Xem đầy đủ chức năng : Một lần nữa nhóc lại khóc...!!!
rain_and_tear
24-04-2006, 09:39 AM
Hôm nay anh lại thấy nhóc khóc...nhóc khóc nhiều lắm, đôi mắt sưng đỏ cả lên. Hỏi nhóc, nhóc chỉ bảo "Em khìn...đó !!!".
Có thật là "khìn" không nhóc...hay nhóc lại khóc vì người đó. Trong lúc vô tình chat với anh, nhóc đã nói..."Người ta đang nhìn em kìa...!!!"...vậy là nhóc lại khóc vì người đó rồi...không biết đây là lần thứ mấy...anh chợt nghe tim mình đau nhói nhóc àh...
Anh biết, trong chuyện tình cảm thật khó nói...nhóc có quyền chọn một người để rồi đặt cả trái tim mình vào người đó...người đó có thể làm nhóc đau, làm nhóc khóc...nhưng nhóc vẫn chấp nhận...vì đó là sự chọn lựa của nhóc mà....phải không nhóc ?!!...
Nhưng anh thì khác, anh đau lắm nhóc àh....nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của nhóc, anh như cảm thấy rằng chính mình là người làm cho nhóc khóc...anh muốn đưa tay lên để lau khô những giọt nước mắt đó....nhưng rồi anh chợt nhận ra rằng...dường như điều đó thật xa vời...
Vậy là anh lại tiếp tục là một bờ vai để nhóc khóc...và lần nào cũng vậy, nhóc lại nói..."Cảm ơn anh ! Em hết buồn rồi...cảm ơn anh vì anh đã nghe em khóc...!!!"...Nhóc àh...nhóc có biết rằng...sau mỗi lần như vậy, khi nhóc về...anh đã khóc không nhóc....dường như nước mắt đã chảy từ nhóc sang anh rồi....nhưng mà vậy cũng được, anh sẵn sàng đổi nụ cười lấy nước mắt của nhóc ! Nhóc àh...
Nhưng anh chợt nghĩ rằng, liệu anh có thể có bao giờ ...làm gió để lắng nghe những gì nhóc nói, làm mây để mang nhóc đi khắp nơi, làm mưa để làm dịu đi những u buồn trong lòng nhóc, làm người bên cạnh nhóc khi nhóc cần....liệu anh có thể làm được không nhóc....vì anh, anh biết mình sẽ chẳng bao giờ là một vì sao trong lòng nhóc...
Vậy mà tại sao anh vẫn cứ cố gắng làm điều đó hả nhóc...!!!
jaychou
24-04-2006, 09:43 AM
khóc làm gì giọt nước mắt vô dụng
thay vì khóc hãy làm nhiều diều có ích....
tuy mình ko có dược cái mình muốn nhưng mình vẫn cam thấy hanh phúc riêng cho mình...........
trước khi làm 1 việc dối với người # lúc này......... nên suy nghĩ kỹ 1 chút :)
♥ PlanetVN ♥
24-04-2006, 10:10 AM
Có ai đó từng nói rằng: "Mỗi một giọt nước mắt của phụ nữ là một lời kết tội đàn ông". Phải,... Thật xót xa khi nhìn thấy người mà mình yêu thương lại khóc... Khóc... Khóc do ai??? Không phải do ta mà lại vì một trái tim xa lạ... Còn gì đau đớn hơn nữa chứ... :(
Nhưng biết sao đây khi những giot nước mắt kia luôn làm cho ai kia phải khổ sở... Cậu vẫn còn hạnh phúc... Vì ít ra cô ấy vẫn cần một bờ vai của cậu... Hãy ở bên cô ấy mỗi khi cô ấy buồn... Có thể cậu sẽ cảm thấy thật xót xa khi người mà mình yêu thương khóc vì kẻ khác... Nhưng, hãy tin mình đi... :) Cậu sẽ có trái tim cô ấy nếu cậu biết yêu chân thành... Người đàn ông mà phụ nữ cần nhất chính là người mà cô ấy mong muốn gặp khi cô ấy buồn...
Hahahah,... Phải rồi... Mình đã không còn là nơi cô ấy cần đến mỗi khi buồn... Tự dưng, muốn khóc... Em ơi... Viết cho người hay viết cho ta đây???
Trai_BT
24-04-2006, 02:04 PM
Nhưng anh chợt nghĩ rằng, liệu anh có thể có bao giờ ...làm gió để lắng nghe những gì nhóc nói, làm mây để mang nhóc đi khắp nơi, làm mưa để làm dịu đi những u buồn trong lòng nhóc, làm người bên cạnh nhóc khi nhóc cần....liệu anh có thể làm được không nhóc....vì anh, anh biết mình sẽ chẳng bao giờ là một vì sao trong lòng nhóc...
Vậy mà tại sao anh vẫn cứ cố gắng làm điều đó hả nhóc...!!!
hi
Ông vẫn còn hạnh phúc chán Akita ơi. Vẫn còn được ở bên người con gái mình yêu, vẫn được trò chuyện, vẫn được nhìn thấy người ta, vẫn được như ông nói là bờ vai cho người đó, vẫn được.... bao nhiêu cái vẫn được đó là quá đủ rồi. Tôi ước chỉ được 1 lần "vẫn được" của ông thôi.
Cắn răng ra đi để em được hạnh phúc. Em đã an vui bên người mới, còn anh? Sự đau khổ này còn kéo dài và ám ảnh anh đến bao giờ? 7 năm rồi. 7 năm để quên 1 thứ, nhưng sao không thể???
Fairy_Elf
24-04-2006, 05:02 PM
Hà. Đó mới chỉ là cô bé có người iu rồi chưa có gì phải sợ mất cô bé cả. Thời gian còn dài. Biết đâu sau này bé sẽ là của "ta"?.
Có những người sau khi kết hôn mới thực sự hiểu ra TY đích thực của mình là ai , và họ cũng bắt đầu lại từ đầu đấy thôi. !:)
yee_lee
24-04-2006, 05:43 PM
hi
Ông vẫn còn hạnh phúc chán Akita ơi. Vẫn còn được ở bên người con gái mình yêu, vẫn được trò chuyện, vẫn được nhìn thấy người ta, vẫn được như ông nói là bờ vai cho người đó, vẫn được.... bao nhiêu cái vẫn được đó là quá đủ rồi. Tôi ước chỉ được 1 lần "vẫn được" của ông thôi.
Cắn răng ra đi để em được hạnh phúc. Em đã an vui bên người mới, còn anh? Sự đau khổ này còn kéo dài và ám ảnh anh đến bao giờ? 7 năm rồi. 7 năm để quên 1 thứ, nhưng sao không thể???
mình đồng ý với ý kiến nì
zuzu_mym
24-04-2006, 08:14 PM
hôm nay anh nhìn thấy nhóc khóc.... ừ nhóc khóc đấy ....... đó không phải la` lân` đâu` tiên nhóc khóc nhưng lại la` lân` đâu` tiên anh nhin` thấy nhóc khóc ..........? tại vi` sao ư .....Nhớ ngày đó anh hạnh phúc biết bao....
Được cùng em tay trong tay dạo bước...
Em dựa đầu vào vai anh và khẽ hỏi...
Anh có yêu em không ?!!
............ đúng ... hạnh phúc chỉ đến mỗi một lần ......... chua xót.........
Black & White
24-04-2006, 10:30 PM
Nhóc .... ngừi kon gái đó là ai nhờ ..... cứ típ tục .... típ tục TT tin rằng rùi sẽ có 1 ngày .... 1 ngày ko xa ... Nhóc .... Nhóc sẽ .... I hope so .... anh sẵn sàng đổi nụ cười lấy nước mắt của nhóc ! Nhóc àh... => noái hay lắm
Lúm Đồng Tiền
25-04-2006, 01:28 AM
Hôm nay anh lại thấy nhóc khóc...nhóc khóc nhiều lắm, đôi mắt sưng đỏ cả lên. Hỏi nhóc, nhóc chỉ bảo "Em khìn...đó !!!".
Nhưng anh thì khác, anh đau lắm nhóc àh....nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của nhóc, anh như cảm thấy rằng chính mình là người làm cho nhóc khóc...anh muốn đưa tay lên để lau khô những giọt nước mắt đó....nhưng rồi anh chợt nhận ra rằng...dường như điều đó thật xa vời...
Vậy mà tại sao anh vẫn cứ cố gắng làm điều đó hả nhóc...!!!
Em làm sao nhỉ...? Có phải em khìn không nhỉ? Hix...Vừa đúng lúc send web cho Mưa xong thì em ko chịu nổi...rồi chẳng kiềm chế được....
Khìn đấy Mưa ơi...Khóc vì ai? Vì chuyện gì?....Em chẳng biết nữa....Em có phải là người dễ dàng khóc lóc như vậy đâu...
Em không nên send web lúc đó...để Mưa phải nghĩ ngợi vì em như bây giờ....
Mưa...Mưa đã khóc vì em??? Mưa đã muốn đưa tay lên để lau khổ giọt nước mắt của em??? Có thật không??? Em đang vui đấy...Vì biết được những điều này....
zuzu_mym...Có phải là Mưa không...? Nick của Mưa phải không??
Hạnh Phúc không chỉ đến có một lần đâu...và hạnh phúc thì chắc chắn sẽ không chua xót..chỉ khi nó đến rồi đi ta mới thấy chua xót thôi....
Mưa....Muốn gặp Mưa quá...!!!!< Trời đang nắng...em mong Mưa đến bên em....>
.Se7eN.
25-04-2006, 03:00 AM
Làm con gái khóc ư ? Một người bạn của nhóc đã làm nhóc khóc ư ? Uhm , tại sao lại làm nhóc khóc vậy ? Tại sao mỗi ngày người đó lại ko mang đến cho nhóc những nụ cười , những điều hạnh phúc .... những gì mà nhóc đã mong muốn có được . Ta tin chắc rằng người đã khiến nhóc khóc đó , mỗi ngày sẽ phải sống trong sự dằn vặt của lương tâm và bản thân thôi . Nhóc à .... ta tin chắc rằng người đã làm cho nhóc khóc , từng ngày từng ngày sẽ phải chịu sự dằn vặt của lương tâm và bản thân , vì đã gây mưa .... vì đã làm cho nhóc phải buồn . Nhóc ơi , chắc là , trong thâm tâm của người ấy hối hận lắm , chắc chắn nếu lần đó , người đấy ko hỏi ý kiến của nhóc , cứ lặng im , cứ ko nói gì , thì giờ đây , chắc cả 2 sẽ cười , sẽ vẫn mãi hạnh phúc như những người bạn . Tình yêu , nó luôn khiến cho con người ta phải buồn , phải khô đau . Khi nào còn tình yêu , khi đó vẫn còn buồn nhiều nước mắt .
Cũng như Akita đã nói , nếu có thể đổi nước mắt để lấy được nụ cười của nhóc , mong rằng người đó sẽ có cơ hội để chuộc lại những nỗi lầm , chuộc lại những ích kỉ của bản thân , của cá nhân của người đó . Luôn chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của mình , còn cảm nhận của người khác thì sao ? Người đó có nghĩ đến ko ............ ?
phonglantim
25-04-2006, 04:49 AM
@ Akita : Bạn của tôi ơi ....hạnh phúc lắm phải ko ...được khóc thay người mình yêu thì còn gì bằng nhỉ ....đến bao giờ tui mới có được người nào đó để được mượn 1 bờ vai ? Tôi mong điều đó quá
Hãy cố gắng giữ những gì mà mình đang có ..hãy tin tưởng nhé :D
@ Lúm : Cầu cho mưa sẽ rơi xuống ....Nhóc và Mưa sẽ ở bên nhau
Lúm Đồng Tiền
25-04-2006, 06:28 AM
@ Akita : Bạn của tôi ơi ....hạnh phúc lắm phải ko ...được khóc thay người mình yêu thì còn gì bằng nhỉ ....@ Lúm : Cầu cho mưa sẽ rơi xuống ....Nhóc và Mưa sẽ ở bên nhau
Oạch..Phong lan..đâu có phải người mình yêu đâu....Hỉu lầm....hỉu lầm...:D
rain_194
25-04-2006, 06:45 AM
Hôm nay anh lại thấy nhóc khóc...nhóc khóc nhiều lắm, đôi mắt sưng đỏ cả lên. Hỏi nhóc, nhóc chỉ bảo "Em khìn...đó !!!".
Có thật là "khìn" không nhóc...hay nhóc lại khóc vì người đó. Trong lúc vô tình chat với anh, nhóc đã nói..."Người ta đang nhìn em kìa...!!!"...vậy là nhóc lại khóc vì người đó rồi...không biết đây là lần thứ mấy...anh chợt nghe tim mình đau nhói nhóc àh...
Anh biết, trong chuyện tình cảm thật khó nói...nhóc có quyền chọn một người để rồi đặt cả trái tim mình vào người đó...người đó có thể làm nhóc đau, làm nhóc khóc...nhưng nhóc vẫn chấp nhận...vì đó là sự chọn lựa của nhóc mà....phải không nhóc ?!!...
Nhưng anh thì khác, anh đau lắm nhóc àh....nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của nhóc, anh như cảm thấy rằng chính mình là người làm cho nhóc khóc...anh muốn đưa tay lên để lau khô những giọt nước mắt đó....nhưng rồi anh chợt nhận ra rằng...dường như điều đó thật xa vời...
Vậy là anh lại tiếp tục là một bờ vai để nhóc khóc...và lần nào cũng vậy, nhóc lại nói..."Cảm ơn anh ! Em hết buồn rồi...cảm ơn anh vì anh đã nghe em khóc...!!!"...Nhóc àh...nhóc có biết rằng...sau mỗi lần như vậy, khi nhóc về...anh đã khóc không nhóc....dường như nước mắt đã chảy từ nhóc sang anh rồi....nhưng mà vậy cũng được, anh sẵn sàng đổi nụ cười lấy nước mắt của nhóc ! Nhóc àh...
Nhưng anh chợt nghĩ rằng, liệu anh có thể có bao giờ ...làm gió để lắng nghe những gì nhóc nói, làm mây để mang nhóc đi khắp nơi, làm mưa để làm dịu đi những u buồn trong lòng nhóc, làm người bên cạnh nhóc khi nhóc cần....liệu anh có thể làm được không nhóc....vì anh, anh biết mình sẽ chẳng bao giờ là một vì sao trong lòng nhóc...
Vậy mà tại sao anh vẫn cứ cố gắng làm điều đó hả nhóc...!!!
bạn ạ ! bạn thật cao cả :huglove: bạn yêu người ấy nhưng không làm cho người ấy khó xử ,bạn luôn ủng hộ và chia sẻ gánh nặng của người ta :huglove: để rồi bạn lại om nỗi buôn khi người ta khóc !
mong rằng mọi đều tốt đẹp sẽ đến với bạn nha :huglove:
phonglantim
25-04-2006, 07:50 AM
Oạch..Phong lan..đâu có phải người mình yêu đâu....Hỉu lầm....hỉu lầm...:D
:nooo: :nooo: Nhóc...hổng bít nhóc nào á :D...chỉ bít nhóc thui mà :hihi: :hihi:
ok_no.1
25-04-2006, 07:46 PM
trong đây nhìu nhóc.....nói nhóc nào thía
xoxsaosangxox
25-04-2006, 09:22 PM
Anh Akita có nhiều người để viết thư gới tới nhỉ.......em chẳng biết là ai dzí ai...nhưng những điều anh nói với em về anh và người ấy (T2) có thật sự hg?......
Black & White
25-04-2006, 09:32 PM
@ Lúm : Cầu cho mưa sẽ rơi xuống ....Nhóc và Mưa sẽ ở bên nhau
Nhóc và Mưa sẽ ỡ bên nhau :rain:
có thật sự hay hoh ????
..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
25-04-2006, 10:34 PM
hix , akita là boy mừ viết thư tình còn hay hơn gurl nữa
Lúm Đồng Tiền
26-04-2006, 01:12 AM
Nhóc và Mưa sẽ ỡ bên nhau :rain:
có thật sự hay hoh ????
Uhm...Chỉ là Mưa thôi mà .... Mà dù là gì đi nữa....cứ có tình cảm, là ở bên nhau được rôi..Đâu nhất thiết là yêu nhau phải không TT :girl:
zuzu_mym
26-04-2006, 04:30 AM
Em làm sao nhỉ...? Có phải em khìn không nhỉ? Hix...Vừa đúng lúc send web cho Mưa xong thì em ko chịu nổi...rồi chẳng kiềm chế được....
Khìn đấy Mưa ơi...Khóc vì ai? Vì chuyện gì?....Em chẳng biết nữa....Em có phải là người dễ dàng khóc lóc như vậy đâu...
Em không nên send web lúc đó...để Mưa phải nghĩ ngợi vì em như bây giờ....
Mưa...Mưa đã khóc vì em??? Mưa đã muốn đưa tay lên để lau khổ giọt nước mắt của em??? Có thật không??? Em đang vui đấy...Vì biết được những điều này....
zuzu_mym...Có phải là Mưa không...? Nick của Mưa phải không??
Hạnh Phúc không chỉ đến có một lần đâu...và hạnh phúc thì chắc chắn sẽ không chua xót..chỉ khi nó đến rồi đi ta mới thấy chua xót thôi....
Mưa....Muốn gặp Mưa quá...!!!!< Trời đang nắng...em mong Mưa đến bên em....>
zuzu_mym chẵng phải là mưa đâu......nhưng mỗi lần zuzu khóc lại muốn mưa.... mưa thật để chẳng ai phải nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt của zuzu................hay chỉ hơn giản là cảm thấy đỡ buồn hơn vì có mưa đã khóc cùng zuzu............
zuzu_mym
26-04-2006, 06:04 AM
Làm con gái khóc ư ? Một người bạn của nhóc đã làm nhóc khóc ư ? Uhm , tại sao lại làm nhóc khóc vậy ? Tại sao mỗi ngày người đó lại ko mang đến cho nhóc những nụ cười , những điều hạnh phúc .... những gì mà nhóc đã mong muốn có được . Ta tin chắc rằng người đã khiến nhóc khóc đó , mỗi ngày sẽ phải sống trong sự dằn vặt của lương tâm và bản thân thôi . Nhóc à .... ta tin chắc rằng người đã làm cho nhóc khóc , từng ngày từng ngày sẽ phải chịu sự dằn vặt của lương tâm và bản thân , vì đã gây mưa .... vì đã làm cho nhóc phải buồn . Nhóc ơi , chắc là , trong thâm tâm của người ấy hối hận lắm , chắc chắn nếu lần đó , người đấy ko hỏi ý kiến của nhóc , cứ lặng im , cứ ko nói gì , thì giờ đây , chắc cả 2 sẽ cười , sẽ vẫn mãi hạnh phúc như những người bạn . Tình yêu , nó luôn khiến cho con người ta phải buồn , phải khô đau . Khi nào còn tình yêu , khi đó vẫn còn buồn nhiều nước mắt .
Cũng như Akita đã nói , nếu có thể đổi nước mắt để lấy được nụ cười của nhóc , mong rằng người đó sẽ có cơ hội để chuộc lại những nỗi lầm , chuộc lại những ích kỉ của bản thân , của cá nhân của người đó . Luôn chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của mình , còn cảm nhận của người khác thì sao ? Người đó có nghĩ đến ko ............ ?
chắc nhóc buồn chĩ vì trong lòng nhóc có mưa một cơn mưa lớn nhưng ko đũ là tan đi hết nỗi buồn cũa nhóc
Huntinglove_90
26-04-2006, 07:31 AM
uh!khóc nhiều cũng chẳng có ít gì phải bít dứng lên chứ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.