PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thứ 7.....cô đơn



codon_thisi83linhpk
25-04-2006, 07:21 PM
Thứ 7 về lòng thấy bâng khuâng
Nhớ người thương trên bãi thao trường
Thoáng chút hương hoa mua sắc tím
Tím trời xanh, tím cả lòng anh

Thứ 7 về lòng thấy cô đơn
Nhớ về em anh viết mấy dòng
Lời thơ lạnh lẻo cô đơn quá
Giá buốt lòng anh khi vắng em

Thứ 7 về,thứ 7 nhớ thương
Thứ 7 cô đơn,thứ 7 buồn
Khi xa em rồi anh nhớ quá
Nhớ người bé nhỏ,dáng người thương

:type: Nguyễn Như Phước(Lính Mà Em)

Giọt nắng dại khờ
26-04-2006, 05:54 AM
:lol:

Nhào zô đê bà con ơi....Thứ 7 vắng em thứ bảy buồn
Cảm ơn codon_thisi83linhpk vì chủ đề thú vị và một bài thơ rất tuyệt vời. Tôi xin đóng góp vài dòng gọi là cảm xúc cùng mọi người.
:blow:


Thứ bảy ơi ! Sao lại buồn đến thế
Thiếu vắng em anh chẳng thể làm gì
Ngổn ngang đây cuộc sống bộn bề
Càng thấy nhớ và yêu em tha thiết

Thứ bảy ơi nỗi buồn sao da diết
Có bao giờ em hiểu hết lòng anh
Rằng : Chỉ mong một phút yên lành
Trọn vòng tay bên em chiều thứ bảy

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 07:35 PM
Thứ 7 nhớ thứ 7 thương
Thứ bẩy yêu thương thứ 7 cười
Ôi ông trời tui yêu ngày thứ 7
Thứ 7 nghỉ ngơi thứ 7 gặp bạn hiền

Cả tuần chỉ có làm rồi lại học
Ngày ao ước thứ 7 đó đến rùi
Thứ 7 này Nghĩ đến mà thật hay
Thứ 7 ơi sao tuyệt vời đến thế

codon_thisi83linhpk
27-04-2006, 09:49 AM
Thứ 7 có về nơi phương ấy
Cho tôi gửi đôi chút lời thương
Nhắn với người tôi yêu bé nhỏ
Rằng tôi thư 7 vẫn ngóng chờ

Chờ em trên thao trường nắng gió
Thao trường buồn lòng thấy bâng khuâng
Hởi người yêu nơi sâu tận đáy lòng
Lời yêu giáu trao về em mãi

cảm ơn các bạn đã góp ý kiến cho mình,mình xin thành thật cảm ơn các bạn, thank you very much (codon_thisi)

Mèo Lười Cô Đơn
27-04-2006, 08:16 PM
tôi ko phải cô gái đó nhưng xin viết tiếp nhé

Anh ơi thứ 7 đến... với em rồi đó
Bao ngày dài... làm cũng việc đã qua
Thứ 7 đó mình... cùng chung nối
Trên thao trường... rộng lớn bao la

Em buồn quá những thứ 7 đã qua
Mình anh bước trên con đường dài đó
Chẳng có em.. chẳng có nụ cười
Nhưng em hứa sẽ ko còn như.. ngày đó

Và bây giờ thứ 7 có thêm em
Em sẽ đến, đến bên anh rất nhẹ
Anh hãy hiểu và đồng ý nghe anh????/

nếu ko hay xin đừng cười nhé
vì cính em ko phải nhà thơ

hai_kappa
27-04-2006, 08:47 PM
Thứ 7 mua rơi thứ 7 buồn
tôi ngồi 1 mình đếm mưa rơi
chỉ 1 mình tôi ko ai hết
chỉ có mình tôi với mình tôi !
__tự sáng tác đây_ :D

nho_anh113
27-04-2006, 09:52 PM
làm thơ hay quá....mình ko bít làm thơ....xách dép chạy ra ...:lelele:

Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 10:18 PM
Thứ 7 buồn lắm thứ 7 ơi
Tôi đếm sao trời lòng ... mong đợi
Tình yêu thắm lượm ...tình muôn thủa
Vương vấn trăng sầu ...cũng chẳng nguôi

viplove1102
10-05-2006, 04:39 AM
Nhìn thơ của các anh các chị hay quá
Em lại ko biết làm thơ hix hix

hoangtukaka
10-05-2006, 08:04 AM
thu 7 co don thu7 buon
toi ngoi toi hat mot minh toi
ngoai kia doi lua dang tro truyen
chi mot minh toi dung mot minh
tai sao.............? ký tên
đoàn ..........chuyentinhmayvanui_85bg

Giọt nắng dại khờ
10-05-2006, 09:16 AM
Bước chân buồn trên con đường vương nắng
Thứ bảy xa em,gió lặng thổi phương anh
Xót xa sao những chiếc lá xa cành
Để nhớ thương nhuộm một màu tàn úa

Em ra đi để vầng trăng khuất nửa
Nhưng trong anh tròn vẹn một tình yêu
Gió phương em chắc đã nói rất nhiều
Những lời yêu mà anh từng nhắn nhủ

Dọc ven hồ hàng liễu buông ủ rũ
Phải chăng buồn cùng trống vắng trong ta
Hãy đi đi, những cánh gió mượt mà
Nói với em rằng ta ngày đêm ngóng đợi.

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 09:04 PM
Thứ 7 buồn thứ 7 vấn vương
Thứ 7 trôi qua kỉ niệm buồn
Chiều thu lá rụng ...ôi tàn úa
Nhớ anh tim quặn thắt .. ko dừng

Nước mắt tràn hoen mi bờ vai nhỏ
Nước mắt em giông bão cứ triền miên
Chiều nay đó sao mà buồn đến thế
Bóng anh hiền .... giờ lạc bước ở đâu

Linh Lan
11-05-2006, 08:52 AM
Cho Linh Lan góp đôi dòng nhé!


Thứ 7 cô đơn....thứ 7 buồn
Ai ngồi đếm những giọt cô đơn
Chờ mong người đã phương nào nhỉ?!
Mà lòng như gió thổi từng cơn.

Thứ 7 cô đơn....thứ 7 buồn
Bây giờ em đã biết nhớ thương
Người yêu em đang làm gì nhỉ?
Ngồi viết tên anh đỡ nhớ hơn!

Thứ 7 cô đơn....thứ 7 này
Em gặp được anh trong phút giây
Thế là mình vẫn còn yêu nhỉ!
Thứ 7 hôm nay thấy hết buồn!

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 07:13 PM
Cứ mỗi tuần 1 thứ ... 7 qua
Em chợt nhớ đến tình hồi trước
Rồi bật cười ngốc nghếc ... quá đi
Tình đã xa ... xa hoài muôn thủa

Ôi hôm nay sao mà buồn đến thế
Nhớ tưới anh lòng chẳng thể nguôi
Mỗi tuần buồn .. mỗi thứ 7 buồn
Tim đau lòng nhớ lại chuyện xưa

Tôi bước đi trên con đường đầy nắng
Với cô đơn và buồn nặng ... tiếng lòng
Nhớ tới ai trong chiều tà bóng muộn
Ngồi đây buồn gặm nhấm ... cô đơn

Lost.
19-05-2006, 09:18 PM
Thêm một ngày thứ 7 lại lang thang
Không chờ đợi cũng không người đưa đón
Một mình thôi giữ trái tim nhỏ mọn
Bước giữa đời làm hoài niệm lớn lên

Thêm một ngày thứ 7 chẳng có tên
Loay hay mãi giữa bồn bề gió cuốn
Thây nắng rơi tưởng chừng như màng muộn
Hứng giọt gầy và cười mỉm trên môi

Thêm một ngày thứ 7 thật xa xôi
Lang thang mãi mà sao ngày chưa tối
Dấu sợ hãi trong chén buồn , lủi thủi
Sợ từng ngày thứ 7 chẳng trông mong

======
====
==
=
Buồn thía nhỉ

bachlongphi
19-05-2006, 09:38 PM
Thứ bảy rồi ư thứ bảy rồi
Sao mà thơ thẫn chỉ mình tôi
Nhìn người vui vẻ bên ai ấy
Mà thấy lòng đây ngóng xa xôi....

Lost.
19-05-2006, 09:43 PM
Thứ 7 thì sao thứ 7 về
Cớ gì mà cứ phải tái tê
Mặc người đôi lứa đưa với đón
Ta bước riêng ta chẳng vụng về

bachlongphi
19-05-2006, 10:26 PM
Thứ bảy hôm nay thấy thấy buồn
Sao mưa cứ mãi mãi miết tuôn
Cho lòng đà lạnh càng thêm lạnh
Cho trái tim đau chết chết luôn....

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 10:32 PM
Thứ 7 sao rùi trời mưa lạnh
Ai thấy cô đơn bạc kiếp tình
Nhớ nhớ thương thương nào có được
Bóng thời buồn khổ kiếp cô đơn

bachlongphi
19-05-2006, 10:41 PM
Thứ bảy buồn lắm hỡi em ơi
Chút nhớ chút thương lẫn chút chờ
Sao em không đến sao không đến
Để ấm lòng anh ấm chút thơ....

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 10:50 PM
Sao anh vẫn nói anh vẫn nói
Rằng vẫn đứng chông vẫn đợi chờ
Em thời ngảnh mặt gìơ xa khuất
Còn đó nữa đâu hỏi ... đợi chờ

Ngày xưa dài tim yêu người chung thuỷ
Đến bây giờ tình đẹp đã ...chia đôi
Và bây giờ thời gìơ người... lại nói
Em ơi kìa mình nối lại... tình xưa

Mưa đã hết trong 1 buổi chiều vàng
Tình em buồn cũng bỏ hết theo mưa
Anh ơi anh xin anh đừng nói nữa
Bởi thứ 7 giờ chỉ ........riêng em

bachlongphi
19-05-2006, 11:08 PM
Thứ bảy hỡi, sao ngươi không nhớ
Nhớ một người ,đứng đợi chân mây
Hay là ngươi đã có ai
Cùng vui cùng vẻ những ngày xuân xanh

Thôi thì hết ,tình xanh đã hết
Trái tim si, nay chết còn đâu
Thì tiếc chi mãi nổi sầu
Vứt đi vứt hết những câu đậm tình

Rồi mong ánh bình minh sẽ đến
Trái tim si sống lại những giấc mơ
Tình ta sẽ đẹp như thơ
Muôn ngàn vẻ đẹp đón chờ ...chẳng xa

hoahongkocodon
20-05-2006, 01:14 AM
Thứ 7 về cho lòng chợt bâng khuâng
Một nỗi nhớ, 1 niềm thương thật lạ
Ve sầu kêu trong một trưa yên ả
Trưa thứ 7 buồn,ve nức nở cùng ta...
Gặp gỡ rồi, sao lại phải xa?
Như thứ hai trôi qua,tờ lịch sang thứ 7
Em và anh cũng vậy
Giống thứ 7 ....hết tuần....

shrek010sky
20-05-2006, 01:30 AM
Hỏi gió kia sao chiều nay ngừng thổi
Để lá buồn lặng lẽ trút tiếng than
Biển đời kia sao chứa toàn giông bão
Để sầu thương đau khổ cứ ngút ngàn

Lang thang mãi qua bao miền thương nhớ
Có khi nào gió lặng nghĩ đến ta
Mãi mò sông đuổi bắt bóng trăng ngà
Là ảo tưởng nhưng sao ta vẫn đợi

Sao đợi hoài người chẳng biết cho chăng
Cái ngày xưa... ngày thứ 7 chiều mưa
Tình nồng ấm rồi tan vào dĩ vảng
Như gió kia mang mưa đến phương trời.

Gió ơi gió dù đã xa vời vợi
Nhưng vết thương lòng vẫn dày xéo tâm can
Dù dòng đời toàn là những trái ngang
Ta vẫn đợi gió quay về chốn cũ.

chattercatinh
20-05-2006, 06:36 AM
cô đơn dạo bước đường thứ 7
sao lòng anh tràn ngập bóng hình em
thứ 7 ngày đó anh có em
để thứ 7 này em đã đi

Mây Phiêu Lãng
20-05-2006, 06:56 AM
Tối thứ 7 sao thấy buồn đến vậy?!...
Phố xá đông vui, ta bước một mình
Tiếng thở dài đành dằn lòng nén lại...
Đến bao giờ ta mới hết đơn côi??!!....

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 09:36 PM
Thứ 7 ơi tôi buồn ...rơi lệ
Mi vẫn cười lặng lẽ đến thôi
Ta yêu ngươi, thứ 7 lặng lẽ
Rồi ngục đầu buồn bã nhớ ai

Ta ko hiểu cuộc đời nhiều ngang trái
Thật dối gian phụ bạc quá nhiều
Con tim yêu xây mọng tình dang dở
TRái tim hiền tan nát bởi vì ai ....

Ta vẫn nhớ thứ 7 của yêu thương
Là khi nào mình cũng nhịp bước
Ôi bây giờ thứ 7 ...mộng ước
Có còn gì ...nữa bởi cô đơn

bachlongphi
26-05-2006, 09:57 PM
Lại rồi ,,,,thứ bảy lại về đây
Mới đó mà đã hết bảy ngày
Buồn vương tuần trước chưa bay hết
Thứ bảy lại về ....lại về lại về đây

Thứ bảy nayf hỡi thứ bảy ơi
Tim ta sao nặng nỗi mông chờ
Tình yêu thầm kín nào dám nói
Nên giờ ta mãi mãi đơn côi.....

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 10:18 PM
Thứ 7 cười âm thầm hi mọng
Một mối tình chưa kể chưa phai
Ai yêu ai kìa chưa kịp nói
THử 7 buồn vắng vặng mắt nai

bachlongphi
26-05-2006, 10:26 PM
Tôi iu ai sao người không chịu hiểu
Để tim buồn khóc mãi những ngày xa
Giờ đơn côi thao thức chỉ mình ta
Sao không hiểu người ơi sao không hiểu

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 10:45 PM
Người yêu ai kìa lòng chẳng hiểu
Tim yêu nào đã chót tình si
Bạn kìa nói trong lòng ...thao thức
Bóng ai cười ai lặng kiếp xa

bachlongphi
26-05-2006, 11:33 PM
Thứ bảy hôm nay thấy nhớ ai
Nhớ mây nhớ gió nhớ nhớ hoàng hôn
Nhớ em gái nhỏ nơi xóm vắng
Ánh mắt ngây thơ dớm hồn ai ....

Thứ bảy hôm nay thấy thấy buồn
Mong về nơi ấy bớt vấn vương...

Mèo Lười Cô Đơn
27-05-2006, 03:06 AM
Thứ 7 kìa thứ 7 nhớ thương
Mà lòng ai chẳng hiểu rằng nhớ ai
Tim vẫn đi - mà hoài chẳng mỏi
Miệng vẫn cười ...vẫn sót niềm đau

Ta vẫn cười ôi rằng khờ khạo
Tim trao người ấy vậy được chi
Khi ta yêu đời muôn sao sáng
Mộng tan tành ..thứ 7 nình ta

Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 03:10 AM
24/6/2006

Thứ bẩy này, ta nhớ vấn vương
Nhớ đến ai ...đêm hoài mong đợi
Ta còn nhớ đời ta ....đã tỏ
Hết yêu rồi, nhé ...thế cô đơn

Lá xa cành cây cười liệu úa
Xa nhau rồi ai nhớ ko anh
Ừ vậy đó, đời là vậy đó
Miệng vẫn cười, yêu hoài có nghỉ
Nhiều người thế, ta cười như thế
Rồi khóc buồn lặng lẽ cô đơn .

haduyen
17-07-2006, 09:48 AM
Chiều thứ bảy ai về trong đơn lẻ
Áo trắng học trò nhớ kẻ phương xa
Nhớ ai cho nước mắt nhạt nhòa
Cho áo trắng bơ vơ chiều thứ bảy

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 10:00 AM
bài này tưởng chừng vào dĩ vãng roài cơ ......

Thứ 7 cô đơn thứ bẩy buồn
Ta ngồi nhung nhớ gửi miền thương
Anh ơi thấu hiểu tình xa đó
Có nhớ trông chờ một kẻ điên

THứ 7 ai nhớ tới ưu phiền
Bao nhiêu thức trắng bở yêu thương
Bao nhiêu nhung nhớ đâu sầu khổ
Thứ 7 cô đơn thứ 7 buồn ....

codon_thisi83linhpk
29-09-2006, 09:08 PM
hơn một lần thứ 7 nhớ thương
chờ thư hoài sao thư chẳng đến
em nơi ấy còn nhớ tôi không nhỉ
hay suốt đời chẳng nhớ đến tôi

thứ 7 đến thứ 7 ngóng trông
thứ 7 bâng khuâng những nỗi buồng
mong thư không đến ôi buồn lắm
thương nhớ suốt tuần giờ nhớ thêm

Mèo Lười Cô Đơn
29-09-2006, 09:32 PM
Lá cười rơi rớt như tan
Ai ơi vẫn thế sầu hàng lệ hoen
Vẫn còn ...vẫn mãi như hôm
Cô đơn như thể bạc cơn bể rầu

Thứ bẩy quá quá thương câu
Mình ta nặng trĩu bắc cầu ai qua
Thứ bẩy vẫn thế thế à
Mưa ơi gội sạch đi à nhớ nhung

Lòng buồn nặng trĩu tình thân
Làm chi để hết ngại gần với nhau
Làm chi để có tiếng câu ..!!
Làm chi để chẳng mang sầu ly tan!

Con đường xưa khắc ...tình non
Mà nay cũng chỉ mình còn héo hon
=====================

Toppic này xem ra mình viết khá nhiều ...buồn thật vẫn cô đơn ..bài thơ này chẳng được hay ..ừ vì minhg có viết được thơ hay bao giờ đâu!!!
Bài cuối cho thứ 7 cô đơn ...

kethatbaitrongtinhyeu
01-10-2006, 07:40 AM
.thứ 7 ơi sao mà buồn đến vậy?
anh nơi đâu có hiễu được tình em
vẫn mong anh trỡ về lối hẹn
ta sẽ cùng sánh bước bên nhau
..........
sẽ ko còn mình em trên phố vắng
đợi anh về em khóc dưới trời mưa
thứ 7 ơi xin hãy qua thật nhanh
để em ko thấy lòng mình quạnh vắng

em vẫn mong một ngày anh trỡ về
trước mặt em vào ngày thứ 7
cùng em trên con đường phía trước
sẽ ko còn mình em lỡ bước
...........
vì thứ 7 anh sẽ về như em ước
==============

có giỡ thì đừng chê nha pa` con

LụcBình
01-10-2006, 10:46 PM
thứ 7 cô đơn thứ 7 buồn
nỗi buồn vẫn mãi buồn chơi vơi
đám vui như thế mừng là thế
sao lại có người mặt bơ vơ