PDA

Xem đầy đủ chức năng : em va tôi



lã bất lương
24-04-2006, 07:32 AM
ta gặp lại nhau
sau những tháng năm cách xa
nhuốm màu sương khói
những tháng năm mòn mỏi
cợt nhả với thời gian trong vời vợi không cùng
anh chẳng phải anh ngày ấy trẻ trung
nắm tay em tan trường giữa mịt mùng mưa phủ
nét thơ ngây hồn nhiên trinh nguyên dịu dàng thiếu nữ
em vội vàng cho một thủa xa xăm
ta cố tìm nhau
một nụ hôn khờ dại môi thơm
một ánh mắt bâng khuâng hờn nghen giận dỗi
ai lỡ hẹn dể ai kia chờ đợi
cho mưa buồn hôn lên nỗi nhớ mong
nhưng em ơi...
ta trót lạc nhau giữa bão táp mênh mông
kh ta phải gồng mình với cuồng phong gào thét
em mải mốt say sưa với đam mê cuồng nhiệt
thì hà cớ chi....
ta lạc bước quay về
sao ko để thời gian phủ bụi lối ta đi
cho mãi mãi trong anh
em là người đàn bà đẹp nhất
và tình anh trong em vẫn vẹn nguyên nơi ký ức
về một thời tha thiết tuổi yêu đương