PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời trái tim muốn nói



Thienmy
26-04-2006, 02:47 AM
"Tình yêu ư? Toàn những chuyện hoang đường
Cuộc đời tôi chưa một lần vương phải
Trái tim tôi đã một lần khép chặt
Liệu ai người đủ sức mở được ra?"

Đó tuyên ngôn thật hùng hồn ngày trước
Được mệnh danh "Nữ hoàng của giá băng"
Quá nổi tiếng người lạnh lùng ít nói
Em thoáng cười: Nếu thế thật nhẹ thân !

Bao chàng trai và bao lần lỡ hẹn
Em vẫn cười xin lỗi hẹn lần sau
Trước mắt em tương lai đang vẫy gọi
Chẳng muốn mình đau khổ chỉ vì yêu
............................................... hic hic

doichoem_dh2006
26-04-2006, 08:45 AM
"Tình yêu ư? Toàn những chuyện hoang đường
Cuộc đời tôi chưa một lần vương phải
Trái tim tôi đã một lần khép chặt
Liệu ai người đủ sức mở được ra?"

Đó tuyên ngôn thật hùng hồn ngày trước
Được mệnh danh "Nữ hoàng của giá băng"
Quá nổi tiếng người lạnh lùng ít nói
Em thoáng cười: Nếu thế thật nhẹ thân !

Bao chàng trai và bao lần lỡ hẹn
Em vẫn cười xin lỗi hẹn lần sau
Trước mắt em tương lai đang vẫy gọi
Chẳng muốn mình đau khổ chỉ vì yêu
............................................... hic hic
tình yêu sao lại chuyện hoang đường
một lần vướng phải thử đi em
nó ngon nó ngọt hơn gì hết
nó đớn nó đau :ex7: hơn thế nhiều
anh đây củng vài lần vấp phải
nhưng tim vẩn rộng mở đó thôi
mong em hảy cho anh cơ hội
mở rộng con tim đón chở anh
dù cho em là băng giá
nử hoàng máu lạnh củng thế thôi
anh đây tự tin anh cứ tán
tán cho khi nào dín em thôi

Thienmy
26-04-2006, 07:35 PM
Hãy cố gắng tự tin lên anh nhé
Mặc dù em nữ hoàng của giá băng
Bởi biết đâu trái tim anh rực lửa
Sưởi ấm em trong giá rét đêm dài

Thienmy
27-04-2006, 03:16 AM
Em không muốn làm nữ hoàng băng giá
Bởi vì em đã muốn được yêu thương
Em cảm nhận hỡi ai chàng hoàng tử
Người đủ sức rộng mở trái tim em !!!?

Thienmy
28-04-2006, 12:25 AM
Buồn làm chi cho đời thêm khổ
Chán làm chi cho lí tưởng điêu tàn
Khóc làm chi cho lệ ướt mi tràn
Hãy vui lên lạc quan yêu cuộc sống

ghet_hoa_hong
28-04-2006, 07:38 AM
anh yêu em như biển cả mênh mông
như tia nắng rọi xuống cánh đồng
như làn gió thổi dài vô tận

Thienmy
28-04-2006, 08:48 PM
Biển cả mênh mông nhận chìm con sóng dữ
Cánh đồng xa vắng tia nắng chẳng dám vào
Cơn gió phong ba chẳng vượt qua vách núi
Tình anh dang dở đâu phải tại tình em

Thienmy
28-04-2006, 10:29 PM
Nước mắt không làm nên sự nghiệp
Không làm cho đối thủ phải nghiêng mình
Không làm cho hy vọng nảy mầm sinh
Đã biết vậy cần chi phải khóc

ghet_hoa_hong
01-05-2006, 01:30 AM
Cho tôi xin làm cơn gió thoảng
Nhẹ hôn lên suối tóc em yêu
Để vỗ về mơn trớn, nâng niu
Trong mỗi lúc Xuân về nhè nhẹ.

Cho tôi xin làm tia nắng Hạ
Ôm ấp em mỗi độ Đông về
Sưởi ấm lòng em khi băng giá
Đốt cháy tình đời quá đắng cay.

Cho tôi xin làm một áng mây
Để đưa em đi khắp đó đây
Hát cho em nghe bài tình cuối
Lời hát yêu thương của một thời.

Và cho tôi xin được làm Người
Dù một lần, chỉ một lần thôi
Để được yêu, yêu em mãi mãi ...
Tất cả cho em trọn một đời.

Thienmy
02-05-2006, 08:07 PM
Chẳng thể nào tự mình chỉ lần thôi
Em có thể mở rộng lòng mình được
Bởi trước đây chuyện tình yêu dang dở
Em nguyện cầu xin hai chữ "bình yên"

Thienmy
03-05-2006, 08:51 PM
Nhưng nước mắt vẫn cần khi đau khổ
Hãy khóc đi rửa sạch mọi tủi hờn
Để sớm mai khi bình minh thức dậy
Bạn thấy mình vui vẻ tới tương lai

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 09:01 PM
Nói thật đúng - cần chi tình đâu nhỉ
Vì mấy khi yêu mà đã ... được vui
Yêu là khổ - ko yêu cũng khổ
Vậy tui hỏi khi nào yêu hết khổ .....

ghet_hoa_hong
05-05-2006, 08:30 AM
Nhẹ nhàng ta rất yêu em
Cũng như những bước êm đềm vào thơ
Lâng lâng tình tứ giăng tơ
Yêu em nhiều lúc bâng quơ thấm đời
Hơi sương bàn bạc sớm mơi
Nắng lên óng ánh rạng ngời pha lê
Yêu em mây chở đam mê
Về trong êm ấm bốn bề hương hoa
Cho dù âm hưởng nghìn xa
Dịu dàng thoảng nhẹ chan hoà buồng tim
Yêu em dịu tiếng sáo êm
Như ca dao ngọt bên thềm ai ru

Thienmy
09-05-2006, 08:13 PM
Tình yêu đến nhẹ nhàng êm dịu
Mang đến em hơi ấm mùa xuân
Trái tim đó em vẫn luôn ấp ủ
Dành riêng anh và chỉ riêng em

kothua99
09-05-2006, 08:17 PM
neu' biet truoc tinh` ta doi nga
thi` khi xua em ap u lam gi

Thienmy
09-05-2006, 08:26 PM
Nếu thời gian có xoay ngược quay về
Em vẫn bước con đường em đã chọn
Bởi thay đổi khi không còn yêu nữa
Em không là Em của tuổi hôm nay!

tongnguyenhuy
10-05-2006, 01:05 AM
nếu cho ta trở lại
ta vẫn cứ làm sai
tình yêu vẫn chẳng phai
khi ta yêu em mãi

Thienmy
10-05-2006, 02:14 AM
Tui với ông tâm đầu ý hợp
Chuyện tình yêu vốn chẳng sai lầm

Thienmy
11-05-2006, 09:18 PM
Nói thật đúng - cần chi tình đâu nhỉ
Vì mấy khi yêu mà đã ... được vui
Yêu là khổ - ko yêu cũng khổ
Vậy tui hỏi khi nào yêu hết khổ .....


Yêu mà không đau khổ
Mời bạn lên Thiên Đàng!
Nơi đó chỉ tiếng cười
Còn đây là nước mắt!

Thienmy
14-05-2006, 08:28 PM
Con trai - Con gái

Nhiều lúc buồn Con giá thích làm thơ
Thơ họ viết đơn sơ nhưng rất thật
Con gái vẫn thường nghĩ nhiều hơn nói
Nên con trai chẳng bao giờ hiểu được đâu

Mỗi con người đều có lòng thầm kín trong nhau
Nhưng Con trai làm sao mà hiểu nổi
Cánh mai rơi hay nắng vàng tắt vội
Con gái đành tự hiểu lấy mình thôi

Con gái muốn một tình bạn giản đơn
Nhưng Con trai cứ đồn lên này nọ
Con trai vô tình làm con gái buồn đó
Con trai ơi, bạn có hiểu thế không ?