Xem đầy đủ chức năng : Say !
Ác Vương-Toky
25-04-2006, 03:18 AM
Tỉnh thì buồn, say thì đau
Tình sầu khắc khoải, tim ta uất hờn
Say hay tỉnh, sầu vẫn sầu
Say đi để thấy tình này....... Thiên Thu
Em đã thành cánh mỏng
Thiêu thân cho xác gầy
Trăm năm rừng mở rộng
Chờ ai, và ...............
Trăm năm tình hoá mộng
Ta say rồi, em ơi...
==========
Kira_ác quỷ
25-04-2006, 05:43 AM
Em không yêu Anh vẫn biết
Nhưng tận cùng trái tim tha thiết- đau
Vu vơ đâu những ngọt ngào
Lặng nhìn xa lắm em nào có hay
Ác Vương-Toky
25-04-2006, 07:01 AM
Tối nay vào chốn vô thường ấy
Hàng chai rượu ngoại & nhiều nàng kia
Đời người đắc ý vui cho tận
Rượu ở trong tâm cũng say mèm
Say say khướt bước chân xiên
Lối đi xiêu vẹo nghiêng nghiêng gót giầy
Lá theo gió cuốn trong mây
Ngất ngây thu thủy hây hây mặt trời
Em ơi lệ đắng vô cùng
Hình như lệ ấy từng chung rót vào
Dẫu đầy khoé mắt hư hao
Vẫn say một nét thanh tao lạ thường
Alie-Agami
25-04-2006, 07:03 AM
Những tưởng say mêm` trong cõi tục
Nào hay tỉnh táo giữa chốn không
..................
Ta thèm, thèm lắm, mấy phút say
Ai biết khuyên ta nhớ một ngày
Cạn hết, bình không, đời rỗng tuếch
Tỉnh như chưa tỉnh, tỉnh quắt quay
Ác Vương-Toky
25-04-2006, 07:11 AM
Một lần say đủ cho muôn ngày tỉnh.
Nhân gian qua ngàn lận đận long đong
Đủ thu vén đắng cay vào men rượu.
Tựa vào vai một người tin cậy mà ngủ
Đã nồng nàn lại càng ngất ngư hơn
Dìu qua đường trơn, nhột nhạt trong dạ
Từ dốc ruột dốc gan cho điều u uất tuôn ra ồng ộc
Nước mát một vốc
Mà tưởng chừng đôi mắt ai đó đang trách hờn.
Ác Vương-Toky
25-04-2006, 07:35 AM
Say nghiêng ngả đời chơi vơi
Say ê a hát ru hời
Say chết mấy phần yêu với hận
Say? được mấy lần?
Tỉnh với Say mình ta ta biết
Say với Tỉnh ta tiếc mình ta
Nhân gian ơi
Nam mô a di đà
Lạy thánh Alla
Amen !!!!!!!!!!!
___________---
snownoyuki
25-04-2006, 07:38 AM
Bao linh hồn sõi đá
Bám víu đời chẵng ngừng
Men say theo ngày tháng
Dạt dào đón âm dương
Say say mùa trăng mộng
Làm xao lãng tâm hồn
Đá sỏi vào giấc ngũ
Quyến rủ - mềm hạt sương
Huyền ảo mộng tương tư
Chiêm bao về giấc ngũ
Nhân ảnh – mùa lành lạnh
Chút tình loạn cuồng quay
soledad_1811
25-04-2006, 08:04 AM
Rốc cạn chén
Cho say mèm lần cuối!
Say vì em...một lần!
Rồi không thể say hơn!
Anh cất bước đi
Chân liêu xiêu...chĩu nặng!
Ngoảnh lại sau lưng!
Quá khứ thét gào!
Kỷ niệm gọi!
Em quay về phía ấy!
Lần cuối anh say!
Biết bao giờ mới tỉnh???
Hay mãi chìm...
...trong mắt của em?
Hôm nay!
Khi rốc cạn chén tình...
...cay đắng!
Mới biết cuộc đời
Có đủ!
Buồn !
Vui !
Hanh phúc!!!
Khổ đau!
Nước mắt chảy vào tim!
Giờ anh đi...!
...phía không em!
Dù cuộc đời có như chén riệu!
Uống bao lần!
Ánh mới biết say em!
Say trong mắt !
Trên môi!
Và biết mình say thật!
Quá khứ soay tròn như mơ!
Vậy mà ai cứ nghĩ anh say hờ!
Chỉ chếnh choáng
Khi thấy em...
trong giấc mơ say!
phonglantim
25-04-2006, 08:33 AM
Anh đã về ..nơi ấy như ngày xưa
Sao vẫn thế ?
...lạnh lùng ...khó quá
Uống cạn chén say ....
Chợt thấy lòng buốt giá
In dấu lòng mình ...
....dĩ vãng một tình yêu...
Em xót xa khi nhận thấy một điều
Tình yêu ấy ...cuất phát từ 1 phía
Chỉ mình em ...vẫn cho mình là thế
Tình cảm trong lòng ...sao chẳng dám nói ra
Một mình buồn ...đối diện với ngày qua
Em nhận thấy ...mình yêu người nhiều thế
TỪng phút giây ...tưởng chừng như không thể
Quên bóng người ...quên lời nói yêu thương .
..............................
Ác Vương-Toky
26-04-2006, 03:33 AM
Hôm nay tôi uống bụi trần
Để đưa em lại chốn nhân gian này
Tôi say tận cõi mê say
Còn em tỉnh quá nền đầy mưu toan
Yêu em chìm cả hoàng hôn
Như ngày xưa biển ru hồn đôi ta
Em quên rồi những ngày xa
Tôi đành níu những phôi pha đem về
Mặc cho tỉnh hoà vào mê
Mặc cho say một câu thề rất xưa
___________________--
duyenkho
26-04-2006, 04:21 AM
say thì anh mặc cứ say
nay đường đôi ngã còn ai lụy phiền
hiện tại quá khứ rõ ràng
anh ôm tình cũ nên lòng mãi đau
Jiru_Nakata
26-04-2006, 04:55 AM
Một ly..., dốc cạn cái buồn
Một say siêu vẹo cuối đường thời gian
Một vòng tháng tháng năm năm
Một lần mưa gió... trăng rằm quyên sinh
Ác Vương-Toky
26-04-2006, 05:17 AM
Bấy nhiêu cũng đủ để say
Cuộc đời có lúc đắng cay muôn phần
Người say có lúc cũng cần
Đong cho đầy hết muôn phần nhân sinh
.............................
Lảo đảo trên tay chén tiêu sầu
Thế mà vui vẻ có về đâu ....?
Jiru_Nakata
26-04-2006, 06:02 AM
Ta đốt màn đêm cháy đỏ trời
Để đêm còn ấm mãi trong ta
Trăng lên rót rượu mình ta cạn
Gió ngàn tuôn đắng một chén đời
Ánh hồng trong suốt tình một khối
Lửa rực đỏ tươi sầu vạn niên
Hãy đốt đêm lên ngàn ánh lửa
Để cháy trong ta một khối sầu.
..::BP::..
26-04-2006, 06:51 PM
Say chỉ để ngày mau tàn
Đêm mau trôi ,
Để nỗi buồn vơi ,
Để cảnh vật nhoè đi trong mắt ướt
Để ko còn thấy hối tiếc
Vì những gì đã qua .......
Yumi_Hảo
27-04-2006, 10:20 PM
Uống một chén lòng ta vẫn tỉnh
Dốc trăm chén tỉnh càng tỉnh hơn
Ta muốn uống cho lòng thôi nhớ
T muốn say cho tim bớt đau
Tại sao ....... Tại sao ......
Ta càng uống trí ta càng tỉnh ?????
maiyeuem87
27-04-2006, 10:35 PM
say mà lại không say........
đó là say tình..........
sành điệu mái ngố
27-04-2006, 11:42 PM
Anh lại say như bao lần gục ngã
Như bao lần anh thất hẹn trái tim
Anh lại say giữa dòng đời nghiệt ngã
Mảnh tình rơi ...tựa trái tim chia phôi
Anh lại say ...đâu phải vì anh muốn
Vì nghi ngờ tình đôi lứa 2 ta
Anh lại say......nhưng lòng anh vẫn tỉnh
Em toan tính ....vì tình yêu 2 ta
Anh lại say ....nhưng đâu phải say mãi
Chỉ say tình ...say 1 chút men cay
Rượu có say nhưng đời anh vẫn tỉnh
Em quên thề anh nhớ ngay men cay
Toky_Vương_Gia
28-04-2006, 02:56 AM
Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo
Mơ kiếp nào đc ở bên em
Quán rượu liền đêm chuốc cay đắng
Buồn mưa trăng lạnh nắng hoa gầy
Nắng mưa đã trải tình nhân thế
Lưu lạc sầu chung một hướng say
Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết
Ta quá say rồi
Sắc ngã màu trôi
Gian phòng không đứng vững
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi?
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa
Gối mỏi gần rơi
Trong men cháy giác quan vừa bén lửa
Say không còn biết chi đời
__________________________---
nyka@
28-04-2006, 04:21 AM
Bàng hoàng chợt tỉnh cơn say
Giữa đêm thức giấc để ngồi nhớ em
Nhớ em , ngắm ảnh em cười
Nhớ em, anh mãi nhớ người năm xưa ...
Yumi_Hảo
28-04-2006, 04:27 AM
Trong men say chợt tỉnh giấc
Tim thương gọi mãi tên người
***
Đây ko phải thơ ......... mà chỉ là tâm sự của tôi
1)Vì đâu ai nỡ phụ người
Tim ta đau nhói nhìn người đắng cay
Vì đâu ai nỡ bỏ người
Nhận người chìm trong men rượu say
2)Nhìn anh say mãi hằng đêm
Tim em như muốn vỡ tung từng hồi
3)Anh ơi xin hãy yên lòng
Em đây sẽ mãi lặng thầm bên anh
Dù anh mãi ở nơi nào
Tim em vẫn chỉ có mình anh thôi
Đêm vắng mình anh
Cô đơn nâng cốc rượu nồng
Lòng đau ko biết tỏ bày cùng ai
Rượu . rượu nữa , và quên quên hết
Quên đi anh quênmọi sầu đau
Quên đi anh quên kẻ phụ tình
Quên đi anh quên người gian dối
Quên , quên . quên , quên hết đí anh ơi
Ác Vương-Toky
28-04-2006, 05:15 AM
Ta muốn uống cho say... say mãi
Ngắm trăng cười để chẳng thấy cô đơn
Trái tim buồn khỏi lần theo bờ cát
Lang thang tìm con sóng lạc khơi xa
Bao năm rồi đôi mắt ta trông đợi
Bóng người xưa khi ta ngỏ lời
Bao năm rồi ta ôm đàn tê tái
Khóc cùng trăng ...cùng gió với mưa giông ..
_____________________________--.
sành điệu mái ngố
28-04-2006, 06:13 AM
Có ai ng` chìm mãi trong men rượu
Tìm đc quên ...hay xua đi khổ đau
Có ai sầu sầu mãi trong men rượu
Vì để quên lời tình ta chia xa
Có ai mà ....tim trôi theo con sóng
Cô đơn buồn ...chỉ mãi một mình thôi
Có yêu nào mà ko từng cay đắng
Buồn nhân tình mà ko khóc trăng _mây
Ác Vương-Toky
28-04-2006, 06:17 AM
Say! Say lảo đảo cả trời thơ
Gió rít tầng cao trăng ngã ngửa
Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô
Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy
Sáng dậy điên cuồng ôm đầu thế thôi
_______________-
sành điệu mái ngố
28-04-2006, 06:20 AM
Trời thơ lảo đảo mình anh
Biết đâu bên ấy còn đây 1 ng`
Mong anh tỉnh cơn mộng đời
Mong anh như trước ...buồn mà chẳng say
Điên cuồng ...anh gửi thơ hay
Mộng nay tuồng cũ ....sóng dâng trăng liềm
Ác Vương-Toky
28-04-2006, 06:25 AM
Cúi xuống gom đời dang dở lại
Nghiêng lòng chung cuộc ríu ran say
Say nốt đi em !đường còn dài...
Buồn mà không say thì ý nghĩa gì
Càng buồn ta càng phải say
Say đi để quên đi cái buồn dai dẳng này
______________________
sành điệu mái ngố
28-04-2006, 06:31 AM
Anh vội buồn gom đời mình rất vội
Chỉ còn em cơn nắng cuối ngày hè
Lang thang đi và từ anh biền biệt
Mặc anh sầu men rượi đắng chua cay
Uống đi anh nếu anh quên được sầu
Uống đi anh nếu buồn trong anh mãi
Uống đi anh chào ngày em đi mãi
Uống đi anh ......uống cho say nỗi sầu
Ác Vương-Toky
28-04-2006, 06:35 AM
Bấy nhiêu cũng đủ để say
Cuộc đời có lúc đắng cay muôn phần
Người say có lúc cũng cần
Đong cho đầy hết muôn phần nhân sinh
Lảo đảo trên tay chén tiêu sầu
Thế mà vui vẻ có về đâu ....?
____________________________-
=Tori=
28-04-2006, 07:26 AM
Mong cứ chìm mãi trong cơn say
Để quên rằng mình còn tồn tại
Cho mọi vật thành hư vô hết
Buồn ơi hỡi nỗi buồn trôi về đâu ?
nyka@
28-04-2006, 10:56 PM
Cạn chén rượu này
lâng lâng giấc nồng
men lòng hòa lẫn
Rợi đầy nhở thương
Nhớ con đường cũ
Cơn mưa không hẹn
Nụ cười mười bảy
Cho lòng tôi say.
Không gian vắng lặng
Chiếc là xoay tròn
Tiếng ngày vọng lại
Nhớ gì không ai?
sành điệu mái ngố
29-04-2006, 04:05 AM
Cứ say sao ...cứ say vậy thôi sao
Đời còn dài ..bao thứ vui chưa trải
Cứ say sao ...để bao lần lao đao
Nơi đây kẻ ..ngồi khóc ....thấy thêm đau
..::BP::..
29-04-2006, 04:27 AM
Sao cứ sầu là phải say ?
Phải tỉnh để biết đời nhiều gian dối
Dù đường kia có chia ra nhiều lối
Cũng còn biết chọn để mà đi
Chìm mãi trong cơn say , ích gì ?
Khi người biết niềm vui chẳng có
Dẫu cuộc đời nhiều mưa và gió
Vẫn có ngày mặt trời mọc lên cao .
Alie-Agami
29-04-2006, 05:01 AM
Hãy cứ nếm đi , men rượu tràn ly
Bởi cuộc sống có những điều phải nếm
Mặn , ngọt , chua , cay như một bài trắc nghiệm
Hãy thử cho mình đâu là đúng , là sai
Hãy thức đi cùng với đêm dài
Mà suy nghĩ với thời gian vô tận
Mà trăn trở với kiếp người lận đận
Trăm năm qua rồi , sỏi đá lặng câm
Toky_Vương_Gia
29-04-2006, 05:42 AM
Tu bao kiếp mới có duyên bầu bạn
Chung nỗi sầu...mới ước cạn rượu cay
Lời người tôi nhận từ nay
Một năm sẽ gặp...với đầy rượu ngon.
Cùng chung một giọng thơ sầu
Người ở thì xỉn với bầu rượu ngon
Người xa xa khuất trùng non
Mơ về nâng chén cho tròn...chén say
===========
Alie-Agami
29-04-2006, 05:53 AM
Bạn tôi ơi
Người ta tưởng bạn say
không phải thế
vì bạn uống nỗi lòng
nào đâu dễ
người ta bảo bạn say
tôi thì không
Ác Vương-Toky
29-04-2006, 06:20 AM
Uh ! Tôi uống nhiều mà có say đâu !
Càng như thế thì tôi càng muốn say
Tôi say
Có bạn cùng chung chén
Có bạn lắng nghe những chuyện buồn
Quá đủ . Tôi đâu ước gì hơn
Đời sống đâu là viên ngọc bích
Khi say ngôn từ dường rất thật
Bạn trách tôi không ??????
Từ ngày biết em trong phút đó
Là khởi nguồn của trăm cay ngàn đắng
Từ ngày em làm tôi ra thế
Là cả một rừng hoang vắng lặng
Có trăng .
Có rượu .
Có hoa .
Cho tôi thêm nỗi xót xa tủi hờn ....!
____________________________
Jiru_Nakata
29-04-2006, 06:58 AM
cuộc tình buồn đủ đắng đủ cay
Men rượu nồng nhấp làn môi nhạt
Tìm lại trong tim chút tình thơ dại
Gợi lại giọt buồn....lại quá đơn côi./.
khôn thế hả ngốc ?
30-04-2006, 02:57 AM
Cứ uống đi ,rồi say anh nhé
Say đi để mất chính anh
Say đi để mất màu xanh mùa hè
say đi để mãi mộng ảo đau thương
Cứ say thế mãi nhá anh
say trong sầu ,trong bóng tối cuộc đời
Và mãi anh chỉ ở đó
trong màn đêm lạnh lẽo sự thật bại .
Ác Vương-Toky
30-04-2006, 03:13 AM
Thất bại uh ????
Say đâu hẳn là thất bại
......................
Rượu ! Bạn của ta.....ơi !
Có bạn vào ta lại quên
Quên đi những gì về ai đó
Đã làm ta đau...đau suốt 1 đời
==============
nyka@
30-04-2006, 04:32 AM
Chân mày phờ phạc không điểm tô
Đôi mắt lao đao lòng khắc khoải
Áo hồng ánh lên lục bình tím
Má đỏ vì rượu .Lộng lẫy mặt hoa
tiền bạc cũng chỉ là hư hao
Bơ phờ ,nâng chén giải sầu
Tâm trí ai say lòng thức tỉnh
mơ màng ,tiếng nhạc tựa tiếng yêu
khôn thế hả ngốc ?
30-04-2006, 04:54 AM
Trăng khuyết sẽ có ngày tròn
Tình yêu nào cũng sẽ phai
tình bạn nào cũng có lúc rẽ đôi
nỗi buồn nào cũng đến lúc vui
nỗi đau nào ....cơn gió cũng thổi bay
!!
Anh ơi, ta hãy uống cho say
Men rượu tạm thời giúp sức ta
Bớt sự đượm buồn trong chốc lát
khi ngưng rượu ta vẫn đau
Tiệc rượu trong đêm chỉ mới tàn
Nữa say, nữa tỉnh, bước lang thang
Bao đêm buông thả quên ngày tháng
Hương sắc phai tàn một kiếp trần
Dẫu ai có uống bao nhiêu rượu
nỗi sầu mãi cũng chẳng vơi
Mà thiên hạ chẳng ai giúp ta
Tương lại ,sự nghiệp một con người
Hãy tỉnh dậy và vượt wa ....
Say hoàn toàn có thể nói là thất bại
Chân mày phờ phạc không điểm tô
Đôi mắt lao đao lòng khắc khoải
Áo hồng ánh lên lục bình tím
Má đỏ vì rượu .Lộng lẫy mặt hoa
tiền bạc cũng chỉ là hư hao
Bơ phờ ,nâng chén giải sầu
Tâm trí ai say lòng thức tỉnh
mơ màng ,tiếng nhạc tựa tiếng yêu
Rượu đã tàn, đêm chửa tàn canh
Ngả ngớn cuồng quay lướt ánh đèn
Mượn ly ngọc tửu che e thẹn
Mặt điểm phấn son nhuốm bụi trần
Này anh! ta cạn giọt rượu say
Vòng tay ôm ấp, khoé mắt cay
Tình tứ môi trao lời gian dối
Vất vưởng từng đêm - kiếp đoạ đày
:hihi::so_funny:
..::BP::..
30-04-2006, 05:07 AM
Say rượu , say lòng vẫn là say
Nhưng say mà tỉnh ,thế mới hay
Say để quên đi những muộn phiền đã đến
Tỉnh để bước tiếp trên chặng đường gian nan
Chẳng cuộc đời nào không có những lầm than
Những cơ cực mà chúng ta phải gánh chịu
Nhưng rồi nó sẽ cũng như ly rượu
Có đầy rồi hẳn sẽ có vơi
Luẩn quẩn tạo thành vòng luân hồi
Cái đó gọi là sự sống đang tiếp diễn !
Toky_Vương_Gia
30-04-2006, 05:45 AM
Âm ba gờn gợn nhỏ,
Ánh sáng phai phai dần...
Bốn tường gương điên đảo bóng........
Lui đôi vai, tiến đôi chân,
Riết đôi tay, ngả đôi thân,
Hai xác-thịt lần vào nhau mê mải,
Chút thơ ngây còn lại cũng vừa chôn.
Khi tỉnh dậy, bùn nhơ nơi Hạ-giới
Đã dâng lên ngập quá nửa linh-hồn.
Mênh mông đâu đó ngoài vô tận
Một cánh thuyền say lạc hướng đêm.
---------------------------------------
sành điệu mái ngố
30-04-2006, 05:56 AM
Cảnh sắc đêm khuya một chén rượu
Giang hồ vắng bóng 1 cố nhân
Người đi kẻ ở say ....men rượu
Bên này chiếc cầu rút ván ngang
Toky_Vương_Gia
30-04-2006, 06:04 AM
Hãy thêm say còn đó rượu chờ ta
Cổ chưa khô đầu chưa nặng mắt chưa hoa
Tay mềm mại bước còn chưa chuếnh choáng
Chưa cuối xứ Mê Ly chưa cùng trời Phóng Đãng
Còn chưa say hồn khát vẫn thèm men
Say đi em say đi em
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bậc ngả nghiêng điên rồ xác thịt
Rượu rượu nữa và quên quên hết
Ta quá say rồi
Sắc ngã màu trôi
Gian phòng không đứng vững
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa
Gối mỏi gần rơi
Trong men cháy giác quan vừa bén lửa
Say không còn biết chi đời
Nhưng em ơi
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
Đất trời nghiêng ngửa
Thành Sầu không ???????????
========================
sành điệu mái ngố
30-04-2006, 06:22 AM
Trời nghiêng đất ngả ...1 đời trai
Nhuốm rêu cỏ úa ...bụi muôn màu
Đêm khuya tĩnh mặc sầu lên tiếng
Lữ khách xa rồi ....ta càng say
Hư ảnh .....chàng ơi môi ghì môi
Hay là ....ma nữ .....đêm tóc trắng
Giả hồn trinh nữ ....trêu cơn say
Cho ...linh hồn đá ...mọc rêu đá
Thả mãi ko ngừng ...mặc sức say
Ác Vương-Toky
30-04-2006, 06:31 AM
Rượu một bầu...
Ngồi một mình...
Thuốc một bao...
Quán một bàn...
Vô cùng mệt mỏi!
Vô cùng buồn bã!
Vô cùng đau đớn!
Vô cùng thê lương!
Có lẽ thế chăng ????????
================
Ctrl Alt Del
30-04-2006, 06:32 AM
Ở trái đất có nước tên là rượu
Tạo cho đời Phải trái trắng đen
Từ người sang cho đến kẽ hèn
Đều dùng đến theo từng sở nguyện
Rượu tạo ra hàng ngàn mẩu chuyện
Tạo hai tiếng vui buồn lẫn lộn
Rượu uống chán tình đời đen bạc
Rượu uống chê lòng người hiểm ác
Rượu uống sầu gia cảnh biệt ly
Rượu uống buồn đưa tiễn người đi
Rượu uống hận nhân tình gian dối
Rượu uống khinh những người phản bội
Rượu uống rầu khi thua đen đỏ
Rươu vinh dự cho người chiến thắng
Rượu giãi khuây cho kẽ xa nhà
Rượu tạo nên cục diện xoay vần
Rượu báo hại thế nhân điên đảo
Rượu gieo ra ganh đua tàn bạo
Rượu báo đời gây họa cho thân
Rượu say sưa mất tánh thiện nhân
Rượu đem lại nhà tan cửa nát
Rượu gây cho vợ con đói khát
Rượu tạo ra tù tội xấu xa
Rượu làm cho mất tánh hài hòa
Rượu kích thích người làm việc ác
Rượu uống vào tánh người đổi khác
Rượu hại ai mất hết công danh
Rượu hại ai sự nghiệp tan tành
Rượu vì rượu nên đời mới khổ
Rượu tại rượu nên đời khả ố
Rượu gây ra tai hại vô cùng
Rượu hại người mất nghĩa thủy chung
Rượu tác động người quên chử hiếu
Rượu GÂY GIỀNG dù người DƯ HIỂU
Rượu gây nên bệnh hoạn châu thân
Rượu tạo ra tai nạn bao lần
Rượu CHẲNG NGỌT sao người VẪN NGHIỆN
RƯỢU,RƯỢU,RƯỢU, xấu xa nhiều chuyện
Rượu ngon gì xin hỏi THẾ NHÂN????????
say xỉn ....=>:chayle:...mệt roài
:type: rượu quên tình liệu có đáng hok :sleepwell: :chayle:
sành điệu mái ngố
30-04-2006, 06:39 AM
Ngắm thế gian = cơn say chưa tỉnh
Thế sự buồn ...đâu đấy đều ngả nghiêng
Chàng ơi ....chàng ai kia ...ng` thác suối
Có vui gì ....khi thấy ng` ở lại hoang tàn
Ác Vương-Toky
30-04-2006, 06:40 AM
Đời như thế thôi ta đành chấp nhận
Mượn men cay mong khuây khoả cơn sầu
Chẳng cần ai hiểu ta, chỉ cần ta là đủ
Thoát được đời rồi ta sẽ hết khổ đau
Men nồng anh đã ngà say
Uống cho quên hết tháng ngày cô đơn
___________----------------
..::BP::..
30-04-2006, 06:56 AM
Say rồi lạc lối biết về đâu ?
Sầu vẫn hoàn sầu ,có khác hả ?
Chỉ có nâng chén rồi nghiêng ngả
Thử hỏi được chi ? Sẽ được gì ?
Ác Vương-Toky
30-04-2006, 07:03 AM
Ta tỉnh thật rồi sao
Thế ta say khi nào?
Bởi tỉnh ta không nhớ
Có chút gì hư hao...
Ta tỉnh rồi ta quên
Ta tỉnh thật rồi- buồn
Giá mà say cho trọn
Quên hết chuyện đời luôn
Đau đáu điều gì kia
Mà cố say để nhớ
Vì tỉnh thường dang dở
Mộng là của hôm qua
Ta tỉnh- ta thật xa
Ta say- gần đôi chút
Ta tỉnh- ta trần tục
Say- ta... trần tục hơn
==============
---------------------------
sành điệu mái ngố
30-04-2006, 07:07 AM
Tỉnh say say tỉnh giấc chiêm bao
Đứng dậy lên đi dẫu say mèm
Thân trai còn đó ....về phía trước
hãy để nỗi sầu thả nước rong
Ác Vương-Toky
30-04-2006, 07:18 AM
Ta say ngày hôm qua thế
Hôm nay mơ giữa ban ngày
Đường trần ai đau đớn thế
Ta say một khắc ngày mai
Ừ thì có sao, say đấy
Mặc thiên hạ cứ chê cười
Ko say ko phải là trai
Là trai thì phải say tới cùng
Đong đầy chén tình ngày cũ
Ôm lòng đau đáu ngày xa
Ta say một thinh không lạ
Có em với một mình ta
Bụi trần ta vốn đã quen
Xin em giữ một chút
hương sen lòng
-----------------------------.
sành điệu mái ngố
30-04-2006, 07:36 AM
ừ thì thế cứ thả sức mà say
Biết cười chê ....quan tâm đến ích gì
Muốn làm sao .....lẽ nghiên ngả trời đất
Hết việc sao ...nếu cứ thả sức say
Bụi trần ư ....ngàn năm ...sau hậu thế
Vẫn còn đây ...một bóng giai nhân buồn
Nắm lấy nhé ....nhưng bụi dễ bay đi
Nếu người ở ...muốn cầm trong li bì
Ác Vương-Toky
30-04-2006, 07:38 AM
Một giai nhân buồn là ai đâu ?
Chỉ thích muốn say để quên sầu
Nhưng cố quên thì càng nhớ
Vậy khỏi say cho đời khỏi sầu ??????
Là vậy àh nữ quỷ ?
_______________---
babylove_die
30-04-2006, 07:40 AM
Say rồi lại tỉnh tỉnh lại say
Buồn khi tỉnh vui khi say
Buồn vui là thế em cũng thế
Chợt đến rồi ..... đi tựa áng mây
Ác Vương-Toky
30-04-2006, 07:42 AM
Lại xuất hiện thêm 1 nữ quỷ
Vậy ở lại đây say cùng ta
Cho đời bớt khổ
Bớt thêm buồn
Hơi ngố ngố
___________________---
sành điệu mái ngố
30-04-2006, 07:45 AM
trời ạ....má ơi...cái con ng` này bi giờ thế này đâu
Sao hỏi ta ....bóng giai nhân buồn ấy đâu
Sao ko hỏi chính cõi lòng ...thương nhớ
Sao ko hỏi ...lệ trào trên vị nhớ
Sao ko hỏi .....tự ngươi trong cơn say
Nữ quỷ ....chỉ là cái tên theo trí nhớ
Của 1 thời con gái ai đã quên ...
Nâng chén này ta cạn cùng ngươi nhé
Một lần thôi ...bởi ta say đủ rồi
vuaracroi
30-04-2006, 01:06 PM
Tỉnh thì buồn, say thì đau
Tình sầu khắc khoải, tim ta uất hờn
Say hay tỉnh, sầu vẫn sầu
Say đi để thấy tình này....... Thiên Thu
Em đã thành cánh mỏng
Thiêu thân cho xác gầy
Trăm năm rừng mở rộng
Chờ ai, và ...............
Trăm năm tình hoá mộng
Ta say rồi, em ơi...
==========
gió thoảng thiên thu, một chén sầu
tỉnh mộng trăng hoa ,bóng hình không
lệ lăn tràn một đêm lộng lẫy
người đi, xác xơ một tấm thân.....
Yumi_Hảo
30-04-2006, 09:28 PM
Tôi ko còn tâm tư nào mà làm thơ nữa ........ con người aays bây giờ là thế sao ???// Ai ??? Ai là kẻ đã hại người ??? Ai ?? Ai là kẻ ... khiến người đau khổ ??? Tôi ko bao giờ tha thứ cho kẻ đã khiến người nên thế này ........ Tôi muốn người vui vẻ hạnh phúc ... dù tim tôi đau ...... tôi thà đau đớn nhìn người vui vẻ còn hơn nhìn người nư bây h .........
sành điệu mái ngố
30-04-2006, 09:45 PM
Đau để 1 lần ko thể đa hơn nữa
Say để 1 lần ko say vì quá say
Mất để 1 lần mất nhau và mãi mãi
Đau là như vậy ....mãi mãi cứ đau
sành điệu mái ngố
01-05-2006, 01:23 AM
Con Tim Ướp Rượu
Trăm Ngày
Tưởng đâu lòng thật dửng dưng
Ai hay nỗi nhớ trên lưng nỗi buồn
Tưởng đâu lòng tịnh như non
Ai hay nỗi nhớ với hồn chao bay
Con tim ướp rượu trăm ngày
Lại ôm nỗi nhớ, dắt tay nỗi buồn.
hahuyenchi
..::BP::..
01-05-2006, 02:06 AM
Có say đâu mà bảo tỉnh
Có buồn đâu mà bao vui
Nếu hồn và xác có thể chia đôi
Thì mọi chuyện coi như chấm hết
Và cũng sẽ đỡ phải mệt
Phải lo toan những chuyện không đâu .
Nhưng ...
Phải chăng đó là cảm nhận của riêng tôi ?
Phải chăng làm thế là tôi quá ích kỉ ?
Có bao giờ tôi sẽ thấy vô vị ,
Nếu chỉ biết đi mà không biết ngoái lại nhìn ?
Có bao giờ nâng chén rượu lên
Uống cho cạn để rồi lại thấy tiếc ?
Cuộc đời này có những hơn thiệt ,
Những nhỏ nhen thật quá sức tầm thường
Và lại có cả những vấn vương
Những bị lụy muôn đời không ai hiểu
Chỉ mong quên được qua ly rượu
Chỉ mong nhớ được qua vị cay
Hỏi rằng cả thế giới có ai hay ,
Có ai biết đường đi đến lối thoát ... ???
gorilla
01-05-2006, 03:22 AM
Trời ơi ......... con Hảo ........ mi làm thơ chi mà giống con trai quá vậy ? còn cái post trên , mi nói về ai thế ? Thằng bồ mi hả ?
witchcraft
01-05-2006, 05:52 AM
Nữ quỉ ơi là nữ quỉ
Say rùi lại say khắc sẽ say
Đau một lần con hơn là mãi mãi
Hãy để chén rượu nồng còn khắc mãi trong ngươi
Rượu ngàn năm khắc đã sẽ ngon
Chén rượu này ta kính ngươi một bác
Quên sầu , quên muộn cõi thiên thai !
Toky_Vương_Gia
01-05-2006, 05:54 AM
trời ạ....má ơi...cái con ng` này bi giờ thế này đâu
Sao hỏi ta ....bóng giai nhân buồn ấy đâu
Sao ko hỏi chính cõi lòng ...thương nhớ
Sao ko hỏi ...lệ trào trên vị nhớ
Sao ko hỏi .....tự ngươi trong cơn say
Nữ quỷ ....chỉ là cái tên theo trí nhớ
Của 1 thời con gái ai đã quên ...
Nâng chén này ta cạn cùng ngươi nhé
Một lần thôi ...bởi ta say đủ rồi
Nếu ta biết ta hỏi người làm gì ?
Hỏi cõi lòng này có biết ai đâu
Không một ai , ko một bóng hình
Dù trong cơn say ta lại....
Ác Quỷ say cùng Nữ Quỷ ?
Nghe cũng hay cũng thú vị
Nâng chén tiêu sầu
Càng sầu thêm...........
______________---------
witchcraft
01-05-2006, 05:56 AM
Chén rượu nồng hương thơm ngào ngạt
Uốn cho say để khỏi nhớ đời
Cái đời bạc bẽo vô nhân đạo
Để rùi say ta đươc cái gì !
Cái chán cái nản khi ta uốn vẫn không say
socola_chay
01-05-2006, 05:59 AM
Trên trần ai lại ko say
Trừ tui là phât ko uống rượi
Cần gì đến rượi để giải sầu
Toky_Vương_Gia
01-05-2006, 06:10 AM
gió thoảng thiên thu, một chén sầu
tỉnh mộng trăng hoa ,bóng hình không
lệ lăn tràn một đêm lộng lẫy
người đi, xác xơ một tấm thân.....
Một trăng lạnh
với một bình
Một ta
với một chút tình ngày xưa
Bây giờ nửa thật nửa đùa
Một bình
trăng
với một ta
xưa rồi
Một em
với một đêm thôi
Một bờ tóc gói một trời yêu thương
Một ngây thơ
với một chán chường
Một say
một tỉnh
một đường quên
________________-
-===========--
witchcraft
01-05-2006, 06:33 AM
Đã là Vươn Gia khắc sẽ sang
Rượu nào mà ông chả nếm qua
Uốn vào có lúc cũng ói ra
Qua đêm quán trọ cũng nào phải
Mỗi đêm chỉ tiếp một em
Nào phải cùng trăng ngắm cảnh đêm
Sướn thay cái số Vươn Gia
Alie-Agami
02-05-2006, 01:43 AM
Bạn tôi ơi người ta tưởng bạn là sướng
Với ý tưởng khác người bạn hãy cười
Vì con đường mình đã chọn
Đúng đắn hay sai lầm
Sẽ có nhân chứng thời gian
...............................
Vì đâu say túy lúy người
Chẳng qua là tỉnh quá thời hóa điên
Uống ngày, uống tối triền miên
Vì vừa đặt chén là buồn phiền
Nợ đời vay trả luân hồi
Có chăng là bỏ mọi lời thị phi
Uống cho héo hắt vô vi cuộc đời
kukutamalu
02-05-2006, 01:49 AM
Đã ồn ã nhiều ngày
Đã lặng lẽ nhiều đêm
Thôi không mang ồn ã được vào đêm
Ta mang lặng lẽ sang ngày vậy!
Ngửa đếm hai bàn tay
Ta vẫn đủ 10 ngón đấy chứ ?
Thôi không vỗ nữ
Ta để úp mặt rồi câm nín đi
Ta vẫn là ta
Vẫn phải ra
Vẫn được ta
Người vẫn người
Vẫn phải người
Vẫn được người
Ừ nhỉ?!
Có tội tình gì không – lặng lẽ ?
Ta mang lặng lẽ kia ghi dấu mặt mình
Có một nửa của ngày mai
Là đêm.
hoang hon mau tim
02-05-2006, 01:54 AM
một nửa ngày mai là đêm
ta chìm đắm trong lòng bóng tối
để nơi đó ta lại gặp gỡ
gặp chính ta với bao nỗi niềm
bao huy vọng đam mê cháy bỏng
để sáng mai đón nắng huy hoàng
sành điệu mái ngố
02-05-2006, 02:21 AM
Nếu ta biết ta hỏi người làm gì ?
Hỏi cõi lòng này có biết ai đâu
Không một ai , ko một bóng hình
Dù trong cơn say ta lại....
Ác Quỷ say cùng Nữ Quỷ ?
Nghe cũng hay cũng thú vị
Nâng chén tiêu sầu
Càng sầu thêm...........
______________---------
vậy là
Cảnh buồn người cũng đau buồn
Người say trời cũng say ....theo cơn sầu
dẫu anh có đêm ngày bên xị rượu
Hồn em đây nữ quỷ của một thời
Đâu thể say cùng anh trong mãi mãi
hãy tỉnh đi ác quỷ của em ơi ....
Đừng sầu thêm ...hãy nhìn về phía trước
Nơi đó em ....và bao người mong chờ
Ác Vương-Toky
02-05-2006, 05:28 AM
Đã là Vươn Gia khắc sẽ sang
Rượu nào mà ông chả ném qua
Uốn vào có lúc cũng ói ra
Qua đêm quán trọ cũng nào phải
Mỗi đêm chỉ tiếp một em
Nào phải cùng trăng ngắm cảnh đêm
Sướn thay cái số Vươn Gia
Chuyện Vương Gia này
vương gia ắc sẽ biết ra sao !
Sao nhiều chuyện
thế ông già hành tinh kia ?
Vương gia này là thế
có liên quan gì mà....
Đúng là siêu ngốc
type chính ta? sai sai quá
Ma` ta Say thi` có gì sai ???????? :ham:
_____________----
==============
Bạn tôi ơi người ta tưởng bạn là sướng
Với ý tưởng khác người bạn hãy cười
Vì con đường mình đã chọn
Đúng đắn hay sai lầm
Sẽ có nhân chứng thời gian
...............................
Vì đâu say túy lúy người
Chẳng qua là tỉnh quá thời hóa điên
Uống ngày, uống tối triền miên
Vì vừa đặt chén là buồn phiền
Nợ đời vay trả luân hồi
Có chăng là bỏ mọi lời thị phi
Uống cho héo hắt vô vi cuộc đời
Con đường
đã chọn bây giờ là thế !
Bạn nghĩ sao
hả bạn hiền ?
Người ta cứ bảo mình say
Ừ, thì say đấy, có ngày nào không
Chẳng qua mượn rượu tỏ lòng
Thế nhân tính toán lòng vòng mưu sâu
Tri kỷ ơi...
Người ở đâu???
_____________------
================
vậy là
Cảnh buồn người cũng đau buồn
Người say trời cũng say ....theo cơn sầu
dẫu anh có đêm ngày bên xị rượu
Hồn em đây nữ quỷ của một thời
Đâu thể say cùng anh trong mãi mãi
hãy tỉnh đi ác quỷ của em ơi ....
Đừng sầu thêm ...hãy nhìn về phía trước
Nơi đó em ....và bao người mong chờ
Này nữ quỷ ơi
nàng đừng cười
Khi ta say
nghiêng ngả
Nói những điều
nghe như vô nghĩa
Ta...ta
chỉ cần người nghe
Ta sầu
chỉ vì ta nghĩ....
Cuộc đời này
vắng bóng nữ quỷ
Nữ quỷ
nghĩ sao ???????
------------------
================
Toky_Vương_Gia
02-05-2006, 05:29 AM
Hai chai uống cạn cả hồn
Ba ly dốc hết tủi hờn vào thân
Ai nghĩ gì, ta cóc cần
Chẳng qua ta muốn yên thân để tìm
Tìm xem ai giống ta
==============
_________________-------
koconnuakeolac
02-05-2006, 05:37 AM
Hai chai uống cạn cả hồn
Ba ly dốc hết tủi hờn vào thân
Ai nghĩ gì, ta cóc cần
Chẳng qua ta muốn yên thân để tìm
Tìm xem ai giống ta
==============
_________________-------
Hai chai uống cạn cả hồn
Ba ly dốc hết tủi hờn vào thân
Vì ai ta mang mối hận
Bỏ người lấy rượu - bạn thân
"Vương Gia" kia liệu có cần
Tôi dây mạn phép Chén cạn cùng ông
Toky_Vương_Gia
02-05-2006, 05:41 AM
Một chút điên , môt chút sầu
Một chút quỷ ma một chút người
Hai tay vựng chút cuộc đời làm men
Một chút gió một chút mưa
Cả trời nỗi nhớ Sớm - Trưa - Tối ngày...
Lâu lâu mới gặp bạn hiền
Uh thì cạn chén cho đời bớt hâm
Ah mà... !
Sao bác giống thằng ngoài hành tinh ghê :gian:
___________________________--
koconnuakeolac
02-05-2006, 05:55 AM
ac ac, mình thế này (avatar) 'đẹp trai' thế này mà lão dám bảo mình ngoài hành tinh
Một chút điên , môt chút sầu
Một chút quỷ ma một chút người
Hai tay nâng chén cười đời
Ông lão Vương Gia làm tôi thấy buồn
Toky_Vương_Gia
02-05-2006, 05:58 AM
:ham: nhiều chuyện thế ông già cà chớn
--------------------
Rượu vào thân xác vùi chôn
Ba ly quá đủ cúng hồn ma say
Trò đời nghĩ thế mà hay
Rượu vào lời nói loay hoay trốn sầu
Ông già nhiều chuyện kia
Buồn thì kệ liên wan gì mà nói
===================
koconnuakeolac
02-05-2006, 06:10 AM
Vừa kêu bạn hiền bây giờ đã nặng lời thế :khocnhe;
Người gọi ta một tiếng bạn hiền
Sung sướng như vừa được lên tiên
Nhưng hư với thực bờ ảo giác
Ta chợt nhận ra mình thật điên
Ở đời mấy kẻ như ta muốn
Bạn bè chung hảo lúc gian nan
Đã hứa với nhau ta là bạn
Không thể như sông lúc cạn đầy
Vậy nhưng lời hứa thì còn đây
Mà người tình đã trôi theo mây
Nghe Vương Gia nói lời bạn hiền
Lại chợt nao lòng quá chua cay
Toky_Vương_Gia
02-05-2006, 06:17 AM
đúng là lắm chuyện :ham:
___________________-
Sao lại giống con nít thế hả chòi ?
Bạn hiền ??? 2 tiếng này....
Chả biết nói gì
Gì mà chua cay với ngọt lịm ?
Có những khoảng trời sâu rất sâu
Có những miền đêm sầu rất sầu
Có những vì sao sáng rất sáng
Có những đợi chờ lâu rất lâu
Bạn hiền là thế à ?
___________________-
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.