Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : yêu có phải khổ ???



hoang hon mau tim
26-04-2006, 04:00 AM
tình yêu là cái chi chi
ai vương thì khổ trồng si đầy dường
mấy nường cứ giỏi làm ngơ
cho ai lỡ dại làm thơ dài dài

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 04:31 AM
Yêu em anh mới làm thơ
Yêu em lỡ dại ngu ngơ thế này

Biết yêu em là khổ trăm đường
Nhưng trời ơi anh nguyện yêu em suốt đời

kst.ts
27-04-2006, 09:20 AM
Yêu em anh mới làm thơ
Yêu em lỡ dại ngu ngơ thế này

Biết yêu em là khổ trăm đường
Nhưng trời ơi anh nguyện yêu em suốt đời
biết yêu em là khổ trăm dường
nhưng tình anh dả chót trao
anh có trách em dâu hởi người
trách thân trách em làm gì
dể tinh hai dúa mãi dau thương

Kim_alone
27-04-2006, 12:59 PM
Tình anh như lá lìa cành
Không dưng anh nỡ đành lòng ra đi
Cho người vương vấn đau thương
Cho đêm thao thức canh trường nhớ ai ?

Thienmy
27-04-2006, 08:34 PM
Tình anh như lá lìa cành
Không dưng anh nỡ đành lòng ra đi
Cho người vương vấn đau thương
Cho đêm thao thức canh trường nhớ ai ?


Lá lìa cành bởi không còn sức sống
Anh ra đi bởi anh chẳng còn tình
Đã biết vậy em ơi đừng thương nhớ
Hãy quên đi cuộc sống vẫn tươi màu

Mèo Lười Cô Đơn
27-04-2006, 08:38 PM
biết yêu em là khổ trăm dường
nhưng tình anh dả chót trao
anh có trách em dâu hởi người
trách thân trách em làm gì
dể tinh hai dúa mãi dau thương

Em vẫn nói khi yêu khổ
Anh cười nói khổ gì... khi có em
và anh nói anh yêu em mãi.. mãi
Nhưng thật buồn khi anh đi đường khác

Bỏ lại em.. yêu anh rồi lại khổ???

langtukiem87
28-04-2006, 03:58 AM
yêu là khổ mà sao ta yêu mãi
biết là đau mà sao cứ lao vào
ko yêu thì cũng có hơn gì đâu chứ
thà rằng yêu để ko hận 1 đời

hiền cô đơn
28-04-2006, 04:11 AM
yêu đúng là khổ thật

Kim_alone
28-04-2006, 07:49 AM
Lá lìa cành bởi không còn sức sống
Anh ra đi bởi anh chẳng còn tình
Đã biết vậy em ơi đừng thương nhớ
Hãy quên đi cuộc sống vẫn tươi màu

Khi anh đi tình em như tan nát
Bóng đêm dài bao phủ trái tim em
Nơi con tim ngày đêm hằng thao thức
Duyên không thành em biết trách ai đây .

Thienmy
28-04-2006, 07:43 PM
Khi anh đi tình em như tan nát
Bóng đêm dài bao phủ trái tim em
Nơi con tim ngày đêm hằng thao thức
Duyên không thành em biết trách ai đây .



Tình chúng ta chỉ có duyên không phận
Nếu kéo dài chỉ làm khổ tim nhau
Thôi em ơi đêm qua ngày lại tới
Em bước vào đón nhận ánh bình minh

maiyeuanh_xuanchinh
28-04-2006, 08:25 PM
Tôi muốn quên đi một người
Để rồi năm tháng lạnh lùng trôi
Nhưng sao quên được con người ấy
Vì trái tim em nhớ mãi rồi

Thienmy
28-04-2006, 08:33 PM
Tôi muốn quên đi một người
Để rồi năm tháng lạnh lùng trôi
Nhưng sao quên được con người ấy
Vì trái tim em nhớ mãi rồi



Tình yêu là thế đó bạn ơi
Cứ quên lại nhớ chẳng phai màu
Thì thôi hình bóng trong tim ấy
Xếp trọn một ngăn chẳng dám phiền

hoang hon mau tim
28-04-2006, 08:44 PM
trái tim khờ ko nghe lời em mãi
khóc đau hoài cho mối tình xa
một hình bóng dẫu là dĩ vãng
nhưng sao lòng vẫn nhớ hoài người ơi
trách chi mãi vì tình yêu là thế
chỉ trách mình nuôi mãi tình si

Thienmy
28-04-2006, 09:24 PM
Bạn hãy sống như mình muốn sống
Thời gian trôi trôi mãi không ngừng
Nếu phí hoài vì hình bóng xa xăm
Làm sao bạn cặp bến tình duyên mới

kst.ts
30-04-2006, 02:55 AM
cuộc đời này là do mình sắp đặt
không có ai làm thay đổi đời ta
ta luôn sống như lòng ta mong muốn
cớ sao người lại đến mang thương đau

anhratso_vo_tn
30-04-2006, 10:17 PM
em còn nhớ con đường ấy ko
suốt tuổi hoa tôi cùng em rạo bước
hoa tràn dâng lòng mình bao kỉ niệm
hoa bùi ngùi tiễn bước em đi
em còn nhớ tên một noài hoa
vẩn ủ ấp đợi trờ bên kẽ lá
em hỏi loài hoa ấy là gì
anh cũng chỉ biết mỉm cười
loài hoa ấy mang tên em
hoa học trò mãi mãi mang tên em

[
yêu làm chi cho lòng thêm khổ
một chút vương vấn cõi tơ lòng
ai bảo khi yêu là ko khổ
là khổ đau bất tận vô bờ
nhưng tình lay đã tan rồi vĩnh viễn
để anh buồn gọi mãi tên em

langtukiem87
01-05-2006, 01:42 AM
con đường xưa sao mà im ắng vậy
chẳng có màu hồng của những buổi còn nhau
khi hai đứa vẫn còn chung lối đó
giờ còn đâu những phút của ban đầu

hoang hon mau tim
02-05-2006, 01:03 AM
dầu biết thế nhưng lòng có thể
để dễ dàng nhận được duyên sau
dầu vẫn biết mọi chuyện do ta cả
nhưng rất khó chiến thắng bản thân
thôi cố gắn quên người là hơn cả
vượt qua mình vương đến đỉnh xa

langtukiem87
02-05-2006, 04:05 AM
màu tím biếc đâu còn trong đôi mắt
đã xa rồi những kí ức xa xưa
đã xa rồi chuyện tình trên lối nhỏ
để bây giờ ta khóc với đơn côi

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 02:11 AM
Thật buồn, thật khổ, thật cô đơn
Anh ơi tình vậy nói nghe buồn lòng
Và đây em phải cô đơn thế này
buồn rồi thì cũng sẽ qua ...
Anh ơi có hiểu .... em cưa người ngoài vậy

tongnguyenhuy
03-05-2006, 06:34 AM
tình ta dẫu duyên mà không phận
tất cả quyết định một chữ nhân
lòng người đã muốn thì phải được
ông trời phải thua kẻ dấn thân

Thienmy
03-05-2006, 08:12 PM
tình ta dẫu duyên mà không phận
tất cả quyết định một chữ nhân
lòng người đã muốn thì phải được
ông trời phải thua kẻ dấn thân



Ông trời thua phải kẻ liều thân
Bở lẽ tình duyên chẳng có thần
Tình ta dẫu có duyên không phận
Có lẽ bạn thôi chẳng phải tình

tinhban_ls
03-05-2006, 09:25 PM
đâu có phải cuộc tình nào cũng như vậy đâu

Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 01:54 AM
Đúng là duyên tình khó giống nhau
Nhưng mà tỉnh chỉ bi sầu mà thui
Yêu nhau lắm ... thì dối nhau đau
Thà rằng ở vậy cho ... đầu đỡ đau

chattercatinh
04-05-2006, 02:22 AM
ac
yêu khổ như vậy sao

Thienmy
04-05-2006, 02:45 AM
ac
yêu khổ như vậy sao


Yêu khổ như vậy đó
Bé đừng bước vào nghen

anhratso_vo_tn
04-05-2006, 06:22 AM
HẪn ĐỜi Đen BẠc
HẬn KẺ PhỤ TÌnh

NGOC_ANH_PHONG
04-05-2006, 08:34 AM
VẪn BÍt YÊu LÀ KhỎ
NhƯng VÌ QuÁ YÊu Em LÊn ChẤp NhẬn
Anh MÃi YÊu DÙ Em Ko Bit
TÌnh Anh ĐÓ Xin Em HÃy HiỂu

tinhyeunho
05-05-2006, 05:46 AM
Yêu là chết trong lòng một tí
Vì mấy khi yêu mà đã được người yêu.
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu,
Người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết.

langtukiem87
05-05-2006, 08:43 AM
yêu để biết cuộc đời không nhàm chán
dù biết rằng yêu là phải khổ đau
tôi xin nguyện yêu 1 lần dù(phải) chết
để biết rằng thế giới có tình yêu

hoang hon mau tim
06-05-2006, 05:52 AM
chỉ sợ rằng tình ấy ko chân thật
nên sẽ mãi khổ đau một đời
nên dại gì mà chịu khổ
để trách hoài đó là tình yêu

anhratso_vo_tn
06-05-2006, 06:55 AM
Hè ơi đến sớm làm chi
Phượng rơi lác đác tiễn người đi xa
ve sầu khắc khoải hồn thi sĩ
nhớ lại làm chi phút chia ly
xa nhau mãi mãi, xa còn nhớ

vẫn biết yêu em là buồn khổ
là khổ đau chút lặng âu sầu
em như một loài chim biển
chim vô tình chim vượt sóng ra khơi
không biết nơi lào là điểm đặt
hay nơi lào là bão táp phong ba
nhưng tình ta đã tan rồi vĩnh viễn
giờ tình cờ có gập lại
thì tình sưa đã tan rồi rồi vĩnh viễn
một mối tình thủa áo trắng mưa bay

vẫn biết yêu em là buồn khổ
là khổ đau chút lặng âu sầu
em như một loài chim biển
chim vô tình chim vượt sóng ra khơi
không biết nơi lào là điểm đặt
hay nơi lào là bão táp phong ba
nhưng tình ta đã tan rồi vĩnh viễn
giờ tình cờ có gập lại
thì tình sưa đã tan rồi rồi vĩnh viễn
một mối tình thủa áo trắng mưa bay

tongnguyenhuy
06-05-2006, 07:17 AM
dù em ngỡ có ánh bình minh
nhưng trong em vẫn luyến chút tình
dù em ngỡ đã thắng bản thân mình
thì hình bóng anh vẫn lung linh

Mèo Lười Cô Đơn
06-05-2006, 08:48 PM
Biết hình anh vẫn còn trong kí ức
Kí ức buồn ... kí ức liệu có đi
Em yêu anh chẳng ngại điều chi
Chỉ ngại tình chia li ... đôi ngả

tongnguyenhuy
06-05-2006, 09:06 PM
mai này tình có chia li
thì xin hãy giữ chút dzì trong tim
dù sao cũng đã im lìm
dù sao cũng đã đắm chìm trong yêu
tình yêu dầu có cao siêu
thì xin coi thử như điều giản đơn
lòng ta sẽ nhẹ nhàng hơn
và ta cũng chẳng căm hờn khi yêu

vinasuka
07-05-2006, 01:04 AM
yêu là khổ mà sao ta yêu mãi
biết là đau mà sao cứ lao vào
ko yêu thì cũng có hơn gì đâu chứ
thà rằng yêu để ko hận 1 đời

trelang
07-05-2006, 04:32 AM
Lá lìa cành bởi không còn sức sống
Anh ra đi bởi anh chẳng còn tình
Đã biết vậy em ơi đừng thương nhớ
Hãy quên đi cuộc sống vẫn tươi màu





lá lìa cành vì không còn sức sống
hay vì lá truyền hết nhựa sống cho cây
cho ai sống tốt những ngày còn lại
cũng bởi vì sao mà lá lại làm thế
bởi vì tình yêu lá dành cho cây

lequan_HVA
07-05-2006, 11:19 AM
Khi biết em có người yêu mới
Lòng anh buồn nhưng chẳng khó đâu em
Khóc làm chi khi mông ước không thành
Lưu luyến chi khi người khong xứng đáng
Không có em bầu trời vẫn sáng
Không có em anh vẫn có người yêu
Người yêu anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng người ấy hơn em bởi tấm lòng

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 11:13 PM
Em biết rằng anh cũng chẳng cần
Bởi tình kia đã rơi vào quên lãng
Em biết rằng anh có .... đủ tình
Xa em rồi ... anh lại với cành non

Gió theo nối gió mây đường mây
Tình thời mộng tưởng đành tan mất
Em đành lạnh gót .... pải đi nhanh
Để anh duyên mới .....vui sum họp

Em vẫn nhớ, nhớ hình nhớ bóng
Nhớ như in đôi mắt .... nồng thắm
Những nụ cười làm tim .... nhộn nhịp
Giờ hết rồi mắt đó .... trao ai

hoang hon mau tim
16-05-2006, 08:04 PM
tím đời hoa cõi sầu tình cũ
tím tình ta tan tựa khói sương
anh vui mãi đâu nào nhìn lại
thôi em về trong giá lạnh đơn côi

dòng sông đó xuôi hoài về biển
tình em đó vĩnh viễn trao anh
để khi khủng hoảng tin thần
anh làm chỗ dựa rơi vào hư vô