PDA

Xem đầy đủ chức năng : hận em



doichoem_dh2006
24-04-2006, 09:22 PM
nếu một mai em đi lấy chồng
anh về chơi khẫu súng aka
đứng trước xe hoa anh ngắm tĩa
ngày cưới cũa em ăn đạn chì
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi :sleepwell:

Mèo Lười Cô Đơn
24-04-2006, 09:29 PM
Nếu mai nầy em có lấy chồng
Anh về ăn cỗ thế là song
Uống rượu chúc em mau li dị
Để em lại về được với anh

doichoem_dh2006
24-04-2006, 09:30 PM
ơn trời ơn phật hận làm chi
khi đã một mai em lấy chồng
biết trước anh đây đần em phát
đễ lại nòi giống thằng kia nuôi
and you ok???
cho em hết lấy chồng.........................

Mèo Lười Cô Đơn
24-04-2006, 09:36 PM
Không chồng thì sợ cô đơn
không chồng thì sợ tiếng đời kêu la
Anh ơi duyên phận nó đành
Anh cho em lên kiệu còn anh sau em bù

doichoem_dh2006
24-04-2006, 09:36 PM
nếu một mai em đi lấy chồng
anh về mỗ bụng thế là xong
tim gan phèo phổi cho em hết
đến ngày vu quy nấu cháo lòng.
ok bye bye thế là xong

Mèo Lười Cô Đơn
24-04-2006, 09:40 PM
Ngày cưới em chẳng ăn cháo lòng
Tim ngan phèo phổi trả cho anh
Cho vào quan tài cho đủ bộ
Không thì đêm lằm sợ nó về thăm

doichoem_dh2006
24-04-2006, 10:13 PM
biết trước anh đã đần em phát
phòng một đêm thế là xong

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 10:18 PM
nếu một mai em đi lấy chồng
anh về chơi khẫu súng aka
đứng trước xe hoa anh ngắm tĩa
ngày cưới cũa em ăn đạn chì
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi :sleepwell:



Khổ thế nhưng em vẫn cứ lì
Đạn chì bắn tỉa vẫn chẳng chi :D
Tăng ga về số em thắng tới
Tông anh một phát ôi thôi đời :haha:

Mèo Lười Cô Đơn
24-04-2006, 10:25 PM
Đời này anh chẳng để làm chi
khi em đành ngoảnh mặt quay đi
Anh quyết bắn thêm viên đạn nữa
Cho em thành goá phụ thế là song

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 10:30 PM
Đời này anh chẳng để làm chi
khi em đành ngoảnh mặt quay đi
Anh quyết bắn thêm viên đạn nữa
Cho em thành goá phụ thế là song


Nghe mà thấy hận trong lòng
Tính anh ác thế vậy còng anh luôn
Rồi mang đến bên nguồn
Chọn nguồn nào đục vất anh xuống nguồn :D

doichoem_dh2006
24-04-2006, 10:42 PM
em mà ở góa thì còn anh
yêu anh đi em yêu anh nhé
khỏi phải xe hoa khỏi đạn chì
được thế thì tốt lắm em ơi

Mèo Lười Cô Đơn
24-04-2006, 10:45 PM
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời con gái chanh chua bà chằn
Em ơi duyên phận thôi đành
Em là goá phụ cho anh theo cùng

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 10:51 PM
Đường lên đỉnh núi trùng phùng
Thì cho anh cũng theo cùng với nghen
Được vầy anh hứa với em
Một lòng chung thủy chẳng ghen một lần :D:D:D

Mèo Lười Cô Đơn
24-04-2006, 11:06 PM
Ớt nào mà ới chẳng cay
Khi yêu chẳng nghen tuông vài lần
Em ơi đỉnh núi trùng trùng
Em đi một mình lắm kẻ rèm pha

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 11:19 PM
Xem ra cũng lắm kẻ đần :D
Mình là Nam tước có cần lấy dzai
Vậy mà cô bé nhà ai ?
Cứ cho mình đóng dzả nai thế này :haha:

Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 02:45 AM
Đó là đấy thích giả nai
chứ ai lại ép giả nai bao giờ
Đời này lắm kẻ ngu si
Em đây là kẻ ngu si nhứt mừ

Ngồi bùn em viết thơ chơi
Chứ còn anh có đem kiệu hoa .. rước em cũng ko về

Thienmy
25-04-2006, 03:22 AM
Giả nai gặp phải thợ săn
Bác thấy ngứa mắt cho ăn kẹo đồng

***

Trái tim xứ lạnh, nấm mồ hoang
Tự xưng Nam tước, tính ngang tàng
Vì chuyện Tình Yêu mà phạm tội
Em nghe... chậc chậc... đáng thương thay

girl_buon16
25-04-2006, 06:13 AM
thà em lấy chồng vậy còn hơn......
chứ iu 1 người cứ đòi giết em.....
a ơi e nói đừng buôn....
a mè có căt.....em chẳng bùn chi.......heheh

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
25-04-2006, 07:14 AM
nếu biết em đã có bồ
không buồn ko trách cười hô hô!
cười vì đã có một tên ngố
yêu phải một đứa giống ma cô

nếu biết em đã có người yêu
anh buồn về luyện kiếm thật siêu
hễ thấy người yêu em đi tới
"âm dương song kiếm" chém hắn tiêu

Thienmy
25-04-2006, 08:07 PM
Anh hận ai? Anh hận đàn bà?
Vậy thì anh từ đâu xuất hiện
Chỉ vì ai mà anh đành nói vậy?
Sao anh nghĩ không xúc phạm ai? !!!

doichoem_dh2006
25-04-2006, 09:10 PM
Anh hận ai? Anh hận đàn bà?
Vậy thì anh từ đâu xuất hiện
Chỉ vì ai mà anh đành nói vậy?
Sao anh nghĩ không xúc phạm ai? !!!
đàn bà đá anh nên anh hận
chỉ tại đàn bà mà anh nói
nói câu xúc phạm đến em chăng
nếu thế thì anh không có lổi
nếu em đả giận thì chịu thôi
uh nếu em muốn giân thì cứ giận loại đàn bà các em chứ anh đây không có lổi



Nghe mà thấy hận trong lòng
Tính anh ác thế vậy còng anh luôn
Rồi mang đến bên nguồn
Chọn nguồn nào đục vất anh xuống nguồn :D

nói gì mà ác hở em
anh đây không muốn em còng anh đâu
có còng thì còng số 5
đừng còng số 8 hết đời anh luôn

Thienmy
25-04-2006, 09:13 PM
ừ nhỉ, anh giận nói chỉ thế thôi
Tại sao em lại phải điên đầu?
Anh giận đàn bà thì cứ ghét
Một trong số đó sẽ là vợ anh

Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 09:13 PM
Anh ơi trời này có mắt
Xin đừng buông câu nói phũ phàng
Em ko biết anh hờn giận ai
Xin anh đừng nói chung chung thế

Trên đời lắm nỗi gian ngoan
U sầu cũng có cười đùa đã qua
NGhĩ làm gì những cuộc tình đã mất
Hãy nhìn lại và đi tiếp đi anh

doichoem_dh2006
25-04-2006, 09:24 PM
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời con gái chanh chua bà chằn
Em ơi duyên phận thôi đành
Em là goá phụ cho anh theo cùng
trời ơi nghe nói khó tin
mười người con gái mười người chanh chua
bánh đúc tất không có xương
con gái tất phải chanh chua bà chằng

Thienmy
25-04-2006, 09:25 PM
Vì ai con gái phải chanh chua?
Chẳng phải đàn ông quá bạc tình
Người ta ngoan hiền nhu mì thế
Bỗng thành nữ quái lạnh lùng ghê

doichoem_dh2006
25-04-2006, 09:39 PM
Anh ơi trời này có mắt
Xin đừng buông câu nói phũ phàng
Em ko biết anh hờn giận ai
Xin anh đừng nói chung chung thế

Trên đời lắm nỗi gian ngoan
U sầu cũng có cười đùa đã qua
NGhĩ làm gì những cuộc tình đã mất
Hãy nhìn lại và đi tiếp đi anh
không thế thì biết làm sao được
con gái mấy khi yêu thật lòng
trời này có mắt thật không em
tại sao anh cứ yêu hoài vẩn đau


ừ nhỉ, anh giận nói chỉ thế thôi
Tại sao em lại phải điên đầu?
Anh giận đàn bà thì cứ ghét
Một trong số đó sẽ là vợ anh
vợ anh thì anh đây không biết
nhưng nếu phụ anh anh vẩn hận
hận xong anh đánh đánh rồi bỏ
bỏ rồi anh lại kiếm vợ hai


Vì ai con gái phải chanh chua?
Chẳng phải đàn ông quá bạc tình
Người ta ngoan hiền nhu mì thế
Bỗng thành nữ quái lạnh lùng ghê
con gái chanh chua chẳng vì ai
chỉ tại trời sinh ra như thế
đàn ông chẳng phải bạc tình
tại vì con gái mới bạc tình thôi

Thienmy
25-04-2006, 09:49 PM
Vậy tại vì ai con gái buồn?
Trời sinh con gái để làm chi?
Tại sao không hiểu mà cố với
Những gì không phải của riêng anh?

Người yêu thật lòng đời không thiếu
Ông trời có mắt công bằng ghê
Anh có làm sao người mới phụ
"Chanh chua, phụ bạc" - chẳng riêng ai!

Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 09:51 PM
Đời này cũng lắm kẻ khua môi
Nỗi này ko hiểu do ai hết
Mà sao miệng lưỡi toàn lời cay nghiệt
Tình tan vỡ thui đành tạm biệt
Tại sao anh cứ đổ nỗi tại ai
Duyên trời định số kiếp ko như ta mong muốn
Vậy anh đừng đổ nỗi tại ai

Em đây là phận liễu yễu đào tơ
Đâu phải chăn đâu cũng chẳng chằn
Xin anh đừng buông lời như vậy
Vì em đây đâu dữ dằn thế đâu

doichoem_dh2006
26-04-2006, 09:42 PM
Vậy tại vì ai con gái buồn?
Trời sinh con gái để làm chi?
Tại sao không hiểu mà cố với
Những gì không phải của riêng anh?

Người yêu thật lòng đời không thiếu
Ông trời có mắt công bằng ghê
Anh có làm sao người mới phụ
"Chanh chua, phụ bạc" - chẳng riêng ai!
không dám vì ai con gái buồn
đá trai một phát rồi cười hê hê
nổi đau như thế anh rất hiểu
củng chỉ tại anh quá dại khờ
con trai thật lòng thì chẳng thiếu
nhưng gái thật lòng thì đâu ra
yêu trai một vố rồi đem đá
đá rồi đổ lổi bởi tại trai
ông trời không mắt nên mới thế
thấy gái ông trời củng đui luôn

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 09:47 PM
Hỏi anh con gái có tội chi
Mà sao cứ trách cứ đa nghi
Tâm người khó đoán sao biết được
Và anh đó người liệu có chung tình

doichoem_dh2006
26-04-2006, 09:49 PM
Đời này cũng lắm kẻ khua môi
Nỗi này ko hiểu do ai hết
Mà sao miệng lưỡi toàn lời cay nghiệt
Tình tan vỡ thui đành tạm biệt
Tại sao anh cứ đổ nỗi tại ai
Duyên trời định số kiếp ko như ta mong muốn
Vậy anh đừng đổ nỗi tại ai

Em đây là phận liễu yễu đào tơ
Đâu phải chăn đâu cũng chẳng chằn
Xin anh đừng buông lời như vậy
Vì em đây đâu dữ dằn thế đâu
riêng em liểu yếu đào tơ
vậy còn con gái thế nào hở em
với anh con gái là như vậy
chảnh chảnh chanh chua cả một trời

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 10:00 PM
Khổ nhỉ cái phận của riêng anh
Con gái là thế với mình anh thôi
Không tin anh hỏi bao đàn ông khác
Họ lâng liu yêu con gái rất nhìu

Và anh đó 1 thời đã có
Từng theo gót và bám theo ai

doichoem_dh2006
26-04-2006, 10:01 PM
Hỏi anh con gái có tội chi
Mà sao cứ trách cứ đa nghi
Tâm người khó đoán sao biết được
Và anh đó người liệu có chung tình
ôi trời con gái tội thiếu gì
bạc tình vô nghĩa là thứ nhất
thứ hai yêu giả thứ ba giối lừa
tạo hóa đả quá vô tình
sinh ra con gái muốn thèm con trai
nhưng nếu con trai cư đấu lại
không yêu con gái biết thèm ai

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 10:07 PM
Vậy em xin hỏi lại anh nha

Con gái dzậy anh cứ oán cứ hận
Rồi sau đó sẽ có 1 ngày
Con gái đó sẽ là vợ của anh
Liệu anh bảo con gái đó vô tình
Thì anh hỡi anh nhiều tình lắm sao

Nếu anh bảo con gái chanh chua
Thì em bảo anh nganh đua ít nhiều
Nhỏ mọn thế hỡi người trai trẻ
Hãy tự tin và bỏ nỗi lầm xưa

doichoem_dh2006
26-04-2006, 10:08 PM
Khổ nhỉ cái phận của riêng anh
Con gái là thế với mình anh thôi
Không tin anh hỏi bao đàn ông khác
Họ lâng liu yêu con gái rất nhìu

Và anh đó 1 thời đã có
Từng theo gót và bám theo ai
ùh nhỉ khổ phận riêng anh
nhìn bao đôi lứa hạnh phúc sum vầy
còn anh thi cứ bơ vơ
lâng liu con gái nhiều rồi thế thôi
cớ sao em cứ vô tình
quay lưng nói dối rằng là yêu anh
tính anh yêu cứ thật lòng
mà sao vẩn thế yêu rồi đá anh

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 10:16 PM
Buồn nhỉ đó là chỉ riêng anh
Mà sao anh cứ kêu la tại trời
Mà anh cứ nói mãi ko ngớt.. lời
Những lời cay độc lòng ko nghĩ chi

Đó là anh con người rất nhỏ
Trong cả một thế giới bao la
Và xin anh hãy nhớ lại 1 điều
Là con gái ko phải ai cũng vậy........

doichoem_dh2006
26-04-2006, 10:21 PM
Vậy em xin hỏi lại anh nha

Con gái dzậy anh cứ oán cứ hận
Rồi sau đó sẽ có 1 ngày
Con gái đó sẽ là vợ của anh
Liệu anh bảo con gái đó vô tình
Thì anh hỡi anh nhiều tình lắm sao

Nếu anh bảo con gái chanh chua
Thì em bảo anh nganh đua ít nhiều
Nhỏ mọn thế hỡi người trai trẻ
Hãy tự tin và bỏ nỗi lầm xưa

thì anh sẻ trả lời thôi
đúng thế anh hận hận muôn đời
đến khi cho tới ngày nào đó
có vợ chắc sẻ bớt hận thôi
bên vợ anh chỉ nói một lời
nếu khi nào đó có đá anh
anh xin em hảy giết anh cho rồi
chứ để anh sống mà làm chi
chỉ thêm anh hận lại hận thôi
thế nên khi nào anh có vợ
lúc đó anh chỉ lấy mình em
bởi vi em biết anh đang hận
hận bởi vì anh quá thật lòng
nếu như lở có ngày như thế
vợ anh em đừng đá anh ngheng

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 10:39 PM
Đúng đó đời này anh đừng hận
Hận làm chi và trách làm gì
Và vợ anh đời này chắc sẽ vậy
Yêu anh rồi đến lúc chia li
Cô vợ trẻ sẽ đâm anh 1 nhát
Còn hơn để đứa khác nó yêu anh

doichoem_dh2006
26-04-2006, 11:04 PM
Buồn nhỉ đó là chỉ riêng anh
Mà sao anh cứ kêu la tại trời
Mà anh cứ nói mãi ko ngớt.. lời
Những lời cay độc lòng ko nghĩ chi

Đó là anh con người rất nhỏ
Trong cả một thế giới bao la
Và xin anh hãy nhớ lại 1 điều
Là con gái ko phải ai cũng vậy........
vậy thì anh biết kêu ai
kêu người tình củ hay kêu nổi sầu
tình củ nay đả đi xa
nổi sầu nay đả đầy chất trong đầu
thôi thì anh sẻ kêu em
mong em hảy nói giúp anh một lần


Đúng đó đời này anh đừng hận
Hận làm chi và trách làm gì
Và vợ anh đời này chắc sẽ vậy
Yêu anh rồi đến lúc chia li
Cô vợ trẻ sẽ đâm anh 1 nhát
Còn hơn để đứa khác nó yêu anh
nếu thể thì em đừng nói vậy
anh sẻ không hận nếu yêu anh
nếu như em đâm anh 1 nhát
chết rồi em sẻ khóc thương anh
nhưng nhớ em đừng có hối hận
bởi vì anh chẵng hận em đâu

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 11:05 PM
Lần này em nói giúp nghen
Anh ơi anh để iu phiền lại sau

Vắng trăng thì đã có sao
Vắng cô gái đó lại có nhỏ rất xinh
Anh ơi hận để làm gì
THôi thì anh để tâm hồn nó vui

doichoem_dh2006
26-04-2006, 11:17 PM
Lần này em nói giúp nghen
Anh ơi anh để iu phiền lại sau

Vắng trăng thì đã có sao
Vắng cô gái đó lại có nhỏ rất xinh
Anh ơi hận để làm gì
THôi thì anh để tâm hồn nó vui
bây giờ anh không cần hận nửa
thienmyđả đến anh cần hận chi
nếu lở mai mốt có chia
anh đây sẻ đến tìm em được rồi

Thienmy
26-04-2006, 11:35 PM
Thiên my đã đến rồi lại đi
Nếu anh tài đức có cần chi
Lỡ chăng mai mốt có chia li
Anh về nối lại với Meo miu (tức mèo lười chờ đợi TY)

Mèo Lười Cô Đơn
27-04-2006, 09:45 PM
Đợi đợi chờ chờ .. đứng ngóng chông
Duyên tình anh đứt - cho em về nhà
Nhưng tình thôi anh ơi đã nỡ ..
Em đành lòng lại ngót .. phía sau lưng

Giờ này em đi bên người khác
Người đó cười và tốt với em
Vậy khi nào duyên tình anh đứt ngánh
Em đành lòng .. bỏ mặc người đó sao

Anh ơi duyên mình có thế ..
Em không là kẻ phụ bạc như anh
Không là người cứ ngồi cứ ngóng
Để anh về ban chút tình rồi ... lại đi.

vanyeuem_qt2000
28-04-2006, 07:40 AM
Nghe mà thấy hận trong lòng
Tính anh ác thế vậy còng anh luôn
Rồi mang đến bên nguồn
Chọn nguồn nào đục vất anh xuống nguồn :D

sao em lại vứt anh nguôn dục hả em
l

Thienmy
28-04-2006, 07:30 PM
sao em lại vứt anh nguôn dục hả em
l


Con người anh thế xuống nguồn trong
Vẩn đục mang danh cả một vùng
Nguồn kia nổi váng lờ đờ chảy
Đẩy anh xuống rồi chẳng hại chi

doichoem_dh2006
29-04-2006, 05:20 AM
Thiên my đã đến rồi lại đi
Nếu anh tài đức có cần chi
Lỡ chăng mai mốt có chia li
Anh về nối lại với Meo miu (tức mèo lười chờ đợi TY)
biết đi nhưng anh vẩn cứ yêu
hận đời lần nửa có gì khổ đâu
cùng lắm anh yêu người khác
cứ thế hận yêu yêu yêu rồi hận

Tình Nhat Phai
02-05-2006, 11:29 PM
Con người anh thế xuống nguồn trong
Vẩn đục mang danh cả một vùng
Nguồn kia nổi váng lờ đờ chảy
Đẩy anh xuống rồi chẳng hại chi





Em làm thế kia được lợi gì ?
Để lòng thêm nặng những sầu bi
Nếu nó gặp anh thì anh chỉ
Bơ cho một tát hết phân bì :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Thienmy
02-05-2006, 11:37 PM
Em làm thế kia được lợi gì ?
Để lòng thêm nặng những sầu bi
Nếu nó gặp anh thì anh chỉ
Bơ cho một tát hết phân bì :so_funny: :so_funny: :so_funny:




Em nghĩ chẳng cần phải thế đâu
Gặp em dẫu nó có trăm đầu
Hắt hơi một cái không còn gốc
Lại không mang tiếng kiếp ... đầu trâu (hic hic)

Tình Nhat Phai
02-05-2006, 11:50 PM
Bỏ qua những chuyện gấu đầu
Tiện đây anh hỏi bé rày vài câu
Em vào hoa báo đã lâu ?
Mà sao rành cả chuyện rầu của anh ?
Cả luôn Niệm Khúc biệt danh
Là tên đổi lại của anh thủa nào... !
Trái Tim Xứ Lạnh _ hôm nao
Trong em có đáng vài hào nào không ?

Thienmy
03-05-2006, 12:22 AM
Tính đến thời điểm phút giây này
Em vào báo nhỏ được dăm hôm ( trừ mấy ngày nghỉ lễ )
]Ngay hôm đầu tiên em đã thấy
Trái tim xứ lạnh ... quá lạnh lùng

Tình Nhat Phai
03-05-2006, 12:32 AM
Mới vô báo nhỏ năm ngày
Làm sao em biết chuyện rày của anh
Và luôn cá nick biệt danh
Anh thời đổi được tính nhanh bốn tuần

Em cứ khai báo thật tình
Chớ nên lẩn tránh chỉ mình với ta
Ở trang hoa báo là nhà
Có gì mình cứ thưởng trà nói sau :)

========
Nếu vậy thì anh em mình cứ xơi vài chén trà đã rồi nói chuyện sau nghen :)

Thienmy
03-05-2006, 12:57 AM
Đúng là sự thật có thế thôi
Trước sau em vẫn chẳng thay lời
Tuần trước em trông còn thấy có
Mà sao anh sửa chẳng còn chi

Nếu có pha trà thì phải đặc
Bằng không em chẳng hứng đối đầu
Trà ngon thưởng thức cùng tri kỉ
Giật mình ... thôi chết, đã già đâu?

mua_hoa_trong_trang_2006
26-05-2006, 11:35 PM
giơ mới biết thế nào là con trai
nếu người yêu di lấy chông
thì lời dầu tiên ta lên chúc
chúc em hạnh pucs bên ta
như vậy liuy luyến vẫn nhớ tới mà
làm thế thì thôi em vĩnh biệt
chào anh em dã nhìn nhầm người
bey

romeo_codonmotminhanh
28-05-2006, 11:58 AM
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về anh tập lái phi công
Chở một đống *** năm trăm tấn
Thả xuống nhà em một cái rầm

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
28-05-2006, 09:45 PM
mấy bài này poss rui nghe ngang phè