Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ***Chia xa***Dành cho Những ai chuẩn bị xa mái trường thân yêu *



hai_kappa
23-04-2006, 05:39 AM
Hè lại về ve sầu kêu ức nở
Thôi hết rồi mai ta phải chia xa
Xa trường yêu xa thầy xa bạn
Xa cả người làm xao xuyến lòng ta
Phút chia tay biết nói gì đây nữa
Xin chúc người được hai chữ yên vui
Còn riêng tôi chỉ xin điều nho nhỏ
Nếu mai đây trên đùơng đời vạn ngả
Gặp lại nhau xin bạn hé môi cuời
Đừng ngoảnh mặt như nguời ko quen biết...!
:huglove:

lybach
23-04-2006, 06:57 AM
co' ai biết dược sân trường vắng lặng
tiếng ve sầu gọi maitrong tim
và mai này nếu o còn gặp lại
tội vẫn nhó nhũng tháng ngáy đi học
vẫn vui đùa o dưới mái trường xua
và bay giò dù ko con 2 nua
.................................................. ........... làm tiềp tui vói

chipcontinhnghick1988
23-04-2006, 07:03 AM
mái trương kia chứa đầy bao kỉ niệm
thời học sinh tinh nghick hồn nhiên
Em ! một con bé ngây thơ
sắp rơi xa mái trường thân yêu ấy
Cánh phượng rơi ép những vần thơ
người ra đi bao luyến tiếc bồi hồi
nhớ bạn bè , nhớ thầy cô ấp ủ
bao hoài niệm thân thương về mái trường mến yêu

hai_kappa
23-04-2006, 10:06 AM
thơ hay wua''''''...........pai' phục!!!!!!!

shrek010sky
23-04-2006, 10:55 AM
Vậy là ta đã xa nhau
Như thu về hạ xa dần... phượng đỏ
Để lại chiều vàng... lả lơi say trong gió
Bước ai buồn lạc lõng về nơi nao.

Giật mình nghe bên tai trời đổ mưa
Nghe tiếng nhớ vọng về xa xăm quá
Ôi ! tiếng mưa nghe rơi sao êm lạ
Ngỡ ngày xưa nhớ quá.... mái trường thân.

Này điểm hẹn ngày nào ta vẫn đến
Nhưng giờ đây đã vắng bóng người sang
Trên lối xưa xào xạc lá thu vàng
Rơi nhanh quá những mảnh tim trong gió

Ôi! đây nữa chỗ xưa giờ chẳng có
Dáng em trong buổi lên lớp ngày qua
Để cô đơn nên có kẻ tìm hoài
Một dáng nhỏ trong trời chiều se tím.