lucbinhtimvn
25-04-2006, 03:12 PM
Ta bước đi giữa dòng đời xuôi ngược
Biết tìm đâu một hạnh phúc êm đềm?
Ta hồn nhiên của ngày xưa đã mất
Năm tháng làm cho buồn nghẹn con tim...
Có phải chăng là quy luật muôn đời
Khi lớn lên thì tuổi thơ bỏ lại ?
Để cho ta phải ngậm ngùi tiếc mãi
Cố giữ hoài những kỉ niệm ngày xưa...
Ta bây giờ đã lớn thật hay chưa?
Dẫu đã biết tuổi thơ không còn nữa
Có nhiều đêm lặng mình bênh song cửa...
Trông lên trời tìm kiếm một vì sao...
Rồi ước muốn thời gian quay trở lại
Để cho ta đừng mắc phải sai lầm
Ta bé quá mà đường đời rộng lớn
Biết có còn đứng vững được hay không?
Cuộc đời ta cũng như một dòng sông
Mà nước thời gian cứ hoài trôi chảy
Mong rằng ta giữ được lòng sáng mãi
Dù người đời có đen bạc, đổi thay....
Trong cuộc đời ai chẳng lúc làm sai
Ta cũng thế, cũng dại khờ, nông nỗi
Với tình yêu, biết làm sao tránh khỏi
Những lỗi lầm vô ý tự gây ra....
Thơ ngây, dại khờ ai cũng bước qua
Ai cũng phải một lần mang thương tích
Có những niềm đau suốt đời giấu kín
Ta tự làm ta đau day dứt mãi không lành...
Mỗi niềm đau là một bước trưởng thành!
Ta sẽ cố bước đi dù đã từng dấp ngã
Ngày tháng hồi nhiên ơi xin từ tạ
Ta sẽ đi tìm dù hạnh phúc mãi hoài xa...
Biết tìm đâu một hạnh phúc êm đềm?
Ta hồn nhiên của ngày xưa đã mất
Năm tháng làm cho buồn nghẹn con tim...
Có phải chăng là quy luật muôn đời
Khi lớn lên thì tuổi thơ bỏ lại ?
Để cho ta phải ngậm ngùi tiếc mãi
Cố giữ hoài những kỉ niệm ngày xưa...
Ta bây giờ đã lớn thật hay chưa?
Dẫu đã biết tuổi thơ không còn nữa
Có nhiều đêm lặng mình bênh song cửa...
Trông lên trời tìm kiếm một vì sao...
Rồi ước muốn thời gian quay trở lại
Để cho ta đừng mắc phải sai lầm
Ta bé quá mà đường đời rộng lớn
Biết có còn đứng vững được hay không?
Cuộc đời ta cũng như một dòng sông
Mà nước thời gian cứ hoài trôi chảy
Mong rằng ta giữ được lòng sáng mãi
Dù người đời có đen bạc, đổi thay....
Trong cuộc đời ai chẳng lúc làm sai
Ta cũng thế, cũng dại khờ, nông nỗi
Với tình yêu, biết làm sao tránh khỏi
Những lỗi lầm vô ý tự gây ra....
Thơ ngây, dại khờ ai cũng bước qua
Ai cũng phải một lần mang thương tích
Có những niềm đau suốt đời giấu kín
Ta tự làm ta đau day dứt mãi không lành...
Mỗi niềm đau là một bước trưởng thành!
Ta sẽ cố bước đi dù đã từng dấp ngã
Ngày tháng hồi nhiên ơi xin từ tạ
Ta sẽ đi tìm dù hạnh phúc mãi hoài xa...