Xem đầy đủ chức năng : Tìm chồng
Băng Nhi
25-04-2006, 12:35 PM
Chồng ơi,chồng bỏ đi đâu?
Một câu ko nói, một lời cũng ko
Ngày thường anh thích long nhong
Bây giờ anh đã dzong theo con nào? :ranting:
Để em kể bà con cô bác nghe chuyện gia đình em,lâm li bi đát lắm
Hôm qua còn thấy sau nhà
Lùa ngan,lùa dzịt,trông gà cho em
Thế mà bi giờ bà con xem
Gà nhà bỏ xó,đi xem gà người :cwm23:
Thử hỏi bà con có chồng như vậy tức ko chứ ?
Bởi vậy:
Bà con ai biết ở đâu
Làm ơn chỉ giúp,em "câu" nó về
Cho nó ăn tát tứ bề
Cộng thêm một chưởng là về với tổ tiên. :box: :box:
:haha::haha::haha:
(st)
shrek010sky
25-04-2006, 07:08 PM
Bà kia giữ quá trời ơi
Đúng là vớ phải một người.... Hà đông
Chồng sợ nên mới giông rồi
Có đời vợ thế thì về làm chi!
Thề đó ... tui chẳng thèm về
Trừ phi tính khí của bà đổi thay!
Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 07:45 PM
Đúng là tình đẹp khi tình dang dở
Cưới nhau về tắt thở cho song
Đường về đêm tối canh thâu
Em ơi mở cửa cho anh vào nhà
Ngày dài tháng ảo mộng quanh quanh
ước gì pà chằn này hoá nai tơ
Cho tôi được sống đời phiêu lãng
Nhưng giờ phận mình giống kiếp chi
vanyeuem_qt2000
01-05-2006, 08:07 AM
Chồng ơi,chồng bỏ đi đâu?
Một câu ko nói, một lời cũng ko
Ngày thường anh thích long nhong
Bây giờ anh đã dzong theo con nào? :ranting:
Để em kể bà con cô bác nghe chuyện gia đình em,lâm li bi đát lắm
Hôm qua còn thấy sau nhà
Lùa ngan,lùa dzịt,trông gà cho em
Thế mà bi giờ bà con xem
Gà nhà bỏ xó,đi xem gà người :cwm23:
Thử hỏi bà con có chồng như vậy tức ko chứ ?
Bởi vậy:
Bà con ai biết ở đâu
Làm ơn chỉ giúp,em "câu" nó về
Cho nó ăn tát tứ bề
Cộng thêm một chưởng là về với tổ tiên. :box: :box:
:haha::haha::haha:
(st)
bà kia bà giử quá trời
ai vơ dược bà là số tới nơi
di dâu cũng sợ họ cười
'' bà vợ giữ thế lấy về làm chi''\
chồng trả lôi thế này có oai không
lấy về mà ngũ dêm nam sợ chi
cứ ôm thoải mái vợ mình sợ chi
hihihihi
d
vanyeuem_qt2000
01-05-2006, 08:09 AM
Chồng ơi,chồng bỏ đi đâu?
Một câu ko nói, một lời cũng ko
Ngày thường anh thích long nhong
Bây giờ anh đã dzong theo con nào? :ranting:
Để em kể bà con cô bác nghe chuyện gia đình em,lâm li bi đát lắm
Hôm qua còn thấy sau nhà
Lùa ngan,lùa dzịt,trông gà cho em
Thế mà bi giờ bà con xem
Gà nhà bỏ xó,đi xem gà người :cwm23:
Thử hỏi bà con có chồng như vậy tức ko chứ ?
Bởi vậy:
Bà con ai biết ở đâu
Làm ơn chỉ giúp,em "câu" nó về
Cho nó ăn tát tứ bề
Cộng thêm một chưởng là về với tổ tiên. :box: :box:
:haha::haha::haha:
(st)
bà kia bà giử quá trời
ai vơ dược bà là số tới nơi
di dâu cũng sợ họ cười
'' bà vợ giữ thế lấy về làm chi''\
chồng trả lôi thế này có oai không
lấy về mà ngũ dêm nam sợ chi
cứ ôm thoải mái vợ mình sợ chi
hihihihi
vanyeuem_qt2000
01-05-2006, 08:10 AM
:lelele:
Chồng ơi,chồng bỏ đi đâu?
Một câu ko nói, một lời cũng ko
Ngày thường anh thích long nhong
Bây giờ anh đã dzong theo con nào? :ranting:
Để em kể bà con cô bác nghe chuyện gia đình em,lâm li bi đát lắm
Hôm qua còn thấy sau nhà
Lùa ngan,lùa dzịt,trông gà cho em
Thế mà bi giờ bà con xem
Gà nhà bỏ xó,đi xem gà người :cwm23:
Thử hỏi bà con có chồng như vậy tức ko chứ ?
Bởi vậy:
Bà con ai biết ở đâu
Làm ơn chỉ giúp,em "câu" nó về
Cho nó ăn tát tứ bề
Cộng thêm một chưởng là về với tổ tiên. :box: :box:
:haha::haha::haha:
(st)
bà kia bà giử quá trời
ai vơ dược bà là số tới nơi
di dâu cũng sợ họ cười
'' bà vợ giữ thế lấy về làm chi''\
chồng trả lôi thế này có oai không
lấy về mà ngũ dêm nam sợ chi
cứ ôm thoải mái vợ mình sợ chi
hihihihi
tran minh hoa
01-05-2006, 09:04 PM
bà kia bà giữ như trời
lao nào mà vớ dc bà thì thui
vợ mà bảo chồng chăn gà
hóa ra tui là ban bà hay sao
bà kia nghĩ lại mà coi
bà lam nhu thế có nhì dc ko
scrazycats
12-05-2006, 12:13 AM
................. tởm wa'..................................
...............gần bằng crazycat thôi................
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 08:02 PM
bà kia bà giữ như trời
lao nào mà vớ dc bà thì thui
vợ mà bảo chồng chăn gà
hóa ra tui là ban bà hay sao
bà kia nghĩ lại mà coi
bà lam nhu thế có nhì dc ko
Người ơi xưa thường có lời
Vợ thời hơn cả ông trời trên cao
Vợ chồng tình nghĩa bao lâu
Như đôi bạn trẻ tình sâu bạn hiền
Anh chàng nghĩ lại mà sem
Em làm như thế ... anh tài bỏ đi
Thế thì anh còn nói chi
Anh tài đừng có ... gót chi quay về
conhohaydoihon
18-05-2006, 06:34 PM
con gái mà dữ như chằng
cầu duyên hói trán đố thằng nào theo
vợ gì mà giống cọp beo
hung dữ như thế "chết queo "cho rồi
sống chi tánh tựa cú hôi
hễ chịch một chút là la ỏm trời
anh nào lấy phải rồi đời thân trai
chu_ca_heo2002:lelele:
shrek010sky
18-05-2006, 06:49 PM
Ông kia đọc miệng quá trời
Vợ mà như thế... bỏ đời đi tu
Thà rằng không lấy thì thôi
Còn như mà lấy, vợ tôi ... tuuyeetj trần.
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 09:36 PM
con gái mà dữ như chằng
cầu duyên hói trán đố thằng nào theo
vợ gì mà giống cọp beo
hung dữ như thế "chết queo "cho rồi
sống chi tánh tựa cú hôi
hễ chịch một chút là la ỏm trời
anh nào lấy phải rồi đời thân trai
chu_ca_heo2002:lelele:
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời em lại chanh chua bà chằn
Anh ơi ngó lại mấy câu
Cho em giãi ý chỉnh lời lại nghen
Em là con gái có duyên
Đâu thời bạc ý ... sợ thuyền ko trôi
Anh ơi nói lại ... đôi lười
Cho em có thể ... có người yêu em
manhmo
19-05-2006, 09:21 PM
hehe..
tội nghiệp bà vợ "hiền " này ghê cơ
Để tui an ủi bà vài câu vậy
Em ơi! Buồn làm chi
Thằng chồng sợ vợ không là đàn ông
Thôi thì em hãy sang sông
Để anh tự nguyện làm chồng của em
Em càng giận thì anh càng thương
( Lấy anh nha em )
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 09:49 PM
Mạnh mơ lại nói vấn vương
Sao mà chàng nói đúng điều tâm em
Nhưng mà chàng chẳng than thân
Sau này lấy phải ... em còn lạt ai
xxx_tuyeudoi_xxx
20-05-2006, 06:54 AM
hay nhi?????????????????????????????
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
20-05-2006, 08:26 AM
vo oi anh lay vo rui
lay em lam vo con vui loi gi
sao truoc luc tuoi day thi
em hien ,em rat nhu mi nguoi oi
ong nay cung deu qua co
vo minh cung co cu mo vo nguoi
Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 08:34 PM
Lúc em cũng tuổi còn xuân
Thì thời cái tính nó hiền rất hay
Đến khi ta đã hết xuân
Thời đành tính đã khác rồi ai ơi
shrek010sky
20-05-2006, 08:51 PM
Tính em thay đổi theo mùa
Làm sao chịu được khi về với nhau
Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 08:58 PM
Tính em chẳng đổi theo mùa
Là do anh đóa có chiều em ko
Ngày xưa tuổi vẫn còn xuân
Anh thời cười nói chiều người nhất nha
Đến khi tuổi đã về già
Anh thời có liệu chiều người như xưa
phamvanthanh
21-05-2006, 12:45 AM
bà kia bà dữ quá trời
ai mà vớ phải cả nhà đểu xuôi
tôi mà lỡ co gặp bà
tôi cho một tát không còn {cái răng} nhai cơm
Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 02:40 AM
Nói ai lại nghĩ đến mình
Chàng kia hùng hổ sao kinh thế nhờ
Tui là con gái cũng hiền
Chớ còn ai đóa dữ thời mặc ai
bachlongphi
21-05-2006, 02:59 AM
Anh đây cũng thiệt là hiền
Mà em thì lại cũng hiền như anh
Thì thôi số phận đã đành'
Trời già đã quyết mình thành một đôi
Vậy em hãy chịu cho rồi
Ngày mai sính lễ ...cùng tôi trọn đời....
Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 03:15 AM
Chết thật phi lại nói chơi
Tôi là gái đã có rồi bạn ơi
Chỉ tội người đóa hay la
Lên tui cũng có muồn tìm người hơn
Nhưng mà chửa nhận lời nha
Vì rằng biết được người có thật ko>?
Chớ lại như thèng chồng ngầm
Lúc yêu thì đóa ... lấy về biết tay
bachlongphi
21-05-2006, 03:23 AM
Hèn gì người đợi tình yêu
Chỉ vì người co chồng iu quá trời
Thôi thì hãy bỏ người ơi
Tìm tình yếu mới tức thời vui ngay
Còn đây rất thật cùng ai
Sao ai lại nỡ bỏ ngoài lời iu
Để buồn vương cả buổi chiều
Để ai phải khóc vì iu ai rùi.....
Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 03:29 AM
Tình buồn ai đã khóc nhìu
Lên em phải sợ phải chờ tình yêu
Chớ còn duyên phận khó chiều
Biết ai nói thật ai lừa dối đây
bachlongphi
21-05-2006, 03:51 AM
Làm sao anh biết làm sao
Để cho em hiểu ...ôi nào khó ghê
Hay là em muốn anh thề
Thề rằng nói thật chẳng hề dối dang
Hay là em đã chẳng màng
Nên người đã nói vội vàng chẳng ưng....
...
Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 03:55 AM
Thề chi câu nói... hững hờ
Tình yêu ngày đó cũng thề còn chi
Bây giờ tui lại ... gặp ai
Cũng rằng nói bởi Yêu ai thật lòng
Nhưng mà nói chẳng vấn tâm
Lời yêu thương đó có dành riêng tui
Hay là người chỉ nói chơi
Lời yêu đã nói với người thứ 2
kẻ lập dị 2006
22-05-2006, 07:10 AM
chồng đây chồng đẩy chồng đầy
vợ tìm chồng đây có chuyện gì
chuyện nhà mà cứ la to
làm chồng đây xấu hổ quá chừng
Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 07:30 AM
Chồng gì mà lại chạy giông
Chồng gì mà cứ lang xang suốt ngày
Chồng gì mà chẳng đứng chông
Chồng gì mà cứ đồi tìm vợ hai
Chồng gì mà để vợ la
Người gì mà chẳng biết là ai hơn
Thôi thì chồng cứ lặng im
Để thời vợ đó cưa thêm chồng nè
vanyeuem_qt2000
22-05-2006, 07:35 AM
Thề chi câu nói... hững hờ
Tình yêu ngày đó cũng thề còn chi
Bây giờ tui lại ... gặp ai
Cũng rằng nói bởi Yêu ai thật lòng
Nhưng mà nói chẳng vấn tâm
Lời yêu thương đó có dành riêng tui
Hay là người chỉ nói chơi
Lời yêu đã nói với người thứ 2
em ơi sao em nói dúng hoài
tính anh vẫn thế chỉ yêu hai người
lỡ khi em bỏ thì xác anh người khác vào thay
tim anh dã gửi nơi em rồi dó em
làm sao lấy về khi em di voi thằng khac
thà rằng mỗ bụng em lấy về cho rối em nhĩ
hê hê hê hê
xacura
22-05-2006, 08:22 AM
ai bảo nói vịt nói gà.
để anh phải chạy theo bà bán cơm
bà bán cơm ngày ngày hai bửa
ở với em nửa bửa cũng không?
thôi thì đừng có trông mong
khi nào em Hết......thì anh dzong dzìa.....chao bà xã của anh........
Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 07:34 PM
em ơi sao em nói dúng hoài
tính anh vẫn thế chỉ yêu hai người
lỡ khi em bỏ thì xác anh người khác vào thay
tim anh dã gửi nơi em rồi dó em
làm sao lấy về khi em di voi thằng khac
thà rằng mỗ bụng em lấy về cho rối em nhĩ
hê hê hê hê
Người ơi người nói những điều
Tim em tan nát với người đó thôi
Xin ai hãy hiểu.... 1 điều
TRái tim em đó chỉ dành 1 thôi
Nói chi câu nói hững hờ
Cho tim phải khổ cho sầu cứ quanh
Cớ sao anh lại vòng quanh
Yêu dăm ba đứa lại còn thêm em
kẻ lập dị 2006
23-05-2006, 02:07 AM
Chồng gì mà lại chạy giông
Chồng gì mà cứ lang xang suốt ngày
Chồng gì mà chẳng đứng chông
Chồng gì mà cứ đồi tìm vợ hai
Chồng gì mà để vợ la
Người gì mà chẳng biết là ai hơn
Thôi thì chồng cứ lặng im
Để thời vợ đó cưa thêm chồng nè
vợ gì chỉ biết lăng xăng kiếm chồng
vợ gì chẳng biết làm gì để ăn
vợ gì chẳng biết nói ngọt với chồng
vợ gì chỉ biết nói xấu chồng mà thôi
vợ gì chỉ biết la chồng
người gì chẳng biết điều hay
thôi thì vợ cứ nói đi
để chồng đi cưới vợ hai cho rùi:sleepwell:
Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 05:05 AM
Chồng ơi chồng chớ có chê
Thời này vợ tức hết về đó nha
Chớ còn có thích....lấy về
Thêm vài vợ nữa..là mèo hoan hô
Lấy về nào sợ chi ai
Thêm người sai bảo...tuyển làm lao công
Chứ rằng mèo có sợ chi
Chồng ơi cứ cố kiếm nhiều vào nha
kẻ lập dị 2006
25-05-2006, 11:33 PM
trời ơi coi con vợ thời nay
xúi chồng đi lấy vợ hai nữa kìa
cưới về để tuyển lao công
thà tui bỏ nhà đi bụi cho rùi
Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 11:40 PM
Có tài thì bỏ đi lun
Chớ thời đừng có định quay về nè
Chớ còn tui có tiếc chi
KÍm thêm chồng nữa ...về dọn nhà nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.