Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh có biết được không???????????



girlthoitrang_ls
23-04-2006, 08:14 AM
********************Anh**********************
Anh à! anh có biết bây giờ em cảm thấy như thế nào không? bây giờ em cảm thấy anh lạnh nhạt với em.Không quan tâm tới em nhiều như trước nữa .Tình cảm anh dàm cho em khi xưa đâu rồi hay em chỉ mơ mộng hão vì thực ra thứ tình cảm ấy không và chưa bao giờ tồn tại trong anh???. Anh à! hãy nói rõ cho em biết đi, anh bây giờ đang nghĩ gì vậy , bây giờ tình cảm anh dành cho em như thế nào? em cần biết 1 câu trả lời.
Em dang rất buồn , buồn lắm anh à! Em buồn vì phải xa anh , buồn vì mối quan hệ chúng ta càng ngày càng xa cách, buồn vì sự lanh lùng của anh bây giờ .Em phải làm sao để đánh đuổi những nỗi buồn đó ra khỏi lòng mình , em phải làm sao để hết buồn, phải làm sao để biết được tình cảm của anh.Hãy nói cho em biết đi anh , hãy nói cho em biết em phải làm những gì để có được trọn vẹn 1 niềm vui, 1 niềm hạnh phúc.
Anh! thực sự lòng em đang rất rối bời lắm, em thực sự ko biết nên làm những gì và ko nên làm những gì, nên nói những gì và ko nên nói những gì.Tại sao anh và em cứ thất thường như thời tiết nắng mưa vậy. Đôi lúc em cảm thấy rất mệt mỏi , mệt mỏi lắm anh à, những lúc đó em chỉ muốn kết thúc tất cả mọi chuyện , không vấn vương, lo âu buồn phiền gì nữa.. em ko cứng rắn chút nào đâu! chỉ 1 tác động nhỏ thôi cũng đủ quật ngã em rồi.
Nhưng những ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi chợt mất. vì em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Em ko muốn kết thúc 1 tình yêu,em vẫn cần anh , vẫn cần có anh bên canh. vẫn mong những giây phút anh và em bên nhau.Em ko muốn 1 tình yêu sớm nở rồi sớm tàn như vậy, em mãi mãi ko muốn như vậy, mãi mãi em chỉ muốn có anh , chỉ luôn muốn cùng anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, muốn là chỗ dựa của anh gặp khó khăn trong cuộc đời... điều em mong muốn có phải là quá lớn lao ko anh.
Đối với em anh có biết được là khi xa anh em nhớ anh nhiều như thế nào ko? từng giây, từng phút, từng giờ em đều nghĩ về anh. Anh làm sao biết được em mong anh về bên em như thế nào??? Khi ở bên anh em chỉ muốn thời gian ngừng trôi để em được bên anh mãi. được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh , được anh cầm tay gọi tên " Nhóc" những điều này anh ko biết được đâu cò phải ko>? cũng phải thôi vì em cò bao giờ nói những điều đó cho anh biết đâu.
Đôi khi em cảm thấy mình đã quá lạnh nhạt với anh nhưng những lần như vậy em đều ray rứt tự hỏi tai sao mình lại yếu đuối như vậy ? tại sao ko nói hết những tình cảm ấp ủ bấy lâu nay cho anh biết , bao nhiêu điều muốn nói cho anh nhưng khi đối diện với anh , nhìn vào mắt anh em lại ko thể nói ra được điều gì ko thể nói ra được điều em muốn nói. Em buồn vì chính bản thân em , buồn vì chính anh cũng cảm thấy buồn vì thái độ lạnh nhạt đó của em . Và bây giờ em có thể nói là em đã nói hết tất cả cho anh biết và sẽ cho anh biết tất cả những gì anh cần biết về em . điều cuối cùng em muốn nói với anh là " Em Yêu Anh" forever:huglove: