PDA

Xem đầy đủ chức năng : nổi đau mặt trời



doichoem_dh2006
25-04-2006, 03:39 AM
kiếp phong ba đá đời tôi ra biển cã
gặp được em một chiếc thuyền tình tâm
tưởng yêu em tôi sẻ còn hi vọng
hi vọng tình yêu đến với tôi
nhưng ngờ đâu yêu tôi em yêu giã
đá tôi ra thêm một khoảng chân trời

Thienmy
25-04-2006, 03:47 AM
Trùi ui ai nỡ đá anh đâu
Chỉ tại vì anh yêu khoảng trời
Biển xanh dạt sóng anh không muốn
Muốn làm chim trời thích tự do

Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 03:56 AM
khổ thay cái tánh ngang tàn
Cho anh hết đêkcó người để yêu

doichoem_dh2006
25-04-2006, 08:07 PM
khổ thay cái tánh ngang tàn
Cho anh hết đêkcó người để yêu
anh đây cư tính ngang tàng
ai lam gì được yêu thì cư yêu
kiếp trai như anh thi quá dể
kiếm bồ kiếm bạn dể như chơi

Thienmy
25-04-2006, 08:11 PM
Làm trai trên đời như anh
Thúc Sinh làm bạn Sở Khanh làm thầy
Cũng như con gái em đây
Chỉ cần tri kỉ chân thành em yêu

doichoem_dh2006
25-04-2006, 08:16 PM
Trùi ui ai nỡ đá anh đâu
Chỉ tại vì anh yêu khoảng trời
Biển xanh dạt sóng anh không muốn
Muốn làm chim trời thích tự do
khoảng trời yêu để làm gì
khi không còn nửa chuyện tình mùa đông
anh đây quá đau nên mới hận
hận lủ đàn bà khốn nạn đả đá anh

Thienmy
25-04-2006, 08:20 PM
Em biết anh đau nên mới hận
Đi tìm những thứ chẳng riêng anh
Tình yêu luôn vẫn quanh anh đó
Sao chẳng thấy em giữa muôn người

doichoem_dh2006
25-04-2006, 08:27 PM
Làm trai trên đời như anh
Thúc Sinh làm bạn Sở Khanh làm thầy
Cũng như con gái em đây
Chỉ cần tri kỉ chân thành em yêu

anh đây không phải thúc sinh
sở khanh chẳng phải chỉ là trai thôi

anh đây có tính chung tình
yêu em tri kỉ thật lòng em ơi


Em biết anh đau nên mới hận
Đi tìm những thứ chẳng riêng anh
Tình yêu luôn vẫn quanh anh đó
Sao chẳng thấy em giữa muôn người
nói thì dể lắm em ơi
tình yêu dể thật nhưng khó chung tình
yêu ai người ta củng đá
không biết em đây có đá anh..?

Thienmy
25-04-2006, 08:32 PM
Anh nói anh muốn chung tình
Yêu em anh cũng thật tình sao anh?
Câu này anh nói nhiều chưa?
Mà sao em thấy trái tim lạnh lùng !?!

doichoem_dh2006
25-04-2006, 08:33 PM
[VNI-Zap]hjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjh[/VNI-Zap]

Thienmy
25-04-2006, 08:38 PM
Là bạn em có muôn người
Nhưng yêu em chỉ một người mà thôi
Trái tim yêu đã lên ngôi
Mà sao chưa thấy anh về bên em?

doichoem_dh2006
25-04-2006, 08:38 PM
Anh nói anh muốn chung tình
Yêu em anh cũng thật tình sao anh?
Câu này anh nói nhiều chưa?
Mà sao em thấy trái tim lạnh lùng !?!
tính anh hay nói vô tình
nhưng tim thì vẩn một lòng thủy chung
câu này anh nói chưa nhiều
đến em chỉ mới ngàn lần mà thôi

Thienmy
25-04-2006, 08:42 PM
tính anh hay nói vô tình
nhưng tim thì vẩn một lòng thủy chung
câu này anh nói chưa nhiều
đến em chỉ mới ngàn lần mà thôi


Em nghe tim vẫn lạnh lùng
Hình như chưa đủ ngàn lần đâu anh
hihi

doichoem_dh2006
25-04-2006, 08:47 PM
Là bạn em có muôn người
Nhưng yêu em chỉ một người mà thôi
Trái tim yêu đã lên ngôi
Mà sao chưa thấy anh về bên em?
nhưng anh thì không có bạn
đời anh chỉ biết đến tình mà thôi
tình anh như gió như mây
thoảng qua một phát mất tích phương trời
tim anh củng phải lên ngôi
gặp em anh nghỉ yêu em thật rồi
tin anh dù chỉ một lần
đời anh đến thế chỉ còn mình em


Em nghe tim vẫn lạnh lùng
Hình như chưa đủ ngàn lần đâu anh
hihi
lạnh lùng sưởi ấm giùm anh
anh đây nói thật ngàn lần thôi em

Thienmy
25-04-2006, 08:58 PM
"Tình anh như gió như mây"
Gió không qua núi, mây... rơi xuống hồ!
Tình anh như thế thì thôi
Yêu anh em chẳng thể chờ anh đâu
Tin anh không chỉ một lần
Mà anh vẫn để em buồn vì ai?
Anh đi tận cuối chân trời
Gặp ai anh chỉ... yêu người đó thôi

lạnh lùng sưởi ấm giùm anh
anh đây nói thật ngàn lần thôi em[/QUOTE]



Nói thật thì nói thật rồi
Cô nào anh cũng thật lòng đấy thôi
Với anh em thấy lạnh lùng
Nắng lên sao thấy trong lòng tuyết rơi

Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 09:03 PM
Em ơi anh nói thật lòng
Anh xin em đó đừng đành lòng bỏ đi
Trời xe duyên đẹp tốt lành
Cho 2 mình đó sớm hôm vui vầy

xin lỗi chen ngang 1 chút

Thienmy
25-04-2006, 09:19 PM
Em còn bé lắm anh ơi
Trời xe duyên nợ có gì mà vui!

doichoem_dh2006
25-04-2006, 10:15 PM
"Tình anh như gió như mây"
Gió không qua núi, mây... rơi xuống hồ!
Tình anh như thế thì thôi
Yêu anh em chẳng thể chờ anh đâu
Tin anh không chỉ một lần
Mà anh vẫn để em buồn vì ai?
Anh đi tận cuối chân trời
Gặp ai anh chỉ... yêu người đó thôi

lạnh lùng sưởi ấm giùm anh
anh đây nói thật ngàn lần thôi em



Nói thật thì nói thật rồi
Cô nào anh cũng thật lòng đấy thôi
Với anh em thấy lạnh lùng
Nắng lên sao thấy trong lòng tuyết rơi[/QUOTE]
không đâu em ơi đừng nghỉ vậy
anh đây không như thật mà
dù rằng chân trời góc bể
lòng anh chỉ một hướng về em
với em anh đây không nói dối
chung thủy sắc son với mình em
tin anh tin anh đi em nhé
yêu em yêu em thật lòng mà


Em ơi anh nói thật lòng
Anh xin em đó đừng đành lòng bỏ đi
Trời xe duyên đẹp tốt lành
Cho 2 mình đó sớm hôm vui vầy

xin lỗi chen ngang 1 chút
[QUOTE=doichoem_dh2006]anh đây không muốn đi đâu
ở đây anh có tình yêu em rồi
mong là duyên đẹp tốt lành
cho đôi mình đó hanh phúc sum vầy

Thienmy
26-04-2006, 02:27 AM
"với em anh đây không nói dối
chung thủy sắc son với mình em
tin anh tin anh đi em nhé
yêu em yêu em thật lòng mà"
Câu này anh đã nói vạn người
Làm sao cho đủ để em tin?
Em tin anh không phải vì lời nói
Em tin anh bởi những việc anh làm
Vậy nên trước hết bao tình cũ
Anh gói gọn vào thả xuống sông
Ngày mai em lỡ mà trông thấy
Anh nói triệu lần em chẳng tin

doichoem_dh2006
26-04-2006, 08:18 AM
"với em anh đây không nói dối
chung thủy sắc son với mình em
tin anh tin anh đi em nhé
yêu em yêu em thật lòng mà"
Câu này anh đã nói vạn người
Làm sao cho đủ để em tin?
Em tin anh không phải vì lời nói
Em tin anh bởi những việc anh làm
Vậy nên trước hết bao tình cũ
Anh gói gọn vào thả xuống sông
Ngày mai em lỡ mà trông thấy
Anh nói triệu lần em chẳng tin
tuy rằng là với vạn người
nhưng em thì khác thật lòng em thôi
biết khó lắm để tin anh
thôi em hảy nói thích chi anh chiều
trước đây với anh bao tình củ
chưa ai giống thế được như em
với em anh sẻ không gói gọn
với anh em sẻ là thiên đường

Thienmy
26-04-2006, 07:39 PM
Em thích nhiều lắm anh ơi
Nhưng em vẫn muốn tự mình làm thôi
Còn anh lãng tử phương trời
Làm sao anh biết nỗi đau đợi chờ

doichoem_dh2006
26-04-2006, 10:26 PM
Em thích nhiều lắm anh ơi
Nhưng em vẫn muốn tự mình làm thôi
Còn anh lãng tử phương trời
Làm sao anh biết nỗi đau đợi chờ
trời ơi không dám tin đâu
làm sao anh biết thật lòng yêu anh
thà rằng lảng tử phương trời
không yêu ai cả chẳng cần hận ai

Thienmy
26-04-2006, 10:53 PM
Ừ anh lãng tử phương trời
Còn em Nữ quái một thời nổi danh
Làm sao em biết yêu anh
Khi anh lãng tử một đi không về

doichoem_dh2006
26-04-2006, 11:10 PM
Ừ anh lãng tử phương trời
Còn em Nữ quái một thời nổi danh
Làm sao em biết yêu anh
Khi anh lãng tử một đi không về
tuy là lảng tử phương trời
nhưng tình anh vẩn một lòng về em
cho dù cách biệt ngàn khơi
nhưng anh hi vọng một ngày gặp em

Thienmy
26-04-2006, 11:43 PM
Gặp em có lẽ không nên nhỉ
Em sợ sau này thất vọng thôi
Nhìn em dữ lắm không hiền tính
Mai mốt thay lòng không được đâu