PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ



dontlikemenow
26-04-2006, 12:09 AM
đường về là gió là mưa là bão lũ,
nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tàn phai...

Anh sợ một ngày tất cả sẽ qua mau
Bao thương nhớ cũng thành kỷ niệm
Em vẫn mãi mênh mông như biển
Có bao giờ biển chỉ chọn một đòng sông...?

ko bít có hay ko có zì mời bè coan gần xa vào làm tip hen:smioh: :type: :smioh:

Thienmy
26-04-2006, 02:39 AM
Trăm sông cũng sẽ về một biển
Dù cho sông có ở trên ngàn
Em vẫn yêu anh mãi yêu anh
Em đi vẫn thấy nhớ ... quê nhà!

Rồi một ngày kỷ niệm cũng trôi xa
Tình yêu thương cũng sẽ thành hoài niệm
Em trở về dòng sông xưa bến cũ
Chẳng thấy anh đâu vắng bóng đò xưa