Xem đầy đủ chức năng : "Đợi chờ!"
Mua Sao Bang
24-04-2006, 02:26 PM
Hôm qua người vẫn thế,
vẫn cứ hãy vô tâm
Để ta ngồi trông ngóng
âm thầm cả chiều không
Hôm qua người đi mất
bỏ ta hoài nhớm mông
Một lời không thăm hỏi,
nông nỗi gì ra đây
Hôm qua rồi đi mất,
nay chắng nhớ phôi phai
Đôi ta là chi chứ,
có buồn cũng làm sao?
Nhờ gì chiều mưa nhạt,
gởi lại chiều xưa bay
shrek010sky
24-04-2006, 05:45 PM
Giá như hôm ấy không gặp nhau
Đường đời để lỡ một chuyến tàu
Ta đã không vương tình đôi lứa
Để lại chia ly, lại nhuốm sầu.
Giá như hôm ấy anh đừng đến
Để em không gặp, để không quen
Không có những lần anh lỗi hẹn
Tình hồng chuyển sắc nhuộm màu đen.
Giá như không có những tình thư
Lời yêu gửi gắm mỗi câu từ
Đưa người lạc bước đường duyên nợ
Thì ta đã khỏi vướng trầm tư.
Giá như thời gian quay trở lại
Em sẽ lẩn tránh không gặp anh
Đường đời xóa đi một ngang trái
Quên một cuộc tình vốn mỏng manh
Mua Sao Bang
25-04-2006, 11:01 AM
Giá như hôm ấy không gặp nhau
Đường đời để lỡ một chuyến tàu
Ta đã không vương tình đôi lứa
Để lại chia ly, lại nhuốm sầu.
Giá như hôm đó ta đừng gặp
Trời đừng để mưa tuôn ..,
Cho tâm hồn... ướt nhẹp...
Trái tim tìm mãi.. đau
Lost.
25-04-2006, 10:24 PM
Chờ với đợi xây lâu đài trên cát
Sóng vô tình sô bọt nước vỡ tan
Xây mộng trên những huyền hoặc huy hoàng
Dập tắt hêt một ngọn tình đang cháy
MẶt trời kia rồi một ngày tan chảy
Chi buổi chiều không dổ bóng cô liêu
Đợi với chờ trong vạn kiếp tiêu điều
Nghe trong gió khóc hộ mình kiếp trước
Nhuộm màn đêm những điều không thấy đc
Những giận hờn để hối tiếc riêng ta
Đợi chờ ơi thôi khóc đến thật thà
Quên quên hết những phong ba tiền kiếp
Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 02:36 AM
Hôm qua người vẫn thế,
vẫn cứ hãy vô tâm
Để ta ngồi trông ngóng
âm thầm cả chiều không
Hôm qua người đi mất
bỏ ta hoài nhớm mông
Một lời không thăm hỏi,
nông nỗi gì ra đây
Hôm qua rồi đi mất,
nay chắng nhớ phôi phai
Đôi ta là chi chứ,
có buồn cũng làm sao?
Nhờ gì chiều mưa nhạt,
gởi lại chiều xưa bay
Người đi rùi người còn có nhớ
Bóng hình ai trong buổi chiều mưa lạnh
Là bóng ai lạnh nẽo cô đơn
Trong những lúc tưởng chừng như muốn khóc
Ta nhìn lại kỉ niệm dấu yêu
Lúc người và ta cùng hẹn thề non nước
Giờ người đành quay mặt bước đi
duyenkho
26-04-2006, 03:37 AM
quên sao dc lời người đã hứa
nhớ làm sao nói cho nên lời
trời mưa bão rồi trời lại tạnh
lòng dông bão đến khi nào nguôi
Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 04:56 AM
Tình yêu này ta đổ ra biển cả
Xin người hãy ngạt bỏ niềm đau
Để người lại vui vẻ bình yên
Cho tôi được sớm hôm đi đò
Cho tôi lại bắc được nhịp cầu
Đến nơi đó có người dấu yêu
Mua Sao Bang
28-04-2006, 09:50 AM
Gạt bỏ đi rồi những niềm đau
Mà cứ trong lòng cứ lao xao
Biết nơi xa đó người xa cách
CÒn có bao giờ thấy nhớ nhau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.