PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng cô bé mắc nai



Giọt nắng dại khờ
23-04-2006, 04:46 AM
:lol:
:bay: :bay: :bay: :bay: :bay:

Hình như có mùa đông rất vội
Theo áo em về mấy bữa nay
Giòng sông xanh quá đôi bờ sóng
Ta bỗng nghe lòng chớm heo may

Hình như có đôi mắt đi lạc
Len nhẹ vào tim một thoáng cay
Tình như là bụi hư không ấy
Phủi mãi mà sao nhớ vẫn đầy

Hình như người ấy không đi lẻ
Có bạn đâu rồi ta đâu hay
Chiều nay qua phố nghe chim kể
Mới biết lòng không nhẹ hơn mây

Chục tách cafe trong quán đợi
Chẳng đắng bằng một thoáng mong ai
Chiều bâng khuâng rụng đôi bờ lá
Ngỡ mắt của ai lúng liếng bay

shrek010sky
23-04-2006, 06:06 AM
hoàng hôn xuống
cánh hồng xinh trong gió
em ra đi để lại nỗi mong chờ
hoàng hôn vắng
bóng người theo năm tháng
nơi phương xa kỉ niệm bước theo người
hoàng hôn trắng
tiễn người trong hoa nắng
tháng ngày xưa gửi lại trái tim người
tình xa vắng
dáng người trong xa vắng
em ra đi trở lại..... biết bao giờ

Giọt nắng dại khờ
27-04-2006, 06:24 AM
:lol: gửi tặng em :hehe:

Tại sao

Sao em lại giấu đi
Đôi mắt buồn vời vợi
Cho anh chia sẻ với
Dẫu chỉ một chút thôi

Sinh ra kiếp con người
Có mấy ai sung sướng
Nên nào em ! Đừng bướng
Nhìn vào mắt anh đây

Thẳm sâu đôi mắt này
Là tình yêu anh có
Anh còn nhiều gian khó
Chẳng có gì cả đâu

Cuốc sống anh...chỉ giàu
Ở đôi bàn tay...trắng :hehe:
Nhưng rồi với cố gắng
Ta sẽ giàu có hơn

Hạnh phúc sao khi buồn
Luôn có em bên cạnh
Chúng mình cùng sát cánh
Khó khăn nào chẳng qua

Một mảnh vườn ngát hoa
Một mái nhà yên ấm
Con chúng mình lẫm chẫm
Chạy từng bước học đi

Ôi hạnh phúc giản dị
Mà sao quá xa vời
Tại em hay ông trời
Làm chúng mình xa cách :think: :1_question: