PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì Sao Em Khóc ???????



XiTrai
23-05-2005, 02:05 PM
Vì sao em khóc một đêm dài
Lệ buồn tuôn xuống ướt hàng mi
Đắng cay bao nỗi sầu trăm mối
Mắt đỏ môi cay một chữ tình
Má hồng dấng thân đời nghiệt ngã
Nhân gian ai hiểu được lòng em
Đời em con thuyền trôi theo sóng
Sóng vỗ về đâu chẳng bến bờ
Như đám mây hồng giữa trời đêm
Gió thổi mây bay trời vô tận

Đừng khóc nữa niềm vui phía trước
Đón tình yêu sưởi ấm con tim
Băng lệ tan qua đêm lạnh lẽo
Nụ cười hoa lại nở trên môi

Đừng buồn em nhé :blinking:

Chanh Chua
23-05-2005, 08:06 PM
Chuyện quá khứ cứ cho vào quên lãng
Hãy vì mình và hạnh phúc ngày mai
Ta cứ thản nhiên cười trước những đổi thay
Của những người mang con tim dối trá.....

Hoài Thương
23-05-2005, 09:48 PM
hôm nay HT giã làm girl viết bài thơ này trả lời cho Xitrai nhé hì hì

Phận Gái Má Hồng

Em khóc vì biết sẽ chia ly
Gặp nhau làm chi giờ được gì ?
Anh cũng đi thôi về bên ấy
Má hồng phận bạc lệ hoen mi

Thế gian này, dối trá lộc lừa
Tự hỏi lòng mình đã chết chưa ?
Cớ sao viết vội dòng thơ nhỏ
Đáp trả lời người theo tiếng mưa

Anh biết không anh tàn canh vắng
Ngước ngắm sao trời với ánh trăng
Em nghe tê tái hồn hoang lạnh
Như trời lập đông tuyết thành băng

Vì đâu, em biết bởi vì đâu ?
Xuân xanh phận gái đã mang sầu
Sợ quá tình yêu ôi sợ quá
Nụ cười khô héo tình bể dâu ./.

HT

XiTrai
23-05-2005, 10:02 PM
Nhìn em khóc lòng anh cũng khóc
Không biết vì sao khổ tương tư
Giọt lệ buồn đọng trên khoé mắt
Em gượng cười bao nỗi đắng cay
Anh đây đừng khóc nữa hỡi em
Thuyền tình em đỗ bến đời anh
Đôi vai rộng gánh những khổ đau
Chở che em trước cơn sóng gió
Tình thay đổi đời người cũng đổi
Nguyện sưởi tim em với nụ cười
XT

phonglantim
24-05-2005, 04:50 AM
Em đã khóc bởi vì người gian dối
Nỡ lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ
Những vần thơ ôi sao buồn thế nhỉ?
Chắc tại vì người đã mãi xa tôi

xCi
24-05-2005, 01:33 PM
:tim: em đã khóc vì tình này tan vỡ
em mãi khóc vì bình minh ko đến
em sẽ khóc khi tim mình bỡ ngỡ
em sẽ đi khi anh mãi....ko về :tim:

trantuyen
24-05-2005, 10:21 PM
dung dung khoc nua niem vui o phia trươc nhung khi nao em moi khong khoc nua day??
Tai vi seo em khoc???Vi em di lua doi va dau kho cho ne em khoc nhung chung nao noi dau do no wa di???

frozenman
25-05-2005, 12:48 AM
Ừ cứ khóc nếu như lòng em muốn
Sẽ làm em vơi đi bao phiền muộn
Của những gì em thấy khổ đau
Có những người chẳng thể khóc được đâu
Chỉ cố nuốt vào trong tim lệ đắng
Chỉ biết nhìn em câm lặng
Khi em nói lời chia tay.........
Như anh............................

nangchanhche
25-05-2005, 07:24 AM
Em cứ khóc dù cho anh cứ nói
Bởi tim em giờ đây sao cứ nhói
Nghĩ về anh trong mỗi khi đêm về
Để rồi cứ nghĩ,........,tưôn hàng giọt lệ
Em không biết, mình có quá vội không
Nhưng em biết....chỉ một mình em biết
Rằng bóng anh vẫn mãi..........trong tim em...........

XiTrai
25-05-2005, 05:58 PM
Em cứ khóc dù cho anh cứ nói
Bởi tim em giờ đây sao cứ nhói
Nghĩ về anh trong mỗi khi đêm về
Để rồi cứ nghĩ,........,tưôn hàng giọt lệ
Em không biết, mình có quá vội không
Nhưng em biết....chỉ một mình em biết
Rằng bóng anh vẫn mãi..........trong tim em...........
Lệ Tuôn rơi trên hàng mi của nhỏ
Làm anh buồn anh mãi ngẩn ngơ
Có phải chăng anh là người có lỗi
Khiến em buồn em phải lệ rơi
Nhưng người ơi xin người hãy nhớ
Mối tình kia sẽ mãi một lòng
Dành cho ai ko một lời oán thán
Mong người cười đừng để lệ tuôn
hông hay đâu nha đừng có chế đấy chê là ko làm nữa đâu :haha: