nhung nhai
25-04-2006, 03:31 AM
hôm nay nóng bức cái nắng của đầu hè tôi một thần dân da vàng của đảo 12b2 quang trung hơi bức xúc cùng thời tiết nên muốn nói cho các thần dân của lớp cùng biết ha!
Những ngày oonm thi tốt nghiệp mới ngán ngẩm làm sao?mệt mỏi và chán nản vì không khí của lớp cũng nhưng là cách giảng bài ngột ngạt của một số thầy cô nhưng cũng có cái gì đó đang cười thầm sau lưng những thần dân của đảo chúng tôi?
Tôi nghĩ đó là sự tiến bộ của lớp nhưng đừng tưởng bở mùa nè không có dưa bở đâu ha đó là sự tiến bộ về thái đọ mọi người đói xử với nhau chứ không phải học tập.
Nhưng với cương lĩnh là trưởng đảo tôi thấy rằng đó là một bước tiến mới của chúng tôi ,và với đà phát triển này có lẽ chúng tôi sẽ gột bỏ cái lớp không khi u mê và ngột ngạt trước đây .Một đảo đạt danh hiệu là tiên tiến mà tại sao lươn láy chuyện của người khác làm tiêu điểm sao lôi chính mình ra làm trò cười cho thiên hạ,tại sao con trai con gái không thể hòa nhập ,tại sao mọi người luôn đi vào chuyện đời tư của những thần dân trên đảo....v.v.v...
Rất là nhiều vấn đề mà ngay chính tôi một trưởng đảo cũng phải thốt lên hai từ"chán quá"nhưng trong thời gian này _nhưng thời gian cuối cấp để gom tiếp kỉ niệm học trò mọi người đã thay đổi hoàn toàn những điều trên .
Trước hết tôi cảm ơn mọi người về suẹ thay đổi đó không những mang lại những nụ cười vô tư mà còn giúp tôi quản lí đảo dễ dàng hơn.Chân thành cảm ơn!
Bác Hợp và bác Trường ơi!Long đã hỏi rằng trong số hai người đó đảo trưởng định giao cơ ngơi cho ai vậy?Các bác nghĩ sao đây khi cả hai người đều có gia đình rồi nhân đây tôi cũng muốn thông báo cho thần dân biết cả hai người đó tôi đau muốn san sẻ công việc với ai chỉ muốn giữ một mình mà thôi ah!
Thôi để hôm khác trưởng đảo ghi tiếp cuốn gia phả của đảo chúng ta ha!
:cungly: trưởng đảo của các thần dân da vàng 12b2 quang trung
NHÁI CÒI
Những ngày oonm thi tốt nghiệp mới ngán ngẩm làm sao?mệt mỏi và chán nản vì không khí của lớp cũng nhưng là cách giảng bài ngột ngạt của một số thầy cô nhưng cũng có cái gì đó đang cười thầm sau lưng những thần dân của đảo chúng tôi?
Tôi nghĩ đó là sự tiến bộ của lớp nhưng đừng tưởng bở mùa nè không có dưa bở đâu ha đó là sự tiến bộ về thái đọ mọi người đói xử với nhau chứ không phải học tập.
Nhưng với cương lĩnh là trưởng đảo tôi thấy rằng đó là một bước tiến mới của chúng tôi ,và với đà phát triển này có lẽ chúng tôi sẽ gột bỏ cái lớp không khi u mê và ngột ngạt trước đây .Một đảo đạt danh hiệu là tiên tiến mà tại sao lươn láy chuyện của người khác làm tiêu điểm sao lôi chính mình ra làm trò cười cho thiên hạ,tại sao con trai con gái không thể hòa nhập ,tại sao mọi người luôn đi vào chuyện đời tư của những thần dân trên đảo....v.v.v...
Rất là nhiều vấn đề mà ngay chính tôi một trưởng đảo cũng phải thốt lên hai từ"chán quá"nhưng trong thời gian này _nhưng thời gian cuối cấp để gom tiếp kỉ niệm học trò mọi người đã thay đổi hoàn toàn những điều trên .
Trước hết tôi cảm ơn mọi người về suẹ thay đổi đó không những mang lại những nụ cười vô tư mà còn giúp tôi quản lí đảo dễ dàng hơn.Chân thành cảm ơn!
Bác Hợp và bác Trường ơi!Long đã hỏi rằng trong số hai người đó đảo trưởng định giao cơ ngơi cho ai vậy?Các bác nghĩ sao đây khi cả hai người đều có gia đình rồi nhân đây tôi cũng muốn thông báo cho thần dân biết cả hai người đó tôi đau muốn san sẻ công việc với ai chỉ muốn giữ một mình mà thôi ah!
Thôi để hôm khác trưởng đảo ghi tiếp cuốn gia phả của đảo chúng ta ha!
:cungly: trưởng đảo của các thần dân da vàng 12b2 quang trung
NHÁI CÒI