PDA

Xem đầy đủ chức năng : cổ tích mưa



tieuvinh007
23-03-2005, 09:19 PM
họ nhìn nhau chỉ thế thôi
cô bé quay đi
lặng im không nói
để một người tiếc nuối ..........
.............. ngắm mưa bay

okanobee
23-03-2005, 09:40 PM
Em quay nhanh , giấu dòng lệ
Chỉ chực trào tuôn
Xa mãi thật sao ???
Lòng đau xót , nghẹn ngào .........
................................phút chia tay

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
23-03-2005, 09:55 PM
Thơ hay wa' hơ mí sis :D

Chanh Chua
24-03-2005, 04:54 AM
uhhhhhhhhhhhhh thơ hay lúm.............. sao kg có câu nào đối lại dzậy

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
25-03-2005, 09:10 AM
thìa em hum bít lèm thơ cỗ tích mưa í sis :D

muangau
25-03-2005, 10:24 AM
hiiiiiiii,bà con đang làm thơ zìa sự tích mưa mà gắn lìn theo là thất tình ah...vậy có péc nào làm ơn làm tặng em xin mấy câu thơ zìa mưa ngâu đi

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 12:06 PM
mưa phùn bay lất phất trong bóng mây
mưa rơi rơi ngây ngất giấc mộng đầy
nhưng giò đây tình nồng còn đâu nữa
mưa phùn rơi,vẫn rơi...
.... người có hay

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
25-03-2005, 07:42 PM
cho MưaNgau nà :D


MưaNgau

Thuở ấy, mưa ngâu cứ sụt sùi,
Ðường về có một áo mưa thôi,
Em đưa anh mặc, em về vội,
Chiếc áo phong phanh ngược gió trời.

Chẳng nói năng chi mà, hai phía thương.
Mình đi nào có nhớ chi đường.
Thương ai chiều rét về không áo,
Mưa trời, hạt hạt mỗi dầy hơn.

Rét lạnh lòng anh nhiều bữa khác,
Bao giờ quên được chuyện đôi ta.
Có ai ngờ thế mà dang dở,
Trời mưa, mưa mãi đến bây giờ.

muangau
26-03-2005, 02:27 AM
Wow,thanks bro sw and sis Tieu Tho nhìu lém nghen,mn cảm động wúa ah.2 người làm thơ hay lém đó,giá như mà mn củng bít làm vài câu thơ như zậy thì có phải tốt ko

Serenade
23-11-2006, 12:52 AM
Ta cũng tìm về cổ tích ngày mưa
Xa xăm lắm có những dòng nhật ký
Kể về đôi tim trên con đường thủ thỉ
Bao chân thành gửi gắm.....để rồi mai....

Họ chia tay cũng trong buổi mưa dài
Dài như khoảng cách họ bây giờ....xa lắm
Tình yêu ơi có bao điều ngọt đắng
Như những dòng cổ tích chiều mưa.......

Phong Cầm
23-11-2006, 01:04 AM
Ta quay về và gặp cổ tích mưa
Khe khẽ nhắc về một lần chung bước
Có chiếc ô xoe tròn , cái nhìn đẫm nước
Giờ chỉ là cổ tích những giọt mưa

Ai ra đi
Ai ở lại với con gió lưa thưa
Hứng vội vã những ân tình lỡ dở
Tan như mưa và quặn hồn thương nhớ
Cổ tích cho người hay cổ tích cho ta

Giờ quay về cô tích chỉ riêng ta
Căn gác không hoa vì thay bằng gạch sỏi
Nhớ tiếnh dương cầm theo bàn tay khẽ mỏi
nhớ cổ tích dài giờ ngắn cũn mình ai.......

Serenade
12-01-2007, 02:31 AM
Còn không một cổ tích mưa
Còn không thủa vắng đón đưa nhau về
Tán bàng đỏ quạnh bờ đê
Du dương dạ khúc lời thề mênh mang
Phố quanh co bước vội vàng
Sợ mình gặp lại mơ màng mưa xưa

Mr.Ngọc
13-01-2007, 09:57 AM
Lạnh một chiều mưa anh đứng chờ em đến
Những giọt buồn sầu như rơi thẳng vào tim
Hạnh phúc một ngày cuộc đời anh có em
Để có giấc mơ , một ngôi nhà... và những đứa trẻ
Bởi không có điều gì câu trả lời là không thể
Giờ làm sao để thỏa những ước mong
Những hạt mưa ơi bay xa đến vô cùng
Cho tôi gửi chút tiếng lòng trong lạnh giá
Một chiều đợi em , chiều mưa sao buồn quá
Một phút cô đơn có chút gì thật lạ
Nghe tiếng tâm hồn.....thổn thức......một tình yêu






Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ