Xem đầy đủ chức năng : ... Có lẽ ...
Meodzo
25-04-2006, 08:29 AM
Có lẽ Anh hoh tin
Giữa bộn bề tất bật
Một đôi lần nước mắt ...
... Em vẫn chẳng kịp ngăn !
Có lẽ nào người ơi ...
Vội quay lưng , rảo bước ... ?
Chiều Thu buông nhàn nhạt
Góc đường _ Lá vàng rơi ...
Có lẽ nào ngày mai
Ta chạm nhau ánh mắt
Rồi chao nghiêng , góp nhặt ...
Kỷ niệm một chiều mưa ...
Có lẽ nào ngày xưa
Em ngô nghê ngờ nghệch
Anh là con suối mát
Vỗ về mảnh hồn non ...
Có lẽ chuyện Tình Yêu
Chỉ đau thương , nước mắt
Em xa xôi ... mờ nhạt
Chẳng gần nổi tình anh ...
Bao hẹn ước mong manh
Bao tin yêu run rẩy
Có lẽ nào là vậy ...
Anh từ khước _ vội quên ? ...
... Chả biết nữa ... tự nhiên lại chẳng viết tiếp được ... Rõ chán mình quá ... dang dở ... dở dang ... Cả vần thơ cũng chẳng thành ... :(
Có lỗi với Thơ quá ... Có lỗi với chính cảm xúc của mình quá :(
shrek010sky
25-04-2006, 08:15 PM
Hỏi trời , hỏi đất , hỏi thế gian
Hỏi sông , hỏi núi , hỏi mây ngàn
Bao giờ thu hết vàng sắc lá
Bao giờ tình sẽ hết trái ngang?
Hỏi gió , hỏi mưa , hỏi nắng vàng
Hỏi bờ , hỏi bến , hỏi đò ngang
Sông kia sâu được bao nhiêu nhỉ
Mà lệ kia rơi phút chốc tràn
Hỏi đêm , đêm vẫn hoài im lặng
Hỏi trăng , trăng mãi lang thang chốn nào
Hỏi sao , sao cứ mãi mơ màng
Hỏi người ,sao cứ vô tình ....không biết...
Lost.
25-04-2006, 10:09 PM
Có lẽ người sẽ quên
Những điều ta không nhớ
Trong nối buồn nức nở
Có lẽ mình sẽ vui
Những cong sóng ngược xuôi
Có khi nào về bến
Những nỗi buồn bất diệt
Ta sẽ viết thành tên
Ta biết rồi người quên
Những ấm nồng đã có
Bởi người là cơn gió
Bên bậc cửa mùa đông
Có lẽ những hư không
Sẽ một lần thành thật
Và những gì đã mất
Sẽ một lần trên tay
Azudo_Hakaider
26-04-2006, 01:56 AM
Có lẽ trong tim Em
Anh chẳng là tất cả
Giữa cuộc đời hối hả
Em chẳng còn nhớ mong ...
Có lẽ những ngóng trông
Chẳng bao giờ là thật...
Giữa hai điều được mất
Biết em còn nhận ra ?
Có lẽ tình phôi pha
Nên lòng em đâu nhớ ...
...Khoảng trời yêu lầm lỡ
Nhuộm xám tình vu vơ...
Có lẽ chỉ là mơ
Chỉ là mơ , em nhỉ ?
Nên trong dòng suy nghĩ ...
...Em chẳng còn có anh...
Có lẽ tình mong manh
Và trời ơi có lẽ ?
Mình bên nhau ? Không thể !?!
Có lẽ nào sao em ?
...:) Có lẽ chỉ là mơ ...Chỉ là mơ ...Nhỏ nhỉ !?!
Autumn
26-04-2006, 03:13 AM
Có lẽ bởi chiều nay
Lòng em xao xuyến quá ...
Dòng thơ nào rất lạ
Mà nhạt nhòa mắt em ...
Có lẽ những hờn ghen ...
Nào mấy ai đoán được
Cả quãng đường phía trước ...
Ngã rẽ nào ... không Anh ?
Bởi làn gió mong manh
Đến rồi đi ... rất vội ...
Người ơi , em có lỗi ...
Có lẽ nào ... xa xôi ?
Có lẽ một lần thôi
Con tim em nông nổi ...
Một vòng tay _ vẫn đợi ...
Dẫu ... chỉ là mơ thôi ...
:) Đừng hỏi ... Nhỏ không biết đâu ...
Azudo_Hakaider
26-04-2006, 06:24 AM
...Có lẽ ngày mai thôi
Em chẳng còn nhớ nữa
Giấc mơ hồng chớm nở
Vội nhuốm màu ... phai phôi
Có lẽ mình xa xôi
Nên tình em không đến ?
Ngỡ ngàn năm hò hẹn
Bỗng biến thành hư vô
Có lẽ những dòng thơ
Ngày mai này sẽ ...chết
Dẫu tình anh tha thiết
Cũng chỉ là mơ thôi ...
Em chỉ là Gió thôi
Cho hồn anh sóng nỗi ...
Đến rồi đi ...rất vội ...
Giấc mơ hồng chia đôi ...
:)....Em chỉ là Gió thôi ...Đến rồi đi rất vội !?!
Autumn
26-04-2006, 06:43 AM
... Có lẽ một lần thôi
Yêu thương đang réo gọi
Em biết mình bối rối
Nên giả vờ ... bước xa
Có lẽ rồi ngày wa
Nhận ra mình lạc lối
Lại quay nghiêng rất vội ...
Kiếm tìm hình bóng Anh
Những dzòng chữ mong manh
Em nâng niu đón nhận
Dẫu nhủ lòng trăm bận
Ngủ ngoan nào _ Gió ơi ...
Một nửa hồn chơi vơi
Chợt chao nghiêng _ ảo ảnh ?
Anh đến xua giá lạnh
Chòng chành mảnh hồn em ...
:) ... Lẽ nào là Ảo Ảnh ???
Azudo_Hakaider
26-04-2006, 06:58 AM
Có lẽ bởi vì em ?
Hay là anh khờ khạo
Bởi tình là ảnh ảo?
Chẳng thể nào bước qua ...
Có lẽ tình đã xa ?
Khi mình chưa kịp đến
Em mãi là bờ bến
Hay nhạt nhòa thoảng thôi ...
Thả lòng ra muôn nơi
Anh giật mình không thể !?!
Người thương ơi ...có lẽ
Vẫn chỉ là mơ thôi ...
Mùa Thu nào đi qua ?
Gửi hồn theo chiếc lá ...
Tình đầu ơi , thật lạ !
Xé lòng anh chơi vơi ...
:) ...Ảo Ảnh ư ? Cũng có thể ...
hoang hon mau tim
26-04-2006, 09:08 PM
các bạn làm hay lắm mình cũng muốn tham gia nhưng nhịp thơ sẽ lỗi thôi thì đứng ngoài trông
Autumn
27-04-2006, 02:05 AM
... Uh huh ... góp vài lời cho vui đi bạn ^_* ... Cảm xúc đến thì hoh dừng được đâu ...
Có lẽ bởi vì em ?
Hay là anh khờ khạo
Bởi tình là ảnh ảo?
Chẳng thể nào bước qua ...
Có lẽ tình đã xa ?
Khi mình chưa kịp đến
Em mãi là bờ bến
Hay nhạt nhòa thoảng thôi ...
Thả lòng ra muôn nơi
Anh giật mình không thể !?!
Người thương ơi ...có lẽ
Vẫn chỉ là mơ thôi ...
Mùa Thu nào đi qua ?
Gửi hồn theo chiếc lá ...
Tình đầu ơi , thật lạ !
Xé lòng anh chơi vơi ...
:) ...Ảo Ảnh ư ? Cũng có thể ...
Có lẽ nào người ơi
Những tin yêu dang dở ...
Ta ghép hai mảnh vỡ ...
Liệu có lành vết thương ?
Có lẽ những vấn vương ...
Anh làm sao biết được ?
Yêu_ nghĩa là từ khước ...
Mộng ước nào ... phôi pha ?
Có lẽ những xót xa
Ngày nao em đón nhận ...
Mối duyên tình lận đận
Bỗng chốc thành hư vô ...
Giọt lệ đã cạn khô
Em thôi không nức nở
Có lẽ là Anh đó ...
Ấm lạ mảnh hồn Thu ...
:) ... Gọi ai đó là Giọt Mưa Mùa Đông nhé ...
jaychou
27-04-2006, 02:10 AM
co lẽ em ngây ngô hông hiễu
rằng 1 ngày sõi dá cũng cần nhau
***************
lẽ ra anh phãi là người ra đi....
lẽ ra anh phãi yêu em nhiều hơn
lẽ ra anh ko nên giân em.....
lẽ ra 1 diêu khác có lẽ........ katherine
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.