Xem đầy đủ chức năng : Cát Bụi
Alie-Agami
26-04-2006, 05:43 AM
Ngày mai tôi biết,ngày mai đến
Đời bỏ rơi tôi ở cuối đường
Không còn tiếc nữa, không còn nhắc
Dù chỉ một lần để vấn vương
Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 05:49 AM
Ngày mai em nhé đừng đứng đó
Thôi thì hãy em dảo bước cùng anh
Cô đơn 1 lỗi mình anh bước
Duyên trời sắp đặt gìơ có them em
Alie-Agami
26-04-2006, 05:58 AM
Tôi muốn sống một mình trong bóng tối!
Như khói sương nhòa nhạt giữa cuộc đời
Xin tât cả người đời đừng nhắc tới!
Một kiếp người vô dụng,hãy quên thôi!
..::BP::..
26-04-2006, 06:09 AM
Nơi cuối đường hoang vắng
Có ánh sáng nhỏ nhoi
Tôi đưa tay với lấy
Nhưng rồi lại để rơi !
Jiru_Nakata
26-04-2006, 06:12 AM
Ngày mai tôi biết,ngày mai đến
Đời bỏ rơi tôi ở cuối đường
Không còn tiếc nữa, không còn nhắc
Dù chỉ một lần để vấn vương
Sương đêm rơi
từng giọt buồn
Đậu xuống từng
cánh hoa trắng
Bụi nơi nào
sao anh ko thấy ?
Sao em lại
nghĩ mọi chuyện là thế?
Có phải đâu
hỡi người ơi !
Người nghĩ thế.....
Ta nghe như
từng giọt hồn
Đậu xuống từng
nỗi câm lặng
Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 08:37 AM
Tôi muốn sống một mình trong bóng tối!
Như khói sương nhòa nhạt giữa cuộc đời
Xin tât cả người đời đừng nhắc tới!
Một kiếp người vô dụng,hãy quên thôi!
Đời chỉ thế sống vậy có ích chi
Thôi ta cố quên hữu duyên này vậy
Vì người ta đâu sánh bước đi cùng
Một mình lẻ bóng 1 mình trông
sành điệu mái ngố
26-04-2006, 11:38 PM
forever dust ..sao giống cái tên của mình trước đây quá vậy
Hạnh phúc rồi khăn gói theo ...cát bụi
Sống trên đời ...ta nặng một chữ thương
Duyên cố hữu ân tình ....đem san sẻ
Lẻ bóng rồi ....1 kẻ ngóng ng` đi
Yumi_Hảo
28-04-2006, 04:45 AM
Ngày mai tôi biết,ngày mai đến
Đời bỏ rơi tôi ở cuối đường
Không còn tiếc nữa, không còn nhắc
Dù chỉ một lần để vấn vương
Đơn côi mình tôi trong bóng tối
Giữa cuộc đời muôn ngả ngược xuôi
Tôi đứng giữa lòng đường tấp nập
Không biết đi đâu và về đâu.........
Lòng nhói đau tim tôi rỉ máu
Chợt nhớ mình một hạt bụi rơi
Không ai nhớ và không ai cần đến
Một hạt bụi vô danh vô tánh
Giữa dòng đời trôi đi tấp nập
Tôi bơ vơ lạc lối giữa đơn côi
Hụt hẫng nhạah ra mình thừa thãi
Trên đời nay có ai cần đến tôi
...........
Ác Vương-Toky
28-04-2006, 05:29 AM
Ngày mai tôi biết,ngày mai đến
Đời bỏ rơi tôi ở cuối đường
Không còn tiếc nữa, không còn nhắc
Dù chỉ một lần để vấn vương
Thời gian có màu đen của đêm
Chan trong ly cafe chát đắng
Anh rót bao nhiêu cố gắng
Em cho tràn ra cõi hư vô
Thời gian có màu trắng của mưa
Ru những mảnh đời vụn vỡ
Mang trắng trong trả về tâm hồn lầm lỡ
Ai cũng một lần đánh mất niềm tin
_______________________-
sành điệu mái ngố
28-04-2006, 06:09 AM
Đêm có dài nhưng chan trong mộng đẹp
Mộng ta buồn mộng ly cà phê đen
Đêm có sầu ...đôi lần anh ngoảnh lại
Cho ly tràn ....thêm đôi giọt cà phê
Ác Vương-Toky
28-04-2006, 06:34 AM
Ly cà fe đắng vẫn bên ta
Câu thơ trắng giữa hồn ta vô đề
Làm thơ ta có bớt sầu đâu
Chỉ là thế đó & vậy thôi
______________-----
sành điệu mái ngố
28-04-2006, 06:40 AM
COLOR="DarkGreen"]Ngọn lửa nào rồi cũng sẽ tàn phai
Cà phê tràn ...rồi cũng sẽ ngưng tràn
Đêm qua rồi ..tình anh đâu trở lại
Câu thơ trắng ...ướt mãi mi em buồn[/COLOR
..::BP::..
28-04-2006, 07:03 AM
Khi cát bụi cố vươn ra ánh nắng
Thì mây kia lại che khuất mặt trời
Giá như bụi chưa hề mong muốn thế
Thì chắc bụi ko thất vọng vậy đâu
hanquoc00
28-04-2006, 07:47 PM
Giấc mơ buồn anh nào toan tính
Cũng muốn mình là chính chủ giấc mơ
Đem mộng đẹp về xây thành đôi lứa
Nhưng hôm nay duyên tình đã lỡ
Thầm trách mình không làm chủ giấc mơ
sành điệu mái ngố
29-04-2006, 04:09 AM
Lại mơ ư chỉ là mơ thôi sao
anh mơ mãi giờ vẫn chưa đủ sao
Lại một lần ...lỡ vô cõi mộng
Tình là mơ với anh mơ thôi sao
saoxet_banngay_25
29-04-2006, 04:15 AM
hay ghe nhung mà bươn wa' có ma vui len chú(^_^)
Alie-Agami
29-04-2006, 05:05 AM
Tiết trời đông đang khẽ chuyển heo may
Từng ngọn gió thổi ngập lòng tê tái
Ta chợt thấy con tim như đứng lại
Khao khát căng đầy giãy thoát sầu đau
Ta muốn vùi thân tận đáy sông sâu
Để chôn chặt dưới bùn đen mộng ảo
Muốn lột da đầu tách trần thớ não
Cạo sạch sanh ký ức của niềm đau
Để bùng lên giữa hoang lạnh đêm thâu
Ngọn lửa lòng bao ngày ta đã tắt
Hạt bụi này biết sẽ về đâu ??????
..::BP::..
29-04-2006, 05:33 AM
Đời ko bỏ rơi bụi nơi cuối đường
Đời vẫn biết có bụi còn tồn tại
Vẫn mong bụi sớm quay trở lại
Dẫu rằng đời là 1 người ,
Nhiều người hay chẳng của riêng ai
Thì hay cứ vui lên bụi nhé !
Toky_Vương_Gia
29-04-2006, 05:37 AM
Có phải nơi kia chỉ là hư ảo
Những cánh buồm con vẫy sóng mù khơi
Có phải nơi kia, trăm tàu lạc lối
Để thuyền em chống chếnh, chơi vơi
Có phải trăm sông đều về biển lớn
Sóng dạt đôi bờ, rạch nát cơn mơ
Con tim nhỏ run run từng nhịp thở
Len giữa nhân gian vô cảm, hững hờ
============================
Lost.
29-04-2006, 05:38 AM
Đôi mắt ai kia hoen hoen đỏ
Đổ lỗi chiếu sang gió bụi đường
Lối lầm oan trái đời gió bụi
Ai sẽ giải ngăn để tỏ tường
====
Bụi cuốn theo mây chi mà vội
Phía cuối chân trời lắm phai phôi
Vô tình cơn gió nhiều vô ý
Lạc hướng bụi bay phía kia rồi
Alie-Agami
29-04-2006, 06:06 AM
Kiếp trước ta làm gì có nên tội
Để kiếp này phải long đong
Phải làm gì cho đời hết khổ ?
Hết ưu tư muộn phiền ở Đời
Không hiểm ác , ko hận thù
Lòng Người lại nhân hậu đáng yêu
Giờ cái đáng quý của con người nơi đâu ?
Nó đi đâu sao ko nói 1 lời
Để cái thế thế gian hỗn loạn này ở lại
Cái thị phi , tội ác chốn đây
Tâm người quá gian xảo , hiểm ác
Thật đáng kinh , đáng sợ vô ngàn
Khó hiểu thay , thế gian này lại thế
Sao ko quay đầu lại tìm lại Mình
Để xem xét.........
Hành động của mình thiện ác ra sao ?
Ta....
Ta chỉ là Cát bụi chốn này
Chỉ là hạt bui nơi trần thế
Có ai hay , ai thấu cho Bụi này ?????
Ác Vương-Toky
29-04-2006, 06:26 AM
Là bụi nên mới nghĩ thế
Sẽ ko ai hiểu cho bụi
Người Ngốc sẽ ko hiểu
Thông minh ắt sẽ hiểu
Có lẽ......là thế chăng ??????
___________________---
=Tori=
29-04-2006, 06:29 AM
Cát bụi giờ đang ở dưới thấp
Nhưng một ngày cát bụi sẽ bay cao
Sẽ thấy được chân trời rộng mở
Bụi đừng bi quan , đừng chán nản , Bụi nha !
Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 09:49 PM
Cát bụi bay qua cát bụi mờ
Tình buồn giang dở ...rồi cũng qua
Có yêu duyên thắm .... mặn lồng
Cũng như hoa nở thơm lồng ..rồi phai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.