Xem đầy đủ chức năng : tráng sĩ đi bụi!!!
tongnguyenhuy
23-04-2006, 03:46 AM
một lần mải miết quá si mê
tráng sĩ ham chơi quên hiền thê
về nhà lại bị ma ma chửi
tráng sĩ ra đi không trở về
ở bên ngoài tráng sĩ làm thuê
thất tha thất thỉu khổ cực ghê
mãi ôm trong mình cục tự ái
vợ ko xin lỗi chẳng trở về!!!
shrek010sky
23-04-2006, 10:29 AM
Đáng đời cái tội làm khổ mình
Tráng sỹ kiêu kỳ, tráng sỹ quê
Chỉ vì sỹ diện quá hư ảo
Chỉ vì một câu ... xin lỗi sao?
tregai
23-04-2006, 11:13 PM
Bùn tình tráng sĩ ta đi bụi
Mong dzợ một câu xin lỗi thui
Ai dè hiền thê ta hắt hủi :
"Biến lun cho khuất khỏi mắt tui!"
tongnguyenhuy
26-04-2006, 04:03 AM
ôm mộng viễn vông :nàng xin lỗi
nên giờ tráng sĩ phải đơn côi
mong em thương tình tha cho tội
chỉ cần đến dẫn anh về thôi
hoang hon mau tim
26-04-2006, 04:09 AM
sao em phải đãn về
chân anh đâu ko xài tới
bôn ba ngoài cực khổ
đến nỗi bán chân ăn ?????
hiiiiiiiii
tongnguyenhuy
26-04-2006, 07:57 AM
em phải dẫn anh về
cho anh được đỡ quê
bởi bước chân lầm lỡ
bởi tính nàng rất ghê
...nên anh hổng dám về
Thienmy
26-04-2006, 08:27 PM
Nhưng bởi rõ ràng tại anh sai
Nên em không thể dẫn anh về
Mai này anh lại sai ... tiếp diễn?
Sức đâu em phạt ... đuổi anh đi?
Em chẳng nỡ đâu...hic hic
hoang hon mau tim
26-04-2006, 08:52 PM
tính em mà rất ghê ?
thế mà một thời anh mê
nói em là hết chỗ chê
vậy mà giờ anh tự quê
ậm ừ chân ko bước về
còn bảo là em rất ghê
cái anh này em ghét anh ghê
em buồn em hổng cho về
_=boy_hit=_
27-04-2006, 01:05 AM
Tuy tánh em ghê
nhung lòng anh lai thấy mê
có ai chánh khỏi thuốc mê vì tành
tuy em bảo em ghét anh ghê
nhưng cũng dừng nói là hổng cho về
Mèo Lười Cô Đơn
27-04-2006, 02:15 AM
Tuy rằng em bảo em ko cho về
Nhưng anh ơi hỡi hay mau quay về
Vì rằng mẹ có hỏi thăm
Anh đi đâu đó mà không có nhà
_=boy_hit=_
27-04-2006, 02:19 AM
không có nhà tức em di phà
anh oi dừng cố giũ tình bà con
yêu rồi xin dừng lon ton
kẻo ngày em nhân tháy anh hai lòng
Thienmy
27-04-2006, 02:26 AM
Đến hôm nay yêu sách cuối cùng
Anh còn có muốn về hay không
Để mai mẹ hỏi thì em nói
Anh bỏ nhà đi ở bụi luôn
_=boy_hit=_
27-04-2006, 02:38 AM
dã nờ ra di không quay lai
cho dù em nhớ cũng bo phương*
lòng anh dã quyết xin dùng nhắc
hãy cố quên di lỗi lạnh lùng
Thienmy
27-04-2006, 02:46 AM
Thì thôi anh hãy cứ đi đi
Mai em sẽ nói mẹ đi tìm
Giùm em một mối lương duyên khác
Người sẽ không làm em khổ đau
_=boy_hit=_
27-04-2006, 02:49 AM
sẽ biết di dâu khi mất nàng
dể anh phải mãi sống khổ dau
anh sẽ không di tìm hạnh phúc
mong một ngày gàn em nói tiến yêu
TM ah`! sao online mà lai ko vào nick của BH vây?
Thienmy
27-04-2006, 03:08 AM
sẽ biết di dâu khi mất nàng
dể anh phải mãi sống khổ dau
anh sẽ không di tìm hạnh phúc
mong một ngày gàn em nói tiến yêu
TM ah`! sao online mà lai ko vào nick của BH vây?
Đó là lựa chọn của riêng anh
Làm sao em biết nói thế nào
Nhà anh không ở mà đi bụi
Em đành khóa cửa phòng kẻ gian
Xin lỗi, TM không online
_=boy_hit=_
27-04-2006, 03:22 AM
lựa chon Sai lầm không tha thứ
bươc' ngoặt sang ngang không chần trừ
em ơi dừng khóc mà hư hử
dể anh lại phải bận Tương tư
Thienmy
27-04-2006, 03:28 AM
Tương tư thì đó chuyện của anh!
Riêng em mai có chuyện "cơi trầu"
Anh chọn đi bụi đi luôn nhé
Chớ có mà về em đánh cho
_=boy_hit=_
27-04-2006, 03:30 AM
thà dể em dánh hơn di bụi
em dánh tinh `Thương dánh tình dầu
anh dây di bụi người dân dánh
dể em dánh anh sướng cuộc dời
Thienmy
27-04-2006, 03:41 AM
Anh đã chọn đi bụi mất rồi
Làm sao có thể hối lại đây
Trầu cau người ta em đã nhận
Thôi thì anh hãy chọn tình sau
_=boy_hit=_
27-04-2006, 03:44 AM
dã nhận trầu cau den trả lại
sống bằng mối tình ta dã có
dùng lừA doi6' bản thân ta gày guộc
hya~ sống bằng tình cảm trước kia
Thienmy
27-04-2006, 03:51 AM
Bát nước đổ đi sao hớt lại?
Thôi anh hãy để chuyện qua đi
Ngày mai em có qua bến mới
Trong em anh vẫn một mối tình (cũ)
_=boy_hit=_
27-04-2006, 03:54 AM
Bát nước dổ di ko hớt lai
anh dành duyên phân tiễn bước em
nếu có qua bên xin em nhớ
duyên tình ta có thủa xa xưa
Thienmy
27-04-2006, 03:59 AM
Nếu thế tình ta là duyên trước
Duyên nay em sẽ bước qua cầu
Nếu còn duyên sau em sẽ đợi
Một kẻ vô tình làm khổ em
_=boy_hit=_
27-04-2006, 04:04 AM
ai làm khổ em anh làm khổ ;ại
anh không muôn" ai làm em phải hko^?
anh sẽ trao về em tình yêu nồng cháy
mong một ngày em nói tiếng yeu^anh
tongnguyenhuy
27-04-2006, 08:15 AM
dẫu rằng anh định sẽ không về
nhưng nghe bè bạn khuyên nhủ thế
dù hiểu rằng em là đáng sợ
anh mà ko về thật đáng chê
Thienmy
27-04-2006, 07:46 PM
dẫu rằng anh định sẽ không về
nhưng nghe bè bạn khuyên nhủ thế
dù hiểu rằng em là đáng sợ
anh mà ko về thật đáng chê
Cho đến hôm nay mới chịu về?
Chắc là không sợ tính em ghê?
Thương con nhỏ dại đang chờ bố
Lườm qua, nguýt lại chẳng dám chê!
:think:
tongnguyenhuy
28-04-2006, 05:13 AM
anh đây chưa dám có con đâu
bởi anh và vợ còn đi học
dẫu hứa yêu nhau đến bạc đầu
nhưng giờ vẫn chưa thể lấy nhau
Thienmy
28-04-2006, 08:29 PM
anh đây chưa dám có con đâu
bởi anh và vợ còn đi học
dẫu hứa yêu nhau đến bạc đầu
nhưng giờ vẫn chưa thể lấy nhau
Nếu mà anh chưa thể có con
Anh còn đi học, vợ còn non
Đến nay tuần độ dăm xuân chín
Già rồi thui hãy cưới nhau đi
hoang hon mau tim
28-04-2006, 08:54 PM
cưới sao dc đường đời đang lận đận
cưới nhau về biết mần chi ăn
lời hứa hẹn đà mai tới
chứ bây giời hổng dc đâu cưng
Thienmy
28-04-2006, 09:01 PM
cưới sao dc đường đời đang lận đận
cưới nhau về biết mần chi ăn
lời hứa hẹn đà mai tới
chứ bây giời hổng dc đâu cưng
Nếu không cưới mai này sang bến khác
Anh biết làm sao khi em chẳng trở về
hoang hon mau tim
28-04-2006, 09:09 PM
nếu như thế bạn trai thật là yếu
làm sao mà ko cưới vẫn thuộc về ta
Thienmy
28-04-2006, 09:14 PM
Nam nhi nổi tiếng không chung thủy
Dại gì con gái dám trao duyên
tongnguyenhuy
02-05-2006, 12:16 AM
Nam nhi nổi tiếng không chung thủy
Dại gì con gái dám trao duyên
Nam nhi không phải không chung thuỷ
Hiểu sai như vậy quả thật nguy
Cuộc đời có trong và có đục
Nam nhi bạc bẽo ? vẫn còn tuỳ...
hoang hon mau tim
02-05-2006, 12:35 AM
lòng người ai mà đo được
đục và trong lẫn lộn ko ngờ
tôi vẫn thấy đời nhiều như thế
đến cuối cùng ai là kẻ ra đi ?
ai mất cả một thời hoa mộng
ai trắng tay vì một mối tình
ai mang một vùng trời thù hận
một niềm đau vì một kẻ phủ phàng
dầu biết thế sao nhiều cô còn dại
lại trao duyên khi chưa trâu càu
bạn tôi cười vì đời bạc bẽo
trâu càu rồi còn li dị được khia
tongnguyenhuy
02-05-2006, 01:05 AM
lòng người thì không sao đo được
nhưng tình yêu liệu có tính thiệt hơn
nếu chỉ mang theo nỗi căm hờn
nếu chỉ yêu cùng lòng toan tính
thì tình yêu có phải chính mình
dù biết yêu là cay đắng xót xa
dù biết tình còn muôn vàn dối trá
dù biết vậy và ko còn lạ
nhưng người ta vẫn mãi yêu nhau
hoang hon mau tim
02-05-2006, 01:46 AM
bởi vậy mới hỏi là yêu
cũng bởi thế gian còn nhiều
ân tình bạc bẽo là vậy
trách chi người đời vẫn hận chữ yêu
_____sao em ep nit anh ko dc nit em ne anh qua nha "hoanghonmautim_ltn"
tongnguyenhuy
02-05-2006, 03:14 AM
người đời không thù hận chữ yêu
tiếng tình kia đâu hề có tội
bởi người yêu nhau mang lầm lỗi
dồi lừa nhau dơ bẩn chữ tình
kedienvodich
02-05-2006, 03:21 AM
dơ bẩn như zay thì đừng iu
về nhà chuẩn bị dao kéo đi
để ngày mai lên chùa mà tu
như zay người bị iu sẽ hết khổ
cogaibuongbinh87
02-05-2006, 03:23 AM
bắt đầu từ đâu chứ
từ tấm lòng mùa thu
yêu thương và tha thứ
ko oán ghét hânj thù
Thienmy
02-05-2006, 10:31 PM
dơ bẩn như zay thì đừng iu
về nhà chuẩn bị dao kéo đi
để ngày mai lên chùa mà tu
như zay người bị iu sẽ hết khổ
Đi tu mà lòng còn vướng bận
Sẽ chẳng bình yên, chỉ khổ thêm
Thì thôi xin hãy đừng tu nữa
Kẻo giới tăng ni ... phá giới liền!!!?
người đời không thù hận chữ yêu
tiếng tình kia đâu hề có tội
bởi người yêu nhau mang lầm lỗi
dồi lừa nhau dơ bẩn chữ tình
Trái tim mang hận không yêu nữa
Bởi lẽ vì ai đã dối lừa
Ai người khẳng định không lầm lỡ?
Mà sao đổ lỗi tại Tình Yêu?
tongnguyenhuy
02-05-2006, 11:37 PM
Trái tim mang hận không yêu nữa
Bởi lẽ vì ai đã dối lừa
Ai người khẳng định không lầm lỡ?
Mà sao đổ lỗi tại Tình Yêu
Trái tim không yêu lần thứ hai
Bởi mối tình xưa đã tàn phai
Ai người ra đi không trở lại
Mà lòng vương vấn chẳng nguôi ngoai
Thienmy
03-05-2006, 12:15 AM
Trái tim mang hận không yêu nữa
Bởi lẽ vì ai đã dối lừa
Ai người khẳng định không lầm lỡ?
Mà sao đổ lỗi tại Tình Yêu
Trái tim không yêu lần thứ hai
Bởi mối tình xưa đã tàn phai
Ai người ra đi không trở lại
Mà lòng vương vấn chẳng nguôi ngoai
Tình xưa đã cũ vào dĩ vãng
Bởi lẽ vì ai chẳng trở về
Tim yêu khao khát lần duyên mới
Mong ước lần này được trong duyên
tongnguyenhuy
03-05-2006, 01:34 AM
tình xưa đã cũ vào dĩ vãng
ta hãy quên đi để nhẹ nhàng
hôm nay bất chợt thành duyên mới
lại một lần nữa lòng miên man
hoa_tigon_123
03-05-2006, 01:47 AM
tui hông thể hiểu nổi tại sao các bạn có thể đối thơ hay thế nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!
Thienmy
03-05-2006, 02:42 AM
tình xưa đã cũ vào dĩ vãng
ta hãy quên đi để nhẹ nhàng
hôm nay bất chợt thành duyên mới
lại một lần nữa lòng miên man
Không biết có ai tin duyên mới
Một lần sống lại thủa yêu thương
Bước tới bước lui lòng trăm ngả
Duyên này không biết có tròn duyên?
căn gác nhỏ
03-05-2006, 03:42 AM
Đường vào duyên phận lắm truân chuyên
Bước tới bước lui vẫn muộn phiền
Dẫu biết nhưng lòng sao vấn muốn
Thử bước nữa xem có đặng buồn ..
Thienmy
03-05-2006, 04:25 AM
Đường vào duyên phận lắm truân chuyên
Bước tới bước lui vẫn muộn phiền
Dẫu biết nhưng lòng sao vấn muốn
Thử bước nữa xem có đặng buồn ..
Nếu sợ khuyên ai đừng bước nữa
Tình duyên đạt được chắc gì vui?
tongnguyenhuy
03-05-2006, 06:01 AM
lòng ta cứ tin vào duyên mới
bởi còn yêu thương ở cuộc đời
bởi còn niềm tin vào cuộc sống
bởi trái tim anh đã trao người
Thienmy
03-05-2006, 07:38 PM
lòng ta cứ tin vào duyên mới
bởi còn yêu thương ở cuộc đời
bởi còn niềm tin vào cuộc sống
bởi trái tim anh đã trao người
Tình cảm yêu thương với con người
Vẫn luôn tồn tại giữa nhân gian
Đâu phải cứ vì tin duyên mới
Chỉ có trái tim cảm nhận tình
kidkisscat
03-05-2006, 07:53 PM
em bảo anh đi đi
sao anh ko đứng lại
em bảo ko nhìn mặt
sao anh cứ tránh em
bai này ng` iu gửi tăng kid nà^^
Thienmy
03-05-2006, 08:07 PM
em bảo anh đi đi
sao anh ko đứng lại
em bảo ko nhìn mặt
sao anh cứ tránh em
bai này ng` iu gửi tăng kid nà^^
Con gái hay nói ngược
Con trai quá vô tình
Ồ sao mà ngốc nhỉ
Không nhìn mắt ... người ta
tongnguyenhuy
04-05-2006, 04:18 AM
trùi ui bài này của ông Xuân Diệu mà
em bảo anh tự tử
sao anh vẫn suy tư!!!
em bảo anh tự xử
sao anh vội chối từ
em yêu thật anh mừ
sao anh không chịu chết
Thienmy
09-05-2006, 07:57 PM
trùi ui bài này của ông Xuân Diệu mà
em bảo anh tự tử
sao anh vẫn suy tư!!!
em bảo anh tự xử
sao anh vội chối từ
em yêu thật anh mừ
sao anh không chịu chết
Nếu anh mà không chết
Có nghĩa chẳng yêu em!
tongnguyenhuy
10-05-2006, 12:03 AM
em tự tử cho xem
anh không yêu gì hết
Thienmy
10-05-2006, 01:58 AM
Anh mà không dám chết
Em sẽ giết anh liền
tongnguyenhuy
10-05-2006, 04:20 AM
anh tưởng rằng em hiền
nên tìm đường quen biết
ai ngờ ko thương tiếc
em bắt anh phải "đi"
nhưng cũng tại mê li
ko còn đâu lí trí
chẳng nhận ra ác quỉ
nên ôm hận nhảy lầu
koconnuakeolac
10-05-2006, 05:54 AM
Ôm hận nhảy lầu tội háu gái
Đáng đời cái kẻ...chết thật dại
Từ nay đã chừa chưa ông nhái
Đừng dính vào gái kẻo tai hại
Thienmy
10-05-2006, 07:51 PM
anh tưởng rằng em hiền
nên tìm đường quen biết
ai ngờ ko thương tiếc
em bắt anh phải "đi"
nhưng cũng tại mê li
ko còn đâu lí trí
chẳng nhận ra ác quỉ
nên ôm hận nhảy lầu
Thôi được rùi Anh ơi
Lòng Anh Em đã hiểu
Nhảy lầu Em tiếc lắm
Phí khuôn mặt đẹp chai
hoang hon mau tim
11-05-2006, 10:01 PM
vừa đẹp chai vừa dai như đỉa
là bản chất của đa số các anh
tôi cầu mong sao nhiều nhiều anh nhảy
để các cô thoát khỏi ổ quỷ ma
Thienmy
11-05-2006, 10:51 PM
Nếu có nhiều anh nhảy
Các cô ế mất rùi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.