PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc Mộng Ngày Qua



Jiru_Nakata
24-04-2006, 02:55 AM
Sáng mở mắt tiếc cho giấc mộng
Tối đi ngủ lưu luyến một ngày qua
Gặp em tôi chẳng nỡ lìa xa
Mà sóng gió cứ dập dồn đưa đẩy...

Em trở về cùng với giấc mơ mưa
Sáng nỗi niềm nhuộm màu đêm ảo ảnh
Thương tích trên da nhói lòng kỉ niệm
Có khi nào kỉ niệm hoá ngây thơ ?

Jiru_Nakata
24-04-2006, 04:46 AM
Kỷ niệm xưa chôn sâu đoạn tại bút
Khói lam buồn hương nghi ngút hoang sơ
Chuyện ân tình coi như cõi xa mơ
Duyên và nợ treo lẵng lờ đầu ngõ..!

nyka@
24-04-2006, 05:18 AM
...Kỉ niệm ùa về trong em
Tuổi thơ ngây dại êm đềm đã qua
...Em nhớ tháng ngày chưa xa
Khó khăn vất vả mẹ cha bên mình

...Giờ này chỉ bóng với hình
Đơn côi em có tội tình chi đâu
...Sao để em gánh nỗi đau
Mẹ cha đi hết em sầu riêng em

Jiru_Nakata
24-04-2006, 06:40 AM
Em về bỏ lại trăng sao
Lạc vào giấc mộng ngọt ngào đêm khuya
Em về bỏ lại lãng quên
Xa xôi ngàn dặm cách trở mình anh

Lần cuối cầm tay, ôi vấn vương
Thương nhớ trào dâng , mấy dặm trường
Gót nặng, nện thềm, từng bước chân
Hồn anh chết lặng , phủ hơi sương

Alie-Agami
24-04-2006, 06:47 AM
Em đứng bơ vơ giữa đám người
Tim này đau xót nỗi chia li
Hỏi người đưa tiễn, người được tiễn:
Ai đã buồn hơn, lệ ướt mi !??

Jiru_Nakata
24-04-2006, 06:51 AM
Tôi hỏi em: "Tình vẫn còn hương say
Hay bên nhau, chỉ một ngày tan rã ?"
Em yên lặng...bóng đêm buồn quỵ ngã
Ngày cuối cùng sao em ko nói ? "

Có thể ngày mai tất cả sẽ qua đi
Ngay kỷ niệm về em cũng mất
Nhưng hôm nay
Những con sóng điên rồ bão táp
Chẳng ngại gì
Vượt trùng dương để tới bên em
Hát ru em say giấc mơ nồng
Ngọt ngào
Bình yên
Mãi mãi.

Jiru_Nakata
25-04-2006, 12:59 AM
Tình vừa đến, vội đi ai có biết
Như nắng chiều, úa sắc bóng hoa râm
Giấc mộng qua tìm kiếm tình yêu đó
Cô đơn lạc bước với nỗi niềm
U uất hồn mình với bóng đêm
Nước mắt buồn rơi như máu tim

Kira_ác quỷ
25-04-2006, 02:33 AM
Em chợt đến như ánh sao lấp lánh
Thoáng ngập ngừng rồi vụt biến quá nhanh
Em nào hay những gì còn để lại
Nuôi tình anh ngớ ngẩn mộng mơ nhiều

Ác Vương-Toky
25-04-2006, 03:25 AM
Em bây giờ xa quá
Có nhớ về ngày xưa
Mộng tình khi còn thức
Sưởi ấm những ngày mưa

=============================

Kira_ác quỷ
25-04-2006, 05:47 AM
Mưa bay lất phất điệu buồn vương
Hoa tuyết trắng bao giờ mở cánh
Tình kép lại năm tháng tiếp tháng năm
Có ai còn nhớ bài tình ca năm cũ

Alie-Agami
25-04-2006, 07:05 AM
Buồn chi ngọn cỏ mù sương
Nằm phơi bạc mộng giữa đường người qua
Đêm dài chờ mảnh trăng sa
Chờ làn gió buốt xót xa cọng gầy

Đêm rồi trăng ngủ trong mây
Tâm tư cỏ dại buồn quay quắt buồn
Dế gieo câu hát rẫy ruồng
Đàn thiên bặt tiếng thẹn thuồng cung ngân

Ác Vương-Toky
25-04-2006, 07:14 AM
Em chợt đến như ánh sao lấp lánh
Thoáng ngập ngừng rồi vụt biến quá nhanh
Em nào hay những gì còn để lại
Nuôi tình anh ngớ ngẩn mộng mơ nhiều

Có phải lòng vụng dại ngỡ tiếng yêu
Ai nói nhỏ hay gió cuồng si gọi
Nghe rộn ràng như tiếng chân bước vội
Đến một lần rồi đi mãi phải không ????

Yumi_Hảo
27-04-2006, 10:16 PM
Tình đã đến xin anh đừng bỏ lỡ
Giấc điệp hoa vàng em chờ đợi tháng năm

***

Anh hỡi anh tim em nào có lỗi
Chỉ dại khờ chan chứa bóng hình ai
Để mỗi ngày em chìm trong nỗi nhớ
Nhớ một người .... nhớ mãi nhớ ko thôi

nyka@
28-04-2006, 03:57 AM
một lần bạn trăm năm là bạn
Lỡ một mai quên đi tất cả
quên môi cười quên nói tiếng thương
quên cả tên quên cả vấn vương
thì trái đất chẳng ngừng thay đổi

Lỡ một mai Em thành cát bụi
Tôi ước là ngọn gió song đôi
Lỡ một mai Em xa cuộc đời
Tôi...
.......... tìm em trong kiếp luân hồi...

sành điệu mái ngố
28-04-2006, 06:17 AM
Có ngôi sao run rẩy giữa bầu trời
Phải chi anh đâu biết đó là em
Phải chi anh đâu âm thầm nuối tiếc
Lẽ bây giờ em đỡ phải khổ đau

Có ngôi sao ôm giấc mộng mây ngàn
Nghìn thu lạc giữa phong ba ...bão tố
Chờ anh đến cho đời thêm nỗi nhớ
Nhưng chân tình vẫn nặng nỗi yêu thương

Ác Vương-Toky
28-04-2006, 06:26 AM
Ta trút linh hồn giữa lúc đây
Gió sầu vô hạn nuối trong cây
Còn em, sao chẳng hay gì cả?
Cõi mộng này em để ......
Em để trôi wa vậy sao ?
___________________-

sành điệu mái ngố
28-04-2006, 06:38 AM
Linh hồn anh ...em nhờ gió tìm lại
Nhờ đêm tàn ....khơi dậy ....chút tiếng thương
Nhờ gió buồn ...đem tim anh trở lại
Trao cho ng` con gái đến sau em

Alie-Agami
29-04-2006, 05:07 AM
Khi lắng nghe chính tim mình nhắn nhủ
Sự yêu thương đâu ép buộc được bao giờ
Ta vẫn thường lãng đãng những vần thơ
Qua mộng ảo ngỡ đâu điều thực tại

Giờ ngoái lại, nhận đớn đau cứa cắt
Lòng đau thắt bởi hiểu thực con người
Trong nụ cười và trong giọt nước mắt
Chẳng cho ta, chỉ tưởng tượng riêng mình

Toky_Vương_Gia
02-05-2006, 06:00 AM
Giữa lung linh vì sao kia xa quá
Lại khiến ai gửi hy vọng thật nhiều
Có những điều ở ngay gần lại lạ
Để rồi qua để xa xót nỗi niềm yêu

Khi lắng nghe chính tim mình nhắn nhủ
Ta lại yêu thương cuộc sống
Vào trong tiếng ai ru ...
____________________-.

Jiru-Whisky
30-05-2006, 07:41 AM
Dậy sóng đi em, đánh vỡ tim
Thú đau thương ấy, dễ sao tìm
Hồn, khi chia cách, tàn cơn mộng
Đời, lúc lỡ làng, tỉnh giấc chiêm
Gọi nhớ, đem tình thâu ngắn lại
Ru lòng, mong ước nguyện tròn thêm
Đôi bờ dẫu biết nghìn ngăn cách
Dâng sóng, phá đi, nối nỗi niềm

Ctrl Alt Del
01-06-2006, 03:30 AM
Bình minh lên cho bông chớm nụ
Ẩn giọt hồng sương sắc trời mây
Trên nhánh khô chim nhỏ lạc bầy
Nuối phương Nam xum vầy tổ ấm

Tiếng hò ơ xa xăm rất chậm
Gió đưa về câu đậm, câu phai
Cháy không gian nắng lộ hình hài
Sắc hồng hoa khi tàn khi thắm