PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc chỉ là lời nói dối



dontcry_kitty
24-04-2006, 11:41 PM
tôi muốn gửi đến người tôi iu....
Hạnh phúc chỉ là lời nói dối

Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu

Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi…

Làm sao giữ những buồn vui được mất
Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
Nếu mùa hè không có những cơn mưa

Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ
Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối...

Lost.
25-04-2006, 10:02 PM
Khi hạnh phúc chỉ là nói dối
Em vội vàng giữa muôn cõi thực hư
Hơn 1 lần trái tim ấy tưởng như ....
Nhưng có lẽ cũng chỉ là gian dối

Biết sớm mai nắng vẫn còn thay đổi
Con đường chiều vạt sóng cũng ưu tư
Đại dương xanh than khóc với bến bờ
Trái tim vỡ khóc với từng mảnh vụn

Hạnh phúc ư yên lành nơi sâu lún
Em gắng gồng tự dối những dối gian
Mong giấc mơ tìm thấy chốn địa đàng
Xin Hạnh phúc không nhuộm màu lừa lọc

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 02:42 AM
Hạnh phúc ư giờ muôn mầu muôn sắc
Có những lúc tưởng chừng như đã khóc
Hạnh phúc ơi sao lừa lọc nhau nhiều
Xin mày đó xin mày đừng cười nữa
Cuộc đời này sao ảo mộng quanh co

dontcry_kitty
26-04-2006, 07:51 PM
Biết hạnh phúc chỉ là lời nói dối
Vậy mà sao ta vẫn phải lừa mình
Cũng chỉ vì một ánh mắt một cái nhìn
Làm chuếnh choáng một trái tim chân thật

THAITAM
26-04-2006, 08:02 PM
Nổi buồn chi rứa Huế ơi ?
Mà mưa xối xã trắng trời Thừa Thiên
Khóc đi cho nổi sầu vơi
Thương chi cho để đáng cay một đời

mykim
26-04-2006, 08:33 PM
người ơi ! đùa như thế có vui không?
tôi mù quáng yêu anh không điều kiện
khi trái tim chết đi tôi mới hiểu
hạnh phúc .... chỉ là lời nói dối

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 09:14 PM
Nói dối ư nói dối quá nhiều
Và anh đó người em yêu nhất
Yêu anh nhất và lòng tin anh nhất
Rồi cuối cùng anh cũng lừa em

Hạnh phúc đến mang theo hi vọng
Hạnh phúc đi hi vọng có còn
Anh đã đến đem niềm vui bất chợt
Và anh đi sầu muộn lại đầy..... lòng em

dontcry_kitty
27-04-2006, 04:26 AM
Anh từng nói sẽ yêu em mãi mãi
Lời nói thật lòng không bao giờ lấy lại
Nhưng anh không biết trái tim em khờ dại
Chẳng tin vào tiếng gọi của tình yêu
Để giờ đây cứ mỗi chiều
Anh đăm chiêu-phải chăng mình dối trá?

tuanyeutrang
27-04-2006, 06:04 AM
tình yêu như cục gạch
yêu xong rồi ném cạch là xong

....................................

phonglantim
27-04-2006, 09:34 AM
HẠnh phúc ơi ..phải chăng là lời dối
Chẳng thật lòng ....mãi mãi chỉ hư hao
Biết tìm đâu ..hai chữ ngọt ngào!?!
Hay hạnh phúc ...chỉ là niềm hư ảo ?
.................................................. ............

phai dấu cuộc tình
27-04-2006, 10:53 AM
niềm hư ảo chỉ nơi miền hư ảo
hạnh phúc nơi sâu thẳm con người
ai đem cho ai mua bán được đâu
hãy đi tìm lại nơi chính mỗi chúng ta
hãy tin tưởng và đem lòng vun đắp
hạnh phúc kia sẽ nẩy lộc nơi khô cằn
chớ trách móc chớ đem lời oán thán
chẳng được đâu hỡi những kẻ chây lười

Mèo Lười Cô Đơn
27-04-2006, 08:24 PM
Hỡi anh đó người mà em yêu nhất
Em bước vội - chạy vội đến bên anh
Em đã vun đã xây đắp bao lần
Nhưng hạnh phúc chỉ là lời.. nói dối

Nó đến rồi đi quá bất ngờ
Nó chẳng ở bên em mãi
Nó cũng chẳng có chút em đềm
Thôi anh nhé.... em sống với cô đơn

Để hạnh phúc chẳng đến.. với em nữa
Để chẳng có dối lừa được nữa phải ko anh

tinhthuongchame
27-04-2006, 11:13 PM
trên đời nay làm gì có hạnh phuc
đó chỉ là một ảo giảc mà thôi
tình yêu đến rồi qua đi thật vội
còn lại đây lời nói dối ngọt ngào

Mèo Lười Cô Đơn
27-04-2006, 11:43 PM
Hạng phúc ơi giờ này có thấu
Người ta đó nói xấu mày này
Tao vẫn biết mày còn ở đó
Nhưng ko thốt được lên lời

Người ta kìa đổ lỗi tại
Hạnh phúc đó có muôn nơi
Chỉ tại ai ko biết giữ gìn
Ngồi lại buồn .. . đổ lỗi tại ai ?

ketronchay_tinhyeu
28-04-2006, 06:33 AM
đúng thế hạnh phúc chỉ là lời nói dối

khát máu
28-04-2006, 07:26 AM
Xa em ba năm
Nhớ em 600 ngày
Cơm không ăn anh ăn phở cầm hơi
Đêm 5 canh anh ngủ 4 canh
Còn 1 canh anh ôm đầu ngủ tiếp
Anh yêu anh tình yêu mãnh liệt
Sợi dây tình đo mét mốt còn dư
Anh yêu em không thèm nói dóc
Nằm trong quan tài còn ngoảnh cổ nói yêu em


~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~




Điên Tình

lucbinhtimvn
28-04-2006, 02:51 PM
Hạnh phúc đó...phải đâu lời nói dối?
Dẫu cho em xa hút mãi bên trời...
Hạnh phúc đến với những ai chờ đợi
Nếu biết tìm...thì sẽ gặp mà thôi?

Hạnh phúc nào đâu có ở xa xôi...
Bởi được yêu,đã chính là hạnh phúc...
Đang ở quanh ta...mọi nơi ,mọi lúc
Lời nói dối... nhưng cũng cho người hạnh phúc đó thôi.../

Mèo Lười Cô Đơn
28-04-2006, 06:49 PM
Hạnh phúc ơi... chỉ là chờ đợi
Đến rồi đi ôi quá .. bất ngờ
Lời nói dối hạnh phúc.. mỉm cười
Khi xa rồi hạnh phúc còn đâu..

Vậy người hỡi hạnh phúc đến làm gì
Có cười rồi, nhưng nước mắt tuôn rơi
Thôi người hỡi xin đừng mang hạnh phúc
Bởi hạnh phúc chỉ ... là trò chơi