PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi mùa mưa tới ...!



rain_194
25-04-2006, 05:03 AM
SG vào mùa mưa làm cho lòng người chợt buồn thêm chút phải không các bạn :huglove: Những cơn mưa đầu mùa làm cho ta thấy nao nao cõi lòng ,thấy nhớ thấy mong 1 hình bóng của 1 người nào đó làm lòng ta xao xuyến mãi :lelele: Những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi không bao trước nhu tình cảm của ai kia :rain:
Mưa ơi ! mưa có hỉu lòng ta :rain: đôi khi ta cảm thấy vui khi mưa rơi nhưng đôi khi ta lại thấy buồn vì mi mưa ạ !Mi chẳng bao giờ cho ta thấy rõ mi dến lúc nào và đi lúc nào :loveface:Đôi lúc ngồi trong lớp học cơn mưa hợt đến làm ta buồn .......ngủ :lelele: rồi khi thức giấc mưa dã wa đi lúc nào ?
Giờ đây , ta ngồi đây bấm những dòng này chỉ mong sao mưa ơi ! mi hãy cho ta hỉu lòng mi được không? chỉ 1 lần thôi cũng được hãy mở rộng lòng mi ra để ta có thể bước vào và cảm nhận những điêu bấy lâu nay ta thắc mắc về mi ! và 2 ta sẽ chia sẻ cho nhau những cảm xúc mà 2 ta cảm nhận về nhau nha :huglove:
Mãi yêu nhóc !mưa ơi :huglove:

shrek010sky
25-04-2006, 07:54 PM
Đây là:Tình yêu và cơn mưa ở SG thì đúng hơn đó
Nó khac nhiều lém... so với Hà nội đó.

1246
26-04-2006, 05:19 AM
Nếu ví những cơn mưa, mưa Sài Gòn như tình cảm của một "ai kia" nào đó thì... những cơn mưa chợt đến chợt đi thật, nhưng mỗi năm vẫn cứ hai mùa mưa, nắng... mỗi năm những cơn mưa sẽ trở lại... vậy thì, ngẫm ra, tình cảm "ai kia" cũng sẽ như thế... chợt đến chợt đi rồi lại chợt đến... chẳng bao giờ ra đi mãi ko quay về... hơi thất thường một xíu nhưng cũng có thể xem là trường tồn với thời gian mà :D

Băng Nhi
26-04-2006, 12:27 PM
Mưa SG đến nhanh mà qua cũng nhanh........nhiều lúc buồn chợt nghĩ mưa cũng vô tình như ai kia......chợt đến ....chợt đi......
Ngồi trên xe buýt ngắm mưa thật tuyệt .....mấy lần đến nhà rồi mà chưa muốn xuống....tính đi xuống tận bến rồi .....bắt xe khác về để được ngắm mưa thêm chút nữa :) ....ngớ ngẩn thật, phải không ?...
Người ta nói , đôi nào trong lần hẹn hò đầu tiên mà gặp mưa, thì tình cảm sẽ bền vững lắm . Không biết có đúng không ....nhưng từ trước tới giờ mình vẫn tin là như thế.....
"Ngày xưa đôi ta yêu nhau, chiếc ô xoe tròn là bóng lá, mong sao mưa thật lâu, để cho 2 đứa bên nhau .Ngày nay đôi ta xa nhau ......vắng anh em nhìn từng góc phố .....từng đôi uyên ương bên nhau....tròn xoe chiếc ô trên đầu..."

♥ PlanetVN ♥
26-04-2006, 03:12 PM
Những cơn mưa mùa hạ đã xa...

Chẳng biết nữa, mình vẫn không mong chờ mưa ở SG một tí nào dù rằng nó có thể giúp cho không khí nơi đây dễ chịu hơn rất nhiều... Mưa ư??? Mưa có thể làm được gì??? Giúp gì cho ta trong những giây phút này đây??? Mưa sẽ xoá hết nỗi đau hay là mang em về lại??? :think: Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng giờ đây mình không mong chờ mưa chút nào... Mưa chỉ mang đến cho tâm hồn ta những ký ức buồn... Mưa sẽ cuốn hết những kỷ niệm của em vào dĩ vãng... Sợ lắm... Nếu bây giờ SG đổ mưa... :(

1246
27-04-2006, 05:29 AM
Sài Gòn đang vào mùa mưa... ko đổ mưa mới lạ... :D
Mưa... tạm xem như những giọt nước mắt của trời... khóc thương nhân gian... Những giọt nước mắt của trời sẽ gột rửa hết mọi sân si, mọi bon chen, mọi lầm lỗi đã có... Để rồi.... sau cơn mưa, trời lại sáng, biết đâu còn có cả cầu vồng... :)

rain_194
27-04-2006, 06:12 AM
hay cứ để những hạt mưa í cuốn trôi đi những nỗi buồn những giọt nước mắt :hehe:

wolfman
27-04-2006, 06:17 AM
Mưa Sài Gòn,chợt đến rồi chợt đi "phố bỗng làm dòng sông uốn quanh".

only_loveyou_4ever
27-04-2006, 06:43 AM
được ngắm mưa thật zui mà đôi khi cũng bùn...mưa đến và đi...để lại cho ta một cái gì đó thật lạ...mưa giúp ta dấu những giọt nước mắt...giống như đang khóc cùng...ta iu mưa vô cùng...!!!

Băng Nhi
27-04-2006, 01:35 PM
Hôm qua vừa khen ngắm mưa qua xe buýt rất đẹp, thế là hôm nay trời mưa luôn :)
Bây giờ đang mưa lớn lắm ......nhưng mình lại chẳng muốn mưa chút nào đâu .....
mai đi với lớp xuống VT rùi .....mưa thì buồn lắm .......
1246 nói đúng .........sau cơn mưa trời lại sáng .....bao giờ cũng thế mà ......

Lang thang
27-04-2006, 02:47 PM
hic nghe đến Mưa SG , mà sao mình lại buồn thế, ngồi nhìn cảnh tuyết trắng đầy đường lòng lại nhớ về những kỷ niệm anh cùng em dắt tay nhau dưới mưa để rồi 2 đứa về ốm một trận mãi một tuần sau mới gặp hic

aNita_KAt
27-04-2006, 05:10 PM
Mưa..thế là Sài Gòn lại vào mưa rồi đấy. Thời gian trôi qua thật nhanh hỉ , thoáng chốc rời xa Sài Gòn gần 1 năm rồi....buồn thiệt và cũng nhớ thật.
Nhớ năm lớp 10 là 1 con nhóc tí ta tí tởn đến trường với đôi dép mới xinh xinh...vậy mà buối đ'oa trời mưa thật to cơ. Vì tiếc đôi dép mới mua nên thẳng tay xắn tà , buộc ống quần xách dép đi chân trần. Lúc ấy ghét cơn mưa cực, lội nước đi trong trường mà đứa nào cũng ngoái nhìn mình cả , cứ ngỡ có sinh vật lạ rớt xuống. Ấy vậy mà cũng có đưa làm thoe mình ah' kakakka. Tụi bạn thì được 1 trận cười vỡ bụng, cũng chả hiểu seo mình lại làm thế, lúc ấy điên mất rùi.
Mưa...Mưa Sài Gòn mình ghét cực nhưng khi rời xa rồi lại thấy nhớ nó quạ.Nó đã gắn với mình biết bao nhiêu chuyện vui có buồn có , làm sao có thể quên được hĩ. Chiaky...chiaky cố lên nào nhất định năm sau mình sẽ về và lại được bắt gặp cơn mưa chiều Sài Gòn...cố lên nhé ^__^

Bear
27-04-2006, 07:39 PM
hic nghe đến Mưa SG , mà sao mình lại buồn thế, ngồi nhìn cảnh tuyết trắng đầy đường lòng lại nhớ về những kỷ niệm anh cùng em dắt tay nhau dưới mưa để rồi 2 đứa về ốm một trận mãi một tuần sau mới gặp hic
wow .... em nào mà hạnh phúc thế anh LT?????
nghe anh nói em có thể tưởng tượng ra dc hình ảnh đó như thế nào ... một hình ảnh tình tứ quá .... ấm áp dưới con mưa giá lạnh ....
về bệnh cũng cảm thấy vui mà anh
em mong rằng sẽ có một ngày như thế với ngươi yêu mình thật lòng .. nhưng......... chắc là ko dc rồi ....:lelele:

1246
27-04-2006, 08:28 PM
hì xem ra HHT mình nhiều member Sài Gòn quá nhỉ... vui quá :)


Hôm qua vừa khen ngắm mưa qua xe buýt rất đẹp, thế là hôm nay trời mưa luôn :)
Bây giờ đang mưa lớn lắm ......nhưng mình lại chẳng muốn mưa chút nào đâu .....
mai đi với lớp xuống VT rùi .....mưa thì buồn lắm .......
1246 nói đúng .........sau cơn mưa trời lại sáng .....bao giờ cũng thế mà ......
trùi giờ đó mà còn thức, su hư quá, hư giống 1246 ghê :D trùm thức khuya luôn :D
... khoảng hơn 0h sáng nay Sài Gòn đổ mưa, mưa lớn... trời cứ gầm gừ suốt từ chiều thế mà mãi đến tận sáng hôm sau mới chịu mưa... bất giác nhớ... mưa đêm... mưa đêm, có nghĩa gì nhỉ ? Cũng như biển... mưa đêm... vì anh... những đêm mưa... lòng nhớ anh... vậy là... ra đời, một kỉ niệm, một khoảnh khắc...

only_loveyou_4ever
28-04-2006, 01:11 AM
trời dường như sắp mưa roài!!!!!không biết sẽ thế nào nhỉ??...Ước gì mưa thiệt to nhỉ??Hôm nay tâm trạng bùn quá...mong được đi cùng mưa đẻ mưa mang nỗi bùn của tui đi...!!

wolfman
28-04-2006, 01:33 AM
Theo mình, Sài Gòn buồn nhất là những ngày mưa.Cả thành phố như dừng lại,mọi người đều vì trời mưa mà đành dang dở công việc mình đang làm,thật là tai hại khi cái thành phố lúc nào cũng nảy tưng tưng như một trái tim đang độ trẻ trung này chậm mất vài nhịp.Nhưng trong những lúc ấy,tôi thấy lòng mình như dịu lại,cuộc sống bớt ồn ào đi,bên tai chỉ còn tiếng mưa xà xà vào mái tôn.
Chợt nhớ đến những ngày gia đình còn bên nhau,dù rằng cuộc sống lúc ấy cũng chẳng dể chịu gì.Cha mẹ tôi có một quán phở lề đường,cứ mỗi khi mưa đến là cả nhà phải chạy đôn chạy đáo để giăng bạt,che cho hàng phở khỏi ướt.Có hôm gió giật mạnh,cả tấm bạt bị tốc đi cả gia đình tôi:ba tôi,mẹ tôi,tôi,ướt như chuột lột.Ba người ngồi nép vào nhau,cùng che chung một chiếc áo mưa.Lúc ấy,dù có gió giật trên cấp 12 tôi cũng chẳng sợ,vì bên cạnh tôi đã có ba mẹ,có gia đình che chở cho tôi.
Bây giờ,gia đình tôi không còn nữa,mỗi người đã có cuộc sống riêng của mình.Chẳng biết,có bao giờ,cũng vào một ngày mưa,khi họ rảnh rỗi vì công việc bị đình trệ,họ có ngồi nhớ lại những kỉ niệm ấy như tôi không.

only_loveyou_4ever
28-04-2006, 06:29 AM
thế là trời đã mưa thiệt rồi!và tâm trạng cũng zui hơn...cảm ơn những giọt mưa đáng iu!

♥ PlanetVN ♥
28-04-2006, 07:41 AM
Đêm qua... Đang ngồi mày mò cái máy tính thì trời đổ mưa... Lạ... Mưa đêm... 3h sáng mà mưa... :think: Tự dưng thấy lòng mình khó hiểu... Giống ở quê quá... :timup: Lại mất một đêm không ngủ... Sáng dậy thẫn thờ... Mưa SG có lẽ làm cho con người ta phấn chấn thì ít mà mệt mỏi thì nhiều... Chẳng biết có ai nghĩ như mình không??? :think: Hơ,... Có lẽ tại đầu óc mình đang chỉ có tâm trí muốn về quê chứ không muốn ở SG nữa... :hihi:

Băng Nhi
29-04-2006, 03:08 PM
trùi giờ đó mà còn thức, su hư quá, hư giống 1246 ghê :D trùm thức khuya luôn :D


Uh, dạo nài Su thức khuya hơi nhìu .....thức khuya tha hồ mà phá phách, chẳng sợ ai la :lelele: :lelele:
TQ biết không, hôm đó Su đang ngủ, nhưng quên ko kéo cái rèm cửa ....chớp loé sáng mấy lần nên giật mình tỉnh dậy ....Từ chỗ phòng Su có thể ngắm sao đôi khi cả trăng nữa đó ....thế nên mới có một con bé rất thích đếm sao :), vá cái rèm cửa chẳng bao giờ được kéo vào cả :D
May quá.....ở VT không mưa .....trên đường đi đứa bạn nhắn tin hỏi dưới đó trời có mưa không...trên này SG như sắp có bão vậy :) .......dạo này SG mưa hơi nhiều ....nhớ .....

Lang thang
29-04-2006, 03:12 PM
hic SG mùa mưa giống như lũ vậy, thỉnh thoảng những trận mưa to làm thành phố ngập trong nước, mình đã đi cùng em, em luôn bảo anh hãy chạy vào những vũng nước, em thích vậy, nước bắn tung , sau đó 2 đứa đi ăn một to cháo tôm nóng , lần đó vì đói và có em bên cạnh nên anh đã ăn hết tận 2 tô, giờ mưa SG,không biết em có còn nhớ anh không :(

Đình Lam
29-04-2006, 10:50 PM
Ko biết "em" này có quan hệ thế nào với anh LT :D nhưng mờ nếu đã từng là một vị trí đặc biệt, một người bạn tâm giao chẳng hạn... chắc chắn, mỗi khi trời Sài Gòn đổ mưa to, "em" sẽ lại nhớ đến kỉ niệm ngày nào, nhớ đến "anh" :)


.......dạo này SG mưa hơi nhiều ....nhớ .....
Uhm uhm... nếu so với những ngày vừa qua thì đúng là dạo này SG mưa hơi nhiều thật, nhưng nếu so với mọi năm qua thì ... chẳng có gì là nhiều cả :)
Nhớ hồi phổ thông, ngày ngày áo dài đến lớp, mà cái tật mùa mưa hay nắng cũng thây kệ, chẳng bao giờ thèm vác theo cái áo mưa... Mỗi khi tan lớp, mưa to, chẳng biết sao mà về T_T ko dám dầm mưa dù nhà rất gần trường, vì ... hic hic... khổ lắm, áo dài ơi T_T mà cũng chẳng chịu đi mua đỡ áo mưa bỏ túi nữa, lý do cực... củ chuối: hoh thích :D Thế là... cứ ở mãi trong trường chờ mưa nguôi hạt... Điên hết cỡ :D :lelele:

rain_194
30-04-2006, 12:05 AM
oh các bạn cũng ở tp.hcm à :type:
vậy chắc biết nhỉ ??!!!
sao mà sg mưa thì mưa nhìu lém còn nắng thì nắng khủng khiếp luôn :lelele:
đúng là sài gòn ta chỉ có 2 mùa mua nắng thui ha !!!
con gái bọn mình cũng vậy nhỉ mí sis:huglove:

Băng Nhi
30-04-2006, 01:13 AM
Mưa SG chợt đến...chợt đi.....không như quê mình. Mỗi khi vào mùa mưa, những trận mưa dầm dề kéo dài từ ngày này sang ngày khác...buồn kinh khủng....
Nhớ có lần mình với Thủy đứng trước cửa lớp học trên lầu 2, mới có 3 giờ chiều mà trời tối mịt như đã 7, 8 giờ . Nhìn ánh đèn trước cửa phòng bảo vệ hắt xuống mặt đất từng vệt sáng yếu ớt, tự dưng thấy chạnh lòng, nghĩ đến 2 cô bé Liên và An trong chuyện "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam. Chẳng hiểu tại sao nữa .....có lẽ ánh đèn yếu ớt kia lại gợi cho mình nhớ đến số phận 2 cô bé.... nhỏ nhoi, mờ nhạt, luôn khắc khoải mong đợi một cuộc sống tươi sáng hơn, thoát khỏi cái vòng quay buồn tẻ của cuộc sống nơi phố huyện nghèo.....
Nhắc đến mưa, không hiểu sao bao kỷ niên cũ lại ùa về . Nhớ những ngày mưa tầm tã, ngồi ở nhà chẳng biết làm gì, thế là cầm cái ô lò dò xuống nhà cái Bình chơi . 2 đứa ngồi thao thao bất tuyệt về mọi thứ trên trời dưới biển , quên cả giờ giấc, đến nỗi mẹ phải cầm ô đến lôi mình về :) . Đâu phải chỉ có 1 lần như thế, bao nhiêu lần bị mắng vẫn không chừa cái tội ham chơi :) . Vậy mà bây giờ mình với Bình giận nhau ....chính xác là từ trưa ngày 15/2 /2003...không thèm nói với nhau 1 câu. Năm lớp 12 mình chuyển trường, chuyển cả nơi ở, vẫn chẳng nói được với nhau câu nào ....Giờ vào ĐH rùi, mỗi đứa một nơi .....mình chưa có dịp quay lại ...không biết bây giờ 2 đứa gặp nhau sẽ thế nào nhỉ ?.......

To Đình Lam : Th biết không, T rất thích đứng ngắm sân trường lúc trời đổ mưa , nhất là ngắm những tà áo dài trắng lúc đó ....đẹp lắm, Th ạ :) , thích nhìn cả những dòng người vội vã dưới mưa nữa .... Sau mỗi cơn mưa, trời đất sáng hẳn lên....lòng mình cũng thấy dịu hơn,nhẹ nhàng hơn rất nhiều :)

Đình Lam
30-04-2006, 01:28 AM
Người ngắm thì đẹp nhưng người mặc thì... chẳng đẹp tí nào cả Tr ạ... tà áo dài chỉ đẹp khi tung tăng trong làn gió nhè nhẹ, dưới cái nắng dìu dịu ... :)
Đang mưa lại nói sang áo dài, lạc đề mất... nhưng mừ... ko hiểu sao Th chỉ thích chiếc áo dài trắng của nữ sinh... một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng mà dung dị... :)

Băng Nhi
30-04-2006, 01:55 AM
( Xin phép Mod cho mình nói lạc đề một chút ) :D:D:D
Uh, ngắm thì thích, nhưng người mặc thì hơi cực .
Hồi lớp 12 mặc áo dài, hầu như Tr đã gặp hết các khó khăn mà mọi người thường gặp phải khi mặc áo dài , kể cả chuyện bị tà áo quấn vào líp xe . :haha: .....nghĩ lại thấy buồn cuời ghê.... Lại đúng lúc trên đường đi học, sắp trễ giờ, may có 1 cô đi đường giúp gỡ cái tà áo ra , nhìn nó đen thùi lùi toàn mà muốn khóc :hihi:

Lang thang
30-04-2006, 02:49 AM
DL cưng, cái này LT nghi lém hay giờ đang ở nhà chồng rùi ấy chứ sao mà nhớ LT được nữa !mà nè đây là đề tài mưa nha, hổng có chuyển sang áo dài á, mặc dù LT rất thích con gái mặc áo dài đó nha :)

aNita_KAt
30-04-2006, 03:08 PM
Uhm uhm... nếu so với những ngày vừa qua thì đúng là dạo này SG mưa hơi nhiều thật, nhưng nếu so với mọi năm qua thì ... chẳng có gì là nhiều cả :)
Nhớ hồi phổ thông, ngày ngày áo dài đến lớp, mà cái tật mùa mưa hay nắng cũng thây kệ, chẳng bao giờ thèm vác theo cái áo mưa... Mỗi khi tan lớp, mưa to, chẳng biết sao mà về T_T ko dám dầm mưa dù nhà rất gần trường, vì ... hic hic... khổ lắm, áo dài ơi T_T mà cũng chẳng chịu đi mua đỡ áo mưa bỏ túi nữa, lý do cực... củ chuội Thế là... cứ ở mãi trong trường chờ mưa nguôi hạt... Điên hết cỡ

à há , béc gặp được 1 con miu hông đi ngủ :D dạo này miu nì trốn đâu rùi :lelele:
Đình Lam tên đẹp hỉ, nhưng mà chéc kô phải là tên thiệt của miu này, rite ^^
ĐL khác aNi ah', mưa thì mặc mưa, bận áo dài mà cư nghênh ngang ra đường, không thích bận áo mưa, thế là cứ hè đứa con trai nào có áo khoác là giật , mượn mặc tạm nhá :hihi: tụi nó bảo cướp công khai và tréng trợn, dù sao thì cũng thích dầm mưa mà :)
tự nhiên đọc thấy su bảo quần áo dài bị quấn vào xe, thấy cũng giống aNi ghia nên bon chen tém chung :D......năm lớp 10 mời vào học khoái lắm, dăm bữa đầu chạy xe đi học, gùi ra về thấy nường nào chạy xe đạp bận áo dài trắng là khoái như điên, thế là lại chạy về nhà móc ông heo đi mau cái mini, tiếc là....ngày nào mà chạy xe đạp thì hết ống quần bị rách , rồi lại đến cái tà mắc vào bánh xe :D đúng là hậu đậu nhỉ, tụi bạn cứ hùa vào đóa mà trêu làm quê dễ sợ, về sau ghét hông chạy nữa nhờ bạn đèo về thế là hết cái cảnh hễ đạp là rách ồng quần áo dài kakakak
lạc đề dễ sợ :D mà thui mod hông thich thì xóa, không soe cả.
Nhớ mưa Sài Gòn, nhắc đến chi lại làm lòng ta tê tái. Mưa vẫn cứ rơi, người vẫn ở đây', thế nhưng thật sự nay đã khác rùi nhỉ.....mưa ở đây khác lém , nó lạnh và làm tim ta nhói đau, một chút gì đó của quá khứ lại ùa về, nhớ anh nhiều lém tí nị àh , cả tụi mày nữa lũ bạn đáng ghét của mèo

Đình Lam
30-04-2006, 09:56 PM
Chẳng phải ai đó bảo nhất định sang năm phải về Việt Nam, về Sài Gòn sao ? :) ... Rồi sẽ gặp lại tất cả... gặp cả cơn mưa, mưa Sài Gòn :)

Uhm uhm ... là tên thật nhưng ko phải tên thật :D Đình Lam, là Th ghép hai chữ lót của 2 cái tên lại ... 1 trong 2 là chữ lót tên Th... nên, thật cũng đúng mà hoh thật cũng đúng là dzậy á :D

sành điệu mái ngố
30-04-2006, 10:04 PM
Mình cũng muốn đến Sg để ngắm mưa lắm nhưng tiếc là ko thể

player
30-04-2006, 10:40 PM
Sài gòn đã vào mưa rồi nhĩ.Một cơn mưa lớn thật lớn xoá đi cái nóng nực của mùa hè để lại một cảm giác dễ chịu và một giấc ngủ say hằng đêm.Cái cảnh mưa luôn làm cho người ta không lúc nào không nhớ đến những cảnh ngập lụt nhĩ.Con đường Đinh Tiên Hoàng lúc nào cũng ngập vào mùa mưa.Cứ mỗi lần mưa là nó lại ngập .Có khi nước lên cao cũng hơn nửa cả bánh xe và làm cho biết bao nhiêu là xe máy bị chết máy nhĩ.Có nghĩ đến những cảnh đó là lại thấy buồn cười.Mưa lại làm cho ta nhớ lại những ngày nào còn học phổ thông vui biết dường nào.Vào lớp học là lại thấy tụi bạn nó xăng ống quần lên cả tất vì khu nhà nó ngập mà :haha: :haha: .Hay là những buổi cúp học dầm mưa cùng bạn bè ra quán game mà chơi Couter Strike ,Stacraft...thật vui nhĩ,chẳng ai biết.Dù có ướt đó nhưng ngồi một chút thế cũng khô ngay .Một mùa mưa cũng là mùa sắp kết thúc một năm học .Thời gian trôi qua nhanh thật ,thoáng một cái là ta đã trưởng thành rồi.Bàn bè xung quanh ai cũng đã có cặp rồi .Ngôi trường xưa giờ cũng đã thay đổi không còn như là ngày xưa nữa .Mưa làm con người ta có thêm nhiều thời gian suy nghĩ về những chuyện ngày xưa .Chỉ còn vài năm nữa thôi ta sẽ chính thức bước vào cuộc sống xô bồ của TpHCM này,sẽ lao vào vòng xoáy của cuộc đời.Và không biết lúc đó ta nghĩ gì về mưa nhĩ.Trong kí ức của ta không bao giờ wên cơn mưa ngày trước ,một cơn mưa thật lớn trong cơn mưa đó từ trên cao một cây cổ thụ to đùng ,hàng trăm hàng ngàn hạt bông vụ xoay tròn rơi xuống .Ôi thật hoàn tráng,có lẽ trong một đời học sinh chỉ có thể nhìn thấy được một cảnh hùng vĩ đó và khắc ghi trong tim mình:yike2:

Lost.
01-05-2006, 12:14 AM
Nghe thấy nói SG mưa nhiều lắm, HN cũng thấy bùi ngùi cho một khoảng nào đó không rõ ..........
...........
HN cũng đang và đã vào mùa mưa, những cơn mưa hn thì rả rích hơn, và cũng não nề lắm chứ ......nó quay quắt cho tâm khảm người ta cứ loay hoay lòng vòng trong một cái hộp trống rỗng, thật nặng nề và ám ảnh ..........
...............
Hn cũng mùa mưa, những cơn mưa rào như một cái gì đó thoáng đi qua, và âm hưởng chỉ là một mặt đường sạch hơn, hàng cây bóng loáng hơn nhưng có cái gì vẫn ở lại nguyên vẹn.....
..........
HN cũng mùa mưa, mưa nhiều vô cùng , dương như để bù lại 3 mùa kia nó hiếm hoi đc xuất hiện...........phải chăng đó là một sự trả thù ,,,,,,,,,

Ủa mà sao mình lại cứ tưởng tượng ra từ hình ảnh mưa đủ thứ chuyện nhỉ, nhưng chỉ muốn nói với SG là : HN cũng mưa nè !!!!!!!!!!!!!!!

loinoihaybatdaututraitim
01-05-2006, 01:37 AM
còn ở Đà Nẵng.... mưa?mảnh đất nơi này rất mong đợi điều đó ... thỉnh thoảng cũng có , nhưng mà không đủ làm mảnh đất nơi này mát lên được ... gió , cát , bụi ... nóng nực ... nhưng có gì tuyệt hơn với bãi biển tuyệt vời nơi này ... Đã lâu rồi tôi không ra biển ... rất lâu rồi , kể từ khi một người bạn của tôi đã ngâm mình mãi mãi trong làn nước xanh thăm thẳm đó ... Đó là một kỹ niệm buồn ... nhưng dẫu sao nó cũng yêu biển ... dẫu sao nó cũng đã ra đi trong một niềm vui của chính nó ... "biển" ...

vietanh_vietanh
01-05-2006, 01:46 AM
Hà nội cũng chuẩn bị bước vào mùa mưa. Mưa Hn không giống như Sài Gòn, Nhưng cũng thật dễ chịu biết bao. Không chỉ SG , HN cũng có những con đường úng lụt... Không chỉ ở SG , mà HN cũng có những ai đó " tới nhà mà không muốn xuống" , cũng có những người tự dưng thấy buồn vì mưa . Còn tôi, tôi thix được đắm mình vào những làn mưa, mọi toan tính, bon chen được nước mưa gột thật sạch, để sau mỗi lần như vậy đều ốm mấy ngày. Nhưng, không chỉ có mưa " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" Mưa chỉ làm chúng ta cảm thấy íu lòng đi một chút thôi . Ôi ... Những làn mưa ^_^

Băng Nhi
08-05-2006, 10:24 PM
Đêm mưa......vắng lặng .......chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài hiên...mình em và chiếc bóng đơn côi ngồi bên cửa sổ ngắm từng hạt mưa buồn kia rơi xuống ....vờ òa vào lòng đất .....có gì đó cô đơn...hư ảo ....giả dối ......

luusquare
09-05-2006, 07:24 AM
Lạ lùng! Mưa năm nay có khác so với mưa 10 năm về trước, khi mình vẫn còn là cậu bé bám tầu Thống Nhất đi vào Nam, cứ chiều vẫn còn hạt nắng lại có những cơn mưa, khi thì mưa rào, khi lất phất, như cố làm dịu đi cái nắng của đàng trong. Giờ đã lớn lại thèm cái cảm giác dạt nhà cùng mấy đứa bạn bám tầu theo dọc chiều dài đất nước...có ai muốn đi không?????

only_loveyou_4ever
10-05-2006, 04:34 AM
mỗi giọt mưa ở mọi nơi đều ko giống nhau nhưng ta vẫn iu mưa vô cùng...sao lại thế nhỉ???có lẽ là vì mưa luôn gắn liền với những kỷ niệm zui cũng có mà bùn cũng có...vào những thời điểm đó mưa dường như là chất xúc tác kì lạ để nhớ mãi ko quên những gì vừa xảy ra...mãi mãi...

♥ PlanetVN ♥
11-05-2006, 10:10 AM
Lâu rồi mình không thấy mưa... Mà... Mình cũng chẳng mong thấy mưa nữa... Sợ lắm... :( Hình như... Mưa đã cuốn tất cả đi xa vời rồi... Mưa ơi... :khocnhe:

1246
11-05-2006, 10:14 AM
Chiều nay 11 tháng 5 năm 2006 ... Sài Gòn đổ mưa sau bao ngày nắng nóng... một cơn mưa to thật to... :rain:
Mưa của trời... mưa rồi tạnh... Cơn mưa của lòng người, màn mưa giăng mắc giữa anh và em... bao giờ mới tạnh đây ?
... Giữa nhóc và anh là một cơn mưa...
Vẫn còn đó một cơn mưa...

player
11-05-2006, 11:40 AM
Sài Gòn hôm nay lại đỗ thêm một cơn mưa sau những ngày oi bức.Thật là dễ chịu.Ừ hôm nay cũng đã là 11/5 rồi cái tháng 6 đang tiến lại gần hơn.Ta cứ đếm từng ngày trôi qua ,sao mà nó lại nhanh thế nhĩ .Mong rằng ngày sẽ vẫn là một cơn mưa

Băng Nhi
11-05-2006, 01:48 PM
Hôm nay nghe chị kể ở nhà có mưa ......tiếc là lúc đó mình đang ở trường..... Ở trường không có mưa. Lúc gần 3.00 trời tối sầm, gió mạnh, tưởng sẽ mưa chứ ...vậy mà ....
Mong mưa nhiều lắm ..........
Hôm nay ngồi trên xe buýt ngắm hoàng hôn thật đẹp ......

blue_eyes
11-05-2006, 10:27 PM
một buổi chiều lòng mang bao ngổn ngang ,lang thang giữa con phố thân quen, cơn mưa đến bất chợt ,trời mưa ,ừ nó vẫn vậy , vẫn nghe lòng lạnh buốt thấm ướt vì mưa , cảm giác trong mưa nghe thoải mái làm sao nhưng có khi nào cảm nhận được như lúc này ,mưa lạnh buốt ,và trái tim mình cũng lạnh buốt trong mưa ,có khóc không đây ,à không mình mạnh mẽ ,tự tin lắm cơ mà ,tại sao phải khóc cơ chứ ,ừ mình không khóc mà nghe lạnh buốt con tim mà thôi , đứng giữa phố đã nhìn thấy bóng dáng thân quen lướt qua , ai khẽ ôm mình vào lòng ,cho ấm áp của một thời dấu yêu ,vòng tay ấy dù biết rằng không cho mình lấy lại được như xưa ,dù biết là thế nhưng đã đến bên mình cái lúc nghe tuyệt vọng .Mưa ngày xưa ấy ,khi ta còn bên nhau ,anh kể chuyện cho em nghe chuyện ngày xưa ta thơ ấu ,lúc ấy em thấy thích giọt mưa,thích mưa rơi trong khoảnh khắc bên nhau,mưa thật hiền hoà,mưa thật dễ thương phải kh anh,nhưng sao hôm nay em nghe mưa lạnh buốt ,anh vẫn còn bên đời nhưng sao em nghe lòng lạc lõng , muốn tìm riêng cho mình 1 lối đi riêng mình em

mưa chạy về _ hỏi mây ơi _ rơi nhé
mây mỉm cười _ gật khẽ _ rơi đi
mưa vụt vù _ rơi ướt _ bờ mi
ước bong bống _ đọng chi _ rùi vỡ mất

mưa mĩm cười _ một nụ cười _ lất phất
cùng gió buồn _ làm buốt tận _ tim thơ
mưa đang vui _ sao cô bé _ thẩn thờ
cô bé nhớ _ bé chờ _ mưa kỷ niệm

cô bé hỏi _ giá mà mưa màu tím
để khi rơi _ chạm áo _dể tìm
cô bé nghĩ _ rồi mắt chợt _ lim dim
một hạt nhỏ _ mới tìm _ làm mắt ướt

cô bé hỏi _ giá mà mưa _ có trước
ông trời cao _ và bắt được _ chị sầu
để bé thơ _ mãi mãi chẳng _ biết đau
giá thế nhỉ _ cô bé lau _ vội _ mắt ..

rain_194
12-05-2006, 12:18 AM
bạn làm thơ hay thiệt
mà cái này tự sáng tác chứ bạn hay secret

tieuthukhocnhe
13-05-2006, 01:44 PM
Mưa đêm SG rả rích khiến con gái bỗng dưng nhớ mẹ....nhớ gia đình......mưa rơi mà con gái muốn khóc...chẳng hiểu sao nữa.....mưa luôn gắn với nỗi nhớ nhà của những con người sống xa quê thì phải.....đây không phải là lần đầu tiên con gái xa nhà.......nhưng mỗi khi mưa.....vẫn thấy gì khang khác......
chiều nay......đi hoc về..mưa ngập đường......lội bì bõm trong nước mưa mà nghĩ đến những con dốc trơn trợt nơi phố núi.......phố núi mùa mưa...cũng lạnh lắm....nước dẫu xối xả cũng chẳng bao giờ ngập đường ( phố núi mà ).......nhưng luôn là màu đất đỏ khiến người ta e ngại......nếu lần đầu tiên vô tình lội vào 1 khu vườn nơi phố núi mùa mưa thì có lẽ ai cũng sẽ vừa khóc vừa cười trong cái cảnh 2 chiếc dép là 2 chiếc dép đất. đất dính vào người dân phố núi.....bẩn......nhưng vẩn có 1 vẻ riêng mà nó tìm mãi không ra ở chốn này
mưa SG.......mưa ơi cứ rơi.!!!!!!!.để mỗi lần mưa rơi ta thêm 1 lần hoài niệm về quê mẹ

Băng Nhi
13-05-2006, 03:41 PM
Mấy hôm nay SG mưa nhiều quá .......
Hôm trước mình vừa cầu cho trời mưa mà ....
Trời toàn mưa vào đêm thôi....
Giờ cũng sắp mưa rồi

rain_194
14-05-2006, 09:37 PM
uhm mỏi mét thiệt nhưng dạo này ....SG chỉ có mưa về đêm thui nhỉ pakon
chéc nhìu bạn cảm thấy lanh lém đây và thầm "ước j anh ở đây j này "

Veronica Nguyên
15-05-2006, 11:19 AM
Tháng Năm về kéo theo những cơn mưa đầu Hè thật lạ. Mới nắng đó thôi mà đường đã ướt nhẹp như tự khi nào? Nửa đêm, nghe lành lạnh, liền sau đó là tiếng mưa hối hả, lục đục dậy kéo cửa tránh những giọt mưa hắt vào nhà. Cái cảm giác lạ thiệt lạ xâm chiếm khắp cơ thể. Lạnh, mơn trớn da thịt thôi, những cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Những cơn mưa đêm, đến và đi chẳng bao giờ chịu báo trước. Thỉnh thoảng, hứng hứng lên, sách dzù ra đứng giữa sân, xoè tay ra lượm vài hạt mưa rơi rụng. Ánh đèn đường mờ ảo, chẳng đủ soi rõ 1 góc đường. Lặng lẽ, những cơn mưa có tâm hồn không nhỉ? Sao lại ướt át và nặng nề đến vậy? Hay chỉ đơn giản, bởi lòng ta đang nặng trĩu những nghĩ suy mà thôi?

Nhớ ngày bé, trước mỗi cơn mưa đầu mùa, nó thường lóc chóc chạy ra tắm mưa trước hiên nhà, mẹ cau mặt, bố khẽ cười rồi nói, mưa đầu mùa tinh khiết nhưng mà dễ tổn thương lắm. Đừng để mình giống mưa đầu mùa nhé! Ùh, hình như có lần nghe ai nói, tắm mưa đầu mùa dễ bị cảm. Mưa đầu mùa tinh khôi mà dễ tổn thương, như mảnh hồn trong của đứa con nhỏ bỗng bị khuất một vòng tay ấm vậy?

Mưa đầu mùa năm nay sao mặn quá. Nước mưa hay là nước mắt cứ đẫm hàng mi, lăn dài trên gò má thế này. Mặn, mặn quá ...!

Nửa đêm, gõ gõ nhịp đôi bàn tay nhỏ, lại thèm nghe một tiếng lắc đầu thở dài, thèm nghe cái nhép môi quen thưộc. Mưa đầu mùa ơi, lạnh lắm, mặn lắm, biết không?

Lang thang
15-05-2006, 02:53 PM
Giờ nếu nhớ không lầm SG đang vào mùa mưa, những cơn mưa thật bớt chật, có khi chỉ ào một cái , rồi tạnh .... thế nhưng Mưa có biết sau những cơn mưa đó là biết bao điều để nói về Mưa không !
Thành phố trở nên trong lành hơn, có vẻ ít bụi thì phải, bụng mình cũng đã sôi lên và rồi phải chạy vào làm một tô cháo nóng hổi với mấy cái quẩy, lũ con gái thì hết bò bía tới phá lẩu làm mình chờ lâu ơi là lâu ! Vậy đó, sau những cơn mưa còn biết bao nhiêu là chuyện để kể ,mà lâu quá rồi nên chẳng còn nhớ nhiều nữa :)

rain_194
17-05-2006, 09:58 PM
BÂY J CHÚNG TA HÃY BÌNH LOẠN HEN
bạn sẽ làm j những lúc trời mưa :rain:

Lost.
17-05-2006, 10:01 PM
Ai lãng mạn chút thì thơ thẩn
ai sẵn nỗi buồn thì cry theo mưa
ai táo tạo và có đôi thìa dạo mưa ( cò gì sướng bằng chứ)
mờ đi ngủ mà có tiếng mưa thì nhất rùi nhỉ

hatsuongla
18-05-2006, 02:52 AM
Hình như mưa về luôn đi đôi với kỹ niệm nào đó, buồn có, vui có!
Mỗi khi mưa về, sài gòn như tắm mình trong một vòi sen lớn, như để rưả sạch những khói buị , như làm diụ đi cái nóng luôn thường trực ở mảnh đất luôn đầy ấp xe cộ và con người.
Mưa sài gòn chợt đi và chợt đến, như làm cho sài gòn trong hơn sau mỗi cơn mưa!

♥ PlanetVN ♥
20-05-2006, 07:11 AM
Cứ ngỡ hôm nay trời đổ mưa, để ta lại thêm một lần mơ mộng... Thế mà... vẫn nắng nóng như thường... :( Mưa... Chưa bao giờ mình mong chờ một cơn mưa đến thế... Mưa, sẽ giúp ta gột rửa hết muộn phiền, lo lắng??? Phải thế, đúng không Mưa ơi... :plz:

Akite_for_you
20-05-2006, 07:13 AM
Đi tắm mưa lúc nửa đêm còn thik nữa á planet :D

♥ PlanetVN ♥
20-05-2006, 08:11 AM
Hix... Chưa bao giờ mình nghĩ tới cái cảnh tắm mưa ban đêm cả... :think: Sợ bị bệnh lắm... Có chăng là một vài lần buồn đời đi lang thang trong mưa hồi ở LD á... Nhưng chỉ là khi buồn quá thôi... Muốn đi dầm mưa ban đêm, cho ướt hết... Mưa cao nguyên mà thấm vào người là mau bịnh lắm... Muốn bị bệnh để bớt nỗi buồn ấy mà (Tính tình kỳ cục... :hihi:)
Chứ ban đêm Planet vẫn thích ngắm trăng sao hơn là đi dưới mưa, Nhoc à... :huglove:

Akite_for_you
20-05-2006, 08:15 AM
Cái sân thượng nhà tớ, có cái ghế xích du, ban đêm ngồi ngắm sao cũng tốt (nếu trời có sao) hoặc thỉnh thoảng bưồn, hay ra ngồi nhìn trời & chẳng làm gì cả. Dạo này SG hay mưa đêm, nửa đêm học bài mưộn kém mầt ngủ, tự nhiên thấy ngột ngạt, khó chịu, ra ghế ngồi, đong đưa nhịp chân, cũng thú lắm! :)

♥ PlanetVN ♥
20-05-2006, 08:33 AM
Sau này xây nhà riêng, nhất định mình sẽ xây nhà có ban công cao, có giàn hoa nữa nè... Có cả xích đu như nhà Nhoc nữa... Để ngắm trăng sao cho thoả thích...
Và dĩ nhiên, để ngắm mưa và thậm chí là tắm mưa ban đêm với một ai kia nữa... :tim:
Nhất định thế...

Akite_for_you
20-05-2006, 08:39 AM
hehe, thú lắm đó! :)

Đình Lam
20-05-2006, 08:45 AM
Hôm nay độ 11h30... Sài Gòn khu vực... quận 1 có mưa, tương đối nhỏ và ngắn... thế mà... làm có con nhỏ tưởng mưa to, lại đang giờ tan lớp, lo chạy hối hả sợ... mắc mưa, ốm thì khổ T_T

♥ PlanetVN ♥
20-05-2006, 09:09 AM
Hơ... Tưởng có người ngồi ngắm mưa và thơ thẩn một mình chứ??? :think: Mình phải sắm một cây dù mới được... :timup: Dạo này SG nhiều cơn mưa bất chợt quá... Những cơn mưa bất chợt luôn làm ta... "bối rối"...

Đình Lam
20-05-2006, 09:14 AM
Kakaka... ngắm mưa và thơ thẩn một mình... thú lắm chứ, nhưng chỉ khi đang yên vị trong nhà hay đâu đó thôi, chứ đang ngoài đường thì ko bao giờ. Thế nên mới vừa yêu mưa lại vừa ghét mưa :D Kakaka, và... thật ra thì, mưa bất chợt hay ko bất chợt thì... chẳng có gì khác nhau cả, vì... chẳng bao giờ mang theo áo mưa hay dù theo mình. Ví như trời đang mưa, cần ra ngoài, khoác tạm cái áo gió, vác thêm quả nón, rồi... cứ thế mà đi, ướt cũng kệ :D Quái tính :D

♥ PlanetVN ♥
20-05-2006, 09:43 AM
"Dù" --------> nghĩa bóng... Nghĩa bóng á... :)

PS: :loccoc: Con gái hay quên thật... :nooo:

Đình Lam
20-05-2006, 09:51 AM
Ặc ặc :bow: tớ hiểu Dù của planet là nghĩa gì mà :) Ko nói ra đâu có nghĩa là ko hiểu :) Con gái con trai gì cũng thế, mau quên hay ko tùy tính cả. Và tớ thì... hơi bị nhớ dai đó :) Nhưng mà... hi`, hy vọng với chiếc dù trong tay, planet che mưa được trước hết cho chính bản thân :)

♥ PlanetVN ♥
20-05-2006, 10:24 AM
:oh: Thanks... Nhất định là thế... :timup:
Và hy vọng, mỗi người trong mỗi chúng ta ai cũng có một chiếc dù cho riêng mình để trú ẩn những lúc trái gió trở trời... Xa hơn là 2 người nắm chung một chiếc sẽ đẹp hơn nhỉ... :winking:
Ta không bị ướt là việc nên làm, nhưng sẽ tốt hơn nếu ta có thể làm được điều gì đó để một người nữa cũng không ướt... Như thế, hạnh phúc hơn... :3nhay:

Đình Lam
20-05-2006, 10:30 AM
Có những chiếc dù tuy lớn thật lớn nhưng chẳng bao giờ đủ che cho một bờ vai nhỏ... Bởi bờ vai kia ko chịu đứng trong sự che chở đó, mải miết giữa mưa, tìm kiếm một chiếc dù khác... Và rồi... ko thấy... Và rồi, cứ thế... ướt đẫm...

♥ PlanetVN ♥
20-05-2006, 10:43 AM
Có những chiếc dù tuy lớn thật lớn nhưng chẳng bao giờ đủ che cho một bờ vai nhỏ... Bởi bờ vai kia ko chịu đứng trong sự che chở đó, mải miết giữa mưa, tìm kiếm một chiếc dù khác... Và rồi... ko thấy... Và rồi, cứ thế... ướt đẫm...

Buồn lắm... :( Chẳng bao giờ mình muốn thấy những cảnh thế này... :khocnhe: Ước gì... Bây giờ mưa đến thật mau... Mưa ơi... Mưa... :cry: Không muốn... Không muốn nhắc đến nữa... Tất cả...

Đình Lam
20-05-2006, 10:47 AM
Sài Gòn... hai mùa mưa nắng... mưa đấy, rồi sẽ nắng thôi. Chỉ có những đứa con Sài Gòn... với những cơn mưa lòng. Còn mưa, còn mưa mãi... đến bao giờ ? Hả, chiếc dù ta hằng mong đợi ? :)

rain_194
20-05-2006, 10:45 PM
đúng vậy !!:rain: mưa làm cho lòng ng như thanh thản và hòa vào thiên nhiên hơn
mỗi khi trời đở mưa thi rain chỉ muốn nàm nghe nhạc và rồi nghĩ về ng ta hok thì rain đi ngủ thui chứ ngại ra đường lém :lelele: mặc dù rain thích tắm mưa :type:
mà rain nghe 1 ng bạn nói nếu 2 ng yêu nhau đi trong mưa sẽ bên nhau ....suốt đời đấy !!!!:huglove: có hok các bạn ?????

nu_hit_le
21-05-2006, 09:57 PM
gia lai mùa này đã bắt đầu những trận mưa lớn và dai dẳng . mùa mưa này có lẽ mình và mưa đã quá quen thuộc nhau . chán nản _ dầm mưa . buồn bã _ dầm mưa. tất cả đều được mình gởi vào trong mưa . bên mưa sao lòng mình trống vắng lạ . bên mưa cảm giác cô đơn và sợ hãi tràn ngập . bên mưa tôi như sống với suy nghĩ của mình vậy . ôi! thú vị biết bao khi thấy mình lạc lõng giữa trời đất . cjỉ có ta và mưa . nước mắt ta hòa vào nước mắt mưa . mưa cuốn trôi hết nỗi đau của ta . trong mưa ta ngập tràn cảm giác trống vắng . mưa có biết là cái cảm giác lang thang giữa cơn mưa thú vị lăm không ? ta gào thét ta khóc lóc tất cả đã có mưa chia sẻ . những giọt nước mưa xối xả rơi trên mặt rát buốt nhưng sao ta vẩn thấy thích thú ? mưa ơi! mưa có biết là trong mưa tôi thấy mình nhỏ bé lắm giữa thế giới của ta và mưa . chỉ có hai người . cái lạnh của mưa khiến ta quên đi tất cả . trong mưa lòng ta thanh thản đến lạ lùng . cái cảm giác cô đơn khiến ta sợ hãi nhưng cũng thấy thích thú . tại ta hay tại mưa mà ta cảm thấy sợ gặp bạn bè . ta sợ lũ bạn sẽ hỏi về mình . tại ta hay tại mưa mà ta không trả lời mail của bạn . tại ta hay tại mưa mà ta ngày càng xa bạn . nỗi đau của ta đã có mưa chia sẻ . có mưa bên cạnh . mưa giấu dùm ta những giọt nước mắt . mưa ơi! ta muốn hòa mình vào mưa biết bao . ta muốn song hành cùng mưa lắm . vì thế giới của ta mưa hiểu rõ lắm . mưa ơi! tôi cũng cô đơn giống mưa vậy đó . chỉ có bên mưa tôi mới sống thật với mình hơn bao giờ hết . sống với nỗi cô đơn . với sụ chán nảnmà tôi giấu trong lòng . sống với nỗi sợ hãi . mưa ơi ! từ lúc nào mưa đã là bạn tôi

mưa ơi ! đừng rời ta nhé . mưa hảy ở bên tôi giấu dùm tôi những gì đang xảy ra trong lòng . mưa hãy xóa hết nỗi đau của tôi theo dòng nước mưa nhé . mưa oi! tôi yêu những giọt nước của mưa biết bao . những giọt nước khiến tôi đau rát và cô đơn.......

mắt_cỏ
22-05-2006, 04:49 AM
"mưa rơi sướt mướt tóc thề
Giạt nghiêng gối mộng đê mê gọi thầm
mưa mưa chừ đã đầm đầm
lòng ta chừ đã trầm trầm tiếng mưa
Nguyễn Đông Nghi
mình cũng thích mưa,nhưng có lẽ không bao giờ thích đi trong mưa,không bao giờ.thích mưa vì mỗi khi mưa xong,tất cả đều tuyệt diệu.

player
22-05-2006, 06:21 AM
Thành phố lúc này cũng những cơn mưa.Mưa là cho không khí thêm dễ chịu.Mỗi buổi tối là mỗi buổi ngủ ngon.Nhưng thật trớ trêu những đêm mát mẻ như vậy ta lại không được đi ngủ sớm,thật là buồn cười.Mưa ngày nay không phải là mưa của ngày xưa nữa .Có lẻ không phải nó đổi thay mà chắc là người cảm nhận nó đã đổi thay.Mưa vẫn là mưa không hề thay đổi .Mà người không còn là người của ngày xưa.Mưa đến rồi mưa lại đi ,hết mùa mưa này lại đến mùa mưa khác .Có những lúc mưa thật ngộ nghĩnh .Chỉ mưa bên này lại không mưa bên kia.Mong rằng mùa mưa lại đem đến những kỉ niệm đẹp trong lòng mọi người ,nhất là trong lòng những người sắp rời xa mái trường thân yêu.

Akite_for_you
22-05-2006, 06:33 AM
Lại mưa rồi mà không dám đi dưới mưa nữa, thời gian, ta còn quá nhiều việc phải làm, không thể gục ngã vào lúc này được. Đành ngậm ngùi, xếp những điều viển vông vào đằng sau những lo toan vụn vặt. Mà thực ra, giờ đâu còn là những lo toan vụn vặt nữa, nó thực đã choán hết thời gian sống của mính rồi. Mệt mỏi, bù đầu vì công việc, mà rốt cục vẫn chẳng đâu vào đâu. Áp lực, mắng nhiếc, .... >.< mưốn bỏ việc mà lại không thể, phải nghĩ ngợi gì đó cho một thứ xa xôi hơn chứ đúng không? Không thể bỏ ngang được. Kệ nó, quên đi, hãy làm như chẳng có diều gì, .. . Thi thoảng, nước mắt có rơi, nếu chẳng thể nhờ mưa giấu hộ, thì lại lao vào nhà tắm và làm một vài điều gì đó dớ dẩn chẳng hạn. Mưa rồi!

♥ PlanetVN ♥
22-05-2006, 07:14 AM
Hôm nay tự dưng SG mưa... Mưa lúc 12h trưa mới đau chứ... :dien: Mưa làm lòng mình dịu lại... Có lẽ... Những gì ướt át sẽ phù hợp hơn với mình vào những lúc như thế này... :) Mưa... Nhớ... Nhớ một người...

Những chiều mưa em một mình một bóng
Ngóng trông gì đôi mắt ướt thơ ngây???
Để anh thương ai dáng nhỏ hao gầy
Mơ mộng mãi nên chẳng dừng mưa được...

:missu: Ai ơi... Có nhớ???

PS: Akite... Bài của NuHitle mình cũng đã tính chuyển vô nhập chung rùi... Nhưng... Mưa Sg khác mưa Gia Lai nên... :noidea:

P/s: Akite hiểu, nhưng để cùng 2 topic nói về Mưa như thế trong cùng 1 rz vào cùng thời điểm là không cần thiết, dễ làm loãng chủ đề. Hơn nữa, hẳn Planet cũng bik, đây là rz Cảm Nhận Cuộc Sống, nói về Mưa Sài Gòn nhưng vẫnn viết về Mưa ngoài HN đó thôi, cuộc sống là những thứ quanh ta, nên phân biệt địa danh là đôi khi không cần thiết :) Sogy đã edit bài của Planet nhưng thêm một reply là ko cần thiết, đùng ko ?:)

PS: Planet hiểu điều đó... Ừhm,... Như thế cũng hợp lý, nhỉ... :winking:

lys_rain
22-05-2006, 10:22 AM
mình sống ở HN nên chưa một lần biết SG mưa khác gì mưa HN.nhưng đã là mưa thì chắc ở đâu cũng buồn.

...-=Eve...Angelin=-...
22-05-2006, 11:05 AM
Nhớ ngày xưa hồi còn nhỏ ở Sg.Ngồi bên cửa sổ vừa vẽ vừa nghe hơi nuớc và tiếng của nước mưa rơi tí tách.............Nhớ wa' à!!!!!!!!!

Lang thang
22-05-2006, 11:22 AM
Hôm nay ở đây cũng mưa , không biết có giống mưa SG không, nhớ SG thật nhiều , vì đó có em , chính em ....

Akite_for_you
22-05-2006, 11:27 AM
HÔm nay Sài Gòn cũng mưa, mưa đêm đấy, bất chợt lắm.

Lang thang
22-05-2006, 11:33 AM
Mưa đến rồi đi. sao mà buồn quá nhỉ :)

Akite_for_you
22-05-2006, 12:49 PM
Nó cũng như con người thôi, đôi khi Vô Tình đến Vô Tâm đấy. Mà lại cứ thik nặng lòng vì những chuyển viển vông, nên đôi khi vẫn có những kẻ ngốc nghếch dấu nước mắt của mìh đằng sau những giọt mưa ấy mà!

nu_hit_le
22-05-2006, 08:06 PM
đối với tôi mưa không chỉ là những giọt nước . có ai đã từng như tôi dấu nước mắt vào mưa . hay mọi người nhìn mưa đơn giản lắm . không phải vậy ? mưa không chỉ có vậy .nếu mọi người cảmt thấy chán nản và hòa mình vào mưa mọi người sẽ thấy và cảm nhận những gì tôi đang có . nhân tiện bà con cho hỏi : vào HHT bà con giữ lịch sự tí nha đừng lấy nick tui rùi đăng bài nhé . tui hông muốn vậy đâu . bài ấy chỉ có ý nghỉa khi người viêt là tui thui. xin cám ơn

còn nữa . ai nói mưa gialai và mưa sài gòn giống nhau nhỉ ? bộ ai nhập chung đúng là có vấn đê72 về thần kinh . ngưởi ta cảm nhận mưa gialai thế nào mà lại nhập vào mưa sài gòn mà ko báo cho tui bít hả . vui lòng đừng đụng đến bài tui

>Nu Hitle: Hãy xem lại cách nói chuyện của bạn... :nono: Bài viết của bạn không hợp lý nên được chuyển vào room thích hợp... Đó là việc cần làm...

chú rùa Pisu
23-05-2006, 12:13 AM
Trời mưa, mua thối đất thối cát.
Chú rùa Pisu ngồi trong nhà lặng lẽ. Căn phòng trống hua trống hoắc. Bố đã đi làm từ sáng còn mẹ thì tất bật nhận hàng, lấy hàng. VIệc Pisu luôn nghĩ đến là nhứng giọt nước mắt của trời. Nó thầm mong sao trời hết mưa.
Bên đường, từng hàng cây đang vặn vẹo uốn mình cứ như uống từng giọt mưa. Pisu ngắm nhìn giọt nước mắt của trời, lòng xốn xang. Nó thầm nhủ không biết bao nhiêu người đang chịu mưa nhỉ?
Biết bao lần nó đọc trên báo thấy mọi người viết về nỗi khổ đi trong cơn mưa. Nhưng hình như chưa một ai nghĩ đến nỗi buồn của hạt mưa, nỗi buồn thì sẽ mãi đọng lại còn hạt mưa sẽ giúp ta quên đi. Hạt mưa ươm cho ta một cuộc sống mới. Mỗi khi ta buồn chỉ biết ngắm hạt mưa rơi và lòng càng buồn...??? Sau đó rồi lại vơi dần
Trong cuộc sống cũng thế, không ai để ý đến hạt mưa, ai cũng mong không có nó cho đường bớt nhầy nhụa. Nhưng rồi một ngày kia, nếu giọt nước mắt của trời thực sự biến mất thì sao?
Giọt mưa cũng lặng lẽ khóc thầm vì chẳng ai hiểu nó. CHỉ còn con rùa Pisu ngóng cổ chờ đợi cơn mưa mùa hạ. Nó lặng lẽ khóc theo giọt nước mắt của trời. Hôm nay mẹ nó đi lấy hàng......

Akite_for_you
23-05-2006, 07:48 AM
Đôi lời nhắn nhủ:

Akite xin phép được đổi lại tên của topic này thành Vào Mùa Mưa, có lẽ sẽ phù hợp hơn với tính chất của rz Cảm Nhận Cưộc Sống và cũng mong các bạn bình tĩnh, bớt nóng nảy hơn trong khi thể hiện các ý kiến của mình.


còn nữa . ai nói mưa gialai và mưa sài gòn giống nhau nhỉ ? bộ ai nhập chung đúng là có vấn đê72 về thần kinh . ngưởi ta cảm nhận mưa gialai thế nào mà lại nhập vào mưa sài gòn mà ko báo cho tui bít hả . vui lòng đừng đụng đến bài tui


Thưa bạn nu_hit_le, akite không hề nói rằng Mưa Sài Gòn và Mưa Gia Lai giống nhau, okie? Nhưng trước khi bạn dùng lời lẽ nặng nề để xúc phạm akite, bạn cũng phải cho akite đựơc nói đôi lời chứ nhỉ? Cũng có thể là akite có vấn đề về thần kinh như bạn nói, nhưng Cảm Nhận Cưộc Sống mở ra, chẳng phải dành cho riêng ai, những topic có cùng nội dung na ná như nhau sẽ được nhập chung để tránh việc nhàm chán cho người theo dõi. Akite cũng chỉ đơn giản là con người như các bạn, cũng thik mưa, cũng thik thi thoảng làm những chuyện điên rồ, cá tính là mình nhưng đừng khác người quá để làm người ta phản cảm là được.
Những điều cần nói thì đã nói rồi, xin lỗi đã cắt ngang dòng cảm xúc của mọi người.


Akite_for_you

lys_rain
23-05-2006, 09:51 AM
mưa ơi,lys yêu mưa lắm.hôm nay k biết SG có mưa chứ ở HN mưa suốt cả ngày.những hôm mưa thế này thích được đi lang thang ngoài đường đến thế.thích nhất là đứng trên cầu Long Biên ngắm mưa rơi trên sông Hồng.đứng đó mới cảm nhận rõ mình đang một mình.....buồn quá mưa à

Lang thang
23-05-2006, 11:41 AM
hic hôm nay hổng biết SG có mưa không mà Berlin mưa quá trời , buồn hôm nay đi lang thang ngoài trời sấm chớp ầm ầm tưởng nó đáng vào xe mình nổ tung rồi chứ :)

lys_rain
23-05-2006, 10:53 PM
chương trình dự báo thời tiết nói hôm nay SG hết mưa rồi nhưng ở HN vẫn mưa suốt cả ngày,mình vốn rất thích trời mưa nhưng vừa nãy nhìn khuôn mặt buồn thiu của mấy cậu bé bán báo k bán được tờ báo nào vì trời mưa lại chỉ mong trời ơi đừng mưa nữa.thôi đừng mưa nữa nhé