PDA

Xem đầy đủ chức năng : CẢm Ơn



rain_194
24-04-2006, 11:19 PM
Cảm ơn bố mẹ đã cho con sinh ra trên đời này :huglove:
Cảm ơn bố mẹ đã dạy cho con đâu là tốt đâu là xấu :huglove:
Cảm ơn bố mẹ cho con được sống những ngày hạnh phúc nhất :huglove:
Cảm ơn mẹ -mẹ yêu của con :huglove: nhìu khi thật xấu hổ vì con chẳng làm được j cho bố
mẹ cả :duh:
nhưng con sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng bố mẹ :huglove:

rain_194
25-04-2006, 05:10 AM
Cảm ơn và cảm ơn rất nhìu vì bố mẹ đã cho con thấy cược đời thật là thú vị và còn nhìu rắc rối phía trước nhưng rồi sẽ wa thôi nếu ta biết đứng dậy và bướcc wa nỗi đau phải không bố mẹ ?!!! và con biết gia đình la chỗ dựa duy nhất mà con tìm thấy đầu tiên khi con vấp ngã !
Một lần nữa con xin cảm ơn tất cả những gì mà con nhận được từ bố mẹ :huglove:

rain_194
26-04-2006, 04:43 AM
Hôm nay lại là ngày mới but đối với con thì chẳng có j là mới cả bố mẹ ạ :sleepwell:
thật là buồn chán nhưng o sao vì con biết còn có gia đình mình mà o có bạn bè cũng đâu j hen :haha:
nhưng sẽ buồn lắm :cry:
mong sao mọi người hỉu con hơn :plz:

rain_194
27-04-2006, 06:15 AM
Hôm nay là ngày chẳng j dặc biệt ngoài trừ 1 chấn động đến với con papa & mama ạ :hehe:
úi trời ơi con cảm ơn ông nhìu lắm :timup: đã cho con 1 lần ngồi gần chàng cho dù chỉ trong khoảng ngắn và cả 2 không nói j nhưng ............enough :hehe: i'm very happy :timup: