PDA

Xem đầy đủ chức năng : *¤°(¯`·.º-:¦:- Thơ hay Lời muốn nói -:¦:-º.·´¯) *¤°:



phonglantim
24-04-2006, 08:36 AM
Em có nghe thấy anh nói gì không ? ...Anh có nghe thấy gió nói gì không ? ....Anh đã thương nhớ gởi vào trong gió ...
******************************************
Có những lúc ta chợt nhận ra rằng ...tâm hồn ta có nhiều biến đổi ....ta đã nhận thấy mình khác khác một chút gì đó so với ngày xưa ,cảm thấy nhớ nhớ ...khi online mà ko gặp một ai đó...cảm thấy buồn khi không được nói chuyện cùng ai đó ,khi ai đó online mà chưa trả lời bài của ta (mặc dù chưa kịp trả lời ) ....ta biết rằng ...trong lòng ta đã vương vấn một điều gì đó ...không thể nói được bằng lời .Có những lúc ta nhận thấy rằng xung quanh ta có rất nhiều bạn tốt ...Có lúc ta nhận thấy rằng họ thật là quan trọng đối với ta ...ta muốn cảm ơn họ ,muốn nói cho họ biết rằng " cảm ơn vì họ đã sinh ra và ở bên ta ,cảm ơn vì đã cùng ta chia sẻ vui buồn ,cảm ơn vì ta và họ và ta đã gặp nhau " .....những lời đó ....nói sao cho hết .
Những vần thơ do chính bạn viết ,những tình cảm chân thành được gởi gắm qua những lời thơ sẽ mang bạn đến gần mọi người hơn .Bạn ngần ngại ko muốn tỏ lời cảm ơn ?Bạn muốn cánh gió sẽ mang những nỗi lòng của bạn đến bên người yêu dấu ? Không sao cả ...bạn hãy viết nó thành thơ ...ko cần hay ...song nó phải xuất phát từ con tim ....bạn hãy viết để mọi người biét đối với bạn họ quan trọng thế nào .Cơ hội chỉ có một lần ...nếu ko biết nắm giữ nó ..nó sẽ vuột khỏi tay ta và biến mất .Đừng ngần ngại ..hãy nói đi ..bạn nhé ...
Nếu người mà bạn muốn cảm ơn cũng tham gia vào diễn đàn này ....bạn ko còn ngần ngại ...ko "dám" gởi tới người ta ? bạn hãy để lại nick kèm theo những lời muốn gởi tại đây....hãy để PL thử một lần làm gió ...mang những lời chân thành nhất của bạn đến bên người mà bạn yêu dấu .

Hãy viết những bài thơ gởi tới người mà bạn yêu thương tại đây nhé

Mèo Lười Cô Đơn
27-04-2006, 12:11 AM
Tâm hồn đó có cùng chung nối
Với ta 1 khẻ quá ngu ngơ
Thầm yêu chộm nhớ nào có được
Trao lời thương mộng ảo vỡ tan tành

Hỏi thế gian tình là chi
Mà sao tui phải chia li thế này
Mà sao tui cứ ngu si đợi chờ
Và lòng tui đó đợi chờ bóng ai???

phonglantim
27-04-2006, 09:25 AM
Gởi tới T.H.P .....cho một thời đã xa.....


Em như vừa tỉnh giấc giữa cơn mơ
Ở nơi đó ...em là nhân vật chính
CHuyện tình ta như một miền cổ tích
Cổ tích ngọt ngào ...phảng phất chút đắng cay

Em ...một mình lạc bước giữa nơi đây
Để gặp anh -một bóng người lặng lẽ
Anh và em ...vẫn bên nhau như thế
Xa nhau mà ..như thể vẫn bên nhau

Những dòng thơ hay những ước mơ đầu
Ta gửi gắm về một miền xa tắp
Em bỗng nhận ra ...mình yêu anh nhiều lắm
Không thể dối lừa cảm xúc của con tim

Sau tháng năm em lặng lẽ kiếm tìm
Chợt anh đến- một bóng hình đã đến
Nơi em dừng chân ...sau những ngày mỏi mệt
Duyên số cuộc đời ..như thế đã nên đôi.
.................................................. ........
Trách ông trời tạo ra nỗi chia phôi
Để hai ta chẳng thể nào chung lối
Những email chắn chẳng là giả dối
Chắc chắn một thời ...anh đã rất yêu em

Cuộc sống bon chen khiến những phút dịu êm
Đã vụt tắt theo dòng đời vội vã
Anh quay lưng để tình như chiếc lá
Rơi rớt cuối trời để gió cuốn bay xa

Những vần thơ gợi kí ức đã qua
Cho em sống về một miền cổ tích
Quên đi thôi ...đừng nhớ hoài ...vô ích
Bài thơ lòng ...xin khép lại từ đây



P biết ko ...có những điều H muốn quên đi lắm ...nhưng càng quên lại càng ko thể cầm nổi nước mắt P ạ . H biết ...bây giờ P đã chẳng như ngày xưa ..có lẽ P cũng đã quên sự có mặt của H trên cuộc sống này ...ảo ảnh mà ..có bao giờ là thật ? Nhưng H vẫn tin ...niềm tin có mang lại hạnh phúc cho H ??? H biết P chắc sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu P nhỉ ....Uhm ...mà cũng ko phải ....có lần H đã gửi trang này cho P rồi ...Mà thôi ...có gửi thì cũng làm gì ?? P chắc chỉ xem qua thôi bởi P chẳng thích làm thơ ....P biết ko ...hôm nay lật lai những sòng email ...H đã rớt nước mắt ....vì sao ...H cũng ko biết nữa ...cũng lâu lắm rồi ....những bức thư từ ngày ấy ....H muốn quên tất cả ....nhưng sao P còn nhắn cho H ? những lời lẽ cực kì tẻ nhạt ...H nghĩ vậy ....P đã quên H thật rồi sao ? uhm ....có lẽ H cũng sẽ quên P thôi ....quãng thời gian ấy ...H tưởng chừng như hạnh phúc lắm ....có hay ko 1 tình yêu ảo ảnh ?Thời gian ấy ...H đã nghe lời P và tin rằng đó là 1 tình yêu ....tình yêu gì mà chỉ gặp nhau vẻn vẹn có 3 lần ????Hôm trước ...H đã gặp ....1 bóng người giống lắm ở trên xe bus ...H đã tưởng lầm là P ....định giả vờ đi đến ...song lại ko dám ....buồn cười nhỉ ...P ơi ....có lẽ bây giờ H sẽ chẳng nhớ P nữa đâu ...sống mãi với quá khứ chỉ làm cho ta đau phải ko ? Mong rằng H sẽ chẳng gặp lại bóng người đã cho H một thời yêu dấu ....tạm biệt nhé P ...hãy là bạn P nhỉ .Tình bạn có thể tồn tại mãi mãi ...còn tình yêu thì ko thể ..phải ko !?!

nguyentinh
27-04-2006, 06:53 PM
trong cuộc đời ai ko từng vấp ngã
em hãy tin rằng cuộc đời vẫn đẹp sao
đễ cho anh đỡ phãi đớn đau vì thương em
đớn đau này đau thêm khi em từ bõ anh
bõ cuộc đời đễ tìm đến cơn say sóng
(ke dau tinh)

sành điệu mái ngố
27-04-2006, 11:50 PM
Hãy yêu em như chưa từng có thể
Như chưa từng môi 1 lần chạm môi
Như chưa lần ...anh cầm tay nhỏ bé
Khẽ nâng lên ánh mắt chan chứa tình

Hãy yêu em như chưa từng có thể
Dẫu bây giờ anh ở nơi rất xa
Dẫu chân tình ...ai đo bằng địa lí
Dẫu vòng tròn ...chưa đến điểm trái tim

Hãy yêu em như chưa từng có thể
Chưa 1 lần được mong vòng tay nhau
Chưa 1 lần ....bên nhau và nỗi nhớ
Cơn mưa đầu .....tình đôi ta đậm sâu


V ơi ...nơi xa đó .....anh vui vẻ ....với nh~ cái tên lạ còn nơi đây em mong anh ....mong .....và thương nhớ anh nhiều lắm anh có biết ko

shrek010sky
10-05-2006, 04:51 PM
Cô bé ấy có 1 lần nói khẽ
Anh tin không, em sẽ ngủ 1 tuần
Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
Em ngủ rồi, còn ai nữa mà mong

Em ngủ rồi, em có dậy nữa không?
Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
Mỏng manh quá, lời yêu không đủ ấm
Những yêu thương ngày ấy ngỡ xa rồi

Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
Em như cỏ, em làm ta cháy mất
Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
Em một mình đốt hết cả mùa thu

Ở bên kia thành phố có sương mù
Ai hát đấy, lời buồn như cỏ dại
Dậy thôi em, mùa thu không trở lại
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh.

Bé con ơi tỉnh lại ngay đi nhé
Anh đợi em .... hạ đã chớm vàng
Ve ngân vang trên từng góc phố
Cuối chân trời bé có biết anh mong.

so_cold
11-05-2006, 01:32 AM
Có ngọn gió nào thôi khẽ hát
Những lời yêu chẳng chút bình yên
Gió còn ru tim tôi thanh thoát
Kỷ niệm xưa, một vẻ đẹp duyên

Gió đến bên tôi, ai lưu luyến
Bóng người xưa, như đã bụt bay
Gió riết tim tôi, sao đau điếng
Ánh mắt người đi, chẳng còn hay

Gió đến làm chi để vội bay
Bỏ quên ai trong niềm nhung nhớ
Trống vắng lòng tôi buổi chiều nay
Tiếng nhạc mang buồn lên con phố

Bóng dật dờ theo nỗi bơ vơ
Gió về đâu, rì rào khao khát
Bỗng giật mình tỉnh giữa cơn mơ
Gió chiều nay, cho lòng xao xác ...