PDA

Xem đầy đủ chức năng : chỉ là thơ thui mà



:::dEvIl:::
22-04-2006, 11:51 PM
Lặng lẽ nhìn nhau lặng lẽ cười
Bao điều muốn nói đọng trên môi
Sao ta ko nói cùng nhau nhỉ
Lại cứ nhìn nhau cứ vậy thôi

Phong Linh
23-04-2006, 12:45 AM
Anh chỉ nhìn thôi chẳng nói năng
Tại sao chẳng nói với em rằng:
"Rồi anh sẽ về, em hãy đợi,
Mãi mãi yêu em,chẳng thay lòng"

Thì sẽ chắc đâu hai chúng ta
Một ngày nào đó sẽ chia xa
Nhưng anh không nói,anh lẳng lặng
Chẳng đủ lòng tin,em bước qua

Sắc Thu Phong
23-04-2006, 05:11 AM
Lặng lẽ, cầm lòng, em bước qua.
Lòng tin không đủ, đành chia xa!
Em! anh lặng lẽ, em nào biết.
Lặng lẽ cũng vì hai chúng ta!!!!!

Muốn nói với em đến muôn lời:
"Tình này chỉ có một em thôi.
Với anh em mãi như ngọn lửa
Rực cháy trong anh đến muôn đời."

Phong Linh
23-04-2006, 06:25 AM
Tình nghĩa chia phôi,đã lỡ làng
Sao cuộc đời đến lắm những trái ngang
Bước qua rồi sao lòng còn nuối tiếc ?
Nuối tiếc gì đây-những dở dang!

Thôi thì cầu chúc những bình an
Quên em đi nhé phận đa đoan
Hay là trách móc em - một kẻ
Quay gót bước đi, tình vỡ tan!

luusquare
23-04-2006, 06:45 AM
Lặng lẽ nhìn nhau lặng lẽ cười
Bao điều muốn nói đọng trên môi
Sao ta ko nói cùng nhau nhỉ
Lại cứ nhìn nhau cứ vậy thôi
...
...
Đoạn kết:
:wink:Hồi hộp tìm nhau mắt và môi.
:)Thời gian trôi chậm chẳng nên lời,
Có điều đang nói sao chưa hết:1_question:
Đã vội tìm nhau kết thành đôi :huglove:

shrek010sky
23-04-2006, 10:37 AM
Cậu kia cắp sách đi đâu ?
Cậu học chữ Tầu hay học chữ Tây ?
Học chữ Tây không tiền không việc
Học chữ Tầu ai biết ai nghe
Chi bằng về chốn thôn quê
Cấy cày còn được no nê có ngày
Cho mọi người!!!!

sUp3r Sh0cK
23-04-2006, 07:45 PM
Cậu kia hỏi tớ đi đâu ?
Tớ rằng tớ phải qua cầu tằm dâu
Cậu đừng hỏi tớ đi đâu
Vì tớ còn phải trồng dâu nuôi tằm :D
....
thơ huề vốn đó

tregai
23-04-2006, 11:18 PM
Đời ơi sao lắm trái ngang?
Cuộc tình oan trái, tình đa đoan
Ngày xưa yêu em anh chẳng nói
Đến khi anh nói...tình ly tan!

kst.ts
06-05-2006, 03:58 AM
khi mới thấy em lòng bối rối
đêm về thức giấc nghĩ về ai
nhiều lần gặp em lòng muốn nói
tại sao miệng không thể ngỏ lời

toan khung
06-05-2006, 04:28 AM
khi mới thấy em - em cười nói:
"nhìn gì mà nhìn rõ phát ghê"
nhưng rồi nhiều lần em mới nói
em yêu anh yêu đến trọn đời!!!

laogia_86
06-05-2006, 04:42 AM
Nhìn ngốc nghếch ta thấy phê phê
Ngồi gần muốn nói là ta yêu nàng
Bởi lòng ta thấy miên man
Ngốc ơi ngốc nói rõ ràng ta nghe...hehehe...

:::dEvIl:::
20-05-2006, 10:04 PM
Anh vô tình anh chẳng biết đó thôi
Có đôi khi em thấy mình ích kỷ
Đứng trước anh em trở nên nhỏ bé
Vì em muốn anh mãi là của em

Nước vô tình ngàn năm chảy mãi
Mây vô tình mây lặng lẽ trôi
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Anh vô tình anh chẳng hỉu lòng tôi