PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lối cũ đón em về



Giọt nắng dại khờ
22-04-2006, 10:44 PM
Lối cũ

Anh về sân trường cũ
Đi tìm kỉ niệm xưa
Bỗng nghe lòng thổn thức
Ngỡ em về trong mưa

Sân trường cũ bây giờ
Vắng tiếng cười ngày ấy
Dãy hành lang vẫn vậy
Nhưng thiếu dáng người qua

Hàng phượng đã đơm hoa
Đỏ một trời thương nhớ
Tiếng ve gào nức nở
Em giờ đâu...em ơi!

Giữ nỗi buồn xa xôi
Một mình anh trở lại
Trời Thành Nam ngày ấy
Đón em về...mưa rơi

Van mưa đấy mưa ơi
Đừng rơi cho khỏi ướt
Suối tóc dài óng mượt
Cho suối cuốn lòng ai

Và nắng hãy nhạt phai
Điểm hồng đôi má đỏ
Để anh biến thành gió
Hôn mãi làn môi em

Giấc mơ xưa êm đềm
Bao giờ...thành hiện thực
Hai đứa mình sóng bước
Về trên lối ngày xưa.

co be ngay xua
23-04-2006, 12:20 AM
mùa thu ấy dã qua
tim em còn thổn thức
ki> niệm trong kí ức
môt thời em có anh

mùa thu ấy anh hẹn rồi không tới
dể em chờ trong mắt nắng mơ phai
mình em bước u sầu trên lối cũ
gió vo tình thổi nhẹ vào hồn ai....

mùa thu ấy anh hẹn rồi không tới
dể em chờ trong mắt nắng mơ phai
mình em bước u sầu trên lối cũ
gió vo tình thổi nhẹ vào hồn ai....