PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không Đề



XiTrai
23-05-2005, 02:18 PM
Đêm nay chỉ có mình ta
Uống thơ..cũng tạm,lấy trăng ra mồi
Mây kia kéo xuống ta ngồi
Ngó nhân gian cảnh,một đời thanh cao.
Đêm nay chắc chẳng buồn đâu
Nhân gian có kẻ..ngẳng đầu...chửi ta
Biết vậy nên vẫn cười khà
Thi nhân quẫy đạp , mới là thi nhân
Chẳng mong danh tốt xa gần
Vui thì xúm lại,buồn... mần chơi thôi
Hy vọng pháp bút không tồi
Để đời với cảnh cười..... trôi cửa nhà
Đêm về ta lại với ta
Sông ngân mát rượi,trăng xa lại....nghiền