thisidatinh
24-04-2006, 01:38 AM
mắt của em hay sắc nước hồ thu
khuôn mặt em hay tiên trời dáng thế
dáng bước em đi sao mà diễm lệ
mãi trong lòng anh không thể nào phai
em vẫn la em không thể có hai
hay đối với anh em la như thế
ở trong em có dịu dàng đất huế
nét tinh khôi tươi trẻ của thủ đô
em con đó mãi như một vần thơ
anh con dở chưa thể nào viết được
khuôn mặt em hay tiên trời dáng thế
dáng bước em đi sao mà diễm lệ
mãi trong lòng anh không thể nào phai
em vẫn la em không thể có hai
hay đối với anh em la như thế
ở trong em có dịu dàng đất huế
nét tinh khôi tươi trẻ của thủ đô
em con đó mãi như một vần thơ
anh con dở chưa thể nào viết được