PDA

Xem đầy đủ chức năng : vllllv_VÔ TÌNH_vllllv



green
24-04-2006, 04:51 PM
* Thôi dã hết rồi còn chi mà mong dợi

* Người vô tình người chẳng hiểu cho tôi

* người vô tình bóp nát trái tim tôi

* Trái tim non của một thời mới lớn

* Anh dâu biết dã bao dêm tôi khóc

* Nhớ ngày xưa và nhớ tới anh

* Tôi thầm tiếc cho ngày xanh dó

* Tiếc mối tình vừa chớm phải tàn phai

* Dẫu biết rằng mình còn vụng dại

* Dánh mất anh là lẽ dương nhiên

* Nhưng xin anh dừng hờ hững thế

* Có lẽ nào anh lại lãng quên.???????

shrek010sky
24-04-2006, 05:33 PM
Này bé ơi đừng khóc nữa đi
Liệu có xứng cho giọt nước mắt bé không?
Hãy nghĩ thế... rồi bé sẽ lớn
Là trẻ con... yêu chi vội thế bé!

ChangKhoAnhKiet
24-04-2006, 09:38 PM
Gặp mặt mà sao cứ dửng dưng
Hình như chưa quen phải không chừng
Vì sao nào ai mà đâu biết
Bởi chúng mình nào phải tình nhân

Anh muốn qua em nói đôi lời
Tâm tư dằn xé trái tim côi
Vậy mà lén nhìn sang bên ấy
Thấy em nói cười nát lòng tôi

Hỡi người dáng ngọc mắt nhung tơ
Đừng để tình ta hóa tình hờ
Hãy dệt vần thơ cho hai đứa
Một bài thơ đẹp nhất trong thơ

Mong nắm bàn tay mãi em ơi
Để cho tình yêu sống muôn đời
Một làn hơi ấm vừa san kẽ
Giây phút ngậm ngùi ướt bờ môi

Anh Kiệt

duyenkho
25-04-2006, 05:19 AM
ân tình hết còn chi nuối tiết
ko buồn phiền hãy cố vui lên
đời em đó vẫn còn đẹp lắm
mất anh rồi em sẽ lớn lên thêm
làm người lơn đâu vui như em nghĩ
toàn đau buồn suy nghĩ khỗ luôn
nên từ đó em ko yêu ai nữa
sợ thật rồi em sợ tình yêu