mệt mỏi rồi tất cả những gì cuộc sống dành cho mình chỉ là rắc rối mà thôi
ko chỉ có vậy chỉ vì mình đã bước một bước quá sai khi đi chơi cùng một người bạn trai cùng lớp mình và bạn ây đã gọi nhau là người nhưng thật sự giữa mình và người bạn ấy ko có gì hết tỉnh thoảng bạn ấy cũng nói yêu mình , mình ko biết là thật hay giả nhưng mình luôn chỉ nghĩ là đùa mà thôi vì nên mình cũng đùa lại và đi chơi cùng1 người bạn ấy ko ngờ mọi chuyện trở nên khó hiểu mọi người cho rằng mình và người bạn ấy yêu mà mình ko thể nào làm cho mọi người tin đấy ko phải là sự thật được mình phải làm sao đây?
toilaai_89_tq
04-08-2006, 06:27 PM
hãy yêu 1 lần để rồi khổ đau còn hơn là ban ko bao giờ biết đến 2 chữ tình yêu !
đó là câu nói tâm đắc nhất của tui đó !
có thể khi yêu sẽ làm cho ban khổ đau nhưng ban nên biết rằng khổ đau mới chính là hương vị ngọt ngào nhất mà tình yêu mang lai cho ban !
ban chớ có buôn khi người yêu bạn chưa xuất hiện !
bởi vì thứ gì đến nhanh thì cũng sẽ mất rất nhanh !
chính vì vậy bạn hãy chờ đợi và bạn sẽ dc đền đáp xưng đáng !
Thích Hải Hồng
04-08-2006, 07:59 PM
Bạn biết gì không " saumotloinoidoi", rằng mọi việc tốt xấu đều do con người nhìn nhận, nếu bạn cứ nghĩ mọi việc quá to lớn thì hết cuộc đời này bạn vẫn sẽ không giải quyết được nó và nó sẽ là vật cản để bạn tìm hiểu sự thú vị của cuộc sống. Bạn có biết chơi bowling không, bạn hãy coi những rắc rối của bạn bây giở là những cái chai và tấm lòng, sự quyết tâm và khát khao hành phúc là một trái banh, bạn hãy dồn toàn bộ sức lực vào trái banh đó ném nó đi để làm đổ hết những cái chai trước mặt bạn. Bạn có biết vì sao bowling lại cho người ta ném hai lần trong một lượt chơi không? Vì họ muốn tạo cho người chơi thêm một cơ hội nữa để đánh đổ hết tất cả các chai, cuộc đời này vẫn vậy: cuộc đời luôn tạo ra rất nhiều cơ hội cho con người sửa chữa lỗi lầm của mìn. Mình nói vậy bạn hiểu chứ nếu một lần bạn đánh đổ hết thì sẽ có lần thứ hai, mà nếu vẫn chưa hết thì bạn đừng quên rằng vẫn còn tới 9 lượt chơi nữa dành cho bạn. Tất nhiên khi chơi bạn sẽ rất đau tay, đau lưng nhưng khi những cái chai đổ hết bạn vẫn có thể rú lên vui vẻ, vậy đó bạn ạ.
Mình nói thật bạn đừng buồn, bạn có một người bạn quá ích kỉ nhưng thôi dù gì người ấy vẫn là bạn thân của bạn, người bạn trai lớp bạn ấy nói là cậu ấy yêu bạn đúng không? mình nghĩ là người bạn ấy thật lòng. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng khi một người khác giới nói " I love you" với bạn có nghĩa là ngưới ta có ý gì gì đó với bạn. Từ " yêu" có thể là từ yêu của một người bạn dành cho người bạn khác. Chẳng lẽ cậu bạn ấy lại nói ghét bạn đúng không, nếu hai người bạn thật sự thì không có từ gì diễn đạt tình cảm đó thật sự tốt và đẹp bằng chữ "yêu". Bạn cũng hãy một lần nói câu " I love you" với chính cô bạn thân của bạn đi và hãy nói rõ rằng bạn yêu bạn ấy thật sự một từ " yêu" dành cho một tình bạn đẹp. Bạn hãy chọn một thời điểm thích hợp để giải thích cho người bạn ấy hiểu rằng bạn cũng cần những người bạn khác cũng như cô ấy cần bạn khác, thể giới này không chỉ có hai người mà còn rất nhiều rất nhiều người khác nữa bạn hãy nói thật với người ấy. Mình hy vọng mọi chuyện của bạn sẽ thuận lợi nhé.
saumotloinoidoi
15-08-2006, 07:16 AM
bạn àh ! mình xin lỗi nhưng mình ko thể làm được như những gì bạn nói , mình ko thể quên được cũng như trở thành một người khác như bạn bạn àh
Thích Hải Hồng
27-08-2006, 08:40 PM
Mình không bảo bạn là phải quên hết và phải làm một người khác mà mình nói bạn hãy cho những kỷ niệm đó vào sâu trong trái tim và tiếp tục sống tiếp vui vẻ hơn.Thôi được cứ coi như bạn không thể thực hiện những gì mà mình nói vậy chẳng lẽ lại để mọi chuyện như vậy rồi nó sẽ rối tung lên và bạn cũng sẽ bị dồn vào đường cùng mà thôi. Chẳng lẽ bạn lại bỏ cuộc như vậy chẳng lẽ bạn sụp đổ sớm như vậy. Nếu bạn thật sự là một con người như vậy thì mình biết vì sao người con trai kia lại bỏ bạn rồi, đó là vì bạn, chính bạn mà thôi, bạn quá tự ti và người con trai ấy đã nhìn ra được điểm đó. Con trai bây giờ thích những cô gái tự tin vào chính mình, một người biết đứng trên đôi chân của mình và không biết bỏ cuộc quá sớm. Có thể bạn sẽ giận khi nghe những câu này nhưng mình đành phải nói BẠN LÀ MỘT NGƯỜI CHẾT NHÁT, MỘT NGƯỜI TỰ TI VÀ CỰC KỲ CỔ HỦ, nếu bạn thật sự như vậy thì mình nói nhang nếu mình là người con trai kia và cô bạn thân của bạn thì mình cũng sẽ làm như thế thôi, cũng sẽ "say goodbye" với bạn mà thôi. bạn đững giận nhang nhưng bạn vẫn như vậy thì bạn rất khó được chấp nhận ở cái thế kỷ 21 này. Thế kỷ 21 cần một người tự tin, một người không sợ vấp ngã và sẵn sàng đứng dậy sau mỗi lần vấp té. Bạn chỉ vì một chuyện cỏn con vì một người con trai mà không chịu đững dậy và tìm thấy cái đép khác chỉ vùi mình trong đau khổ thì người con trai kia sẽ càng khinh thường bạn mà thôi. Bạn có thể sẽ giận, tức, buồn nhưng một ngày nào đó bạn sẽ thây những lời mình nói là sự thật. Bạn có thể giận mà không nói chuyện nữa mình cũng sẽ đồng ý mà không buồn hay trách gì bạn đâu.
saumotloinoidoi
01-09-2006, 06:58 AM
bạn nghĩ như vậy àh thế thì bạn nhầm rồi bạn àh vì những gì mình nói trên đây chỉ là trong lòng mình mà thôi bạn tưởng rằng mình là người thể hiện hết những gì mình nghĩ ra trước mặt mọi người sao? ko phải đâu bạn àh bạn biết người con trai ấy nói với mình như nào ko? người ấy nói rằng mình quá lạnh lùng chẳng trước mặt mọi người mình luôn là người mạnh mẽ chính vì vậy cho đến giờ chưa có một ai hiểu mình hết và mình cũng chẳng cần ai hiểu mình hết vì nếu hiểu về mình thì chắc lại cũng nioi' về mình như bạn từng nói về mình có đúng ko nào
saumotloinoidoi
28-12-2006, 08:12 AM
em bật khóc khi thấy mình yếu đuối
vòng tay này ko giữ nổi người yêu
nếu môt mai mình chẳng được chung đường
leiu^. anh có coi em là quá khứ
những tháng ngày quà có trở thành xưa cũ
để vô tình anh nhắc với người sau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.