langtuchieuthu9
25-04-2006, 01:53 AM
Không biết giờ nay em đang làm và nghĩ gì?Có nhờ tới anh không.Em đã đến và ra đi thật vội vã cứ như 1 cơn gió thoáng qua.Có phải tình yêu của em chỉ là 1 trò đuà.và cứ như thế mãi em nhé .Em đã gieo vào lòng tôi 1 cảm giác yêu thương thật cháy bỏng và rồi ngọn lửa tình cũng sớm chấm dứt khi em nói tiếng chia tay.Và ngày xưa khi gặp em anh cứ ngỡ em sẽ thuộc về anh mãi maĩ.Nhưng không phải thế....Tình yêu đối với em chỉ là 1 trò đuà.Khi quen em anh cứ nghĩ:"Tiếc rằng anh không phải là 1 ngôi sao hollywood để nói cho cả thế giới biết rằng anh rất yêu em".Và bây giờ thì mọi chuyện đã khác,nhưng dù sao thì cũng cầu chúc cho em được hạnh phúc và hy vọng người đến sau sẽ hạnh phúc hơn tôi cũng như trong bài hát"QUA RỒI CUỘC VUI".
trochoitinhyeu
25-04-2006, 03:01 AM
Ngày mà tụi mình chính thức quen nhau, là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Ngày em nói câu chia tay là ngày anh thấy đau khổ nhất. Em đến rồi vội vã ra đi, đế lại cho anh bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là đau xót. Anh tự trách mình sao không thể giử nổi trái tim em.
Những buổi đầu mình quen nhau, anh cứ ngỡ rằng chúng mình sẽ mãi mãi là của nhau, không gì có thể chia cách được. Anh nghĩ vậy, em cũng vậy. Mà giờ đây...em đã rời xa anh.
Một năm qua, đúng 1 năm, em đã cho anh bao nhiêu là hạnh phúc, em đã cho anh biết thế nào là 1 tình yêu thật sư, nay em ra đi, em đã mang theo tất cả.
Cho đến giờ, anh vẩn tự hỏi lòng mình....vì sao thế em?! Vì sao em lại xa anh?! Mới hôm trước tụi mình còn rất vui vẻ bên nhau, tay trong tay, trên lối về. Vậy mà qua ngày hôm sau, em đã nói lời chia tay! Phải chăng tình yêu đối với em chỉ là một cuộc chơi mà thôi.
Ngày chia tay anh khóc, em cũng khóc...anh biết là em cũng đau lòng lắm. Anh tin là em vẫn còn yêu anh, nhưng vì 1 lý do nào đó mà em không thể đến với anh được nữa.
Niềm đó đó đã sớm lụi tàn khi hôm sau anh thấy em đi cùng một người con trai khác, cũng vui vẻ như ngày xưa bên anh vậy? Em không biết là anh đau lòng đến mức nào đâu
Mặc dù biết rõ là em đã không còn yêu anh, không còn một chút gì lưu luyến cuộc tình xưa của đôi ta nữa, nhưng anh thấy mình vẫn còn yêu em rất nhiều và anh mong có một ngày em sẽ nhận ra tình cãm chân thành của anh và em se quay về bên anh. Mặc dù rất đau lòng nhưng anh vẫn chúc cho em được hạnh phúc, điều cuối cùng anh muốn nói với em la....Anh sẽ đợi em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.