PDA

Xem đầy đủ chức năng : mãi mãi



ichiwa
26-04-2006, 05:26 AM
Mãi mãi là em của ngày xưa

Vẫn hồn nhiên ngây thơ đến lạ

Trái tim non ngân nga từng câu hát

Để đêm về chợt xao xuyến bâng khuâng

Mãi mãi là em tự thuở xưa

Vẫn tin rằng có tình yêu cổ tích

Một tình yêu với lời thề non nước

Để em mãi tìm một hình bóng xa xăm

Alie-Agami
26-04-2006, 05:31 AM
Đêm em ngồi giở lại những trang thơ
Để nhớ về những nỗi đau êm ái
Em lục tìm trong cả giấc mơ
Những kỉ niệm xưa còn rơi rớt lại

Thienmy
26-04-2006, 05:52 AM
Kỷ niệm qua rồi tìm làm chi?
Hãy để nó trôi đi vào dĩ vãng
Cuộc sống này còn bao điều mới lạ
Đón em vào cùng với những giấc mơ

ichiwa
26-04-2006, 05:58 AM
Chia tay
Là kết thúc
Hay mở đầu cưộc sống
Chia tay
Lạc bước
Chia nửa con đường
Anh dừng bờ bến lạ
Chia tay
Nửa con đường côi cút
Em
Nước mắt ròng
Ngậm ngùi
Bước lặng thinh